1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi người yêu vẫn thường xuyên thăm hỏi người yêu cũ...chỉ dùm mình zới!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chocolete, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    "Lạt mềm buộc chặt", bạn đã nghe bao giờ chưa?
    Vừa tỏ ra lạnh lùng như "không thèm" quan tâm đến chuyện hỏi thăm đó của họ, nhưng lại vừa phải tỏ ra một chút ghen, một chút giận hờn (nhớ là một chút thôi nhé, quá một chút lại là liều độc dược trong tình yêu đấy, vì có tỏ ra ghen ghen thì người ta mới biết là bạn cũng biết ghen, cũng biết thể hiện tình yêu). Nếu bạn đã có lòng tin với anh ấy về tình yêu của anh ấy dành cho bạn như thế thì hãy tỏ ra là rất tin tưởng anh ấy. Con trai họ rất cần được tin tưởng (hình như thế)Hai điều này cộng lại (yêu+tin) sẽ khiến anh ấy không thể rời xa bạn, có muốn cũng không thể rời xa bạn. Bạn có quyền nghi ngờ để có thêm kinh nghiệm củng cố niềm tin, nhưng nếu đa nghi quá thì đề phòng là sẽ chẳng còn gì đấy!
    Nếu anh ấy thực sự là một nửa của bạn thì mãi mãi là như thế. Ngược lại thì dù bạn không muốn cắt đứt thì vẫn đứt như thường thôi. Hy vọng là bạn hiểu được ý của mình.
    Chút lý thuyết post lên để bạn tham khảo vậy thôi.
    Chúc cho tình yêu của bạn mãi bền vững và trọn niềm tin!
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Không vấn đề gì. Thoáng đêy bạn ơi.
    Hạ sách: giả vờ như không biết, âm thầm theo dõi, quan sát
    Trung sách: thỉnh thoảng hỏi thăm cô ấy qua anh người yêu
    Thượng sách: kết bạn với cô ấy. Một lúc kiểm soát được cả 2.
  3. yeuemyeuchiminhem

    yeuemyeuchiminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Yendieu nói đúng đấy, sách lược hay, vote cho bác 5*.
    Chocolete ơi các bạn yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi?
    guardianangel.tnt lang thang kinh nhỉ? cũng dạt vào đây hả? thả nào bên box của mình vắng tanh. Mà này ở bên này ít sợ mất người yêu lắm....an tâm đi.
  4. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cảm ỏn các bác,em cũng có ý định get friend với người ta nhưng khổ nôĩ người ta lại lại ko ở VN..... và cũng đã ghi lòng tạc dạ câu lạt mềm buộc chặt rồi..những mỗi lần nghĩ tới là em rất thầy khó chịu,nhưng em cũng ko muốn cấm đoán jì hết bởi càng cấm lại càng làm anh ý dấu diếm mà đã yêu nhau thì em ko muốn thế cái jì 2 đứa cũng phải kể cho nhau nghe,thế với mâu thuẫn chứ ..hhix..xEm và bạn em mới yêu nhau thui mà bác nên em mời phải đau đầu tthế này bác ạ.
  5. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cảm ỏn các bác,em cũng có ý định get friend với người ta nhưng khổ nôĩ người ta lại lại ko ở VN..... và cũng đã ghi lòng tạc dạ câu lạt mềm buộc chặt rồi..những mỗi lần nghĩ tới là em rất thầy khó chịu,nhưng em cũng ko muốn cấm đoán jì hết bởi càng cấm lại càng làm anh ý dấu diếm mà đã yêu nhau thì em ko muốn thế cái jì 2 đứa cũng phải kể cho nhau nghe,thế với mâu thuẫn chứ ..hhix..xEm và bạn em mới yêu nhau thui mà bác nên em mời phải đau đầu tthế này bác ạ.
  6. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bạn à!THực ra tôi cũng đang gặp phải haòn cảnh như bạn chính vì thế mà tôi mong những lời khuyên của tôi sẽ giúp ích được cho bạn .Như bạn biết đấy ,100 đôi thì đến 101 đôi trước khi chia tay nhau luôn nói giữ lại tình cảm như những người bạn tốt ,bạn đừng nghe câu tình cũ không rủ cũng tới mà sợ ,bản chất của tình yêu là tin tưởng .Mình cũng hiểu trong tình yêu thì đôi khi cũng cần nên ích kỷ ,theo mình bạn nên kiểm soát hành động và mối quan hệ của bạn trai ,nêu anh ấy không có ý gì khác ngoài tình bạn với EX thì bạn đừng nên làm găng vì điều đó đôi khi vô tình khiến bạn trai của bạn khó chịu và tự ái vì bạn không tin anh ấy,làm bạn với người yêu cũ đâu phải xấu vì bạn nên chấp nhận một sự thật rằng đôi khi người hiểu đối phương nhất không phải là bạn mà lại chính là người yêu cũa của người ta nhưng vì một ssố điều kiện mà họ không đến với nhau được ,có những điều một người bạn lại dễ chia sẻ hơn đấy,bạn hãy vị tha và mở lòng mình ra mà chấp nhận những sự thật ấy và đừng nên lo lắng làm gì cho già người khi bạn hoàn taòn tin tưởng ở bạn trai ,và còn một điều mình muốn nhắn nhủ tới bạn là cái gì mà đã là của mình thì mãi mãi là của mình ,còn nếu nó đã không thực sự thuộc về mình thì hãy vui vẻ để nó diễn ra theo tự nhiên bạn nhé!Chúc bạn luôn hạnh phúc
  7. yeuemyeuchiminhem

    yeuemyeuchiminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế người yêu của ban thăm hỏi nguoi yêu cũ của anh ấy bằng cách nào? chat a? hãy nói với anh ấy bạn muốn hỏi thăm chi ấy và lúc nào anh chat với chi ấy thì cho em nói chuyện với chi ấy với để em hiểu anh hơn . Bạn vừa tạo dựng được mối quan hệ và thiện cảm với người ấy và vừa lấy được điểm trong mắt người yêu bạn.
    Thế nhưng ban trai bạn có kể nhiều cho bạn về mối tình đầu đó không? và vì sao chia tay? lý do chia tay rất quan trọng đấy.
    -Có những đôi chia tay vì ko hợp nhau thì ko sợ lắm tình cũ ko rủ cũng tới ...vô lo di
    -Nhưng có những đôi chia tay vì hoàn cảnh...vì xa xôi cách trở họ ko thể đến được với nhau.... đành ngậm ngùi dang dở thì loại này rất dễ lử tình bùng phát đấy. Âm ỉ rồi gặp gió là bốc dã man lắm.
    Cho nên bạn nên biết lý do chia tay của anh ấy với người yêu cũ để tìm thuốc chữa mới hiệu quả.
    Được yeuemyeuchiminhem sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 21/02/2006
  8. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chính vì anh anh ko bao jờ nhắc đến chuyên đó,ko bao jờ kể cho em nghe mà toàn la do tình cờ em biết được nen em mới có cảm jác khó chịu vậy,bởi tất cả mọi chuyện hằng ngày xung quanh anh đều kể cho em nhưng duy chỉ có chuyện đó là ko,"anh sợ nói ra làm em ko vui" hic ..li do của anh ý đấy ạ.
  9. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại ngược lại với bạn, mình và Ny cũ vẫn liên lạc với nhau. Ko biết những j mình nói có giúp j được cho bạn ko, hay lại làm hỏng quan hệ của bạn với Ny. Mình phải nói nhiều như vậy vì hi vọng bạn sẽ biết suy nghĩ để xem nên nghe theo cái j, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ chuyện của bạn, còn mình chỉ kể lại đúng sự thật chuyện của mình mà thôi, được chứ. Mình và anh ý thực sự rất hợp nhau và hiểu nhau, chia tay chỉ vì khoảng cách và hiểu lầm. Có lẽ bạn cảm thấy đủ điều kiện để khi anh ý trở về bọn mình có thể quay lại đúng ko. Nhưng anh ý ko làm vậy, anh ý vẫn liên lạc với mình, vẫn quan tâm đến mình, nhưng khi mình có ý muốn quay lại thì anh ý từ chối. Nên mình cảm thấy con trai rất dứt khoát, nếu Ny bạn đã chọn bạn thì anh ý sẽ ko bỏ bạn đâu. Mà thực ra họ đã liên lạc với nhau 1 thời gian thế rồi, nếu có ý định quay lại thì đã quay lại rồi. Vò họ đã từng là Ny của nhau, đã quá hiểu nhau, đâu cần tìm hiểu nhau nữa, chỉ là có thể quay lại hay ko mà thôi. Ma như mình thấy thì bạn ko cảm nhận ở Ny bạn 1 sự thay đổi nào trong cách đối xwr với bạn đúng ko, tthế thì mình nghĩ bạn hoàn toàn có thể yên tâm được đấy. Nhưng mình cũng phải nói với bạn thế này, tình đầu rất sâu đậm và khó quên. Ngày xưa mình cứ nghĩ người ta chỉ nói văn vẻ thế thôi, nhưng giờ mình biết đấy là sự thật. Mình ko nói khó quên tức là yêu cả đời, mà mình chỉ muốn nói đó sẽ là những kỉ niệm đẹp cả đời ko quên. Mình biết mình và Ny mình sau này có yêu ai đi chăng nữa cũng ko thể để lại ấn tượng sâu sắc như thế được. Chuyện này thì bạn phải chấp nhận thôi. Với lại có ai đó cũng nói với bạn rùi đấy, mình cũng rất đồng ý, ko phải bao giờ Ny mình, ngay cả chồng mình cũng là người hiểu mình nhất. MÌnh và Ny cũ hiểu nhau lắm ý, vì trước khi yêu nhau bọn mình là bạn thân mà. Nên nhiều lúc buồn cũng rất muốn nói chuyện với nhau. Mình cũng biết chuyện đấy có thể làm cho Ny anh ý buồn, nhưng đôi khi con người ta cũng cần có người để tâm sự. Nhưng bản thân mình cũng sợ tình cũ ko rủ cũng đến, nên phải tự hạn chế chuyện gặp anh ý. Vì dù sao vẫn có những cảm giác gì đó khó diễn tả lắm. Nhưng đấy là con gái hay lưu luyến linh tinh, chứ con trai thì sẽ dứt khoát hơn. Mình biết chắc chắn anh ý sẽ ko bao giờ bỏ Ny để quay lại với mình đâu. Mình chỉ có thể giúp bạn được như thế, còn tự bạn phải cảm nhận được tình cảm của anh ý để quyết định nên làm thế nào. Nhưng theo kinh nghiệm và cảm nhận của mình từ những j bạn nói thì chuyện của bạn ko có j đáng lo đâu, nhất là người kia lại ở xa nữa đúng ko. Với lại 1 điều nữa muốn nói với bạn, đó là càng thành thật càng tốt, bạn hãy nói hết với anh ý suy nghĩ của bạn, đừng ép buộc j cả, anh ý sẽ tự biết phải làm thế nào mà. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên anh ý nhé
  10. yeuemyeuchiminhem

    yeuemyeuchiminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    chính vì anh anh ko bao jờ nhắc đến chuyên đó,ko bao jờ kể cho em nghe mà toàn la do tình cờ em biết được nen em mới có cảm jác khó chịu vậy,bởi tất cả mọi chuyện hằng ngày xung quanh anh đều kể cho em nhưng duy chỉ có chuyện đó là ko,"anh sợ nói ra làm em ko vui" hic ..li do của anh ý đấy ạ.
    [/quote]
    Thế thì cũng khó đấy nhỉ? Thế làm sao bạn biết được chuyện anh ấy thường xuyên liên lạc qua lại với người yêu cũ?
    MÌnh mà vào hoàn cảnh đấy thì mình cũng khó chịu lắm nhưng sẽ phải nói cho ra nhẽ thì mới thôi tức là phải bắt anh ấy kể hết..."Thà một lần đau"... nhưng sau đó sẽ ổn hơn.

Chia sẻ trang này