1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi phát hiện ra người mình thích đã có người yêu????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 13/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chắc là tớ sẽ hẹn chàng rồi nói những gì tớ biết rồi rúi lui thôi
    ôi sao tự nhiên bùn thế này hả giời
  2. jumanji007

    jumanji007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Zai thế thì sao đáng để buồn . Đời còn nhiều zai tốt lắm .
  3. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    1 sms trong dt của chàng thì mới biết chàng đã có bạn gái và đang trong giai đoạn trục trặc
    Có thiệt ko chị....
    Nếu là thiệt thì....
    chẳng thích phải tranh dành tình cảm với người khác
    Hỏi thẳng : " tên người đã gửi sms đó " là gì với anh
  4. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    chào bạn, đọc câu chuyện của bạn mà như là chính chuyện của mình vậy. chỉ có điều mình là cô gái kia chứ không phải là người thứ 3. và bạn gái ấy cũng có những tâm trạng giống hệt như bạn, tính cách cũng hệt như bạn vậy ( điều này mình biết khi mình nói chuyện với cô ấy). Mình thì đã dứt khoát chia tay khi biết sự thật, bạn trai mình bắt cá 2 tay và không xứng đáng với mình, còn bạn trai mình và bạn gái có tiếp tục nữa không thì mình cũng không quan tâm nên không biết nữa.
    MÌnh nghĩ chuyện của bạn sẽ kết thúc giống mình, nếu như cô gái kia chủ động chia tay thì bạn và bạn trai bạn có thể sẽ đến đến với nhau. Đúng là lúc đầu bạn trai bạn đến với bạn là vì để lấp khoảng trống nhưng khi người kia không cần nữa thì người ta sẽ tìm đến người cần mình hơn( những người bắt cá 2 tay là như vậy mà).
    Nếu bạn và bạn trai bạn đến được với nhau thì bạn lại rơi vào cảm giác không tin tưởng vào tình yêu đó. Mình không biết khuyên bạn như thế nào nhưng bây giờ nghĩ lại thì mình biết quyết định của mình là đúng đắn. Còn nếu tình yêu của bạn đã sâu sắc,bạn cảm thấy không thể chia tay được với bạn trai bạn thì bạn hãy nói rõ quan điểm của mình và đừng để bạn trai bạn làm khổ cả 2 người phụ nữ nữa.
    Nhưng thật sự là cuộc sống và con gái còn có rất nhiều sự lựa chọn nữa, hãy lựa chọn thật chính xác để mình được hạnh phúc nhé

    Được ttvnbk sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 13/05/2008
  5. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    lúc ăn trưa tớ bức xúc quá nên sms cho chàng như thế này
    tớ:em vừa nghe 1 tin kô vui về anh
    chàng;tin gì thế?
    tớ:giang hồ đồn là anh có bạn gái rồi
    chàng:thế bạn gái anh là ai vậy?
    tớ:em đâu biết đâu,em mới nghe thế thôi,em kô hỏi thêm nữa,em muốn nghe anh nói
    chàng:ai nói vậy?
    tớ:ai nói có quan trọng kô anh?quan trọng là câu trả lời của anh muh
    chàng:bạn gái anh thì nhiều lắm
    tớ:thế thì e dùng từ người yêu vậy....em cũng chỉ là trong số bạn gái của anh thôi đúng kô?em thì kô bao giờ muốn làm người thứ 3 cả
    chàng:bạn gái thì nhiều nhưng người yêu thì chưa có
    tớ:em làm người yêu anh được kô?
    chàng:em có thức sự muốn hay kô?
    tớ:nếu em là người yêu anh thì anh có thể chỉ yêu mình em kô?
    chàng:để anh nghĩ đã..hihi
    tớ:ua,anh nghĩ đi,nghĩ xong trả lời em...em đợi...
    chàng:em định đợi đến bao giờ?
    tớ:đợi đến khi anh nghĩ xong...
    chàng:anh sẽ nghĩ và em cũng phải nghĩ nhé
    đấy tình hình là thế đấy,các bác cho em tí lời khuyên hoặc bình loạn cũng được
    não hết cả người
  6. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tự mình ngồi đọc lại đoạn sms mình cũng thấy mình hơi bị man man thì phải
    thật ra thì 1 cái sms mà mình vô tình đọc được cũng chưa thể khẳng định 100% là chàng đã có gf rồi
    nói chung tớ sẽ điều tra vụ này mới được
    @cả nhà;cảm ơn cả nhà rất nhiều
  7. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Người này chưa đủ tình cảm với bạn để gọi là Yêu. Khá tham lam.
  8. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nên thế này.
    Nếu anh yêu em thì anh phải tán em từ đầu.
    Cho anh ta cơ hội tán bạn và bạn cũng có thời gian hiểu rõ bản chất anh ta. Nếu bạn nghĩ bạn là một người con gái tốt, và anh ta cần phải cố gắng để có được bạn hoặc bét ra cũng phải thể hiện tình cảm đứng đắn với bạn. Thời gian này tiếp xúc bình thường, không cho ôm, không cho kiss. Chỉ gặp nhau thế thôi!
    Mình 1 lần đang cô đơn, thấy 1 em cũng hay hay, em ấy cũng kết mình. Rồi phút giây bồng bột, lỡ đổ. Giờ chia tay rồi! Mới chỉ biết đến kiss thôi! Tớ thấy thanh thản vì đã chia tay! Hơn 1 năm rưỡi rồi single tự do.
    Tớ cảm thấy thích con gái kiêu kiêu tí nhưng bật đèn xanh.
    Chứ còn ai mà mình mới chơi đã vênh mặt lên coi mình là trung tâm vũ trụ và người khác phải quay quanh mình thì mình rất ghét!
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 13/05/2008
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 13/05/2008
  9. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cái gì cũng phải rõ ràng
    mà ôm hun rùi sao lại bảo chưa dám nói ra
    phột thẳng hắn 1 câu ý anh sao rùi tính típ
  10. meogam

    meogam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    3 against, 1 for=> against

Chia sẻ trang này