1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi sếp lúc nào cũng tòm tem đây???????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hugebear, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hirondelle239

    hirondelle239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nói thẳng, nếu chị là người vợ biết yêu chồng, yêu gia đình thì chị chẳng băn khoăn đặt câu hỏi nên hay không nên đi. Không biết chồng chị mà biết được thì thế nào.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Tình trạng giống hệt cô bạn mình. Cũng hỏi ý kiến nhưng cuối cùng chưa kịp cho lời khuyên thì cô ấy đã xin nghỉ và chỉ nói mỗi 1 câu : Không muốn nhưng đành phải nghỉ !!!
    Mãi về sau khi nhắc lại hỏi tại sao hồi đó lại nghỉ và nhận được câu trả lời : Nếu đàn ông lại là sếp mà họ đã rắp tâm thì muốn thoát cũng khó. Tốt hơn là tránh trước vì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình có trình độ năng lực lo gì không tìm được chỗ khác. May là trên TG này không phải sếp nào cũng chỉ chăm chăm tìm cách "ăn thịt" nhân viên nữ !
  3. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ai từng làm các cơ quan nhà nước thì hay gặp cảnh này
    Em gái tớ kể sếp đáng tuổi chú của nó hay cố tình chạm người, bá vai và bàn tay cố tình để sâu xuống dưới gần ngực. Nó phản ứng sau đó bỏ việc xin ra ngoài làm. Bố mẹ hồi đó không hiểu cứ trách móc (vì xin được vào chỗ đó khó lắm).
    Vợ tớ kể tay trưởng phòng có máu dê, có nhiều hành động thô bỉ vì vậy vợ tớ quyết định xin ra khỏi biên chế, mặc dù đó là phòng nhiều người muốn xin vào không được. Một số cô trẻ trong phòng vì công ăn việc làm và sức ép kinh tế thì buộc phải chìu, tất nhiên sau đó cũng bị sếp đá để chuyển cô khác.
    Mấy tay sếp đó bây giờ lên làm to lắm lắm rồi, quyền, lực và tài sản thì...
    Nói chung nếu sếp có ý định tòm tem thì cũng khó tránh đấy.
    Theo tôi nên có máy ghi âm để ghi lại những lời sàm sỡ của sếp hoặc lời phản ứng của mình. Có bằng chứng rồi thì nói thẳng với sếp là nếu không stop thì sẽ nói chuyện với vợ sếp, sau đó sẽ báo cáo cơ quan, sau nữa có thể khởi kiện. Tất nhiên làm như vậy có thể sếp sẽ thù bạn (cũng có thể sếp sẽ nể bạn).
    Bản thân tớ thì chỉ bị nhân viên gái lấy cớ xin chữ ký để gần gũi thôi, nhưng ở cơ quan với nhân viên tớ nghiêm chỉnh lắm nên các em sau đó không dám vớ vẩn nữa (hay là chưa có em nào làm mình rung động?).
  4. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình thường như không, nhưng ngay trước lúc đi công tác thì cáo ốm ở nhà.
  5. Thu_ha_noi

    Thu_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác này dùng từ tòm tem là sai rùi. Tòm tem nghĩa là đã. Còn chắc bác thì chưa bị sếp này nọ abc... phải không.
    Còn thì gặp phải thằng sếp có máu dê là phải chiến. Cao thủ thì giăng bẫy, dí ảnh vào mặt, xin nó ít xiền nuôi con, đỡ chồng. Thấp thủ thì gọi hội, đến xẻo péng trym nó đê. Còn bét thủ thì về nói thẳng với chồng, tìm biện pháp tháo gỡ!

  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Bác mà lăn tăn thì.... iem nói thật chứ bác cũng xuôi xuoi theo sếp của bác rồi, nói chung là bác ko giấu đc chồng bác mãi đâu, theo em bác nghỉ việc đi, chỗ làm bây h thiếu gì. Ko thì đến lúc hối cũng muộn đấy
  7. hugebear

    hugebear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nên có máy ghi âm để ghi lại những lời sàm sỡ của sếp hoặc lời phản ứng của mình. Có bằng chứng rồi thì nói thẳng với sếp là nếu không stop thì sẽ nói chuyện với vợ sếp, sau đó sẽ báo cáo cơ quan, sau nữa có thể khởi kiện. Tất nhiên làm như vậy có thể sếp sẽ thù bạn (cũng có thể sếp sẽ nể bạn).
    ---------------------------
    Thực sự cảm ơn anh Hiepsi nhiều về cao kiến này, mình sẽ nghiên cứu thử xem sao.
    Đa số các bạn đều cho rằng mình nên vì chồng, vì gia đình mà nghỉ việc, hay có nhiều ý kiến cho rằng mình đã khoái cái lão sếp đó rùi... rất cảm ơn ý kiến của mọi người, dù là ý kiến theo chiều hướng nào cũng gợi mở cho mình những suy nghĩ và hướng nhìn sự việc theo nhiều cách.
    Có điều, về chuyện xin nghỉ việc, đó là việc KHÔNG KHẢ THI chút nào. Mình đã phải tốn bao thời gian, công sức, và cả một sự phấn đấu nghiêm túc mới đạt được một vị trí công việc như hiện nay. Nói thực là ngày trước mình cũng đã từng bị như thế này một lần, hồi đó mình chưa lấy chồng và mình đã quyết định nghỉ việc. Bố mẹ mình cũng đã giận giận dữ và trách móc rất nhiều vì không hiểu nguyên nhân. Hồi đó, mình đã kể cho người yêu mình (bây giờ là chồng mình nghe), anh ấy đã rất tức giận và bất bình, điều này đã ám ảnh anh ấy một thời gian khá dài... Mình không muốn giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Không biết anh ấy sẽ như thế nào, hiểu thông cảm cho mình (mình tin là như thế vì anh ấy rất yêu mình). Có điều, chắc chắn là anh ấy sẽ khổ sở, phân tán tư tưởng vì canh chừng mọi chuyện...
    Còn có bạn nói rằng mình cũng tò mò, hay đã thích sếp rùi í mà... Mình xin khẳng định là không hề có chuyện đó. Nếu muốn mình đã có thể lợi dụng chuyện này từ lâu rồi để có thể thăng tiến trong công việc. Mình rất tự tin về năng lực và khả năng chuyên môn của mình, đặc biệt, mình rất ghet cách tiến thân kiểu đó.
    Sếp mình thực ra là người rất giỏi trong công việc. Có điều ông ấy mắc cái máu... dê nặng quá thì phải. Ông ấy mới có hơn 40t, còn lâu mới về hưu, ly dị vợ đã mấy năm rồi (bị vợ bỏ mà).
    Mình không mong có thể cảm hoá được sếp đâu, chỉ mong nói ra đây để giải toả bớt sự ấm ức trong lòng. Mình chỉ muốn giải quyết hài hoà mọi chuyện, làm sao vừa không phải nghỉ việc mà sếp cũng không chú ý gì đến mình ngoài công việc nữa, hu hu hu!!!!!!
    Khó thật đấy nhỉ, vừa muốn sự nghiệp lại muốn gia đình!!!!
  8. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cái box này ngày trước còn có mấy người nói chuyện nghiêm chỉnh, thấy đọc rất hay! Giờ đọc thấy nhăng nhố quá!
    Mấy cái chú ở đây đọc bài người ta ntn mà nói nhăng nói nhít! Chả liên quan gì nhưng đọc thì thấy ngứa hết cả mắt! Mịa khỉ!
    To Huge: Thấy quá đáng thì cho nó ăn 1 tát rồi nghỉ, có gì mà phải nghĩ!!!

  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Vấn đê? na?y nan gia?i lắm thay!
    Nói chung phụ thuộc va?o các cô ca?. Oki thuận gió thi? ko nói la?m gi? (but cuối cu?ng cufng sef pha?i ra đi cho lứa khác nó lên thôi. Các sếp la? luôn nhạt miệng). Nếu ko thi? chuâ?n bị tinh thâ?n ý chí đấu tranh đê?n cu?ng (nếu ko có nhu câ?u với sếp). Bên cạnh đó cufng tính luôn ba?i chuô?n nếu có bị sếp cho out đi la? vư?a. Khéo léo né tránh cufng ko pha?i ai cufng la?m đc. Đa số các sếp kiê?u na?y thuộc dạng tiê?u nhân ko ăn thi? đạp đô? nên ko yên thân cho được.
    Ma? hi?nh như pha?i có máu "dê" mới la? được sếp thi? pha?i. Hay la?m sếp nó sinh ra cái máu đó thi? cufng nên..
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Theo em suy nghĩ thế này, chị cũng xác định tư tưởng là một lòng với chồng, với gia đình hiện nay của chị; nhưng một mặt lại ko muốn mất việc, mà vẫn giữ được yên ổn gia đình. Vậy là chị phải vừa cương vừa nhu thì mới giải quyết được cái khó khăn này. Nếu sếp của chị chỉ nói năng, ánh mắt và điệu bộ làm như quan tâm chị, cưng chiều chị; thì chị nên khéo léo từ chối, thể hiện bằng những hành động tạo khỏang cách giữa chị và sếp. Còn nếu "hắn" giở trò sàm sỡ, đụng tay đụng chân, thì chị nên tỏ ra cương quyết, thể hiện qua ánh mắt, lời nói để sếp chị thấy quá lố mà dừng. Nói chung cần phải tùy tình huống, và hòan cảnh để xử lí cho thích hợp. Khi nào có chị và sếp thôi, thì chỉ có công việc, mặt đối mặt, chứ ko nên kề cạnh sếp; rồi kết thúc thì nhanh chóng đi ra chỗ khác. Tốt nhất cố gắng để cả hai ở chỗ đông người, cần phải thể hiện rõ vị trí và vai trò của chị trước mặt mọi người. Và tỉnh táo là điều chị phải luôn giữ khi đi công tác xa với sếp, đừng vì cả nể mà uống nhiều hay ăn đồ lạ .... Nói chung chị cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận và tỉnh táo dè chừng hành động của sếp chị, có cương và nhu, để ông ta ko thể giở trò tầm bậy, mà vẫn giữ chị ở lại làm việc.
    Còn về phía chồng chị, nếu chị khéo léo ko để có điều đáng tiếc xảy ra, thì ko cần thiết phải nói với chồng, vì như chị đã kể ở trên, anh ấy sẽ bị ám ảnh khá lâu. Nói chung tất cả đều là do bản thân chị khéo léo và tỉnh táo tới đâu thôi, cố gắng chị nhé, em hi vọng là chị giữ được sự bình tĩnh mà ứng xử, và giữ trọn hạnh phúc gia đình cũng như vị trí công việc hiện nay.
    Thân ái.

Chia sẻ trang này