1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi người yêu hay khen mấy đứa này đứa nọ xinh hoặc ngon?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi not_in_love, 17/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, may người yêu tớ ko khó tính quá Chứ tớ ra đường mải ngắm zai đẹp có lần tí đập đầu vào cửa kính, ngẩng lên may ko có ai để ý, ngượng xế Về kể cả zai bị lườm cho phát Hic, các bạn cao, vai rộng, mặt mũi sáng trưng, ăn mặc phong cách... ko muốn nhìn đâu mà mắt nó cứ thế í. Cơ mà ở nhà thì hình như đỡ hại tim cho các bạn nữ hơn khi đi ngoài đường, chịp chịp...
    Trời ơi, biết bao giờ ngồi Nhà Thờ Lớn sẽ được ngắm các bạn đẹp trai cao ráo chứ ko vừa quắt vừa lùn lại mặc mấy cái quần kiểu theo mốt HQ bó bó nhìn chân ngắn ngủn đi lại ***g lộn nhở... huhu... yêu và khao khát cái đẹp cũng là có tội Tội là ko để cho tâm mình thanh thản
  2. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Các chú ấy ngu bỏ mịe.
    Soi gái thì thằng nào chả sướng, anh đây cũng rứa, dưng chỉ phát biểu cảm tưởng sau khi gái chỉ trỏ " Anh xem con váy ngắn kia hàng họ ngon nhỉ".
    Thì là anh sẽ làm bộ nhìn mãi không ra " Đâu đâu, con lào con lào?" ( mặc dù mình soi từ đầu pẹ nó rồi).
    Rồi phán một câu mát cả mề gái " Ôi xời, tưởng con nào....Được mỗi cái đùi dài, mặt trông như chết trôi, cởi ra chắc trong toàn ...ghẻ ruồi cũng nên. Nói chung là xách dép cho vợ anh hết!".
    Gái tất nhiên sẽ phản đối quyết liệt, dưng sướng bỏ mịe ra.
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    đấy bác chủ top về mở cái top này cho gai xem mà học tập, chuẩn lun rùi đấy
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em thích nó thì cứ bảo nó chuẩn, chứ anh biết thằng diemxua ấy ngoài đời chả con nào nó thèm yêu.
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    ơ cái bác kia, em nói jai làm như thế là chuẩn chứ bảo cái bác diemxua chuẩn hồi nào, sao bác lại cứ thích áp sở thích của mìn vô người khác thế nhỉ
    ps: bác thích thì cứ bảo thích ko cần đổ thừa cho em đâu mọi người hiểu mà
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vàng vàng: Chời ạ...........
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    sax, mod ơi họ bắt nạt em nên em phải nói em ko mún spam đâu mod ạ
    bác ko phải thía đâu nhá bác thích thì cứ tự nói sao phải mượn lời em làm giè chứ
  8. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình thường đi em, đàn ông là thế mà. Chị đi đường còn chỉ cho zai cô nào chân dài váy ngắn nữa là... Vấn đề là zai chỉ nói thôi, chứ em vẫn là nhất thì lo cái giề nhỉ??? Chị thấy mấy anh người mẫu đẹp zai cũng mê tít
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình không thích đàn ông bình luận không tốt về phụ nữ.
    Bạn trai mà khen diễn viên/ca sĩ các loại thì mình không thấy gì cả. Còn bình luận người gặp ngoài đường/bạn bè mình thì mình thấy nóng gáy lắm, không thích. Ngắm các bạn gái ngoài đường cũng được, miễn là đừng có bất lịch sự và đừng ngắm khi biết là mình biết bác ấy đang ngắm, vì như thế là không tôn trọng mình. Tốt nhất là lúc nào thấy lộ liễu quá thì phải nói thẳng ra.
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là thích gái hay...máu gái mà vấn đề là không nghe lời vợ, góp ý rồi mà vẫn chứng nào tật nấy thì phải xử lý đến nơi đến chốn. Nếu thấy mình k đủ sức mạnh để xử thì phải đi tìm giai khác thui, chứ yêu giai nào mà mình k bắt nạt được lúc cần thiết thì lấy vào hơi bị mệt đấy

Chia sẻ trang này