1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi gặp lại người yêu cũ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi saxonyvn, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vynguyenthuy mến,
    6sense đọc bài của bạn thì thấy bạn viết cũng rất hay, có những lời khuyên rất chí tình. Nhưng mà 6sense nói thật, nếu trong cuộc đời mình chưa gặp một người mà mình yêu thật nhiều, một người mang lại cho mình cảm xúc thật hạnh phúc, thì ..... mình dễ chấp nhận, và cũng dễ bằng lòng hơn với cái mình có.
    bởi nên những người gặp được người mình yêu, yêu mình, và tiến được tới hôn nhân với nhau, đúng là hạnh phúc nhất. Chứ còn nếu không tiến tới được, thì cũng đau nhiều đó. Vì nếu sống với chồng hay vợ, mà cứ nghĩ đến những cái cảm xúc khác mà mình cảm nhận khi ở cạnh người mình yêu, khó mà hạnh phúc được.
    6sense xa bạn trai cũ, sau này cũng gặp một người. Mà trong thâm tâm 6sense biết nếu mình chưa từng gặp bạn trai cũ, thì 6sense cũng sẽ rất là hạnh phúc với người sau này. Tiếc là 6sense đã gặp anh trước người đó. Không tìm được cái cảm xúc như trước đâu Vy. Ở bên cạnh người mình yêu, cái hạnh phúc nó khác lắm Vy. Ở bên cạnh nhau nhiều khi lâu, mà vẫn ngỡ như là ngắn, vì khi mà hạnh phúc, ngày cũng ngắn, mà đêm cũng ngắn.
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nghe thương thế!!!!
    Đã gặp được người mình trọn lòng yêu thương thì liệu có thể "Hoặc là Anh hoặc là không ai cả" không 6sense
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 03/03/2005
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chắc không xa anh nổi đâu, Thornbird à. Nợ rồi !
    Xin lỗi anh saxon vì spam bài trong topic của anh. Nhưng mà tại Thornbird phá 6sense quá.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 03/03/2005
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ở box Thảo luận trước kia (nay đã khuất) có chủ đề về Ngoại tình trong tư tưởng. Tôi thấy nhiều ý kiến khá hay. Tiếc là nó bị locked chứ không bác có thể tham khảo.
    Nếu bác thực sự muốn quan hệ hiện nay sẽ là tình yêu cuối cùng thì việc bác đề phòng không gặp người tình cũ là một biện pháp cần thiết đấy. Khi hai tâm hồn đã đồng cảm, cái gì giữ có thể xác không ***g vào nhau? Sự xa lạ ban đầu. Khi các bác không còn sự lạ lẫm nữa (vì đã là ex-lovers) thì chỉ cần right action như một cái vuốt tóc hay một cái đặt tay lên eo đúng lúc là mọi cố gắng chung thủy của bác bay phấp phới như butterflies. Chúc bác may mắn.
  5. saxonyvn

    saxonyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng là điều này dễ sảy ra, nhưng thực sự từ khi gặp lại người yêu và tâm sự với cô ấy mình và cả cô ấy luôn có một cảm giác như tìm được chỗ dựa tinh thần cho nhau. Cái gì nói với nhau cũng thấy như trên cùng một mạch suy nghĩ. Mình thử rà lại thì đó không chỉ mỗi do hiệu ứng của yêu không mà thực sự bọn mình thấy rất hiểu nhau.
    Ngoại tình tư tưởng dùng có lẽ hơi quá. Mà như mình thì kẻ Âu người Á làm sao có cơ hội để vuốt tóc hay ôm eo.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác Sax, bác có thích ngắm cầu vồng không? Đẹp nhỉ? Lung linh nhỉ? Tuyệt vời nhỉ? Sau cơn mưa dầm dề của những buồn khổ thì lại có em cầu vồng tô điểm lại mầu tươi đẹp của cuộc đời. Hay nhỉ?
    Nhưng cứ thử lại gần cái cầu vồng ấy đi. Rồi sẽ thấy nó biến đâu mất, chẳng thể chạm vào, chẳng còn lung linh đâu mà say mê.

Chia sẻ trang này