1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi người yêu vẫn thường xuyên thăm hỏi người yêu cũ...chỉ dùm mình zới!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chocolete, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi người yêu vẫn thường xuyên thăm hỏi người yêu cũ...chỉ dùm mình zới!

    Người yêu mình và bạn gái cũ vẫn rất hay hỏi thăm nhau,"chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau mà thôi" lời anh nói với mình.Mình biết là anh thật lòng với mình và mình cũng tin là anh ko còn jì với người ta.....biết thế nhưng mình vẫn rất hoài nghi.Mình ko bắt là anh phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ nhưng mình cũng ko muốn có những cuộc thăm hỏi đó ,ai mách dùm mình phải sao bây jò
  2. yeuemyeuchiminhem

    yeuemyeuchiminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hay thăm hỏi người yêu cũ (mình là con gái) và ngược lại anh ấy cũng vậy. Nhưng là bởi vì bọn mình vẫn giữ được tình bạn thân. Nói thật với bạn đó là con dao hai lưỡi vì nếu hai người không giữ được bản lĩnh thì chuyện "tình cũ không rủ cũng đên là điều chắc chắn đây. Đàn ông ko tin được đâu. Chỉ khuyên bạn một câu là hãy tự giữ tình yêu của mình chứ không có cách nào ngăn cản được đâu. Anh ấy có thể vẫn qua lại với người yêu cũ ngững khi vắng bạn..những lúc bạn ko ở bên và thử hỏi trong ngày có bao nhiêu thời gian bạn ở bên anh ấy cơ chứ? Con gái yêu bằng tai nên anh ấy có thế làm cho bạn an tâm rất dễ bạn ạ.
    Mình rút ra từ kinh nghiệm bản thân bởi vì người yêu cũ của mình vẫn còn tình cảm với mình mặc dù đang yêu người con gái khác (mình đã lấy chồng được mấy năm rồi). Anh ấy ko thể quên được mình nhưng cũng ko thể phá họai hạnh phúc gia đình mình. Anh ấy sẽ phải lấy vợ lập gia đình nhưng ẩn sau trong tâm hồn thì không phải ai cũng biết phải ko? bởi vì cô bé kia ko thể biết được.
    CHúc bạn sẽ giữ được tình yêu của mình.
  3. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    1. Tại sao lại cứ phải ngăn cản tự do của người khác. Khi bạn ngăn cản thì họ sẽ đi vào bí mật và như vậy ta mất hoàn toàn kiểm soát. Hãy để mọi người tự do hỏi thăm nhau, đất HN nhỏ tí ko gặp lúc này sẽ gặp lúc khác. Ngoài ra khi họ hỏi thăm thì mình vẫn có thể biết được những tình cảm họ dành cho nhau (có lẽ ko biết hết 100% nhưng có biết còn hơn không)
    2. Tự tin vào bản thân: Người ta đến với mình khi mình có điểm gì đó hơn người yêu cũ của họ. Chẳng lẽ mình lại tự hạ thấp bản thân mình. Bạn mà cứ ngăn cản với cấm thì chỉ một ngày nào đó người ấy của bạn cũng bỏ bạn mà đi. Hãy phát huy những điểm mạnh của mình, khắc phục nhược điểm giữa 02 người để tình cảm ngày một tốt đẹp hơn thì sẽ tốt hơn rất nhiều là ngồi nghĩ thằng cu nhà mình hôm nay hỏi thăm gì con bé cũ của nó nhỉ!
    3. Người ta nói không có cách phòng thủ nào chắc chắn hơn là tấn công: Hãy tự làm đẹp bản thân, làm cho con người mình trở thành một điểm thu hút cuộc sống. Khi ấy chẳng cần bạn phải ghen, phải cấm đoán, người ấy sẽ tự quay về mà giữ bạn thì có.
    Cuộc sống cần sự tự do. Hãy đừng làm cho tình cảm giữa 02 người bị phai nhạt bởi sự bó hẹp. Hãy tự tin vào bản thân mình. Nhưng đừng tự tin thái quá. Cái gì thái quá cũng ko tốt, cái gì thái quá thì lại trở thành dao 2 lưỡi đấy, mình cụt lúc nào ko bít nhở.
  4. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Cậu phải hỏi lại chính mình. Cậu yêu đương kiểu gì kém quá làm nàng nghĩ về tình cũ. Cậu mà khá hơn chắc không vậy.
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác mà em lo ngay ngáy ạ!
    Người yêu em cũng thỉnh thoảng chat chit với người yêu cũ(người đó cũng đã có chồng), chắc cũng chỉ một hai lần là em biết, còn lại chắc là một số lần em không biết.
    Em cũng đã cố hết sức để không can thiệp vào chuyện đó, vì theo như anh ấy nói thì chỉ là hỏi thăm nhau bình thường. Nhưng mà em thấy bực mình lắm cơ ạ (no offence bác nhé, đấy chỉ là trong trường hợp của em thôi,em xin lỗi trước nếu có đụng chạm gì), em nghĩ đã còn nhiều chuyện để nói với nhau như vậy sao ngày xưa không yêu nhau tiếp đi, lại còn chia tay chia chân làm gì cho lắm chuyện, khổ người đến sau như em(em yêu lần đầu tiên nên việc chấp nhận chuyện cũ của người yêu em hơi bị khó khăn ạ, vì cứ tưởng tượng rằng bao nhiêu tình cảm lãng mạn trong sáng, rung động đầu đời đều đã dành cả cho người ta, đến khi quen mình thì chỉ còn một trái tim đầy vết sẹo và một cái đầu đầy sỏi, cứ nghĩ như thế là em lại thấy ).
    Ngày xưa 2 người đấy yêu nhau tình củm lắm cơ ạ, nhưng mà chả hiểu vì lý do vớ vẩn nào lại chia tay nhau, lý do mà em được nghe thì muôn thuở là không hợp nhau, nhưng mà em chả biết!
    Anh ấy có lẽ thấy em vô lý vì anh ấy và người đó không còn tình cảm gì, chỉ là bạn bè bình thường, nhưng đó là bởi vì anh ấy không chịu đặt mình vào hoàn cảnh em để hiểu em. Việc em chấp nhận chuyện cũ ( trước đây thỉnh thoảng em lại vô tình bắt gặp kỉ niệm hay hình ảnh cũ,mặc dù khi chia tay,anh ấy đã bỏ đi rất nhiều nhưng chắc tại nhiều quá nên vẫn còn sót lại ,em khó chịu lắm cơ ạ) đã là cố gắng to lớn vô cùng của em rồi, bây giờ lại còn phải chấp nhận cho họ làm bạn nữa, em thấy sắp không chịu nổi.

    Có lẽ các bác sẽ bảo em ghen kinh quá! Nhưng em cứ thấy nhỡn tiền xung quanh mình bao nhiêu chuyện tình cũ không rủ cũng đến, nhỡ đâu họ nói chuyện với nhau dần dần lại thấy là hợp nhau, kỉ niệm cũ hiện về,...ai mà biết trước được ạ, phải không các bác? Yêu nhau hơn 4 năm rồi mà em chả hiểu sao cái chuyện này lúc nào nó cũng cứ treo lơ lửng trước mắt em như vậy ạ!(chắc phải đi tìm bác sĩ tâm lý mất!)
    Em thấy bạn Blackstar209 nói đúng quá cơ ạ. Em là em cứ phải cảnh giác cao độ. Em tin anh ý thì tin lắm đấy ạ, gần như tuyệt đối, nhưng trong chuyện này thì vẫn cứ phải cảnh giác, vì anh ấy nói như vậy nhưng có thể chính anh ấy cũng không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện tình cảm khó mà điều khiển bằng lý trí. Em đã nói trước rồi, em chấp nhận việc chat chit, nhưng không bao giờ được hẹn gặp nhau nói chuyện ở ngoài, cà phê cà pháo gì đó. Nhất mà lại giấu em mà em lại biết được thì coi như lòng tin sụp đổ rầm rầm, mà đối với em thì lòng tin là thứ khó lấy lại được một khi đã mất đấy ạ!
    Đấy, tâm sự của em là như thế. Mong rằng các bác "người cũ" hiểu được tâm trạng của người đến sau mà cư xử cho đúng mực. Các bác trai hay gái thì cũng nên để ý đến cảm xúc của người yêu hoặc vợ chồng mình hơn!
    Thôi,em xin chúc cả nhà hạnh phúc ạ!
  7. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mình và bạn mình quen bạn mình mới có thời gian ngắn thôi nên mình mới lăn tăn vậy chứ còn nếu đã qua 4 mùa mưa nắng với nhau thế rồi thì chắc mình an tâm lắm rồi kể cả hẹn nhau đi ăn sáng uống café....bạn nên thoải mái đi chút ......
  8. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nữa ạ, chat chit ngay trước mặt em thì không sao, nhưng đừng có sai lầm mà nghĩ rằng tốt nhất là giấu để đỡ rắc rối và đỡ làm em buồn. Nhưng mà argument của em là nếu không có gì khuất tất thì việc gì phải giấu,thế nên em mà biết được là giấu em cái gì (mặc dù không có gì nghiêm trọng) thì biết tay em ạ.
    Bạn Blackstar209 nói rất trúng ý tớ, tớ sẽ vote cho bạn 5*.
  9. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác(yeuemyeuchiminhem_ ducnm78_ blackstar209_ Kidfun) đã vào chỉ giáo cho em đây quả là những lời khuyên chí tình.....còn bác nào có cao kiến jì nữa xin up th êm cho em để em ngẫm luôn cả thể ah..
  10. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết tiếp xong thì đọc được bài của chocolete, tính tớ đa nghi như Tào Tháo, chocolete ạ , người ta vợ chồng với nhau cả 10,20 năm mà vẫn bị tình cũ không rủ cũng tò tò đến nên là tớ cứ phải giữ chồng tớ, không sợ thừa. Tất nhiên tớ cố gắng không thể hiện ra quá, cũng biết đâu là giới hạn chứ, nếu quá sẽ làm người ta khó chịu, nghẹt thở, thế cũng phản tác dụng, nhưng trong đầu tớ thì lúc nào cũng phải cảnh giác, không thể lơ là được!

Chia sẻ trang này