1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi gặp lại người yêu cũ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi saxonyvn, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi không rõ bạn và người yêu cũ chia tay nhau vì nguyên nhân gì, tại sao lại không lấy được nhau. Và theo như bạn nói thì bạn lấy vợ không vì tình yêu mà do cha mẹ sắp đặt và bạn phải tuân theo cái lễ giáo đấy. Tôi thì lại không cho rằng đó là lễ giáo mà là lạc hậu, thời đại ngày nay không còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó rồi. Và đúng như bạn nhận định vậy, đó là một sai lầm. Nhưng dù sao quyết định đó cũng thuộc về quá khứ rồi, tôi cũng không muốn tranh luận về vấn đề này.
    Ai trong số chúng ta cũng vậy, một tình yêu đẹp mà kkhông có kết thúc sẽ để lại cho chúng ta muôn vàn tiếc nuối. Nhất là sau một thời gian xa cách, giờ 2 bạn gặp lại nhau, ít nhiều những tình cảm xưa cũng tràn về và những kỷ niệm đẹp lại thêm một lần nhức nhối. Đó là điều dễ hiểu. Hiện tại bạn và cô ấy vẫn đang dừng ở mức độ thư từ qua lại với nhau. quan trọng hơn, cả bạn và cô ấy đều không muốn rời bỏ gia đình để đến với nhau. Điều bạn sợ bây giờ phải chăng là tình cảm đó càng ngày càng lớn và các bạn không làm chủ được bản thân mình. Nếu đúng như vậy thì bạn ngừng liên lạc với cô ấy đi. Tôi cũng biết điều đó là khó có thể xảy ra nhưng thay vì các bạn thư từ cho nhau thường xuyên thì nên chăng chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm về cuộc sống của nhau, tránh tối đa việc nhắc lại những kỷ niệm cũ. Bạn làm được điều đó không.
    Còn nếu trong giây phút nào đó, bạn có ý muốn rời bỏ gia đình để đến với cô ấy, thì bạn thử đặt câu hỏi và tự trả lời xem sao:
    1. Trước khi gặp cô ấy cuộc sống của bạn như thế nào? Và bạn có chấp nhận cuộc sống ấy.
    2. Nếu không gặp cô ấy, bạn có ý định ly dị không?
    3. Đấy là về phía bạn, thế cô ấy thì sao? Cô ấy có đồng ý bỏ chồng để đi theo bạn.
    4. Những đứa con sẽ thế nào?
    Trước kia chưa lập gia đình tôi cũng suy nghĩ đơn giản lắm, yêu thì còn sống với nhau không yêu thì bỏ quách nhau cho xong. Nhưng giờ thì thấy mọi chuyện không đơn giản chút nào.
    Chúc bạn sớm tìm được hướng đi cho mình .
  2. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một người để gọi là người yêu cũ. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Chia tay nhau không hẳn vì hai người không còn yêu nhau nữa. Nhưng tôi khác bạn. Tôi chưa lập gia đình!
    Chúng tôi đều có cuộc sống riêng của mình. Anh và tôi giờ đã có người khác ở cạnh bên. Nhưng thực lòng mà nói, trong sâu thẵm trái tim mình, chúng tôi vẫn dành riêng hẳn một chỗ cho nhau. Những lúc anh ấy buồn hay gặp những bất trắc trong cuộc sống, anh ấy đều tìm đến sự chia sẻ nơi tôi. VÀ ngược lại, khi tôi buồn, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là anh ấy. Không phải vì chúng tôi không yêu nửa còn lại của mình. Mà có lẽ cuộc sống có những điều mà không hẳn nếu như không chia sẻ với người mà mình yêu thương hiện tại là mình không yêu họ. Đôi khi vì yêu mà mình không dám làm cho người mà mình yêu thương lo lắng! Có điều, chúng tôi biết chúng tôi nên dừng ở đâu và nên làm như thế nào để tránh những tổn thương cho người khác. Tôi không bao giờ làm người thứ 3, cũng không đủ can đảm đứng nhìn một gia đình vì mình mà tan nát.
    Tôi không đổ thừa cho duyên phận. Vì tình yêu không đủ lớn và vì còn nhiều điều khác nữa ... chúng tôi yêu nhau mà không đến được với nhau. Trách ai hay tự trách bản thân mình!
    Tôi yêu người tôi yêu hiện tại. Anh ấy cũng thế! Đôi khi nhìn lại chúng tôi chỉ cảm thấy tiếc thôi. Nếu được làm lại, có lẽ chúng tôi vẫn chọn như bây giờ. Quá khứ luôn luôn đẹp. Nhưng để tìm lại quá khứ thì....
    Có thể bạn sẽ rất tiếc. Bạn sẽ ở tâm trạng giống như tôi. Đôi lúc tôi rơi vào trạng thái lưỡng lự. Tôi phân vân tự hỏi tôi hay nghĩ về người cũ vì lẽ gì. Tôi thật sự còn yêu người cũ hay chỉ vì lòng tham của con người, tôi không muốn mất cả hai? Người tôi yêu bây giờ tuy tình cảm không thể bằng người trước nhưng anh ấy cũng có những điều mà Ex-bf không có được. NẾu tôi quay lại người cũ chắc gì sẽ không đổ vỡ một lần nữa? và Tôi nhận ra một điều rằng tình cảm của con người ở mỗi thời điểm là mỗi khác. Không hẳn những người lập gia đình vì họ tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Nhưng đó là do bạn chọn lựa, không ai có thể ép bạn vào thởi điểm ấy mà, phải không? Tình yêu muôn đời vẫn đẹp. Không ai tránh khỏi những phút xao lòng. Nhưng bạn nên nhìn vào thực tại. Biết đâu khi bạn và cô ấy đến được với nhau bạn lại tiếc cái hiện tại của mình?
    NHân danh tình yêu người ta có thể sẵn sàng đánh đổi mọi thứ nhưng với một giá quá đắt thì nên thận trọng. NẾu chưa có gì ràng buộc mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn phải không? Nhưng còn gia đình, con cái và những định kiến đạo đức xã hội? Bạn có đủ sức kiên nhẫn và chịu đựng vượt qua nó?
    Không biết tôi có phải là người cao thượng quá không khi cho rằng trong tình yêu còn có sự hy sinh. Vì sự bình yên của người tôi yêu tôi có thể làm tất cả để người ấy được hạnh phúc. Vì yêu tôi sẵn sàng nhận những thiệt thòi về mình để anh ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn mỗi khi nghĩ về tôi.
    Mong là bạn sẽ tìm thấy đâu chính là hạnh phúc của mình!

  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bác không còn tìm được chú nào để tâm sự ngoài chú người yêu cũ ah?
    NQ không nghĩ bác có gì xấu, nhưng chỉ biết là bác đang mạo hiểm. Ở đây có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng quyết định của bác? May thì mọi việc ổn, không may (mặc dù xác suất rất nhỏ) thì tin iu của bác ...teo.
    Có ai đó đã nói: "Đi vào ruộng dưa thì đừng cúi xuống buộc giầy, đi vào vườn nho chớ nên sửa mũ" ( NQ nhớ không chính xác lắm...hehe, thông cảm). Nếu bác thực sự nâng niu cái bác đang có, bác phải hết sức cẩn trọng. Anh người yêu của bác hiện nay có thể chưa nói gì, nhưng đàn ông chưa nói không có nghĩa chấp nhận.
    Một ngày xấu trời anh ta có thể nghĩ khác bác đấy.

    Behind every successful man is a woman, below him is his wife.

    -- Groucho Marx --
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 02/03/2005
  4. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bác không còn tìm được chú nào để tâm sự ngoài chú người yêu cũ ah?
    NQ không nghĩ bác có gì xấu, nhưng chỉ biết là bác đang mạo hiểm. Ở đây có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng quyết định của bác? May thì mọi việc ổn, không may (mặc dù xác suất rất nhỏ) thì tin iu của bác ...teo.
    Có ai đó đã nói: "Đi vào ruộng dưa thì đừng cúi xuống buộc giầy, đi vào vườn nho chớ nên sửa mũ" ( NQ nhớ không chính xác lắm...hehe, thông cảm). Nếu bác thực sự nâng niu cái bác đang có, bác phải hết sức cẩn trọng. Anh người yêu của bác hiện nay có thể chưa nói gì, nhưng đàn ông chưa nói không có nghĩa chấp nhận.
    Một ngày xấu trời anh ta có thể nghĩ khác bác đấy.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Uh, có lẽ tôi cũng hơi mạo hiểm trong tình yêu của mình vì tôi và người yêu cũ vẫn chia sẻ với nhau. (Chúng tôi chỉ liên lạc qua tin nhắn và mail chứ không bao giờ gặp mặt). Tôi cũng biết, nếu người yêu tôi hiện tại biết được điều này thì anh ấy cũng rất buồn. Nhưng cuộc sống có những điều mà không phải bất cứ ai cũng có thể chia sẻ được ngay cả đó là người tôi yêu. MẶt khác tôi không phải là người dễ dàng trút bỏ nỗi lòng mình với người đối diện.
    Tôi hay chia sẻ với người cũ. Đơn giản vì trước khi yêu nhau chúng tôi còn là nhưng người bạn rất thân. Anh ấy hiểu và thông thông cảm với những gì tôi đang chịu đựng (về phía gia đình). Vì thế tôi cảm thấy luôn cảm thấy bình an khi nói cho anh biết những điều tôi không thể nói cùng ai được.
    Có thể bạn sẽ hỏi ngược lại tôi: liệu người mới có vị trí nào trong trái tim tôi. Tại sao chúng tôi yêu nhau mà không thể cùng nhau chia sẻ? Tôi yêu anh ấy và cũng rất sợ mất anh ấy như người cũ. Nhưng để anh ấy hiểu tôi như người cũ thì cần có thời gian. Có những chuyện rất khó mở lời bạn ạ.
    Nếu bạn cho rằng ngọai tình tư tưởng là một điều xấu thì tôi đành chịu vậy.
  5. saxonyvn

    saxonyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy điều này rất đúng nếu như bạn đã thực sự yêu và được yêu. Cũng rất nhiều người có thể nói được nhưng thực tình không làm được. Ở trong hoàn cảnh đó rồi mới thấy ta khó giải quyết như thế nào.
    Theo mình để quyết định đuợc cho mỗi người trong hoàn cảnh này như thế nào phụ thuộc thật nhiều vào những yếu tố chủ quan và khách quan của người đó đang có (mức độ của tình yêu, quan hệ của vợ chồng, cha con, quan hệ của người yêu và chồng cô ta, cũng như quan hệ XH của anh ta, rồi cái môi trường anh ta đang sống).
    Mình thấy bây giờ mình sẽ sống vì gđ và nhất là vì con cái, nhưng vẫn giữ liên lạc với người yêu và coi như đó là nơi mình có thể tâm sự, tìm được sự yên tĩnh và hp của tình yêu (mình đánh giá nguời yêu cũ mình cũng ở trong tình trạng đó). Và mình nghĩ đến lúc nào đó mình có thể công khai mối quan hệ đó và nó sẽ là mối quan hệ hơn tình bạn và kém tình yêu (có nghĩa là mọi thứ đều có thể ngoài ***). Có thề qua đó vợ mình sẽ hiểu vì điểm nào mà mình hp và vì điểm nào mà mình không. Còn vấn đề li dị vợ là điều mình chưa bao giờ nghĩ đến (cũng chỉ vì tình nghĩa và vì con trẻ) chứ theo mình li dị vợ không pahỉ là điều xấu, các bạn không nên quá cực đoan như vậy vì ngay cả ở phương tây người ta có chỉ số khá cao vì chuyện li dị và ở VN mình rồi cũng như vậy (không phải vì sướng quá hoá rồ, mà là nhận thức được ý nghĩa của phần yêu trong quan hệ vợ chồng). Sorry những người có thể coi đây là vấn đề nhạy cảm. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng mình.
  6. saxonyvn

    saxonyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cái này có lí lắm đó, có lẽ nó rất hợp với giải pháp mình đang nghĩ. Đúng là không phải ai cũng có thể nghe, hiểu mình được và chỗ dựa tình thần không phải lúc nào cũng là chồng/vợ được.
  7. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    MB nghĩ tình yêu cũng có nhiều hình dáng lắm, và mỗi người yêu theo một kiểu khác nhau. Nếu ai đã một lần trong đời trải qua cái cảm giác chỉ muốn chết khi phải xa người yêu thì sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng thông cảm không có nghĩa là ủng hộ.
    Cách đây không lâu MB có giúp một người bạn giải quyết chuyện gia đình, cũng không khác gì chuyện của anh cả. MB quen với hai anh chị họ đã có hai con, nhìn bề ngoài thì có vẻ hạnh phúc, nhưng giữa hai người cũng có nhiều vấn đề không phù hợp về tính cách nên cũng hay cãi vả nhau hoài.
    Cách đây không lâu chị về VN chơi nên gặp lại bạn trai cũ, và lại cảm thấy vẫn còn yêu anh bạn cũ. Thời gian đó chị và chồng chị cũng hay trục trặc với nhau nên chị lại liên lạc thường xuyên với anh bạn cũ, tâm sự tỉ tê suốt. Cuối cùng thì chồng chị cũng phát hiện ra. Lúc đầu khi biết chuyện thì MB cũng giúp chị che dấu thư từ cũng như là cách liên lạc. MB cũng nói chuyện trực tiếp với bạn trai cũ của chị. Anh ấy bảo là không có ý gì xấu, chỉ muốn giúp chị ấy khuây khoả. Nhưng MB đã nói chuyện với anh ấy và đề nghị anh ấy không nên liên lạc với chị bạn MB nữa. Sau đó MB cũng khuyên chị bạn, MB hỏi chị nếu như chồng chị đề nghị ly hôn thì chị nghĩ thế nào, chị bảo chị không thể ly hôn vì còn hai đứa con. MB nói nếu chị biết là không thể bỏ chồng thì không bao giờ được phép làm tổn thương chồng chị. Rồi MB cũng giúp chị nói chuyện, an ủi chị một thời gian, nhưng tuyệt đối không làm cầu nói giúp chị liên lạc với bạn trai cũ. Bây giờ thì mọi chuyện đã hoàn toàn ổn thoả rồi. Sau khi xảy ra chuyện đó thì chồng chị cũng hiểu có nhiều điều anh chưa làm tròn bổn phận, nên anh cũng cố gắng thay đổi để chị hạnh phúc hơn. Chị thì thấy mặt tích cực của anh nên cũng hài lòng với hạnh phúc hiện tại.
    Bây giờ chị bảo là chị mừng vì chị đã nghe lời em, dứt khoát không liên lạc với bạn cũ nữa mà chỉ nghĩ cách vun vén gia đình hiện có của mình.
    MB cũng không phải là phản đối tình bạn giữa hai người đã từng yêu nhau, nhưng MB nghĩ chỉ làm bạn lại với nhau khi cả hai đã hoàn toàn hết tình cảm. Còn nếu một trong hai người còn có tình cảm thì không bao giờ nên giữa liên lạc, vì mối quan hệ này hết sức nhạy cảm đối với hiện tại của cả hai người. MB cũng có những người bạn trai cũ, và vẫn còn giữ liên lạc, nhưng bằng trực giác của mình, MB luôn hiểu ai là người đã hoàn toàn hết yêu, và ai vẫn còn tình cảm. MB cũng sẵn lòng giúp đỡ người ta và cũng hạnh phúc được nhận sự giúp đỡ nếu MB biết người ta chỉ còn xem mình là bạn.
  8. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em không có ý chỉ trích anh đâu nhưng đọc bài của anh em thấy có vài điều như thế này:
    Anh đưa ra những bằng chứng để chứng minh anh đang làm một người chồng tốt. Nhưng theo em đấy chỉ mới là hình ảnh của một người chồng có học thôi. Phụ nữ rất nhạy cảm anh nhé, sống bên cạnh anh cô ấy được yêu hay không tự cô ấy sẽ cảm nhận được. Anh đừng nghĩ rằng với những gì anh dành cho vợ thì cô ấy đã hạnh phúc đâu. Làm gì có phụ nữ nào sống bên cạnh người chồng không yêu thương mình mà hạnh phúc được. Nếu vợ anh có tỏ ra như thế thì cũng chỉ là cô ấy nhẫn nhịn để gia đình được yên ấm thôi. Em thấy anh nghĩ nhiều đến điều bất hạnh của anh nhưng lại không nghĩ gì đến điều bất hạnh mà vợ anh đang phải chịu đựng. Em xin lỗi nếu anh cho rằng em không biết yêu và không hiểu được tâm trạng của những người đang yêu nhưng em chỉ xin nói chút về suy nghĩ của mình. Xuyên suốt câu chuyện em nhận thấy anh là người khá ích kỷ (đừng mắng em nghe, không đúng thì thôi vậy, em chỉ suy đoán vậy thôi) mà trong tình yêu hạnh phúc sẽ khó đến với những người như thế. Anh không nghĩ đến giải pháp bỏ vợ, vậy thì bây giờ chỉ còn cách là anh phải làm cho vợ chồng anh chung sống hạnh phúc với nhau thôi. Giải pháp đi tìm nguồn an ủi từ người yêu cũ theo em là giải pháp bế tắc, chẳng giải quyết được gì chỉ làm cho vợ chồng anh trở thành 2 con ngưòi bất hạnh sống chung dưới một mái nhà. Trong mái nhà đó, còn có những đứa con của anh nữa đấy.
    Lại nói về ngưòi yêu cũ của anh, em chưa thấy anh làm bất cứ hành động nào vì hạnh phúc của chị ấy cả. Bỏ qua chuyện ngày xưa, bây giờ anh vẫn liên lạc với chị ấy trong hoàn cảnh nhạy cảm là chị ấy cũng đang không hạnh phúc với chồng. Anh có cho rằng hành động này của chị ấy có cứu vãn được gia đình chị ấy không? Hay chính nó sẽ là nguy cơ làm tan rã cả gia đình của chị ấy? Nếu nó xảy ra thì anh xử lý như thế nào?
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    anh saxonyvn, 6sense đọc những điều này, thấy lo ngại cho anh lắm đó.
    Đàn ông đàn bà dù không có tình cảm, mà hoàn cảnh thiên thời, địa lợi, cũng khó, rất khó, tránh khỏi vượt ra khỏi giới hạn. Trừ phi là người vững vàng lắm. Vì vậy thà là ngăn chặn ngay từ đầu.
    Chứ còn nói như anh, "hơn tình bạn, kém tình yêu, mọi thứ đều có thể ngoài ***", 6sense e ngại lắm đó anh. Bây giờ cô ấy ở xa anh, nhưng mà 6sense nói thật. Hai người nói chuyện một hồi, rồi sẽ đến lúc tìm cách gặp mặt nhau. Gặp mặt rồi thì.......... không yêu mà còn khó mà cưỡng được hả anh, đằng này yêu rồi thì không có nói vững như anh được đâu.
    Bởi nên 6sense nghĩ điều gì anh cũng nên suy nghĩ rốt ráo, và ráng tìm ra cách giải quyết được. 6sense thì thấy chuyện của anh khó đó anh.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chắc câu này là " Đi vào vườn sầu riêng chớ nên sửa mũ sắt " vì nếu để chệch mũ thì sầu riêng sẽ rơi thủng đầu. Chứ còn vuờn nho phải bỏ mũ ra để hái nho để chén chứ . Hì hì, sorry vì spam topic nhưng đọc câu này fun quá nên trêu NQ chút.

Chia sẻ trang này