1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi nghi ngờ bố mình ngoại tình?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 22/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi nghi ngờ bố mình ngoại tình?

    Em có thói quen đi làm về muộn sẽ ghé qua phòng chào bố (bố mẹ em ăn trước, sau đó thường mẹ ngồi xem TV ở phòng khách, bố về phòng riêng làm việc). 1 hôm em vào phòng (không gõ cửa theo thói quen), thấy bố em đang cầm di động, giật mình nhìn em với vẻ hơi lạ, lúc đó em cũng không nghĩ gì, chỉ chào 1 câu rồi ra.

    Vài ngày sau tự dưng em nhớ lại chuyện đó, chợt cảm thấy cái vẻ "hơi lạ" của bố lúc đó, giống phản ứng của em mỗi khi đang làm việc gì sai trái mà bố mẹ vào phòng bất ngờ. Em tìm cách đọc tin nhắn trong di động của bố thì thấy rất nhiều tin nhắn tình cảm kiểu "anh yêu, anh ngủ chưa, em nhớ anh nhiều lắm, kiss you" v.v... Nhưng có cái kỳ lạ là những tin nhắn này đến từ nhiều số ĐT khác nhau, với những nickname khác nhau. Tin nhắn trong sentbox cũng tương tự và gửi cho nhiều số.

    Từ đó đến nay cũng vài tháng rồi, thi thoảng em vẫn mở di động của bố đọc tin nhắn, dù không biết mình đọc để làm gì. Em không biết mình phải làm gì, chắc chắn em không bao giờ muốn mẹ em biết chuyện này. Em không biết bố em chỉ nhắn tin tán tỉnh chơi thôi (vì nhắn cho nhiều người) hay còn làm những gì khác - em không kiểm tra được, mà cũng không biết kiểm tra ra rồi nếu đúng thì sao nếu sai thì sao. Em không biết có nên nói chuyện với bố không.



    Em không giận những người con gái ấy, em chỉ hận bố em, mỗi lần lén lút đọc tin nhắn trong di động của bố, em chỉ muốn ném ĐT vào tường, dẫm đạp, dùng búa đập. Mẹ em là người phụ nữ quá mẫu mực, quá tuyệt vời, thông minh giỏi giang nhưng nhẫn nhịn hy sinh đường công danh để ở nhà vun vén gia đình. Bố lấy được mẹ là may mắn tu từ kiếp trước mới được. Hàng ngày ở nhà em vẫn êm đềm yên ả, không cãi nhau, nói chuyện vui vẻ bình thường, mẹ vẫn chăm sóc bố. Giá bố mẹ cãi nhau giận nhau mà bố đi tán tỉnh người khác thì có giận em còn chấp nhận được. Hai chục năm nay em luôn tự hào vì gia đình mình. Giờ thì chẳng còn muốn lấy chồng nữa.


    Em không biết phải làm gì. Chẳng lẽ cứ để kệ coi như không có gì, không biết gì, để hàng ngày nhìn mặt bố chỉ muốn gào lên giả dối. Ai đó cho em lời khuyên với...
  2. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Có khi quá khuôn khổ, mẫu mực, cứ nhận được tình cảm , chăm sóc một cách đều đều lại gây nhàm chán ko? Nếu nhắn cho nhiều người , có lẽ là ****, chơi bời thôi. " Trẻ ko ham chơi , già sinh đổ đốn" ....mình già chắc chắn sẽ ko đổ đốn....
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có thấy viết là hẹn ở đâu không ?
    Mới có tin nhắn thế này nghe chừng có vẻ mơ hồ quá
    Nếu có hẹn ở đâu thử bí mật đến đó xem sao ?
    Nếu đúng thật thì , em cứ ra đó cười chào bình thường lễ phép
    Cháu chào cô hoặc em chào chị nói là em có việc gì đó đi qua
    Nếu bố em thấy ngại và khó xứ em cũng coi như mình không biết gì
    Chỉ nói nhỏ với bố rằng ..con sẽ không kể lại với Mẹ đâu
    Nhưng bố là cứ phải cẩn thận , nếu Mẹ mà biết thì
  4. nyonyo

    nyonyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    m` thật sự shock khi doc topic vì mình đang trong tình trạng này ( khoảng 2 tuần nay ) . Có lẽ phần nào m` hiểu tâm trạng của bạn .
  5. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chán quá thể T_T
    @chị LK: chỉ là tin nhắn tình cảm nhớ nhung thôi ạ, không có hẹn hò, mà những tin đấy cũng không lưu lâu, thi thoảng em đọc thì thấy có tin mới, tin cũ hầu như xóa đi.
    Chắc là bố cũng đề phòng. Nhưng không xóa dấu vết triệt để, vì mẹ em không biết dùng di động (T_T), em thì chắc bố ko bao giờ nghĩ em dám động đến máy của bố (nhà em hơi gia trưởng).
    Sao hàng ngày mọi thứ vẫn nhẹ nhàng êm đềm như thế. Sao bố vẫn đòi mẹ nhổ tóc sâu, mở cửa khi đi làm về, pha trà buổi tối. Bao nhiêu người khác có ai chăm sóc bố được như mẹ đâu. Việc bên nội một tay mẹ là dâu trưởng quán xuyến, có ai làm được như vậy đâu.
    Hồi mới cưới mẹ xinh lắm, bố vừa gầy vừa đen trông già hơn mẹ đến 10 tuổi (có người còn tưởng là bố con). Sau mấy chục năm giờ trông bố trẻ hơn mẹ, bố có biết tại sao không, tóc bạc của mẹ nhiều hơn, tay mẹ nhiều nếp nhăn hơn, bố có biết tại sao không. Hồi đi học mẹ thông minh hơn bố, khi đi làm mẹ được đề bạt cất nhắc trước bố nhưng mẹ từ chối, để bây giờ bố là tiến sĩ mẹ vẫn chỉ là kỹ sư, bố có biết không.
    Em điên mất, trời ạ. Em ghét bố, em không muốn nói chuyện với bố, em không muốn nhìn mặt bố nữa.
    Em phải làm gì bây giờ?!!!!!
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ko biết nói gì hơn với bạn?chỉ biết khuyên bạn nên tìm hiểu kĩ càng hơn thôi?
  7. vettieuthu

    vettieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzz, nếu bố bạn chưa có ý đề phòng thì nên theo dõi hoặc nhờ ng theo dõi 1 thời gian xem sao. Khi có chứng cứ cụ thể 1 chút thì gặp bố nói chuyện trực tiếp, chứ nếu ko có j cụ thể ông ý sẽ chối ngay quan trọng nữa là bạn phải quan tâm mẹ bạn hơn, góp ý về ngoại hình cách cư xử chiều chồng chẳng hạn. Chỉ có thể kéo lại bằng tình cảm thôi chứ nếu căng thẳng là đàn ông bất cần lắm đấy. Có thể ban đầu chỉ là mua vui nhưng khi mà vợ con cùng chống lại thì họ dám bỏ hết tất cả
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chị chào em,
    Truớc hết chị muốn nói về tâm lý của em nhé:
    Bố em là bố em. Đàn ông là đàn ông. Cái sai của bố em ko có nghĩa là mọi đàn ông khác cũng giống như vậy. Cho nên, em cần gạt bỏ suy nghĩ không muốn lấy chồng đi. Những gì mà em đang trải qua sẽ giúp em thêm trải nghiệm, thêm khôn lớn để nếu - giả sử - sau này em có vấp phải - em sẽ biết suy nghĩ và giải quyết như thế nào. Cũng chỉ là kinh nghiệm thôi em. Tin tưởng và lạc quan lên.
    Còn chuyện của bố em, dù bố em có sai với mẹ như thế nào, thì chị tin ông vẫn là bố em và yêu thương em. Vì vậy, em hãy bình tĩnh nói chuyện với bố. Hãy nói ra em đã biết những gì, em nghĩ như thế nào. Đừng mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu, hay im lặng. Sau khi trao đổi, tuỳ tình hình tiếp theo, mà em có nên nói với mẹ hay không. Đừng sợ mẹ em đau, vì nó là cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nếu mẹ em đúng là nguời phụ nữ của gia đình và có tri thức như em ca ngợi, mẹ em sẽ biết giải quyết vấn đề.
    Chúc em vui và học giỏi Không sợ gì nhé
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    không nên để nhưng thắc mắc đó làm phiền lòng sis ạ ! nếu em là sis e, e sẽ cố gắng mạnh mẽ để chấp nhận chuyện này, hãy mời bố hôm nào đó rảnh đi cafe, rồi hỏi 1 cách thẳng thẳn, đã là những chuyện như thế này, không sớm thì muộn " cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra " chỉ có điều hãy cố tránh những tổn thương không đáng có, hãy tìm hiểu lý do tại sao bố lại muốn ăn " phở " khi mà đang có 1 gd hạnh phúc đến thế ?
    ....be strong
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự tìm hiểu sự thật nhưng đừng cho mẹ em biết. Nếu chính xác rồi, 2 bố con có thể ngồi nc với nhau, và nói là con ko muốn mẹ biết chuyện này, chỉ 2 ôố con mình giải quyết với nhau thôi.
    CHị tin là lúc đó bố em sẽ tỉnh ngộ. Chả người đàn ông nào muốn đánh đổi gia đình vì một người đàn bà khác đâu.

Chia sẻ trang này