1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi phát hiện ra người mình thích đã có người yêu????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 13/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi phát hiện ra người mình thích đã có người yêu????

    Tình hình là như thế này:tớ và chàng quen nhau 1 thời gian,2 bên đều có cảm tình với nhau trên mức tình bạnnói là yêu cũng kô phải mà thích cũng kô phải vì rằng là tớ và chàng quan tâm và chăm sóc nhau như người yêu nhưng chưa ai nói ra lời yêu cả

    Và 1 cách vô tình hay nói là cố tình cũng được ,hôm qua tớ đọc được 1 sms trong dt của chàng thì mới biết chàng đã có bạn gái và đang trong giai đoạn trục trặc

    Chẳn biết tớ phải làm gì??coi như chưa biết gì và tiếp tục hay là nói thẳng vớ chàng hay là chủ động rút lui??????

    Thật ra thì tình cảm của tớ dành cho chàng kô nhiều để làm tớ đau khổ nếu tớ rút lui nhưng thật lòng thì tớ rất muốn giữ chàng mà tớ lại rất ghét là người thứ 3chẳng thích phải tranh dành tình cảm với người khác
  2. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    NÓI : Em hơi bị thích anh .
    chỉ nói TC của mình thôi đừng hành động quá đà đấy
  3. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    như trên tớ đã nói bọn tớ chưa nói lời yêu nhưng cũng thể hiện như yêu rồi ví dụ như:cầm tay,ôm,kiss chẳng nhẽ bi giờ lại nói em hơi bị thích anh thì cũng hơi kì
    may là chưa có gì quá đà
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Trời ah. Nắm tay, ôm, kiss đủ rồi mà bạn vẫn chưa chứng minh được chủ quyền với anh ta sao???
    Chiện này là bạn trai bạn bắt cá 2 tay rồi. Ở đấy mà băn khoăn nữa. Có 2 cách: 1 là lặng lẽ rút lui.
    2 là nói chiện rõ ràng, khẳng định cái gì thuộc về mình, chỉ được phép là của mình mà thôi.
    Đấy bọn con trai nó khôn thế đấy, nó chả nói năng gì, cứ thế hành động thôi, chả ai trách nổi
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Không nên làm những gì mình ghét!
  6. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn thật khó trả lời và không ăn khớp với nội dung những gì bạn viết
    Nói một cách khái quát chung:
    Nếu là một cô gái ai chẳng có người thầm thương trộm nhớ mình nếu là chàng trai chắc cũng vậy .(Ngoại trừ những trường hợp bất tài hay ngoại hình quá tệ ) nên mới không có ai dòm ngó mà thôi .
    Và câu trả lời là:
    Người ta có yêu người đó hay không ?
    Trở lại vấn đề của bạn :
    Mình thấy anh ta thực sự không yêu bạn , bạn chỉ như một thứ để lấp đi khoảng trống trong lúc cô đơn .
    Bạn có nên yêu và đặt trọn niềm tin vào anh ấy không?
    Tùy bạn trả lời
    Chúc mừng bạn đã phát hiện ra bộ mặt thứ hai của anh ấy
  7. mailanxuan

    mailanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em vẫn nhớ chị từg lập topic về chuyện của chị
    thươg chị quá
  8. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chỗ vàng vàng:mình đã quá tự tin thì phảicứ nghĩ người ta là của mình rùi
  9. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    bolsa88 and taibaivagio1:hiện giờ tớ cũng đang mâu thuẫn quáchính vì biết là chàng kô yêu mình thật lòng và ghét làm người thứ 3 nên tớ cũng có ý định lặng lẽ rút lui nhưng thật sự là tớ cũng thấy tiếc nếu mất chàng bọn tớ đã thật sự vui vẻ bên nhau
  10. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Cầm tay, ôm, kiss chưa khẳng định được cái gì cả Không chứng minh được tình yêu và chứng minh chủ quyền thì càng không.
    Nếu tình cảm của bạn chưa đủ nhiều thì đừng vì ý thích nhất thời của bản thân mà làm 1 ng con gái khác đau khổ :)
    1 tình yêu mà 1 ng thì sẽ trở thành ng phản bội, 1 ng thì vì sự vui vẻ của mình mà làm ng thứ 3, có thật sự tình yêu ấy sẽ lâu dài?!

Chia sẻ trang này