1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi ngưòi yêu hiện tại đau khổ vì quá khứ của bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ssm, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, nhưng mà vấn đề ở đây có vẻ như cô ấy không chịu được. Tự nhiên hai đứa đang tình cảm, cô ấy đột nhiên rầu rĩ, hỏi sao thì bảo: tự nhiên em nghĩ đến việc anh cũng yêu người ta như yêu em. Ặc ặc, dạo này mình dỗ chán đâm ra cũng dỗi lây. Cô ấy mà thế mình cũng bực luôn, ức chế mà chả thèm nói gì nữa. Có hôm mình bỏ về, bảo là nếu em không quên được thì mình chia tay đi, không thế này thì chỉ khổ cả hai. Về được một lúc thì lại thấy đến tìm mình hoặc nhắn tin bảo là anh chả chịu yêu em gì cả, em dỗi tý mà không chịu dỗ
    Mệt mỏi không chịu được, mà thấy cô ấy khóc mình cũng xót lắm. Đúng là hết cách thật rồi
  2. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai này có cái tính giống người iu của mình, cứ lúc nào mình dỗi mà nói một vài câu mà mình ko cười là y như rằng ko thèm nói gì nữa quay ra lấy báo đọc. Hết biết, thế là mình bảo, lần sau nếu em khóc hay dỗi anh cứ phải dỗ dành chút chứ,
    Mình lâu dần thành quen, tự nhiên có hôm nào anh ấy mà dỗ dành lâu lâu chút là tự nhiên mình thấy lạ.
    Bạn là con trai, hay chiều bạn gái một chút ko mất gì cả, với những cô gái hiểu biết thì hành động của bạn sẽ làm cô ấy cảm phục bạn hơn. Và tự trong suy nghĩ sẽ có điều chỉnh sự đỏng đảnh của mình, nhưng đặc tính của cô gái đang yêu nào cũng thế, cũng hờn mát mà.
    Cố gắng thêm một chút nữa, nếu bạn yêu từng 8 năm thì hay cô gắng yêu người yêu hiện tại thêm nhiều và thêm cả sự kiên nhẫn, hết lòng.
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em đọc và thấy đồng cảm với bạn gái anh ,vì em cũng hay ghen tuông với quá khứ . Luôn lo lắng và người ta đã dành bao nhiêu cho người cũ và liệu còn chút gì cho mình
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cô này có vẻ tính bao dung ,vị tha của con gái Vn hơi ít, mà tính ích kỷ thì hơi nhièu.
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    trả vờ giận hờn vu vơ chút thôi , cho nó thi vị ấy mà !
    Anh đây kể 1 mạch mấy t/y cũ ,mà nó chả buồn j cả ......... nhưng anh lại buồn
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió cái cô này. Chán thế nhỉ?
    Đằng này người ta còn chứng kiến người yêu mình đi với người yêu cũ mà vẫn phải chịu, còn gặp biết bao nhiêu chuyện mà vẫn phải vui vẻ, cười nói, coi như không biết gì. Đằng kia, được yêu chiều thế rồi còn dỗi cái gì không biết.
    Mình mà là người yêu thì mình cho cô này mấy cái tát roài. Ai mà chịu được.
    Chủ topic tốt nhất là áp dụng cách: giận thì giận ngược lại, dỗi thì dỗi người lại (tức là thích dỗi thì cho dỗi, mặc kệ. Thích giận thì cho giận, giận chán thì thôi). Sợ ngay ý mà.
    Nghe ghét thế không biết. Cái loại con gái... kém tắm, vớ vỉn
  7. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ y như chị này
    trước đây, em và ny cũng cãi nhau về ex của anh ấy . Lý do là em thấy chị ấy...đáng thương quá thế là em cứ cố tìm hiểu xem chị ấy là thế nào ( đến giờ vẫn tò mò ) Đôi lúc cũng buồn một chút nhưng hông bao giờ có si nghĩ là "anh ấy yêu ng kia hết rồi lấy gì yêu mình" vì cái suy nghĩ đó nhảm quá Ngược lại, em luôn hết lòng yêu thương ny mình để chứng minh rằng, dù ngyêu cũ có tuyệt vời thế nào vẫn chỉ là quá khứ và chị ấy thì không thể nào bằng được em và tình cảm chân thành của em
    Một chuyện tình cảm đi qua, cả hai người trong cuộc đều là bị thương cả. Cứ nghĩ mãi về quá khứ của ngyêu chẳng phải chính là gợi lại vết thương đó sao
    Em thấy chị ny của anh này quá sức yếu đuối, trẻ con và cả ích kỷ nữa. Chị ấy chỉ nghĩ đến chị ấy thôi còn đâu có nghĩ đến cảm giác của anh đâu. Rất buồn là dù anh đã hết lòng chăm sóc mà vẫn như thế. Kiểu đang vui vẻ tự dưng khóc lóc thì sợ thật
    Em nghĩ anh và chị ấy nên có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc. Anh không hề có lỗi khi có một tình yêu dài 8 năm trước đó, đừng cư xử như người có lỗi phải chuộc lỗi. Không ai thay đổi quá khứ và không ai muốn mình có 1 tình yêu dài 8 năm lại kết thúc cả. Cả hai nên nói chuyện nghiêm túc, cùng nhìn nhận lại vấn đề, cho chị ấy thời gian suy nghĩ, nếu cảm thấy không thể yêu nhau, thông cảm cho nhau ( dù em thấy chả có vấn đề gì liên quan đến thông cảm ở đây ) mà cứ tiếp tục dằn vặt nhau , gây áp lực tinh thần như thế thì ...
    em không tán thành cái suy nghĩ là trc đây đã yêu ng kia 8 năm, giờ phải kiên nhẫn thêm 1 chút để ng yêu mới. Tình yêu là công bằng cơ mà, hai ng yêu nhau, thông cảm , thấu hiểu nhau. Đâu có lỗi lầm gì đâu mà phải kiên nhẫn này nọ ( giống chuộc lỗi quá)
  8. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thật không hiểu? Khi yêu một ai đó thì phải hết lòng yêu người đấy chứ quan tâm gì những chuyện khác. Có thể người ta chẳng yêu bạn
  9. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Liệu như thế có được không? Mình sợ sẽ làm cô ấy đau lòng, một phần nữa rất sợ nước mắt con gái
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    giả sử nghe xong chuyện cũ người ta hok buồn jì hết thì cậu co ức ko???

Chia sẻ trang này