1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi người yêu...........lằng nhằng,loằng ngoằng với bạn thân?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haynhinthangvaosuthat, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi người yêu...........lằng nhằng,loằng ngoằng với bạn thân?

    Hi !các bác thấy vấn đề nài như thế nào? chúng ta cùng bàn luận để đưa ra những giải pháp thật hay và thuyết phục nha !em cảm ơn các bác !
  2. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thì ra mua chai Lúa mới, làm thêm con phay thái thịt . Nhắm thẳng vào quân thù mà ....phơ. Sau đó thì tuỳ .......( có 36 kiểu tự tử đây, thử ngâm cứu xem )
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy sao bác làm gì mà nóng tính thế?em nghĩ đó chỉ là lúc bác thích lên thì nói thế còn thực tế thì lại khác đó bởi vì thưc sự vấn đề nài cũng rất khó xử đấy nên em mới đưa ra đây để bàn luận,bác thử nghĩ xem 1 bên la bạn thân(mà chắc ai ccũng hiểu thế nào là bạn thân rùi)còn 1 bên là người mình yêu thương(có thể nói là 1 nửa của mình)vậy thì sẽ sao đây?ko phải lúc nào dùng vũ lực cũng là biện pháp hữu hiệu nhất ,cái quan trọng là phải làm thế nào hài hoà được cả 2 bên đó mới là cả vấn đề
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng vẫn phải nhờ chú Tửu! Kiếm mấy chai cuốc lủi, gọi thằng(con) bạn, gọi con(thằng) ng yêu lại, bảo chúng nó cùng ngồi xuống, rót rượu ra, uống---> Chừng nào có đứa xin thôi, lúc đấy hẵng giở chuyện này ra. Hỏi chúng nó. Đứa nào léng phéng thì đổ....rượu vào mồm, cho tới khi tới Liver Phun thì thôi!---> Đố lần sau dám léng phéng nữa!
    Chơi được, uống được là tiên
    Không chơi, không uống thì điên cả đời!
    (thơ con cóc made in Nego!)
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    té ra cả nhà mình toàn mượn chú tửu làm giải páhp để bày tỏ tất cả sao?thế nhỡ đâu cả Liverphun và Asenôn gặp nhau thì sao nhỉ?hehe gay go phết đấy ,có khi lúc đó chả nói được với nhau chuyện gì mà lại sớm kết thúc vấn đề cho mà coi .
  6. o0o_seccun_o0o

    o0o_seccun_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    iêm mà uốn nhiều là liverfun ngay.mà khơ cái là người yêu iêm nó toàn nghĩ iêm là cho nó vào cuộc chơi thế mới đau chứ.mà iêm thì có cuộc chơi "lào" đâu.hhixhixhixcho lên iêm chỉ uốn bia thôi.....khà khà khà dzô đi anh iêm
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    thì đúng như thê còn giè ,gớm bác nhận đi ngại gì hehe ko những cho vào cuộc chơi mà còn đánh đổi cả những cái quý giá nhất để được chiến thắng đó ,phải ko?
  8. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cái này tốt nhất kệ nó lằng nhằng với thằng (con) nào cũng được. Ông ăn chả thì bà ăn nem, lo gì.
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    vậy à?liệu đó đã phải là giải pháp tốt nhất chưa?biết đâu sẽ có lúc nhìn lại và thấy rằng mình đã sai (ko phải tất cả)nhưng hãy nghĩ xem mình phải như thế nào thì người ta mới lằng nhằng và loằng ngoằng như thế chứ
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Khờ khờ nói thế này lại bảo tiêu cực chứ cái tên đề tài đồng chí đây đưa ra hay phết nhưng mà nên đưa qua box tư vấn TY thì đúng hơn khờ khờ .Hỏi thiệt đồng chí đây một câu chớ Đồng chí đã Tạm Ứng đủ chưa? Nếu chưa thì tranh thủ tạm ứng cho đủ rồi thì pát xê cho ông bạn hiền đấy cũng được. Thế thôi, gớm lọt sàng xuống nia khờ khờ bợn bè cả mờ lại còn thân nữa chớ Khờ khờ ( giọng của Sở Khanh đây ).

Chia sẻ trang này