1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi gặp lại người yêu cũ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi saxonyvn, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Oiltrader, 6sense tôn trọng ý kiến của bạn. Trong cuộc sống mà người chồng, người vợ nào cũng nghĩ như bạn thì thật là quí.
    Tuy nhiên, mỗi người một suy nghĩ, lối sống khác nhau. Khi nghe một người tâm sự, không phải áp đặt suy nghĩ lối sống của mình lên người kia, điều đó không giải quyết được gì cả. Mà tốt hơn là nên đặt mình vào hoàn cảnh của người kia, để tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất.
    Tôi cũng lưu ý bạn một điều. Đừng bao giờ nhận xét người nào theo suy nghĩ chủ quan của mình khi chưa biết rõ. Tính tôi rất kị những người như vậy, nhất là nếu đó là người đàn ông.
    Cám ơn bạn.
  2. Bugi

    Bugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết một người đàn ông năm nay ngoài 40 tuổi. Anh ta thành đạt và viên mãn với cái tuổi đó, vợ đẹp, con khôn. Cách đây 7 năm, anh ta ngoại tình với một người đàn bà mà anh ta cho đó là tình yêu thật sự duy nhất trong đời. Người đàn bà đó hy sinh cả tuổi xuân bên cạnh anh ta, chỉ để làm cái bóng của anh. Sau 7 năm, người đàn bà ấy ngậm ngùi bỏ ra nước ngoài và lấy chồng sau đó 3 năm. Mối tình thật sự chấm dứt. Người đàn ông giữ lấy hình bóng người đàn bà trong tâm trí và tìm quên (hay tìm một thứ gì đó) ở rất nhiều người đàn bà khác. Đã từ lâu, anh ta và vợ không còn thực sự là vợ chồng. Hai người không yêu nhau sống chung trong một ngôi nhà, bề ngoài vui vẻ như để đánh lừa thiên hạ.
    Ai là người phải hy sinh, thiệt thòi nhiều nhất đây? Chính là người đàn bà 7 năm.
    Người đàn ông ấy yêu, nhưng gánh gia đình quá nặng, không dễ gì bỏ vợ bỏ con, bỏ ngoài tai những lời điều tiếng có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta để đến với người đàn bà 7 năm ấy.
    Người đàn ông ấy tìm thấy gì ở những người đàn bà khác? Sau một thời gian nhấp nháy với những mối tình chóng vánh, anh ta hủy cuộc hẹn với một cô gái trẻ rồi nói vui, hình như ta bắt chán yêu đương rồi thì phải, phải chăng đó là triệu chứng tiền mãn kinh ở nam giới? Thế đấy, tất cả những phút giây vui vẻ với những người đàn bà được anh ta quy về nguyên nhân tiền mãn kinh nam giới (!!)
    Không biết mọi người nghĩ gì về chuyện này.
    Tôi thì thấy rằng cố mà yêu lấy những gì mình có. Đó là những giá trị có thực. Tình yêu vô cùng cám dỗ, nhưng khi đã trải qua rồi, nhìn lại, không long lanh đâu.
    Hãy đến quán cà phê Z ở HN vào lúc 3, 4 giờ chiều để nhìn thấy những mối tình bế tắc hoặc đang trên đường đi đến chai sạn - những người ngoại tình để thông cảm với họ, để thương họ và tự nhủ thầm rằng, một ngày nào đó, mình cũng như họ....Thế thì sẽ ra sao???
    u?c netwalker s?a vo 08:20 ngy 02/03/2005
  3. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình không có ý công kích cá nhân của bạn.
    Tôi với bạn ở về hai phía khác nhau của một vấn đề, và điều đó tôi nghĩ là hoàn toàn tự nhiên. Âm đối với dương, xấu với tốt, đúng với sai ... Tôi chống lại cách sống vô trách nhiệm của saxonyvn trước đây 10 năm và bây giờ anh ta lại lập lại điều đó thì chẵng lẽ tôi là người sai?
    Bạn đọc lại thêm những ý tôi đã viết để thấy rằng hôn nhân không hề đơn giản để ta muốn xây là xây, muốn phá là phá, muốn yêu ai sau khi có gia đình cũng được. Ngày mai sẽ phụ thuộc vào những gì chúng ta làm ngày hôm nay mà thôi.
    Nếu tôi và bạn khác quan điểm với nhau thì chúng ta cùng tranh luận. Theo bạn thì bạn khuyên saxonyvn như thế nào:
    Option 1. Ly dị vợ và theo cô người yêu cũ >>> cô người yêu cũ cũng ly dị chồng. Điều đó có nghĩa là chúng ta có hai cái ly dị và 1 đám cưới mới. Bạn có chắc là nếu điều này xãy ra thì hai người này sẽ sống hạnh phúc chứ???
    Hoặc
    Option 2. Chấm dứt quan hệ lén lút, làm người chồng, người cha tốt hơn, có trách nhiệm hơn. Bạn sẽ nói là nhưng đây là hôn nhân không tình yêu. OK, không yêu mà cưới, mà sinh con cái thì đó là cái lỗi của mình. Mình có lỗi thì mình phải chịu trách nhiệm. That''s FAIR?
    Hoặc
    Option 3. Đeo một cái mặt nạ và sống.
  4. Bugi

    Bugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở vào hoàn cảnh của saxo, anh oiltrader sẽ làm gì?
  5. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    MB thấy OilTrader hơi cực đoan rồi đó. . Chẳng lẽ anh cho là những người phải ly hôn là những người xấu hay sao? Làm sao có chuyện đúng sai tốt xấu rạch ròi như anh nói được. Không phải tự nhiên mà pháp luật chấp nhận cho người ta kết hôn, rồi cũng chấp nhận cho người ta ly dị
    Có thể anh may mắn khi anh gặp đúng người, đúng lúc để anh kết hôn hoặc cũng có thể tình yêu đối với anh không quan trọng. Nhưng đối với người khác không phải là như thế. Không thể vì như vậy mà mình cho là người ta xấu. Chỉ xấu nếu làm điều gì lén lút . Ở điểm này thì MB thấy saxonyvn sai. MB nghĩ có lẽ saxo nên nghĩ kỹ lại xem nếu không gặp người yêu cũ thì tình trạng gia đình của saxo thế nào? Nghĩ kỹ xem hai người có thể sống tiếp với nhau hay không, dĩ nhiên là có cân nhắc đến con cái và bản thân saxo. Nếu mà gia đình thật sự không có hạnh phúc thì saxo hẳn nghĩ đến người yêu cũ sau.
  6. saxonyvn

    saxonyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình đưa ra câu hỏi và dĩ nhiên là mình đón nhận từng ý kiến của các bạn kể cả những ý kiến rất gay gắt như của Oiltrader và mình tôn trọng suy nghĩ của bạn mặc dù nó có khách quan không hay rất chủ quan, song mình thấy Oiltrader cũng hơi quá gay gắt và hơi áp đặt khi nói với 6sense. Mình nên để tâm vào tranh luận hơn là miệt thị người khác. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa mình đã đi theo hướng của 6sense vì đó cũng là quyết định mà mình cần suy nghĩ rất cặn kẽ. Thực tình mà nói cái rung động trong tình yêu rất khó khái quát chung chung được. Nó càng không là quy tắc âm + dương = hp được. Mình chỉ lấy một ví dụ nhé: nếu khi các bạn gặp nhau và yêu nhau thì phần nhiều các bạn có thấy mình rung động, hay mình sung sướng, hp phần nhiếu do những câu nói, những cử chỉ, những việc làm dù rất nhỏ nhưng đúng cảnh, hợp tâm trạng của bạn. Hay các bạn chỉ thấy cứ có người đàn bà hay đàn ông ở bên cho đủ âm dương và bạn tự nghĩ rằng như vậy là đủ và như vậy là hp.
    Mình thấy ngày xưa ở lứa tuổi của mình (bây giờ mình 34) lại là trai xa quê làm gì có đk để gần gũi người yêu và hai năm về 1 lần gặp nhau 2 tuần thì làm sao biết hết tính nết của nhau vì vậy khi lấy nhau rồi mới thấy nhiều cái không hợp nhau. Và không hơp rồi thì làm sao còn cảm xúc để yêu được. Còn nói kiểu Oiltrader thì chỉ là kiểu chủ quan vì thực tế mình chưa bao giờ không có trách nhiệm với gđ cả. Mình chưa bao giờ chửi mắng hay là đánh đập vợ con cả mà ngược lại mình rất chăm. Duy chỉ có điều trong vấn đề giường chiếu thì thực sự là mình chỉ làm nghĩa vụ mà trong đó không có hưng phấn (không bíêt nói thế này có phạm ngôn từ cấm của mods và admins không đó). Thực sự chuyện này luôn vậy trước khi gặp lại người yêu cũ, và bây giờ gặp lại mình cũng đã ngoại tình đâu chứ. Hiện tại mình đang nghĩ đến con nhiều hơn với vợ. Và giải pháp bỏ vợ mình chưa nghĩ đến, nhưng thế này thì mãi mãi cuộc sống thật bất hạnh.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì , hãy cười với họ, nói chuyện với họ, rồi chào họ để quay đi làm tiếp công việc của mình, trở về nhà mình với chồng (vợ), con cái của mình. Chăm lo cho cái tổ ấm của mình thì hơn.
    Vì có thể biết đâu khi ta đau khổ, nuối tiếc về cuộc tình cũ với họ ko thành, họ lại chẳng chú ý gì đến ta, họ đang vui vầy với cuộc sống của họ. Người ta hài lòng với sự lựa chọn của họ - nghĩa là ko chọn ta làm bạn trăm năm ,thì cớ gì ta lại cứ theo đuổi họ chứ?
    Cái gì đã qua thì để cho nó qua đi.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense không biết anh saxonyvn sẽ chọn hướng giải quyết thế nào.
    Riêng bản thân 6sense thì là phụ nữ, nếu 6sense yêu một người nào, mà biết anh ấy yêu người phụ nữ khác, và anh ấy hạnh phúc hơn với người đó; 6sense sẽ để anh được tự do tìm tới hạnh phúc của anh. Vì nếu giữ anh lại, mà anh không hạnh phúc, thì mình cũng đâu vui sướng gì. Nếu sống với nhau mà yêu thương nhau, thì mới tận hưởng được cái hạnh phúc của đời sống vợ chồng. Chứ không thương yêu, thì chỉ hành hạ nhau mà thôi.
    Thật lòng khi đọc những dòng anh saxonyvn viết, 6sense hiểu và thông cảm cho anh. 6sense cũng biết anh là người sống trách nhiệm, và bản thân 6sense cũng vậy. Nhưng mà chuyện tình cảm, mình có thể giấu vợ và con, không để cho họ buồn, nhưng mình không thể dối mình được.
    Anh Oiltrader, 6sense rất tôn trọng ý kiến của anh, và thấy anh là một người chồng, người cha rất tốt. Và 6sense cũng hiểu vì sao anh phản ứng khi đọc những dòng 6sense viết, vì nó đi ngược lại những điều mà anh thấy là đúng trong cuộc sống.
    6sense cũng đã có tg suy nghĩ như anh vậy. Suy nghĩ điều gì cũng trắng đen, phải trái, rõ ràng rành mạch như anh bây giờ. Cho đến lúc 6sense gặp bạn trai của mình, và biết là mình yêu anh. 6sense không còn nhìn mọi điều trắng đen được nữa, bởi 6sense sợ sau này nếu không đến với anh, mà đến với người khác, 6sense sẽ lại ở hoàn cảnh của anh saxonyvn như bây giờ.

    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 02/03/2005
  9. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình xin nêu một số thắc mắc:
    1. Theo như những gì saxonyvn nói thì anh saxonyvn cũng đã từng yêu vợ trước khi cưới đúng không? Sau khi cưới về sống với nhau anh mới thấy là hai người không hợp nhau. Trong 100% cặp vợ chồng sau khi cưới nhau, bao nhiêu phần trăm là hợp nhau nếu họ không bằng lòng với những gì họ có, nếu như họ không hy sinh những thói quen tính cách riêng của mình trước đây để sống với nhau?
    2. Dường như anh saxonyvn và các bạn cố tính lờ đi không nói tới hai nhân vật quan trọng nữa là vợ của saxonyvn và chồng của người yêu của của anh saxonyvn. Họ là người có lỗi với chồng, vợ của họ? Họ nghĩ gì về những người mà họ chung sống, yêu thương, họ đáng được hưởng sự lén lút của chồng và vợ họ đang làm? Họ có được công bằng trong chuyện này?
    Bạn 6sense, cuộc sống gia đình khác với cuộc sống khi còn độc thân và tình yêu vợ chồng cũng vậy. Khi bạn còn độc thân, bạn có thể sống thử, có thể overnight, có thể đi đến đâu, gặp ai và làm những gì bạn muốn. Khi bạn có gia đình rồi thì mọi chuyện gần như thay đổi rất nhiều. Trong cuộc sống vợ chồng nếu bản thân mỗi người không hi sinh những thói quen, tính cách riêng thì ly hôn là điều khó tránh khỏi trong tương lai.
    Có bạn nào đó hỏi là mình giải quyết theo cách nào? Quan điểm của mình là mình đã gây ra lỗi thì mình chịu trách nhiệm chứ không trượt dài trên sự sai lầm nữa, cố gắng sống tốt hơn và chấm dứt mọi sự liên hệ lén lút.
    Mình không aggressive mà chỉ direct vô vấn đề thôi.
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anh Oiltrader, đọc bài anh viết, 6sense chỉ tự hỏi.
    Có thể anh là người may mắn, anh yêu và đến được với vợ anh bây giờ. Điều đó không có gì để nói.
    Có thể vì anh chưa gặp một người anh thương yêu thực sự trước khi anh lập gia đình bây giờ, nên anh thấy mọi điều đều trắng đen như vậy.
    Yêu rồi khó nói lắm anh ạ. Ngoài thì mình mạnh miệng, mình cố lấy lí trí để giữ cái đạo đức, để làm những điều mà xã hội cho là đúng. Nhưng mà bên trong thì không gồng lên được như vậy đâu anh.

Chia sẻ trang này