1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi ngưòi yêu hiện tại đau khổ vì quá khứ của bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ssm, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi ngưòi yêu hiện tại đau khổ vì quá khứ của bạn?

    Chuyện của mình thật buồn, trước khi đến với cô ấy mình đã trải qua hai mối tình. Một mối tình tuổi học trò và một mối tình kéo dài 8 năm. Sau khi chia tay mối tình thứ hai một năm thì mình quen cô ấy. Mới đầu cũng chẳng có ý định gì nên hay kể cho cô ấy nghe về những chuyện đã qua, một phần cũng tại cô ấy hay bắt mình kể lại. Chuyện những mối tình cũ, chia tay phần lớn là do lỗi của mình. Vả lại trong thâm tâm mình cảm thấy không yêu được nhau nữa thì thôi, chẳng có gì phải hờn trách căm nhận nhau cả cho cho dù không phải mình là người chủ động chia tay. Nên khi kể lại thường mình chỉ kể về những điểm tốt, những kỷ niệm đẹp. Sau đó một thời gian khi mình và người yêu hiện tại bắt đầu yêu nhau. Mới đầu có thể là do cô ấy chưa yêu mình nhiều cho nên cảm thấy bình thường nhưng càng về thời gian gần đây cô ấy càng suy nghĩ. Đã rất nhiều lần cô ấy khóc khi hai đứa bên nhau, nhiều đêm cô ấy nhắn tin rằng cảm thấy rất buồn. Mới đầu mình hỏi thì không nói, về sau mới nói rằng: Em cảm thấy anh yêu người ta hết rồi, sau 8 năm yêu người ta thì anh còn gì để yêu em? Em cảm thấy đi đâu em cũng chỉ là cái bóng của người cũ, gặp bạn bè anh cũng vậy...
    Mặc dù từ ngày bắt đầu yêu nhau mình không bao giờ nói lại chuyện cũ, luôn tránh những vấn đề có liên quan. Bao giờ cũng quan tâm săn sóc, hỏi han động viên,... Tuy đi làm nhưng không buổi tối nào mình không qua thăm, không thứ 7, chủ nhật nào để cô ấy ở nhà một mình. Đây không phải là vì trách nhiệm mà còn vì tình cảm thật, lúc nào mình cũng muốn ở bên cô ấy. Thế nhưng không làm thế nào để cô ấy hết buồn, những lúc thấy cô ấy ngồi khóc mà không biết phải dỗ thê nào. Chỉ biết nói: Dù gì những chuyện đấy là chuyện quá khứ, quan trọng là giờ anh chỉ yêu em, anh không bao giờ nghĩ lại chuyện cũ( sự thật cũng là vây),.. tuy nhiên tình hình vẫn không thay đổi. Có lúc cô ấy nhắn tin: Anh ơi, càng yêu anh, càng nhớ anh em càng cảm thấy buồn. Em đau đớn lắm mỗi khi nghĩ về chuyện cũ của anh. Mỗi khi rằng anh đã từng yêu người con gái khác trong bao nhieu năm.
    Cô ấy cũng không phải là ngưòi con gái chơi bời, từ ngày quen mình suốt ngày chỉ ở bên cạnh. Đám con trai bên cạnh cô ấy cũng dần dần xa lánh hết.
    Mình bế tắc quá, không biết phải giải thích làm sao cho cô ấy hiểu rằng mình chỉ yêu cô ấy. Chuyện quá khứ mình đã cho nó vào dĩ vãng hết, không bao giờ mình nhớ lại ( trừ những lúc có sự việc nào đó gợi nhớ đến, nhưng không bao giờ mình nói với cô ấy). Mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có kết quả. Đôi lúc đang vui, tự nhiên cô ấy thừ người ra, lại khóc lóc. Dỗ mãi cũng cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc mình muốn chia tay nhưng không được.
    Mình phải làm sao đây? Các bạn hãy cho mình lời khuyên.
    P/s: Những bạn đã từng yêu khi có ngưòi yêu mới đừng bao giờ kể lại chuyện cũ. Nói giảm nói tránh đi hết sức tránh tình trạng như mình.
  2. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nên tư vấn thế nào cho anh. Nhưng thấy bạn gái anh có lẽ cần thời gian và sự quan tâm tới mức kiên nhẫn của anh để có thể lại phấn chấn tinh thần lên.
    Em cũng là con gái, cảm giác đó cũng ko dễ chịu chút nào, nếu ko muốn nói là ám ảnh.
    Nếu được, anh hãy kết hôn với cô ấy đi.(hic, câu này là ý kiến cá nhân của em, anh đừng cười nhé bởi vì chỉ khi chắc chắn có anh, chị ấy sẽ ko sợ mất anh nữa).
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với cậu chứ bạn gái của cậu quá yếu đuối, lại có biểu hiện của bệnh ghen hoang tưởng nữa (Nếu những gì cậu kể là đúng). Với những cô gái kiểu này thì yêu còn được chứ cưới làm vợ sẽ chẳng có hạnh phúc đâu. Cứ tưởng tượng cậu đi làm về đang mệt nhọc thay vì có cô vợ đang tươi cười chờ đợi bên mâm cơm ấm cúng (Hoặc cả hai cùng vào làm bếp vui vẻ) Thì cậu lại thấy nhà cửa tối om, vợ cậu đang ngồi ôm gối khóc vì nghe ai nói hôm nay cậu đã gặp lại người yêu cũ. Nghĩ đến là đã thấy nản rồi. Tớ thì không thể yêu được những cô gái quá yếu đuối và mất tự chủ như vậy.
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chuyện cũ là chuyện cũ rồi
    kể cả đằng ấy có kể lại những kỉ niệm đẹp, thì cũng chả sao.
    Nếu đằng ấy k chia tay người yêu cũ do thù ghét hay có hằn học gì với nhau, chỉ là hết yêu thôi, thì việc đằng ấy vẫn trân trọng những kỉ niệm cũ là hoàn toàn đúng
    ghét nhất loại con trai bỏ bạn gái xong rồi quay ra nói xấu ex với bạn gái cũ
    hỏi xem cô ấy có muốn yêu một người thế k
    tớ nghĩ cô bạn gái giờ của đằng ấy nên được đằng ấy giải thích cho rõ ràng
  5. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rơi vào hoàn cảnh này của bạn cách đây 2 năm về trước. Mình không yêu những người trước lâu, và với mình tình cảm mà đã hết là chấm hết không còn vương vấn gì, người ấy của mình cũng dằn vặt vì trước đó chúng mình chơi thân nhau và cũng hay tâm sự cho nhau, khi yêu nhau rồi càng tâm sự nhiều hơn. Mình không đồng tình với ý kiến cho rằng bạn nên kết hôn, trong trường hợp này hãy để thời gian trả lời tất cả bạn ạ. Cô ấy yêu bạn hiện tại hay là yêu cái quá khứ của bạn. Nếu cô ấy không vượt qua được thì tốt nhất mọi chuyện giữa bạn và cô ấy nên hết đi. Còn nếu không thì một tình yêu thật đẹp sẽ đến với bạn.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    mình chưa bao giờ ghen với người cũ, thậm chí ko thèm quan tâm vì mình cho rằng mình hơn tất thảy bọn họ, hé hé, AQ thế đấy....
    Đùa chứ cái chính là bạn hãy làm những hành động để thể hiện TY và sự chân thành của mình, con gái thích hoành tráng, thích công khai, thích lãng mạn (chắc bạn biết tỏng rồi vì iêu lắm thế cơ mà)... ngoài ra bạn nên mạnh mẽ, mắng chửi cô ấy nếu cần để cô ấy mạnh mẽ lên chứ.
    Đùa, chẳng hiểu lắm chuyện này đâu
  7. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn khá giống của tôi, xin chia sẻ nhưng nếu mà bây giờ đang yêu mà vẫn không giải tỏa được vấn đề này thì sau này khi đã thành vợ chồng càng mệt. Người bạn gái này thường là khá trẻ con và hiếu thắng, bạn có thể chứng minh tình cảm của bạn dành cho cô ấy lớn mức nào để khiến cô ấy tin tưởng rằng chuyện trước đây cũng chả có gì to tát không
    Kinh nghiệm cho các bác trai là không nên thật thà, vô tư quá mà kể chuyện tình cảm quá khứ cho bạn gái mới
  8. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ấy thực sự thông cảm thì sẽ không quan tâm đến quá khứ của bạn
    Have fun
  9. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của mình cũng giống như bạn gái bạn.
    Ng yêu mình đã từng có 1tinh iu siêu đẹp từ thuở cắp sách đên trg,đưa đón nhau=xe đạp............
    Đến khi yêu mình,him vẫn thỉnh thoảng kể cho mình nghe về những chuyện đó,thậm chí hồi mới yêu,him vẫn giữ hình của him và ex để ở khung ảnh đầu giường.(Điều này chính him tự thú)Rồi cô ex kia vẫn thỉnh thoảng tìm đến him để tâm sự,,và him vẫn nghe đt...vẫn tâm sự như ko có sự xuất hiện của mình.(Viết đến đây sau thấy bùn wá)Him đều kể cho mình nghe,vì có lẽ him cho rằng điều đó ko ảnh hưởng j cả...Him ko ngĩ rằng him đã làm tổn thương mình vì him lun giữ trog lòg hình ảnh với ex.Nhìu khi mình vẫn luôn tự đặt câu hỏi,không hỉu nếu mình và cô ex kia cùg gặp nạn,him sẽ cứu ai trc...mình ko sure him sẽ cứu mình trc...vì mình ko tin ở tcam him dành cho mình...
    Dài dòng wá nhỉ ! Chủ topic à,bi h chỉ có tình yêu chân thành của bạn mới có thể tạo nên lòng tin cho cô í thôi.Hãy cứ sán đến,hãy hẹn ước,hãy chứng minh bằng hành động .... để cô í tin rằng bạn thực sự chỉ còn yêu mình cô í thui...
    Mà chả bít khuyên bạn ntnào,chuyện của mình cũg chưa gquyết đc...chán wá...không vượt qua đc QK,nên k nhìn thấy tương lai đâu cả...
    Được mum_mim_tim_ong_xa sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 01/12/2007
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    kể ra cũng khó
    anh yêu ng kia 8 năm rùi,thì đúng là đến chị ý thì còn gì để yêu nữa
    em nghĩ là anh nên dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc chị ý nhiều hơn để chị ý có thể yên tâm.
    Nếu 2 ng đều nghiêm túc và lớn tuổi rồi,mà anh cảm thấy có thể gắn bó dài lâu với chị ý đc,thì ngỏ lời đi cũng đc

Chia sẻ trang này