1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi sếp lúc nào cũng tòm tem đây???????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hugebear, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bác này hài hưóc nhất TTVN.
    Vote cho bác một cái.
  2. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chú nói như kặc , vợ chú bị thằng Sếp nó dê chú cũng bảo nó đừng nói với chú chắc ?
    Vợ anh năm trước đi làm , được một tuần về nước mắt ngắn nước mắt dài , tra hỏi mãi mới biết là bị thằng sếp say rượu nó sờ mông .Chiều hôm sau anh tới cơ quan , rất vui vẻ tươi tỉnh mời thằng kia đi uống rượu ở quán quen , nó đi ngay .
    Tới nơi mấy thằng ku em anh vật cổ nó nằm ngửa trên bàn ,anh dí dao vào chim ku cậu , hỏi thích giữ lại hòn bên trái hay hòn bên phải ? Cu cậu van chí chết , thề lấy thề để . Anh vốn mát tính nên chỉ doạ thế thôi , bảo ngồi lại uống rượu ,nói chuyện ,thông cảm nọ kia , không quên an ủi vài câu : "Thôi,coi như bỏ qua , đàn ông thằng nào chả vậy .Nhưng ông trừ vợ tôi ra nhé "
    Thế nên vợ anh vẫn làm việc ở đó đàng hoàng , thỉnh thoảng thằng kia vẫn đi uống rượu , hát hò tay vịn với anh bình thường .Bây giờ anh cũng chẳng giận nó , vì tuy nó vẫn dê xồm nhưng trừ vợ anh ra là được .
    Gặp cái vụ đấy tốt nhất xử theo luật rừng , Chết thì chưa chắc sợ chứ mất "Thằng nhỏ " thì thằng đàn ông nào mà chả kinh,phải không các bác ?
  3. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ hugebear chắc tếch theo thằng kia rồi , khốn nạn thật . Đàn bà mà đã đắn đo thì phản bội hay không chỉ là vấn đề thời gian .Con Rô cũng tiếc , con Diếc cũng muốn , MK !
    Trở thành em Thu Hương trong Cô thư ký xinh đẹp là cái chắc !
  4. jalybeauty

    jalybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi kô thấy chủ topic đâu. chắc chuyến công tác xảy ra rồi. thoe tui có 2 khả năng
    1_ hoá ra xếp kô có ý đồ j, ăn wả dưa bở to wá, ngại, kô lên giải thích cho mọi người nữa
    2_ tôi chỉ đoán thôi, hên xui, kô đúng thì thôi nha. ..Là đã thành cô thư ký xinh đẹp rôi
    -------------------------------------------------------------------------
    Đúng là tôi vừa có một chuyến công tác dài mới về, với lại tôi cũng vẫn theo dõi thường xuyên những ý kiến đóng góp của mọi người, im lặng và suy nghĩ (cả những lời nói chân thành lẫn những lời châm chọc tôi), tất cả cũng đều đáng phải suy nghĩ.
    Thực lòng là tôi đang rất hoang mang: mọi việc xảy ra đang rất tồi tệ. Ngay từ ngày đầu tiên của chuyến công tác, tôi đã phải đối phó và mệt mỏi vô cùng. Thực lòng là cuôi cùng, tôi đã gần như phát điên lên, gầm lên như một con sư tử đích thực và vớ được cái mắc áo đập cho sếp mấy phát vào người khi lão ta thực sự tấn công tôi. Tôi thây sếp cũng đã hoảng sợ thật sự (xin mở ngoặc là sếp chưa làm gì được tôi). Hiện giờ tôi đã đi làm bình thường, nhưng lạ một điều là tôi cảm thấy rất lo sợ còn sếp tôi thì vẫn như không. Những ngày đầu tiên có vẻ đỡ hơn, nhưng mấy ngày gần đây hình như lại lên cơn trở lại. Bây giờ lại đổi cách thức, không bóng gió che đậy mà dùng hẳn lời lẽ rất có cánh, ông ta bảo rằng đã "yêu" tôi......
    Nói cho công bằng thì sếp tôi là người khá giỏi trong công việc, ngoài chuyện này với tôi thì tôi cũng chưa thấy biểu hiện gì của sự trù dập hay làm hại tôi cả. Ngay cả khi bị tôi phản kháng dữ dội.
    Tôi thấy thật sự hoang mang, có lẽ tôi sẽ tính đến chuyện đi đâu xa một thời gian (đi du học) hoặc phải tìm một chỗ làm mới để đỡ stress. Nhưng mà tôi không hề muốn làm công việc khác, tôi yêu thích công việc của mình hiện giờ vô cùng.
    Thật sự nếu chồng tôi biết chuyện thì tôi xấu hổ lắm, chẳng lẽ cứ hàng ngày đi làm để chồng phải để mắt đến, không dám ăn mặc và trang điểm đôi chút ư, tóm tại là tự nhiên tôi thấy mất tự tin hẳn đi....
  5. jalybeauty

    jalybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đổi nick hugebear sang nick : jalybeauty (nick này tôi đã nhờ một người bạn lập hộ khi tôi đi công tác). Từ nay tôi sẽ sử dụng nick này.
  6. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn Jaly thân mến
    Nếu thế thì thật đáng thương cho bạn. Tổng hợp ý kiến trong topic này và thêm chút kinh nghiệm bản thân, tôi có vài lời khuyên, bạn xem thế nào nhé:
    1. Không tạo ra cơ hội để lão ta tiếp cận: Không làm việc quá muộn ở cty, không đi công tác một mình với lão ta. Tránh ngồi một mình một phòng vì có thể lão ta sẽ lợi dụng khóa trái cửa (cái này có thể đề nghị thẳng với lãnh đạo cty) và kết bạn với càng nhiều người trong cty càng tốt. Khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với lão sếp phải là > 1m, nếu lão lại gần, bạn đi ra chỗ khác.
    2. Mua một máy ghi âm loại nhỏ, và lưu trữ toàn bộ những gì lão sếp giở trò với bạn (qua lời nói, email, sms, ảnh và nếu có thể cả video clip) vào đĩa CD. Bạn có thể kết thân và đề nghị một vài đồng nghiệp đáng tin cậy trong cty hỗ trợ việc ghi âm, ghi hình. Nếu bạn cần, tôi sẽ tư vấn cho bạn những điều khoản pháp luật liên quan đến QRTD.
    3. Dù bạn có yêu công việc bao nhiêu, tình cảm là món nợ lớn nhất (theo lời Phật). Hãy để cho lão sếp thấy, bạn có thể bỏ việc nếp áp lực quá lớn. Nói dại, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, bạn sẽ cắn răng chịu đựng mà ko dám nói với ai, để tiếp tục công việc ngon lành đó chứ? Ngay từ bây h, hãy tìm cho mình 1 công việc mới mà đừng để ai trong cty biết.
    4. Đừng tỏ vẻ buồn rầu hay lo sợ trước mặt lão sếp, vì như thế lão sẽ được thể làm già. Hãy lạnh lùng, cương quyết, giữ vẻ tự nhiên và nói chuyện ăn miếng trả miếng với hắn mỗi khi hắn cà khịa, để tìm ra nhược điểm của hắn. Có một nguyên lý cơ bản: Kẻ nào dại gái, kẻ đó nhát gan! Bạn cố khai thác xem trong các quan hệ của mình có ai làm việc trong lực lượng vũ trang ko, để tiện bề nhờ giúp đỡ.
    5. Đề nghị chồng bạn đưa đón đến cty, và thường xuyên tham gia các hoạt động của cty để mọi người cùng biết và ủng hộ cho hạnh phúc của bạn. Bạn đừng ngại kể cho chồng (nếu anh ấy ko fải là người ghen tuông quá mức và có bản lĩnh) và các thành viên gia đình bạn, để có lời khuyên bổ ích.
    Có gì sẽ trao đổi tiếp sau nhé. Mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến giúp đỡ bạn Jaly.
  7. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cái mắc áo ở đâu ra ?Trong phòng khách sạn , khi hai người thuê một phòng ?
    Mắc áo chỉ có trong tủ , hoặc khi cô lôi váy áo ra cho vào tủ , trước mắt lão sếp của cô .
    Nói thật là cảnh tượng đấy mới hình dung thôi là đã kích thích rồi . Kể cả cô không phải người mồi chài thì cử chỉ vậy là hớ hênh và không nên phạm sai làm như vậy nữa .
  8. wydle

    wydle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    anh nào khuyên chị ấy nên kết thân với nhiều người trong cơ quan... <~~ em nghĩ cách này là tốt, nhưng trong trường hợp chị ấy có lẽ khó thực hiện, fải là 1 người như thế sẵn từ trước rùi cơ... chứ bi giờ mới lục đục khởi động để chống lại thì chắc ko được....
    em thành thật khuyên chị JalyBeauty nên chuyển chỗ làm. Chị tiếc công việc hay tiếc phần đời còn lại của mình hơn???? chị đã thấy chuyến công tác vừa rồi thật kinh khủng fải ko? bi giờ chị còn tiếc chỗ làm là vì chưa thấy được đoạn sau nó kinh khủng thế nào để mà so sánh thiệt hơn đấy thui. Nếu chuyện đáng tiếc xảy ra.... chắc chắn chị sẽ hối hận "Giá mà hồi ấy mình chuyển cơ quan ngay" .... Nếu chị muốn biết nó kinh khủng đến thế nào thì đọc ngay "CÔ thư ký xinh đẹp" ...... sợ luôn.
    chị hãy nói cho chồng chị biết , chắc chắn anh ấy sẽ giúp được chị... là người chồng, người yêu hay thậm chí chỉ là 1 người bạn thân lâu năm cũng sẽ điên lên ấy chứ...
    hoặc có 1 cách là các bác trong này giúp chị ấy đi... bằng hành động ở bên ngoài , chứ khuyên thế này rùi để chị ấy tự làm thì cũng khó... : chỉ sợ.... sau khi gặp chị ấy lại có bác .... thì chít...hihi
    riêng em, còn đang đi học, chưa có khả năng giúp chị nhiều hơn...chỉ có 1 lời khuyên duy nhất : " chuyển cơ quan "
  9. Ngayxuahoangthi

    Ngayxuahoangthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đối với đàn ông như loại Sếp của bạn thì mình nghĩ rằng lão ấy sẽ chưa thôi ý định đâu. Lão chỉ khôn ngoan thu mình lại để chờ cơ hội tốt thôi. Bằng chứng là lão nói yêu bạn và không tỏ vẻ trù dập, đó là ứng xữ của một con cáo già đấy bạn ạ .
    Mình nghĩ bạn nên cho chồng bạn biết chuyện này, để cả hai bàn tính nên làm như thế nào cho tốt nhất.Được làm công việc mình yêu thích dĩ nhiên là quan trọng, nhưng hạnh phúc gia đình còn quan trọng hơn gấp ngàn lần. Vì thế nếu bạn không có cách tự bảo vệ mình hữu hiệu thì làm việc bên cạnh một người như lão sếp thì khác nào đưa dê vào miệng cọp, những chuyến đi công tác xa, những công việc chính đáng chỉ có riêng bạn và lão ấy sẽ còn tiếp diễn dài dài, chỉ sợ lâu dần thì chính bạn lại thích những chuyến công tác dài ngày ấy nữa thì lại khổ cho chồng bạn.
  10. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ làm theo những gì mà chị thấy đúng . Có vẻ như Anh Sếp của chị khá thú vị và cũng làm chị tò mò nhiều .
    Không hiểu sao tôi cứ nghĩ tới cảnh con gà trống nhà bên , gạ gẫp, đập cánh,gại chân gại mỏ .... còn chị gà mái đang nuôi con không chịu . Lúc chàng gà kia xông vào tấn công chị chàng cũng mổ lại tới tấp rồi bỏ chạy . Nhưng chạy te tái một quãng rồi chậm dần lại , đợi ... rồi xxx... Bỏ lại lũ con bơ vơ ...
    Chị chắc chưa có con,may quá . Chồng thì kể gì nhỉ , bỏ ?
    Chúc chị hạnh phúc .
    Nhưng nói thật là tôi chẳng thích kiểu đàn bà như chị tẹo nào cả,và tôi cũng chẳng thể đồng cảm với chị được .

Chia sẻ trang này