1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi người yêu vẫn thường xuyên thăm hỏi người yêu cũ...chỉ dùm mình zới!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chocolete, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cũng khó đấy nhỉ? Thế làm sao bạn biết được chuyện anh ấy thường xuyên liên lạc qua lại với người yêu cũ?
    MÌnh mà vào hoàn cảnh đấy thì mình cũng khó chịu lắm nhưng sẽ phải nói cho ra nhẽ thì mới thôi tức là phải bắt anh ấy kể hết..."Thà một lần đau"... nhưng sau đó sẽ ổn hơn.
    [/quote]
    người yêu của em dùng cái dt motorola có cái que chấm chấm mút mút nên em rất ghét,chẳng mấy khi sờ vào cái đt cả,nhưng hôm đó em lại ngó nghiêng thấy trong đó số đt của chị đó ko chỉ một mà là vài số cơ,ngày nào cũng có ....hix.....
  2. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn những lời nói thật lòng của bạn nhé.
  3. yeuemyeuchiminhem

    yeuemyeuchiminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    người yêu của em dùng cái dt motorola có cái que chấm chấm mút mút nên em rất ghét,chẳng mấy khi sờ vào cái đt cả,nhưng hôm đó em lại ngó nghiêng thấy trong đó số đt của chị đó ko chỉ một mà là vài số cơ,ngày nào cũng có ....hix.....
    [/quote]
    Thế ngày nào cũng SMS hả? trời, thế thì nguy hiểm đấy. Em lo cũng là phải thôi. Chuyện nghiêm chỉnh là phải làm cho ra nhẽ chuyện này thôi. Chúc em hạnh phúc!
  4. bluetears_412

    bluetears_412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn k tập cách nghĩ nếu thực sự họ còn tình cảm với nhau thì cứ để họ quay lại và hãy nói rõ chuyện đấy với anh ấy. Và tớ nghĩ dù người ta có ở xa hay k thì vẫn có thể làm bạn với người ta được. Hãy sống làm sao cho mình thoải mái bạn ạ. Khi yêu mà luôn lo sợ bạn sẽ k thể yêu hết mình được đâu. Tớ chỉ tâm niệm 1 điều yêu là hết mình vì người yêu, nếu sau này có bỏ nhau thì cũng k hối tiếc vì mình là làm hết sức mình, và hãy sống làm sao cho mình thoải mái là được có như vậy thì mọi cái sẽ dễ dàng giải quyết.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    người yêu cũ, nghĩa là đã có 1 khoảng thời gian 2 người ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau, như vậy để quên được đi khoảng thời gian ấy họ cần 1 cái gì đó hơn thế để cái cũ có thể mờ đi, hoặc có thể o nhớ đến cái cũ khi ở bên người mới chứ hoàn toàn o thể quên được. đến ngay cả khi là vợ chồng đôi khi cũng o thể chia xẻ được với vợ/ chồng mình, mà người có thể chia xẻ được lại có thể chính là người yêu cũ của mình. bạn là 1 người con gái, mình cũng là 1 người con gái, mình nghĩ rằng hãy để người ấy được thoả mái khi nghĩ về quá khứ đi, nếu họ có liên lạc, nhắn tin, gọi cho nhau thì cũng nên tôn trọng vì có thể người bạn gái cũ của họ có rất nhiều điều mà mình cần học hỏi. mình hãy là 1 người bạn mới của anh ấy, hỏi han về mối tình cũ của họ, hỏi về người cũ của họ với sự chân thành muốn học hỏi thêm những gì mà mình còn thiếu. mình tin chắc nếu bạn làm được điều ấy thì người yêu của bạn hẳn chẳng bao giờ có thể làm bạn buồn đâu. tất nhiên có lúc do sự ích kỉ, nhỏ nhen của 1 người con gái mình sẽ ghen tị lắm chứ nhưng nên kìm nén vì hiện thời bạn đang ở bên người ấy, nghĩa là bạn là hiện tại của người ấy, là người đang trải qua những ngày tháng của người ấy. đừng làm người ta gợi thêm những chuyện buồn trong quá khứ bởi những câu hỏi thăm dò quá mức về mối quan hệ của người ấy trong quá khứ. ai cũng có quá khứ, và hãy để quá khứ ngủ yên.
  6. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dơn giản quá ha chắc chắn là bạn sẽ rất bực tức rồi bởi vì là người yêu cũ mà anh ấy như vậy chắc chắn là có chuyện ko hay rồi
    Bởi vì để tình bạn thành tình yêu thi dễ chứ để tình yêu trở thành tình bạn thì sẽ rất khó.Vậy nên bạn đừng tin những gì anh ấy nói
  7. muitenbac_hp

    muitenbac_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    http://messenger.yahoo.com/e***/send/?.target=muitenbac_hp&.src=pg
  8. black_coffeenb

    black_coffeenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tự do chỉ có nước Mỹ...nếu người yêu bạn mà gặp và nói chuyện với người yêu cũ thì thì cũng không thể cấm được.Bạn chưa nói rõ là chuyện này bạn tự biết hay người yêu bạn tam sự cho bạn biết.Nếu anh ấy nói với bạn thì không thể trách anh ấy được còn nếu ngược lại thì bạn phải xem lại người yêu bạn đã
  9. yeuemyeuchiminhem

    yeuemyeuchiminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi Chocolete đã nói rồi là do vô tình bạn ấy biết được,lại còn ngày nào cũng nhắn tin nữa.
    Cho nên theo mình thì Chocolete phải nghiêm chỉnh xem xét chuyện này.
  10. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Xem xét tình hình thế này chắc em phải xử lý bạn em tới bến vụ này thôi...hihi cảm ơn những cao kiến của các bác

Chia sẻ trang này