1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi sếp lúc nào cũng tòm tem đây???????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hugebear, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì nói thật...tớ không nghĩ là hugebear dám xịt thuốc vào mặt ông ấy đâu, vì hậu quả với công việc của cô ấy như thế nào, chắc cô ấy hiểu rõ
  2. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tự nhìn lại bản thân mình thật kỹ:
    1. Nếu bạn có thích ông ta, dù chỉ 1 chút thôi, hoặc là bạn thỉnh thoảng có mơ tưởng đên 1 quan hệ ngoài hôn nhân nào đó ... thì chuyện ngoại tình của bạn là khó tránh khỏi, ít nhất là theo kinh nghiệm của tôi, cưa những phụ nữ như vậy rất dễ.
    2. Nếu bạn hoàn toàn không có những ý nghĩ như trên thì việc làm cho lão sếp của bạn thôi hẳn ý định tán tỉnh bạn không khó. Bạn chỉ cần:
    a- Tự xác định với bản thân là gia đình bạn là quan trọng nhất, công việc không là gì cả, mất việc này ta sẽ kiếm được việc khác ngay, mà nếu không kiếm được thì chồng nuôi cũng không sao ... Điều này giúp bạn tự tin hơn khi đối phó với lão sếp.
    b- Luôn luôn nhìn thẳng vào lão ta mỗi khi tiếp xúc. Đừng lẩn tránh ánh mắt của lão vì nếu bạn tránh không nhìn vào lão, lão sẽ hiểu là bạn lo lắng và sẽ càng lấn tới.
    c- Giữ cho anh mắt của mình đối với sếp luôn luôn lạnh lùng, khô khan. Bạn có thể mỉm cuời xã giao với lão, nhưng mắt bạn phải không thể hiện điều gì cả, không vui vẻ, không lo lắng, không quan tâm... Muốn làm được điều này, bạn phải thực hiện được điều a- trước.
    d- Đối với nhũng sự quan tâm quá mức hay những hành động sàm sỡ của lão, bạn phải hành động nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nếu bạn quá gay gắt thì sếp sẽ bị bẽ mặt và sẽ trù dập bạn. Nếu bạn không cương quyết thì là bạn đang vẽ đường cho hươn chạy đấy.
    Ví dụ như khi tão tặng quà thì phải từ chối 1 cách nhẹ nhàng, lời nói phải lịch sự nhưng ánh mắt thì phải cương quyết, khô khan. Nếu sếp bạn là thằng cùn cứ để lại quà trên bàn của bạn thì bạn đừng mở nó ra, cứ để nguyên xi trên bàn đó (người khác có hỏi thì cũng đừng nói là sếp tặng mà tìm cách nói tránh đi) ngày nào đi qua cũng nhìn thấy món quà của mình nằm im trên bàn là lão sẽ hiểu vấn đề ngay.
    Ví dụ khác khi lão có hành động sàm sỡ như ôm vai bạn chẳng hạn, bạn đừng phản ứng đột ngột và cũng đừng để kệ như vậy mà hãy nhẹ nhàng gỡ tay lão ra, đồng thời nhìn thẳng vào mặt lão. Không cần nói gì cả vì nói gì cũng dở, chỉ ánh mắt cương quyết của bạn là đủ để lão ấy hiểu rồi
    Những gã dê xồm rất tinh khi đánh giá phản ứng của phụ nữ, họ có thể nhận ra ngay lập tức là người phụ nữ này có thể cưa được hay không. Và họ cũng hành động theo nguyên tắc thấy bở thì đào tiếp, thấy rắn quá thì bỏ ngay. Vì vậy điều quan trọng nhất là tự bạn phải cương quyết. Vì thế nên những lời khuyên này chỉ có ích cho bạn nếu bạn không thuộc vào nhóm những người tôi đã nêu ở mục 1
    3- Nếu bạn không thể cương quyết mà vẫn không muốn ngoại tình thì cách tốt nhất là bỏ việc ngay khi còn có thể
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cách làm của tvinh. Lâu lâu mới thấy bác này tử tế. Bác này là chuyên gia lừa gái, những lời khuyên của bác í là thành quả xương máu của biết bao cuộc cách tân đổi mới đấy.
    Hôm trước, bạn e cũng rơi vào tình huống ntnày. Nó non gan, nên không phản ứng gì cả, cứ để cho ông chú ôm cổ bá vai, mặt nó thì xanh mét. Đến khi ông chú về thì gọi điện cho e khóc thút thít. Hic! Tự hỏi Sao trên đời này lại có người hiền đến thế. Lên đây thấy chị có chồng nhiều tuổi rồi mà vẫn băn khoăn vấn đề này thì bó tay.
    @huge: Mềm nắn rắn buông, kết hợp cả mềm cả cứng chị ạ. Đừng gầm ghè lên gân làm mất mặt xếp, xếp cú, xếp trù dập không ngóc đầu lên nổi. Để lên được cái vị trí "xếp" đó, và qua những gì "xếp" thể hiện, chứng tỏ xếp cũng "quái vật" lắm, đủ mánh lới, đủ tàn bạo ... Chị là con chim non. Thịt lúc nào chẳng được???????
    Nhưng cũng đừng vì vậy mà thoả hiệp hay nhún nhường. Mẹ e bảo, bọn con trai như cái gậy ăn mày, cứ khua tùm lum, thấy lối đi dễ dàng là mò tới. Chị mà thỏ non, lo sợ, xếp nắm được thóp, thể nào cũng không thoát nổi.
    Vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết. Xếp phải chường mặt ra. Tuy nhiên, chị nên backup cho mình bằng mấy đoạn băng ghi âm, và cả súng xịt hơi cay phòng thân. Cái trò xài băng ghi âm, hiệu quả lắm đấy. Chơi dao phải cầm đằng chuôi.
    Nếu e là chị, e nghỉ việc luôn. Mình có tài năng thực sự, người ta đến tận nhà mời mình đi làm ấy chứ. Bọn đàn ông, càng không có được lại càng rắp tâm chiếm bằng được. Mỡ treo mồm mèo, chịu sao thấu????. Suốt ngày cứ nơm nớp đề phòng, thì hiệu quả công việc đến đâu???? Chi bằng dung dăng dung dẻ. Nhàn tâm là cái nhàn sung sướng nhất đó!
    Nhưng trước khi nghỉ việc, chị nhớ cho lão vài chưởng cho lão sống dở chết dở nhé. E bảo là sống dở chết dở, chứ ko phải là thân bại danh liệt nhé. Bởi mất tất cả, thì xếp cũng tìm chị để: "Thà một fút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trong năm". còn nếu im lặng rút lui, hoá ra mình thoả hiệp? Kiếp phụ nữ khổ nhục hết xiết. Rồi những người thay thế chị cũng sẽ chịu chung số phận, thậm chí khổ hơn???? Chẳng lẽ để lão lộng hành, cười nhăn nhở fè fỡn, còn chị e mình phải khổ????Tốt nhất cho lão vài cái kỷ luật, hạ một vài cấp là ok.
    Nếu chị còn băn khoăn cân nhắc giữa chỗ làm và danh tiết, thì .....Cuộc sống mà những cái đơn giản thế này, cứ phải đong đong đếm đếm thì sẽ phải hối hận nhiều đấy.
  4. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác nam góp ý kiểu cợt nhả quá! Nếu thực sự muốn giúp thì nói, ko thì thôi. Người ta đang lo, các bác lại cứ nói đùa.
    @ Chị Hugbear: Nói chung môi trường của em có nhiều sếp dê. Chắc cái này là bệnh nghề nghiệp, ko tránh được. Nhiều người khuyên chị nên nghỉ việc, như vậy là hơi cực đoan (hẳn chỗ chị làm là cơ quan nhà nước).
    Em nghĩ là chị hơi nhút nhát trước mặt sếp thì sếp mới lấn lướt như vậy. Đàn ông thuờng có phản ứng thử. THử lần 1, mức độ nhẹ, ko thấy phản ứng gì thì sẽ thử tiếp lần 2, lần 3 với mức độ cao hơn. Nếu hưởng ứng thì khỏi nói, nếu quá nhút nhát ko dám phản kháng thì chắc chắn sớm muộn gì cũng bị lạm dụng.
    Tuy nhiên cũng ko thể huỵch toẹt thẳng thắn ngay được. Đằng nào cũng là sếp, nghỉ việc luôn thì ko sao, chứ ko nghỉ, sau này thế nào cũng bị lão ý thù, trù dập. Chị nên thẳng thắn, nhưng khôn khéo. Cái này, em nhỏ hơn mà góp ý với 1 người lớn tuổi hơn thì nghe hơi buồn cười . Nhưng đúng là phải khéo léo.
    Sếp đong đưa, mình có thể cũng vui vẻ trả lời, ko phản ứng thái quá kiểu cứng rắn, nhưng nhất định phải tỏ ra đó hoàn toàn là chuyện đùa công sở. Kiểu như 1 phút đùa thoáng qua cho vui vẻ không khí, rồi chị phải quặt ngay vào chuyện công việc, hoàn toàn nghiêm túc, ko được để phút đùa cợt đó kéo dài, sếp sẽ lân la tạo thêm cơ hội. Để cho sếp hỉêu, chuyện trò thoải mái thế thôi, nhưng ko đụng được vào tôi đâu.
    Đi công tác với sếp, lúc đông người thì ko sao, nhưng tối về phòng rồi, tốt nhất là khóa trái cửa lại, sếp gọi tuyệt đối ko mở cửa. Ông nào chỉ lân la dò ý thì ko sao, chứ vớ phải hạng bất chấp thì khổ lắm. Đến lúc đó muốn cứng rắn cũng ko nổi đâu chị ạ. Dù sao vẫn là phụ nữ, mình chả có sức mà chống lại đuợc đâu, nên lúc đó phải cách ly hoàn toàn.
    Nói chung các sếp cũng sợ bê bối, nên ai mà xuôi thì sếp mới làm tới, ko xuôi thì sếp phải nhả thôi.
    Theo em nghĩ, để tạo quan hệ tốt với đàn ông, phụ nữ nên tận dụng tốt lợi thế về giới tính. Trời sinh ra mình đã là phái đẹp, thì nên duyên dáng, nhưng dứt khoát. Chứ làm việc với sếp mà khô như ngói, khó làm ăn lắm.
  5. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình không liếc mắt đưa tình, không à ơi, không đong đưa, không mặt đồ ***y thì đố sếp nào à ơi với mình.
    Cho nên trước khi trách người thì phải nhìn lại mình xem đã.
  6. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, thông báo khéo cho vợ sếp biết chuyến đi của 2 người, hehe. Xem lão ấy gan to đến mức nào, lão chưa có vợ thì báo khéo cho người yêu lão ý vậy, cuối cùng lão mà dở trò bỉ ổi thì em xuất chiêu ngũ hổ hái hồng xiêm , nhưng mà cảnh cáo nhẹ thôi, bảo đảm lão rụng rời, chạy mất dép
  7. wydle

    wydle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    bây giờ thì chắc fải có vài chục chuyến công tác roài ấy chứ.... mấy tháng roài còn gì.
    tự dưng nghe bác niced4ys nói lại nhớ đến chuyện "Cô thư ký xinh đẹp" bên "õi iên ai".... chết thật.
    chúc chị chủ topic may mắn tránh được tai ương và luôn có 1 gia đình hạnh phúc.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tránh e lệ, bẽn lẽn và xấu hổ //
    Cứ đao to búa lớn vào, kiểu như các bà xồn xồn ấy !!!
    "Sếp kiêng em ra đi" "Dạo này cưa cẩm em nào hay sao mà chịu khó luyện tập thế" "Em là em mách phu nhân Sếp đấy nhé"
    "Dạo này Sếp hào hoa bóng bẩy ghê, chắc là định kiếm bồ nhí hay vợ hai hay sao"
    .....
    "Em là em không để yên đâu đấy nhé. Em cứ là cho bà chị ở nhà phải thấp thỏm cho mà xem ..."
    kết hợp với hành động kiên quyết, làm việc thì gì cũng được, không làm quá khuya, không thân mật, rượu chè quá mức, nghe tâm sự cũng phải có thêm người nữa !!!
    Sếp không chịu bỏ cuộc thì phải tìm cách chuyển vị trí sáng chỗ khác !!!
  9. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ****! Càng đọc càng thấy tức
    Nước mình nó mới khốn nạn như thế này! Ở các nước văn minh, luật phát có giá trị, nam giới vô tình chạm vào người đồng nghiệp nữ hoặc bất kỳ ai khác phái thì phải xin lỗi đến sái quai hàm, nếu không nó kiện vào tội quấy rối ******** thì thân bại danh liệt, toàn bộ sự nghiệp, tài sản coi như vứt đi.
    Chuyện "ngoài vợ ngoài chồng" là điều không thể nói trước. Nhưng cố tình quấy rối khi biết người khác không muốn thì thừa tiêu chuẩn "dê đầu trảm".
    Bạn hugebear rất tự tin vào chuyên môn của mình thì việc gì phải bấu víu vào cái tổ quỷ ấy, hãy tìm một chỗ khác tương đương, hoặc làm cho các công ty/tổ chức nước ngoài, ở đó có thể vất vả một chút nhưng sẽ hạn chế rất nhiều những chuyện khó chịu kiểu này.
    Về phía anh sếp mất nết kia, các cụ có câu: "mềm nắn, rắn buông", bạn càng tỏ ra bối rối thì hắn càng được thể làm già và chiếm thế chủ động. Nếu sống chết phải ở lại cái chỗ ấy thì có hai biện pháp: MỀM và CỨNG, nhưng biện pháp nào thì bạn cũng nên chủ động, đừng đợi hứng đòn của lão.
    1 - MỀM thì như các bạn trước có tư vấn là tìm cách né đòn của lão này sao đó. Riêng mình thấy có một bài khá cổ điển, bạn thử nghiên cứu: "Bạn ngắm xem có nàng nào hợp với sếp của bạn để giới thiệu. Chủ động tổ chức buổi giới thiệu trong đó có Sếp - Đối tượng sẽ giới thiệu cho sếp - Vợ chồng bạn - Một vài cặp khá thân ở cơ quan bạn". Buổi gặp gỡ - ăn uống này có nhiều mục đích:
    -Mối lái cho lão ý một người, phải tính sao cho chuyện mối lái thành công, để có chỗ cho lão xả thường xuyên, về mặt tâm - sinh lý sẽ cân bằng hơn, sẽ hạn chế ý nghĩ và hành động của việc tìm đến bạn để thoả mãn.
    -Cho lão thấy gia đình bạn hạnh phúc thế nào, 2 vợ chồng bạn yêu thương nhau ra sao, và nhất là thấy cánh tay săn chắc, ***g ngực vạm vỡ dưói lớp áo T-shirt khá body cùng một khuôn mặt rất đàn ông của chồng bạn (lạy trời, mong rằng chồng bạn nom như vậy )... lão ý thấy là ớn (tự biết phân biết thận mà sống cho tử tế - ít nhất là với bạn).
    2 - Còn CỨNG thì cứ super mini camera mà chơi khi lão ấy lên cơn với bạn, trước là để doạ, nếu không thành tâm hối cải thì mời bí thư chi bộ, sếp của sếp... xem băng, bạn có thể bị chuyển công tác sang bộ phận khác, nhận kỷ luật vì đã... không chiều ý sếp, tuy nhiên, sau đó lão sếp sẽ còn vợ chồng bạn sẽ cho tới khi nào bạn... không phải gặp những "cái mà gọi là sếp" như thế này nữa.
    Note: Tuy nhiên với tính cách của lão sếp và của chồng bạn thì tớ cứ chủ quan mà đánh giá rằng bạn sẽ không bao giờ yên ổn nếu cứ tiếp tục làm ở vị trí có liên quan trực tiếp đến lão này (hoặc các lão khác dê tương tự). Tốt nhất là gone with the wind, trước khi đi thì dặn mặt lão một trận.
    Chúc bạn sớm thoát ra khỏi rắc rối này, **** thật, tớ không phải chồng bạn (hiển nhiên rồi ), mà đọc topic của bạn chỉ muốn ôm đầu sếp, nhẹ nhàng vặt từng chiếc răng của lão cho đến hết, rồi đá đít, cho đi tán gái thoải mái, có dám mở mồm ra đong đưa: "phanh phyêu phem" không?
  10. I_Luv_Tin

    I_Luv_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi kô thấy chủ topic đâu. chắc chuyến công tác xảy ra rồi. thoe tui có 2 khả năng
    1_ hoá ra xếp kô có ý đồ j, ăn wả dưa bở to wá, ngại, kô lên giải thích cho mọi người nữa
    2_ tôi chỉ đoán thôi, hên xui, kô đúng thì thôi nha. ..Là đã thành cô thư ký xinh đẹp rôi

Chia sẻ trang này