1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi người yêu của mình đã từng quan hệ với ng yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_better_d4y, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    số dt cũ vẫn lưu sao bác,có phải bác ngày chẵn anh kia ngày lẻ ko
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Lưu số đt ko nói lên nhiều điều lắm.
    Kể cả việc cô ấy nói bị lừa dối là nói thật hay nói dối cũng ko nói lên nhiều điều lắm.
    Tớ ko có ý khẳng định cô ấy đáng tha thứ.
    Nhưng nếu chỉ từ có 2 chi tiết đó, bạn muốn ra quyết định ngay, mà lại là một quyết định lớn (ảnh hưởng nhiều đến tình yêu của bạn), bạn có thấy hơi vội vàng ko?
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cũng có jì đó zích zắc trong lời nói của cô kia, nếu kô fải là bị lừa dối thì bịa ra chuyện bị lừa làm jì nhỉ, nói thẳng luôn là lúc đấy em yêu thằng đấy nên em đã xxx, nhưng sau đó thì em nhận ra đó chỉ là sai lầm,

    Chủ Topic cảm thấy tiếp đc thì tiếp kô thì thôi, lăn tăn mấy cái chuyện này trong yêu đuơng mệt lắm
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có hai điều này bác đáng suy nghĩ.Bác yêu cô ấy hay cái ********** của cô ấy?
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Dù là bị lừa dối thật hay vì yêu mà xxx, thì cô ấy có lỗi gì mà phải xin bác tha thứ mới chả bao cbn dung?
    Nói là bị lừa dối mà bác còn đang "để ý nhỏ nhặt" thế này, nói là vì em yêu nên em xxx với người yêu cũ (cũng như bây giờ em yêu anh nên em xxx với anh), chắc bác ***g lộn lên như (...) lần đầu bị xích.
    Thôi bác đập đầu vào gối chít mịa nó đi cho gái đỡ khổ.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Có thể vì cho là nói dối thành công thì hiệu quả tốt hơn nói thật. Có thể vì ko nghĩ người yêu sẽ phát hiện ra sự thật.
    Mừ ai khẳng định cô ấy nói dối?
    Ah, bạn chủ topic biết vụ đt lúc nào thế
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì F là bình thường nhưng mà đã bye bye rồi mà còn lăng nhăng lại thì ko đc. Alt + F4
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là con gái....nhưng em cũng chẳng giám đoán chị í đang nghĩ gì...Chỉ có điều, đôi khi cần phải bỏ qua mọi thứ để cả 2 anh chị đỡ mệt mỏi hơn...Lưu số điện thoại? Em ghét ai thì em del ngay...kể cả lúc em cãi nhau với xã nhà em xong cũng del, nhưng làm lành lại lưu....Nhưng cũng tuỳ người, biết đâu lưu chỉ để sau này dễ liên lạc với tư cách là bạn bè thì sao....Chẳng có gì có thế nói trước và nhận xét chỉ qua vẻ bề ngoài được
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    yêu hay ghét cũng là khoảng trời riêng,quan trọng phải kiểm tra cái zic zac xem bà ý có lừa lọc dối trá gì không,mỗi người một cách suy nghĩ đừng lấy cái chuẩn mực của mình ra đo lòng dạ người khác.quan điểm khác nhau mà không lừa lọc thì cố không cố được thì thôi...
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xác định là yêu cô ấy vì cái gì?
    Việc cô ấy nói người ấy lừa dối có thể ko chính xác. Còn chuyện lưu số tớ thấy chả vẫn đề gì cả. Tớ vẫn còn lưu số của người ý, vẫn giữ liên lạc bình thường dù đã chia tay 1 năm và cũng chả còn lăn tăn gì cả. Chia tay rồi vẫn có thể là bạn, tôn trọng, tin tưởng nhau thì chuyện đó chẳng có gì đáng ngại cả.

Chia sẻ trang này