1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi sếp lúc nào cũng tòm tem đây???????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hugebear, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caovut

    caovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Cô em này viết khá hay, Voi cho cô em nè*****
    Mọi Chyện đều có thể xảy
    Đến khi đó chỉ chỉ khổ người đàn ông trong chuyện này thôi, ....
    phải Tỉnh như quả Táo
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho anh này vì k vote đc cho cô em mà anh cho là nói hay, vì hệ thống ttvn lỗi, đã vote đc đâu.
    Còn cô mèo ạ, cô mới 20 tuổi mà giọng của cô nghe có vẻ như là già dặn lắm vậy. Ở cái tuổi của cô tôi cũng nông nổi và bộp chộp như cô đấy, nên bi h thấy cô phát biểu thì tôi mới định vào đây để nói cho cô biết rằng: đừng nghĩ mọi việc đơn giản như thế! Cô đi làm chưa? Cô có gia đình chưa? Cô có đủ xinh đẹp để mà được người khác quan tâm đến k? Cô có đủ tài giỏi để kiếm được một công việc làm cho cô say mê và k muốn rũ bỏ k????? Nếu trải qua rồi thì có lẽ cô sẽ k nặng lời với một người phụ nữ như chị chủ nhà này đâu.
    Tôi chả hiểu sao sự do dự của chị ấy lại làm cho nhiều người thấy k ổn như vậy. Rõ ràng vấn đề là chị ấy muốn nhờ mọi người cho biện pháp để vừa có thể xử đc thằng sếp dê xồm, vừa giữ được công việc tử tế của chị ấy. Mọi người cứ bới móc lên cho rùm beng, khổ thân chủ nhà.
  3. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cho em mạo muội góp chút ý kiến vì em cũng đã từng lâm vào tình cảnh giống như chị chủ nhà này mặc dù chuyện đã xảy ra 3 năm mà đến giờ thì em chỉ mới sắp cưới thôi, chưa chồng con gì cả; thậm chí chưa hề có người yêu lúc bị quấy rối như chị. Mà người quấy rối thì thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi, không chỉ cáo già mà còn có sạn trong đầu.
    Mà đúng như anh gì xử tên dê xồm theo luật rừng trên đây có nói, đàn ông hầu như ai cũng có máu 35 thì phải, nhất là khi đã có tiền bạc và địa vị, chẳng kể gì đến cái vẻ đạo mạo đứng đắn bên ngoài, ghê tởm thật.
    Cách đây 3 năm em có đi công tác nước ngoài với 1 đoàn giáo sư đại học do hiệu trưởng trường dẫn đoàn. Em trẻ nhất, chỉ mới hai mí và đi theo với tư cách là phiên dịch. Em đã phải làm việc cật lực vì đoàn phải di chuyển liên tục, gặp gỡ liên tục và thảo luận về đủ thứ mà chỉ có mỗi em là phiên dịch lại chưa hề có kinh nghiệm nên cũng sai sót liên miên. Chẳng biết em làm ăn thế nào mà khi về nước thầy hiệu trưởng tổ chức buổi báo cáo thành công của chuyến đi và tuyên dương em trước toàn trường rồi gửi tặng em một lô quà. Sau đó HT liên tục gọi điện cho em, khen em là tài giỏi và xinh đẹp, đóng góp đáng kể nhất vào thành công của đoàn làm em phát ngượng nhưng cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Thế rồi 1 ngày đẹp trời hiệu trưởng mời em đến văn phòng của ông, lại tặng cho em một lô quà đủ loại, nói đủ thứ chuyện; khi em xin phép về thì HT đòi bắt tay em , nói: "Thầy thương em lắm, em thật là tuổi trẻ tài cao, vừa có sắc lại vừa có tài" rồi ... hôn vào tay em "Em có thương thầy không, cho thầy hôn vào môi em nhé ... " Thật là khủng khiếp, giống như sét đánh ngang tai. Đến lúc đó em mới hiểu ra mọi sự; nhưng chẳng hiểu sao em cũng kịp trấn tĩnh, rút ngay tay lại ... phủi phủi và nói "Dạ, em thương thầy lắm ạ, giống như ba em ở nhà vậy! Mà chắc ba em cũng bằng tuổi thầy phải không ạ? Ba em trong giấy sinh năm 47 nhưng lúc nào cũng nói là tuổi con dê cơ" rồi vội vàng mở cửa chuồn thẳng (không quên xách theo giỏ quà ). Ra đến sân trường rồi em chỉ tức mỗi việc là tại sao mình không nán lại ngắm nghía xem vẻ mặt ông ta thế nào.
    Sau đó em trở về khoa, lập tức làm đơn xin thôi giáo viên cơ hữu, chỉ làm giáo viên thỉnh giảng ăn lương theo hợp đồng thôi. Thế là từ đó em chỉ đến trường dạy rồi về ngay, chẳng có cơ hội cũng như trách nhiệm gì để gặp HT và sự việc này chẳng ai biết. Giờ em vẫn dạy ở trường đại học đó và cũng có chút tiếng tăm trong giới. Sau này em có nói với chồng sắp cưới thì anh chỉ cười, cốc vào đầu em và nói là rất hâm mộ em vì em vô cùng láu cá. Em chả thấy mình láu cá tẹo nào, chỉ vì bản năng sinh tồn thôi.
    Theo em thì chị Fally nên thẳng thừng nói với lão sếp đó là chị đã có chồng con đàng hoàng và không bao giờ muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, nếu lão không để yên cho chị làm việc thì chị sẽ xin thôi việc ngay. Lão có nói yêu thì chị cũng nói là chị cũng yêu lão giống như ba chị hay chú, bác gì đó và khuyên lão hãy yêu gia đình mình trước tiên. Còn nếu chị thấy căng thẳng quá thì cứ nghỉ việc ở nhà 1 thời gian cho đầu óc thanh thản rồi xin công việc ở nơi khác. Em chẳng biết công việc của chị là gì nhưng không lẽ chị chỉ làm được mỗi công việc đó ở nơi đó? Theo em thì bây giờ đâu có chỗ nào độc quyền nữa mà chị sợ không làm được ở chỗ khác? Mà lâu lâu thay đổi môi trường làm việc là rất tích cực đấy ạ, nó sẽ khiến bản thân mình năng động hơn, tiếp xúc, học hỏi với nhiều cái hay hơn phải không?
    Và xin góp ý với một số bạn ở đây rằng dù các bạn có không đồng ý với ý kiến này hay kia đi chăng nữa cũng đừng quá nặng lời vì dù sao mình cũng đâu phải là người trong cuộc mà hiểu hết tường tận? Nhất là các bạn đừng dùng những lời lẽ thiếu văn hóa nhé, người khác không nghĩ là bạn đúng (dù cho bạn nói có đúng chăng nữa) và sẽ không coi trọng ý kiến của bạn đâu.
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Họ không yêu chị thật lòng đâu, nhìn đã thấy là lợi dụng rồi, mền nắn rắn buông, chắc là thấy chị yếu đuối nên thích "bắt nạt" chị, ko được thì cũng ghét chị mà xong việc lại càng đối xử với chị ko ra gì. Không may cho chị lại gặp phải người xếp như vậy.
    Tạm thời nếu chị chủ topic chưa nghỉ việc được thì chị hạn chế tối đa giao tiếp với lão và nhất là ko gặp riêng. Nghe chị kể thì lão đúng là cáo già. Đấu trí với lão này chị phải thật cương quyết và có bản lĩnh, con gái vốn chân yếu tay mềm, quả là ko dễ phải ko chị.
    Còn nữa mấy người có máu dê và thích quấy rối người khác thì thường hay sợ bị phát hiện lắm. Có gì chị dọa lão sẽ làm toáng lên.
    Tôi nhớ hồi còn ở VN, khoang 18_19t, gia đình tôi hiền lành, bố tôi lại hay đi công tác xa. Có lão già dê cách nhà tôi vài ngõ, thỉnh thoảng thấy tôi đi qua hay hi hí khen xinh. Một lần buổi tối muộn thấy tôi đi đâu về, lão ta chặn đường tôi, trả vờ hỏi bố cháu đâu rồi nhìn tôi từ chân lên đầu. Tôi vừa xấu hổ vừa tức và cũng sợ nữa nhưng ức nhiều hơn, trong tay đang cầm lọ kẹo một cân bằng thủy tinh, tôi vừa như cố tình vừa như vô tình hất tay lên đập choang cái lọ xuống đất, chắc là một là có tiếng động to hai là thấy hơi căng + hành động bất thường của tôi nên lão bỏ đi. Tôi cũng lườm theo lão đi rồi mới nhặt kẹo lại (ko phí ). Thế thôi cũng hiệu nghiệm phết, từ đó lão cũng ko dám hỏi han gì nữa . Với những người như vậy phải cương quyết ngay từ đầu tránh để dây dưa, họ dễ nhờn mặt.
    Được lanata sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 09/07/2006
  5. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho anh này vì k vote đc cho cô em mà anh cho là nói hay, vì hệ thống ttvn lỗi, đã vote đc đâu.
    Còn cô mèo ạ, cô mới 20 tuổi mà giọng của cô nghe có vẻ như là già dặn lắm vậy. Ở cái tuổi của cô tôi cũng nông nổi và bộp chộp như cô đấy, nên bi h thấy cô phát biểu thì tôi mới định vào đây để nói cho cô biết rằng: đừng nghĩ mọi việc đơn giản như thế! Cô đi làm chưa? Cô có gia đình chưa? Cô có đủ xinh đẹp để mà được người khác quan tâm đến k? Cô có đủ tài giỏi để kiếm được một công việc làm cho cô say mê và k muốn rũ bỏ k????? Nếu trải qua rồi thì có lẽ cô sẽ k nặng lời với một người phụ nữ như chị chủ nhà này đâu.
    Tôi chả hiểu sao sự do dự của chị ấy lại làm cho nhiều người thấy k ổn như vậy. Rõ ràng vấn đề là chị ấy muốn nhờ mọi người cho biện pháp để vừa có thể xử đc thằng sếp dê xồm, vừa giữ được công việc tử tế của chị ấy. Mọi người cứ bới móc lên cho rùm beng, khổ thân chủ nhà.
    [/quote]
    "Em" thì lấy đâu ra chồng chứ , "em" là đàn ông mà !
    Còn nick này là của con gái iêm đấy ạ !
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đang khi lửa tắt,cơm sôi
    Lợn đói,con khóc,chồng đòi Tòm Tem
    Bây giờ lửa đã cháy lên
    Lợn no,con nín,Tòm Tem ..thì Tòm !!

    Ca dao Việt nam
    Gớm ! Cái cách dùng động từ của bạn ghê quá. Ở phương Tây này, nếu xếp muốn vớ vỉn,vuốt lưng chẳng hạn,là đã bị kiện là
    ***ual harassment rồi,phải đền tiền nhân viên ốm đòn. Ngay người chồng muốn yêu vợ,cũng phải có sự đồng thuận. Trước đây khoảng 40 năm,ca đầu tiên kiện chồng hiếp dâm đã thắng ,chồng phải bồi thường.Nay thì vợ hay chồng có thể thắng kiện nếu bên kia cho ra bằng chứng bị quấy rối ********.
    Còn ở chỗ bạn,bạn đã nói thẳng cổ ra : Xếp đòi Tòm Tem. Tức là đúng cái động từ trên đấy. Bạn còn ngần ngại,còn nhân nhượng,còn giấu chồng ! Theo tôi,so với điều đã viết trên ,bạn đã đánh mất sự tự trọng của chính bản thân. Phụ nữ châu Âu họ rất thoáng,mà còn như thế,huống hồ phụ nữ Phương Đông thì cần có sự hãnh diện về phẩm giá chứ.
    Nhiều bạn ở đây viết : Giữa sự nghiệp và gia đình,bạn nữ nên chọn gia đình. Còn tôi,tôi cho rằng không chỉ bạn nữ ,cả nam giới cũng vậy.Nghĩa gia đình hiểu rộng ra còn có cả đạo đức và truyền thống cha mẹ ảnh hưởng tới cá nhân.
    Ngay cả nam giới,nếu phải vứt bỏ sự nghiệp mà cứu lấy danh dự,mà sống cho trong sạch,thì cũng phải làm !
    BrodaRu vướng chính vào chuyện này,nhưng đã làm như thế. Cách đây 4 năm,BrodaRu được nhận vào làm việc tại một nơi tuyệt vời,đó là mơ ước của mọi kỹ sư mới tốt nghiệp. Lương cao tới mức đáng ngờ,thưởng tiền liên tục,đi họp tại các Hội nghị Quốc tế liên miên,bài báo khoa học được đăng cũng khá. Tất cả những cái đó,là do sếp của mình,một vị Giáo sư đầu ngành của cả một Trường phái trên Thế giói. Ông ta gọi mình là con trai,nhiều lúc bắt mình giữ hộ xe Lexus mới tinh lại gửi cả tiền chi phí,cho phép mình lái đi đâu tùy thích. Thế nhưng,ông ta
    làm ***ual harassment mình liên tục. Sự việc đến đỉnh điểm,một hôm GS chốt cửa phòng lại,ôm chầm lấy mình mà hôn,mà khóc.Cùng lúc hắn thò tay bóp vào bên dưói của mình rất mạnh rồi kéo khoá quần của mình ra.Lúc đấy mới thấy cánh tay thằng Tây là to,nó ghì chặt từ phía sau làm mình không thở nổi. Phải nói,lúc ấy chỉ có 1,2 giây,nhưng mình suy nghĩ rất nhanh.Mình quyết định không vì đồng tiền,vì sự nghiệp mà làm nhục đến bản thân,làm hại đến sự tự hào là con của bố mình. Nhớ lời ông già dạy,hồi đánh Mỹ chỉ đánh vào hạ bộ tằnhg tây mới mong thắng,mình đạp thật mạnh gót ra sau. Hự,thấy gót giày đúng vật mềm mình bồi tiếp phát nữa. Giáo sư buông tay ,nhăn mặt .Mình ngồi thụp xuống đấm một phát vào chim lão ta.Chỉ một quả đấm,sếp lăn ngay,mặt đỏ gay,mồ hôi ra như tắm. Mình giật chốt lao ra cửa. Sau đó,mình chuyển nơi làm,rất vất vả,thậm chí đi học thêm ngành khác. Tuy thế,mình thấy việc làm là đúng,tuy nói ra thì bị bảo là hâm.
    Lúc về mình kể lại với ông già. Bố mình bảo ở Việt nam,chuyện này có từ rất lâu rồi. Tình cờ trùng hợp,hồi bố mình làm ở đó,sếp T. (tên thật) ở Bộ rất chuối. Trưa nào hắn cũng vào phòng để hai cái quạt máy,cùng nghỉ với cô văn thư chẳng có trình độ,chuyên lo việc nước nôi. Cơ quan rất ''''''''thơm'''''''',đi Tây liên tục,khéo nịnh thì đi nưóc tư bản 3 ,4 lần/năm.Không nịnh thì có thể 1 lần/năm.Hồi đó đi tư bản là đổi đời,Vì thế sếp mới lộng hành.Cô văn thư,đánh máy cũng vần T.,là người dân tộc nhưng rất máu,chiều xếp vô điều kiện.Cơ quan có Video cách đay trên 20 năm,lúc bấy giờ video là còn hiếm.Đi tây với xếp,cô T mang về cả đống băng porno. Mấy anh chàng ấm ức vì thói sếp ngủ vói nhân viên ban ngày,cô T mời tất cả vào xem phim heo nặng.Có anh xem xong không đứng dậy được,vì .. đầy quần.Ông già tôi đi Tây về,mà chưa bao giờ bên đó sứ quán cho phép xem phim porno nên cũng thấy biết thêm một chút. Thành ra cô T khéo chiều sếp,lại đối xử hay với anh chị em nên chẳng ai mách chồng cô ta cả. Vả lại trông cơ quan Bộ,có mấy bà có con với sếp,nên lúc đó người ta chỉ cho rằng sếp bị bệnh cuồng dâm. Hiện nay,xếp về hưu và ốm yếu với các quả thận bị làm việc quá tải thời trẻ.Cô T lên lãnh đạo (Giáo sư và phó GS cũng chỉ cấp dưói thôi nhá),được cả nước biết tên tuổi.Chồng cô T vẫn thấy đi chơi cùng với vợ.
    Có trường hợp như cô M,học trường Tài chính Kế toán về nước.Chỉ vì chiều xếp mà mang bệnh xã hội. Xếp là Thứ trưởng. Bệnh nặng này truyền cho chồng M.Thằng này trước là dân Cầu đường bộ học ở MADI. Thằng này bị nặng đến nỗi phải mổ *********,nạo hết mủ mà tống bột kháng sinh mạnh vào. Cô vợ ban đầu đổ tội cho chồng đi lang chạ mắc bệnh.Song ai cũng biết thằng chồng là người cực kỳ đứng đắn.Tới mấy tháng sau,M
    phát bệnh nặng ra.Vì ở phụ nữ,bệnh ủ bên trong,tuy bệnh,nhưng chưa thấy ngay.Cậu chồng thì khăng khăng không chung cha với ai ngoài vợ.Có người bảo,hay là anh ngồi đâu rồi dính phải vi trùng.Chẳng hạn mặc quần sort ngồi lung tung. Cho đến một hôm,thằng này tình cờ phát hiện ra vợ lòng thòng.Nó âm thầm theo dõi vợ.Theo tư vấn của thằng H,nó giả vờ đi công tác lần đầu,đột ngột quay về không thấy gì,lại chuồn đi tiếp.Lúc về nó mắng thằng H, (trước học trường An ninh ở ga Yuzno-Zapadnaya).Thằng H bảo thử lần nữa.Lần này thì thằng này bắt quả tang vợ nó với thằng Thứ trưởng đang ôm nhau ở datra chúng nó mua trên đường Láng-Hoà lạc. Thế là nó rút ngay còng tay của thằng H cho mượn,xích lão xếp vào chân giường đôi. M chạy trốn,bị nắm tóc tát cho mấy cái.Lột quần thằng già ra thì ********* nó bị sùi mào gà.Tra hỏi thì thằng này nhiều lần bị bệnh xã hội rồi,nhiều lần quan hệ với cô M. Cậu chồng giật dây điện của đèn bàn ,cắm vào đầu nóng của ổ điện quấn vào người thằng khọm già.Sau đó nó bắt cái M phải bật công tắc.Cái M khóc,không chịu.Nó dí tay vợ vào rồi bóp và thả làm điện giật thằng khọm mấy lần.
    Gần đây,hai vợ chồng nó thành tàn phế rồi.Sau lần mổ,thằng chồng mềm xuội,không làm ăn gì được.Còn cái M bị vi khuẩn ăn nát ống dẫn trứng,vĩnh viễn vô sinh.Lạ một cái là chúng không bỏ nhau,nhưng sống như hai bóng ma chờ ngày xuống huyệt.
    Bạn Hiệp sỹ nói đúng.Nhiều sếp sau khi xài nữ nhân viên một thời gian là chuyển họ đi chỗ khác .Phần vì sếp lo cô này ghen với các cô khác đang được sếp chiếu cố.Phần vì sếp kinh nghiệm thấy các cô như thế hay yêu sách,đòi này nọ về lương bổng,cất nhắc hay việc thơm,ngon.Phần nữa,thàng già không muốn lộ chuyện ăn nằm với nhiều người trong cơ quan.
    Qua những câu chuyện có thật trên,bạn chủ của topic tự tìm ra lời giải.


    08/07/2006
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 08/07/2006
  7. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giáo sư đại học có khác, câu trước giáo dục thì câu sau chửi vào mặt người ta ngay. Thật là người biết nhu biết cương.
    Riêng tôi, thì chẳng thể nào chấp nhận được mẫu người như hugebear: tự hào là mình nhiều năng lực, ... "sợ" sếp..., muốn giữ hp gia đình... lại giữ thái độ "đánh đu giữa hai cọc".
    Tôi kể câu chuyện này: một người bạn của tôi, vào khoảng hơn 10 năm trước, làm cho một công ty nước ngoài với mức lương gần 2000 USD. Thời đó là một mức lương khủng khiếp. Cô ta cũng tương tự như bạn hugebear, tức là có sếp muốn abcxyz. Mâu thuẫn không thể giải quyết được, bỏ việc ngay, chấp nhận thất nghiệp để đi tìm việc mới (và lâu sau mới có được công việc gọi là ổn).
    Tôi không khen cách giải quyết của bạn tôi, nhưng tôi có thiện cảm với những người phụ nữ như thế.
    PS. Nói thế không có ngĩa là khuyên nên bỏ việc
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, RQ không có ý gì và cũng không có lý do gì để chửi mọi người cả. Nếu RQ có nói gì làm đụng chạm đến bạn nào thì xin hiểu đó chỉ là góp ý và xây dựng mà thôi.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ.
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mang tiếng đi làm đc $2000 mà thiếu i ốt đến mức chả biết làm sao để "sống giữa bầy dê sói" thì quá tầm thường, khoe ra chỉ tổ làm cho thiên hạ thấy kém cỏi chứ hay ho cái nỗi jề.
  10. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm ý rồi:-)
    Tớ khen thái độ không "đánh đu giữa hai cọc" chứ không khen cách giải quyết

Chia sẻ trang này