1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào khi gặp trường hợp này ạ ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kem1102, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào khi gặp trường hợp này ạ ...

    chuyện là như này ...
    đợt rùi em cả ng yêu cãi nhau rùi chia tay nhau 1 thời gian , khoảng 1 tuần j đó ... trong khoảng thời gian đó bạn trai em có đi lại cới 1 cô bé , cô bé này rất thích bạn trai của em ...lúc đo thật sự là 2 đứa cùng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau nữa ...

    bây giờ thì bọn em lại quay lại với nhau rồi , bạn trai em có kể với em rằng trong thời gian đó có này nọ với cô bé khác ... ban đầu em rất khó chịu ,nhưng thực sự em nghĩ rằng lúc đó 2 đứa chia tay rồi ,đó là cuộc sống riêng ,ko liên quan nên cho dù có bất kỳ chuyện j xảy ra trong thời gian đó em ko để tâm tới nữa ...

    Nhưng ...
    hôm rồi em phát hiện ra 2 ng đó đi ăn trưa với nhau , bạn trai em dấu em ,còn đổi tên cô bé kia thành tên khác nữa ...
    2 đứa có nói chuyện ,bạn trai em có hứa sẽ ko để em buồn vì chuyện như thế nữa ....
    nhưng cô bé kia cứ nt liên tục, cứ kêu là : em buồn ,em này em khác ...
    bạn trai em lúc đó ko trả lời ...bạn trai em bảo có thế nào thì bây giờ vẫn ở bên cạnh em ...

    Thực sự em vẫn cảm thấy có j ko an tâm ,vì thói của đàn bà con gái là như thế ,em cứ ngồi suy nghĩ đủ chuyện ... nói hẳn ra là ko tin tưởng nữa ...

    Em lo rằng 2 người vẫn sẽ gặp nhau ,lúc ko có em bên cạnh thì sẽ ở cạnh người khác ...
    mọi ngưòi biết là khi yêu ai cũng ích kỷ mà ....

    Giờ em phải làm sao ???
    Mọi người tư vấn giúp cho em với ....
    Nhất là các bác trai ,tâm lý các bác khi ở chuyện này thế nào ạ ? có thể nói cho em tỏ tường ko ạ ...???
    Em suy nghĩ quá ...
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Có khi trong câu chuyện của anh ta với cô bé kia, chính bạn lại là người thứ 3 ấy chứ!
  3. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nếu đem so sánh đàn ông với bình trà còn phụ nữ là các chén trà thì một bình trà có thể rót ra nhiều chén trà
  4. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hix ,em cả bạn trai em yêu nhau 1 time rồi ,sau đó vì nhiều chuyện mà nảy sinh mâu thuẫn ,dẫn đến chia tay ...
    sau 1 tuần thì bọn em quay lại cả nhau rùi mà ... sao em lại là người thứ 3 ạ ?
    mà cô bé kia cũng biết thời gian đó chúng em trục trặc với nhau ...
    Được kem1102 sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 09/03/2010
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Vợ có 1 ng yêu thì có nhiều , nghĩ bạn ở phía nào thì tìm cho mình câu trả lời !
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    khéo cu nhà em bảo với cô kia: từ từ để anh dưt khoát, chia tay rồi nhưng em ý cứ níu kéo, khóc than thương lắm. Anh hứa giờ anh chỉ iu mình em thôi.
    Em cũng đa nghi phết nhỉ
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thế giờ bf em với em kia là gì với nhau. Làm rõ cái này trước đã.
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Tham lam là bản tính cố hữu của con người. E là zai nhà bạn bắt cá ít nhất là 2 tay rồi
  9. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói nhiều lần.
    Trong cuộc chiến với đồng loại.
    Là con người.
    Thì điều cần phải làm với tình địch là phải cho người mà ta yêu thấy rằng.
    Em chỉ sợ chính bản thân mình. Ngoài ra, mọi cô gái khác đều là cỏ rác.
    Bằng cách thể hiện mình, và tập trung vào mình, chứ không phải bài xích, chỉ trích, ghen tuông tình địch.
    Người chiến thắng là người cho thấy rằng giá trị của bản thân sáng lòa và chói lóa.
    Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể là kim cương hay vàng ròng.
    Chúng ta phải biết cách mạ vàng, mạ bạc bản thân.
    Hãy tập trung vào cơ thể ta, sao cho nó đẹp hơn, xinh hơn, hãy chăm chút về mình, hãy đánh son phấn lên những chỗ hở ra, và hở ra thật nhiều trước mặt công chúng.
    Sao khi đại tu nhan sắc ta sẽ làm chiến thuật đúng đắn mà nhẹ nhàng.
    Đó là tỏ ra kiêu căng và tự phụ hơn nữa. Hãy nhớ về hình ảnh khi ta còn là 1 cô gái, xinh đẹp và kiêu sa, hãy thể hiện điều đó với anh chàng mà ta muốn anh ta quay lại với ta và đạp con kia không thương tiếc như thể em mới đôi mươi.
    Anh gọi cho em, uhm để lát nữa nhé, em giờ đang bận.
    ANh muốn gặp em, uhm, để em xem lịch.
    ANh vừa đi gặp cô gái đó, và chúng anh vừa đi xem phim rất vui, uhm, chờ tí đã, bạn em đang gọi, anh đi chơi vui thế.
    Anh cứ đến với cô gái đó đi, em cũng chẳng níu kéo anh làm gì.
    Anh muốn ngủ với em, em đang mệt, em không thích.
    Hãy tỏ ra là cô gái 18, đôi mươi, xinh đẹp và kiêu sa.
    Mặt khác, hãy tỏ ra là 1 người mẹ, một người chị, giàu đức hi sinh và đầy độ lượng, khoan dung.
    Chẳng mấy chốc, mà thằng kia sẽ bị lóa mắt bởi đồ Mỹ ký , vứt cục vàng thoi đi ngay, vì nó cứ ngỡ ta là vàng ròng kết hợp với kim cương.
    Thế nhé.
    Phá lệ 1 chút, tư vấn cho gái.
  10. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà làm được thế này thì nó đã không phải là thích cậu kia
    rồi , hoặc rất lão luyện trong công cuộc luộc giai . Trừ phi nó muốn lùa một anh gà nó ko yêu vào nồi cạo lông chống móm , chứ nếu thế này thì anh cu giai kia mới là kẻ bại , và đã không lọt vào hàng đối tượng làm gái mê mẩn xoắn xuýt như kia

Chia sẻ trang này