1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi sếp lúc nào cũng tòm tem đây???????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hugebear, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugebear

    hugebear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi sếp lúc nào cũng tòm tem đây???????????

    Ai có cao kiến gì thì kíu tui với nhé. Tui gần đây thường xuyên bị sếp quan tâm quá mức, đến nỗi và lo sợ đến mất ăn mất ngủ... hu hu hu.... Tôi cũng chưa giám nói với chồng, sợ đồng chí sẽ nổi giận thì .....không biết làm thế nào......
    Lần tới đây, chắc chắn tui phải đi công tác cùng sếp rồi, làm thế nào bây giờ, tôi không muốn mất việc làm, tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và làm chồng tôi phải nghi ngờ hay suy nghĩ gì cả....
  2. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có giữ được hạnh phúc gia đình hay không là do chị thôi ạ. Nếu chi cương quyết thẳng thắn từ chối ông sếp (mắc bệnh trăng hoa) kia thì ông ta cũng không có làm gì được chị đâu ạ.
    Nếu ông ta quan tâm chị trong công việc thì có thể tạm chấp nhận. Còn quan tâm tới những chuyện khác hay tặng quà gì đó thì ...từ chối và cũng nói thẳng cho ông ta biết chi có một người chồng tốt ...chi có một gia đình thật hạnh phúc rồi, mong ông ta đừng có làm khó chị nữa.
    Em chúc chị có đủ ý trí vững vàng để giữ được hạnh phúc gia đình mình nhé.
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ, bảo là từ chối thẳng thừng thì cũng hơi khó, vì phải chú ý đến thái độ ông ta nữa, Sếp mà, có phải hàng xóm đâu mà phủi tay thế đc. Nhất là khi lại k muốn mất việc. Có lẽ là chị nên cố gắng hạn chế tối đa việc ở gần ông ta, và bóng gió về gia đình hạnh phúc cũng như anhchồng nghiêm túc của chị. Ngoài ra, chịu khó... bớt đẹp đi một tí, có khi cũng có tác dụng đấy ạ. Em chưa rơi vào tình huống đó nên chỉ nghĩ ra có vậy thôi ạ, chúc chị sớm thoátt khỏi rắc rối.
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có người lúc đầu cũng rơi vào tình trạng này cuối cùng chị ấy còn thấy thích xxx với sếp hơn với chồng. Sếp của chị ta bên cạnh những đáp ứng về mặt vật chất thì sau một thời gian còn pass chị ý qua 1 bạn làm ăn gì đó của sếp nữa....
    Cái quan trọng là ấy thích thế nào thui.
    Còn vụ đi công tác này chuồn được thì tốt, ko chuồn được thì bảo sếp đang trong ngày ấy ấy.. tuyệt đối không uống rượu và chất kích thích, về đến phòng khách sạn khóa trái cửa, tắt điện thoại di động & bỏ kênh điện thoại cố định trong phòng, đút bông hay kẹo cao su vào tai... và quan trọng nhất là kiềm chế ham muốn xxx của bản thân
  5. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Phưc tap nhi
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Khuyên là một chuyện: Sao lại khuyên rằng bóng gió người chồng mình là tốt nhỉ....
    Biết đâu Sếp còn tốt, còn quan tâm hơn chồng nữa ấy chứ... Nhở....
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế không nhẽ khuyên chị ấy nói với sếp là "Ối anh ơi lão chồng của em vừa già vừa xấu, lại còn đầu gấu và thích mát-xa, thích la cà và hay cờ bạc..." à. Thế hoá ra chả phải câu tiếp theo là "thế nên em ngán lão í đến tận trán" hay sao??? Chứ còn đúng ra thì cũng có thể sếp ... ngon hơn chồng thật, he he,
  8. chapeau_parfume

    chapeau_parfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cô này là rung rinh lắm rồi. Chỉ hỏi là "không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và không làm chồng tôi phải nghi ngờ hay suy nghĩ gì cả..." thôi chứ có hỏi là "làm sao để tránh được việc xxx với sếp" đâu. Các đồng chí kia chỉ được cái nhiệt tình, còn toàn tư vấn vớ vỉn, sai mục đích ráo trọi.
    Bây giờ nhá, đằng nào thì cô cũng tò mò về sếp lắm rồi (tôi biết), lại còn nghĩ mình có chồng rồi (cả nhà đều biết). Vụ này cô đi thử một lần xem sao. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì hoá ra cô là người nghĩ đến việc kia nhiều hơn cả sếp. Nếu có chuyện gì xảy ra thì lại có 2 tình huống: Nếu cô không thấy hợp ý như cô nghĩ thì về nhà lại thấy yêu chồng hơn Nếu cô mà thấy hắn ngon thì lại lên đây, bác sỹ kê đơn tiếp!!!
    Ơn giời cho con tránh kiếp nạn này!
    Được chapeau_parfume sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 02/06/2006
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình mà là bạn thì mình sẽ thôi việc, vì công việc thì có nhiều để mình tìm, còn hạnh phúc gia đình chỉ có một. Nhưng thực ra cũng khó vì chẳng nhẽ cứ mỗi lần thế này lại đổi việc thì cũng không ổn. Nhưng nếu vẫn cứ làm ở chỗ đó thì một là bạn sẽ bị sếp thuyết phục lúc nào không hay, hai là sếp biết không làm gì được bạn nên tức quá sẽ tìm cách "đì" bạn trong công việc. Đằng nào cũng mệt!
    Theo mình tốt nhất là phải nói rõ chồng biết, nếu không sau này nhỡ chồng mà biết được sẽ nghĩ là bạn cũng có gì đó với sếp nên mới giấu thế. Chồng biết được thì sẽ giúp bạn có thêm nghị lực và quyết tâm để không bị sa ngã trước sếp. Còn nếu vì chồng mà phải bỏ việc thì cũng chẳng có gì đáng tiếc cả!
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thích quá chứ nhỉ, đây là cảm giác hồi hộp trước khi phản bội chồng trong định hướng đây mà. Kiểu như trước khi đi tham quan ý mà.
    Đùa tị, nếu yêu chồng thì ko phải lăn tăn thế này đâu, ai yêu chồng người ta nói thẳng với chồng rồi, nổi giận thì sao, chồng chị sẽ giết chị nếu anh ta biết chị giấu anh ta cái vụ sàm sỡ ấy chứ. Đàn bà ghét nhất là cái kiểu ngụy biện thế.
    Còn nếu trong lòng cũng khoan khoái rồi thì vứt cái topic này đi, chị ạ.

Chia sẻ trang này