1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi sếp lúc nào cũng tòm tem đây???????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hugebear, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jalybeauty

    jalybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn giải quyết hài hoà mọi chuyện, làm sao vừa không phải nghỉ việc mà sếp cũng không chú ý gì đến mình ngoài công việc nữa
    -----------------------------------------------------
    Nói thật là cũng khó! NHƯNG: vẫn có cách giải quyết:
    1. Nếu bạn làm ở cơ quan nhà nước: Bạn chẳng có gì phải sợ cả, vì không dễ gì mà đuổi bạn được. Có điều, nếu lượng thấy binh tình sẽ cam go thì hoặc là xin chuyển sang vị trí khác, ít gần sếp, hoặc là tìm một cái ô nào đó to hơn để nương nhờ... hì hì. Nhưng mà không cẩn thận lại tránh dưa gặp dừa...
    2. Nếu làm ở ngoài, thì quá đơn giản, không làm ở đây thì làm chỗ khác, tìm cách dạy cho loại dê đó một bài học thật thích đáng thì chuồn...
    Nhìn chung là, với những loại dê đó thì tránh xa và nếu có thể, tìm cách trừng trị cho tiệt nọc.
    Chúc may mắn!!!
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Căng nhỉ, hỏi Tầm Thư xem nào.
  3. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    1 bạn nên nói với chồng , ko nên giấu , vì như vậy bạn sẽ trút đc mối lo trong lòng ,tuy nhiên cũng fải cẩn thận không ông chief đáng kính và đầy năng lực mỗi tội vì cô đơn rất có thể sẽ đc tìm thấy với 1 số vết lê vào mạng sườn hay vì lý do tai nạn giao thông
    2 cùng em trai hoặc 1 số người bạn hẹn ông ta ra ngoài nói chuyện , thường những chuyện này khi bị gặp tình huống như vậy ít người có hứng thú tiếp tục
    fụ nữ trong tình huống như vậy thường im lặng vì xấu hổ hoặc cam chịu sẽ dễ đi đến mất tự chủ và bị lợi dụng , kết cục ko ra gì , hạnh fúc đã mất mà chút tình vờ cũng chẳng còn , tiền bạc địa vị sớm có đc chút ít cũng bị người ta lợi dụng ,hoặc dèm fa sau lưng , bản thân sau này thường cảm thấy cô độc hối hận , ko thể thanh thản
    chúc bạn nhanh chóng quyết đoán để sớm thoát ra khỏi tình cảnh ko mấy dễ chịu này
  4. bongcaykonia

    bongcaykonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn không nên nói với chồng, ở đây mình không có ý dấu diếm gì chồng tuy nhiên tính đàn ông cũng tò mò, nói ra như thế họ hay có những suy nghĩ không hay, phần lớn lại cũng chẳng đưa ra đưa sáng kiến gì cho hay, chỉ tổ thêm mệt vì đây thuộc vào vấn đề "nhạy cảm" rồi. Có ông chồng tiêu cực, hay ghen lại muốn vợ nghỉ việc ngay hoặc tìm cách xử thằng cha sếp kia, nói chung tất cả đều thuộc dạng tối kiến cả thôi.
    Nếu bạn thuộc vào mẫu người "chung thuỷ" thì theo mình nghĩ ít nhất chồng bạn phần nào cũng phải hiểu tính bạn rồi, không cần phải chứng minh với chồng bằng cách nói mọi chuyện với ổng còn trong truwòng hợp ngược lại thì chỉ tổ làm chồng bạn sinh nghi hơn thôi.
    Còn việc xử lý với ông sếp kia theo mình thì tất cả là ở bạn thôi, vấn đề phải xử lý theo kiểu nghỉ việc là hạ sách rồi, cái này chỉ nên áp dụng khi sếp mặng bệnh "D" quá quá nặng thôi, còn ở mức độ thấp thì nếu bạn là người phụ nữ khéo léo thì nên giải quyết tế nhị mọi chuyện, không nên làm lớn chuyện. Không dám lớn tiếng nói rằng cần có "bản lĩnh" lớn trước những cám dỗ cuộc đời, đặc biệt là trong vấn đề tình cảm nữa, tuy nhiên theo mình bạn chỉ cần có sự xác định rõ ràng trong đầu là được rồi, mọi hành động sau đó tự khắc sẽ được "mở lối" theo chiều hướng đó thôi. Còn việc đi công tác nếu thực sự là nhu cần công việc thì cũng ko nên phải từ chối bằng cách ko đi, nói thật ở thời đại này nếu bạn thực sự cũng ko thích sếp rồi thì cũng khó để sếp tiền tới được, còn ngược lại thì còn gì mà phải chần chờ đâu đúng ko?
  5. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đợt đi công tác bảo chồng đi cùng, tạo tình huống giới thiệu sếp với chồng , 2 người nói chuyện chắc vui lắm đấy. Sếp cũng sẽ phải chùn tay thôi.
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thủ sẵn cái kìm điện và chuẩn bị một cái băng thu , trong trường hợp xấu,
    Còn tốt nhất bạn nên nói với chồng để nhỡ may có chuyện gì chồng bạn còn thông cảm
  7. dell22

    dell22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    sao ở VN bây giờ cơ quan nhà nước hay công ty tư nhân không ra luật để bảo vệ quyền lợi của nhân viên. Nêu tình trạng này cứ kéo dài và có nhiều người bị thành nạn nhân , không ít thì nhiều nó sẽ ảnh hưởng xấu tới tiến trình công việc. Công việc bị trễ nại, nhân viên bị phân tâm khi làm việc. Rốt cuộc công ty bị thiệt hại nhiều nhất.
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vấn đề này thật quá dễ;
    1. Xếp em thuộc loại DÊ CỤ XỒM rồi, còn làm việc nữa ở đó thì chắc chắc lão này còn tìm cách ăn thịt em thôi, chịu khó chịu khổ ít lâu bỏ việc ở đó đi mà tìm chỗ mới thôi em a.
    2. Nếu em còn tiếp tục làm ở đó thì nhanh chóng lên cửa khẩu Tân Thanh ở LS đi, anh mua hộ cho em 1 hộp xịt hơi cay phòng vệ dành cho phụ nữ, nhỏ như thỏi son thôi. Em mang về phòng thân đợi dịp con DÊ XỒM đó dở trò thì mang ra mà dùng em a, hiệu nghiệm lắm, loại này 120K /1 lọ thôi, xịt đối phương cách xa 5 mét còn xỉu (chỉ xỉu và cay mắt tạm thời thôi kô chết người đâu em a).
    3. Tuyệt đối trong cả 2 trường hợp đều kô nên kể với chồng vì đàn ông bản chất tò mò nóng nẩy, vặn vẹo rồi sinh ra tan vỡ hp gđ đấy em a.
  9. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cứ giả vờ làm rơi con dao phay ra sàn! Sếp có hỏi bảo là của chồng em - chồng em làm nghề hoạn lợn! Để xem sao!
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy 2 đoạn mình quote trên này mâu thuẫn nhau thế nào ấy bạn ạ! Nếu đã rất tự tin về năng lực và khả năng chuyên môn thì ngán gì mà không tạm thời nghỉ việc rồi kiếm chỗ làm mới?
    Như mình độc thân và còn phải support cho em gái + bố mẹ, mỗi lần quyết định chuyển công việc vì có vấn đề gì đó với nơi làm việc (không phải vấn đề theo kiểu của bạn vì mình là male) đều phải suy tính hết nước hết cái và phải theo phương án ít rủi ro nhất. Đằng này bạn có chồng backup sau lưng nữa, chắc có ở nhà chờ việc một thời gian trong khi chờ tìm một công việc mới đáng để đi làm cũng chẳng vấn đề gì.
    Theo như những gì mà bạn viết ở đây thì mình thấy vấn đề của bạn chưa đến mức gọi là phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Hay sự nghiệp đối với bạn chính là chức danh ở vị trí công việc hiện tại?!

Chia sẻ trang này