1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi sếp lúc nào cũng tòm tem đây???????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hugebear, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cô này làm tôi nhớ đến một chuyện cũ :
    Ông Khuất Nguyên không chịu được thế sự nhiễu nhương,vua quan hôn ám định nhảy xuống sông tự tử . Một lão nông đi qua hỏi chuyện , Khuất Nguyên than : Người đời đục cả , chỉ có mình ta trong,sống làm gì ! Lão nông bảo : Người đời đục thì ông phải hoà mình vào dòng đục , để làm nó bớt đục đi , chứ ông chết thì đời đục hết à ?
    Khuất Nguyên không chịu,nhảy sông chết . (Ngày ông chết về sau là ngày Tết Đoan ngọ ).
    Ý cô em bảo sống giữa bầy dê sói cũng phải chí ít là chồn cáo mới được , nhỉ ? Tóm lại mấu chốt là làm sao cho chồng không biết,mọi người không biết,để không đánh mất "hạnh phúc gia đình "!!! là OK ,đúng không ? Dù sao là được như thế là quá ổn rồi,vừa có hạnh phúc gia đình , vừa có tiền , vừa được abcdefgh...xxx sương sướng , nhể ?
    Tôi ghê ghê cái kiểu suy nghĩ đấy của cô em !
    Còn nếu cô nghĩ rằng cô là Đức Phật cảm hoá được bầy dê sói thì tới cơ quan tôi đi , tôi là Dê đầu đàn nè , cảm hoá tôi đi
    Dưới tay tôi gần chục chú chưa vợ nhưng độ dê sói thì cũng tạm đủ xài .
    Đùa vậy thôi,vợ biết thì chết ! Phải giấu vợ để giữ gìn hạnh phúc gia đình đây !
  2. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Ở cơ quan tôi có trường hợp giống như bạn. Lúc đầu cũng chỉ là nhân viên bình thường như mọi người thôi, nhưng được sự quan tâm của sếp "giống như bạn bây giờ ý" bây giờ nó cũng leo lên được chức phó. Trước mắt thì hiển nhiên là bây giờ nó có quyền chức, nhưng mà sau lưng ặc ặc bị mọi người khinh ra mặt.
    Bây giờ thằng sếp nào mà chả thế, kiếm được nhiều tiền rửng mỡ. Ăn chơi trác táng, tiêu tiền chùa. Nhưng rồi gieo nhân nào gặt quả ấy thôi, đớp cho lắm vào rồi đến khi già bệnh tật này nọ rồi cũng đi xe đầu vuông, đít vuông xi nhan hai quả trứng, phi nhanh vào lọ thôi.
    Nếu mà bạn muốn tiến thân hoặc được làm những chỗ thơm thì đồng ý với sếp thì sẽ tiến thân nhanh thôi "Cái này bây giờ mình thấy nhiều, hầu như ở cơ quan nào cũng có". Còn nếu bạn muốn giữ được hạnh phúc gia đình như cái Topic của bạn thì theo mình bạn nên nói chuyện này với chồng, nếu bạn giấu mà sau này chồng bạn biết thì bạn cũng đoán được thái độ của anh ấy đối với bạn. Và bạn cũng nên nói với sếp của bạn là bạn yêu chồng, và coi sếp như là cha chú "nếu đáng tuổi cha chú bạn".
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em cufng ghê cái loại dê, ma? lại la? dê đâ?u đa?n như bác lắm ạ. Co?n chuyện kia í ma?, xin lôfi bác la? em chư?a có nói pha?i ca?m hóa nhưfng tha?nh phâ?n dê như bác, nên bác đư?ng nghif em la? Đức phật na?y nọ tô?n thọ em chết, ma? đấy cufng la? việc cu?a vợ bác chứ em có la? phật thật thi? em cufng k hơi đâu ca?m hóa bác la?m jê?. Co?n Em nói cái câu trên kia nghifa la?: cái em $2000 í, gio?i kiếm tiê?n thi? cufng pha?i đạt mức khá, hoặc trung bi?nh khá trong việc sống sao cho bọn dê sói nó the?m ma? nó k la?m j đc, thế mới xứng, chứ co?n hơ? tí la? nghi? việc thi? em ră?ng tâ?m thươ?ng quá !!! Bác thông chưa í nhi??
  4. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bác nào đủ bản lĩnh để tuyên bố là sau này sẽ ko ngoại tình ko ?
    Còn nếu có vợ rồi thì thử móc tay vào cổ họng xem lương tâm mình thế nào ? Ăn năn xám hối đi là vừa !
    Chả phải đợi là sễp mới đòi tòm tem . Xin lỗi các anh (và cả Tôi nữa) , bây giờ có 1 nữ đồng nghiệp tạm gọi là xinh và gợi tình Zã man, nếu cô ta gợi ý , bật đèn xanh thì các anh có dám rúc đầu và "ki lô gam bình phương" (đọc nghiêng 90 độ) của cô ta ko !
    Hãy thành thật với chính mình. *** , xưa nay Tôi rất ghét thằng nào đạo đức giả !
  5. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất vẫn là ăn vụng biết chùi mép, thằng c nào mà chẳng ăn vụng, đừng có mà lên mặt dạy đời....
    Vừa vừa thôi cho vợ con nó nhờ...
  6. NguyenTrungHiep

    NguyenTrungHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hãy kiểm tra lý trí của minh trước khi hành động một việc gì đó
  7. damme99q

    damme99q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dúng rồi đấy!...Nêu thực sự thấy đó là sự phiền hà và...thi bản thân minh cũng có thể hành động theo chính lý trí và quan niệm sốn của mình rồi...
    Mà tôi thấy cũng thật là lạ khi đọc những câu hỏi của chị ấy!?...
    1 sự nguỵ biện khéo léo chăng?Có lẽ bản thân chị đã coi trong công việc của mình hơn cả hạnh phúc gia đình!...Tôi xin lỗi vì nói thẳng như thế.Sức mạnh của bạn chính là người chông thương yêu của bạn đấy.Anh ay sẽ giup bạn giải quyết để vượt qua chuyện này!...Đọc đi đọc lại nhiều lần tôi vẫn có thể hiểu theo 1 chiều hướng cực đoan hơn về câu hỏi của chị!?....
    Là chị em phái yếu vẫn luôn luôn có 1 câu cửa miệng rằng: chuyện của em em sẽ tự giải quyết đc,anh không phải bạn tâm đâu-thực ra là chỉ để lấp liếm đi những điều chưa tốt của mình khi ông chồng đáng yêu của mình hỏi những câu hỏi đầy tế nhị!...Chúc bạn may mắn!....
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    He he, mấy chuyện lang chạ ở cơ quan hay vật. Mình khoái xem các vụ đại loại như thế này lắm, nhất là sau đó cùg mấy anh chị em thêm mắm thêm muối vào, rồi bàn tán rôm rả --> cả cơ quan cùng cười.
  9. longolotomo

    longolotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép tham gia chút nhé, trước hết là đàn ông chẳng cứ gì sếp hay không sếp (kế cả em) nếu hỏi có thích gái xinh mà trả lời không thích thì chắc chắn ông đó không có ch... Còn không thì chỉ khác nhau về mức độ dê thôi. Mà nhất là các sếp thừa ăn nên hơi dư thừa sức khoẻ + với quyền trong tay + vợ không đáp ứng hoặc hết độ ngon -> độ dê bên ngoài dễ lên cao. Vậy nên còn lại chỉ là vấn đề chị em đứng vững như kiềng mấy chân thôi. Đàn ông đi dê vợ người khác thì được nhưng phát hiện ra vợ mình tòm tem thì chẳng ông nào chịu nổi đâu, còn ai chịu được chắc ... thần kinh. Trên vnexpress có ông tâm sự rồi đó: phát hiện ra vợ đã ăn nằm với người khác trước khi lấy ông ta vậy mà rất cố gắng k để vợ biết nhưng cứ ngủ với vợ sau đó nghĩ đến chuyện kia là thấy buồn nôn. Thế mới biết đàn ông ích kỷ . Nhưng thôi sinh ra cái tính đó nó đã lập trình vào óc đàn ông thế rồi sửa sao nổi có cố cũng chỉ là hình thức. Nhưng được cái nếu không dây dưa thì đàn ông giữ kín chuyện tốt hơn và bảo vệ nhau tốt hơn nhể có phải không các bác . Còn đối với phụ nữ thì không giữ kín nổi đâu nhất là lại cùng cơ quan nữa thì ái chà chà... gay. Vì tôi thấy đồng nghiệp hoặc bạn tôi nếu xử lý được em nào là khoe ngay như thành tích. Mà sau đó loằng sờ ngoằng trong giới đàn ông thôi vô phúc là vào tai chồng. Thế là đi tong gia đình. Cho nên với chị em bên ngoài thì cố gắng tránh được thì tránh, ở nhà thì răn đe chồng cấm tòm tem và đặc biệt nhấn mạnh không dây dưa tình cảm nơi khác. Còn đâu thì như ăn cơm bụi biết bẩn nhưng đừng vào bếp xem nó bẩn như thế nào cứ ăn đi, nhưng nếu có người cho xem ảnh bếp thì..... làm được gì cứ làm tuỳ theo sức của mình nhưng nói thực tôi cũng không biết tâm lý chị em lúc đó nó có mạnh như đàn ông không. Chị em tất nhiên là còn nhiều thiệt thòi nhưng thôi cố gắng.
    Còn trường hợp như chị chủ nhà đây cái gì cũng muốn: công việc tốt muốn giữ, tiền cũng thích nhiều, gia đình êm ấm cũng muốn và có thể cả xxxx bên ngoài cũng có. Nhưng không thể phủ nhận là toàn cái quan trọng vậy nên xác định trong những cái đó cái nào quan trọng nhất rồi cắn răng loại bỏ những cái kia nếu nó gây ảnh hưởng đến cái mình coi là quan trọng nhất.
    Bình loạn chút: Chị bảo chị rất có năng lực vậy mà chuyện bỏ việc nghe có vẻ rất khó khăn đấy nhể, vậy chắc gia đình lơ mơ chưa bằng nhể
    Ví dụ chị nói thế này thì anh em nghe còn đỡ đoán mò chút: Em có năng lực rất tốt, công việc hiện tại cũng rất tốt nếu giữ được thì càng tốt còn không thì sẵn sang em bỏ tuy hơi mất thời gian hơn chút. Các bác tư vấn cho em sao cho vấn cho em sao cho vừa giữ được việc vừa cho ông sếp hết dê. Thế chẳng hạn thì còn hiểu là chị coi việc làm hiện giờ vẫn không thể bằng gia đình chị. Làm cho mọi người ở đây mỗi người hiểu chị một kiểu nên tư vấn một kiểu .
    Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu -> trêu chán + em lại chờ -> thì .... làm gì nhể
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đối với thể loại người này phải mạnh tay:
    Đầu tư camera quay lén, máy ghi âm, hẹn lão ra một nhà nghỉ nào đó và thuê hẳn 1 tiếp viên đóng thế. Xong xuôi, nói chuyện với hắn rõ ràng về gia đình và công việc; nói cho hắn biết những chứng cứ thu thập được, yêu cầu lão chấm dứt ý đồ.
    Song song với việc đó, ghi lại nhật ký điện tử(có ngày, giờ đàng hoàng) để biện giải với chồng và các cơ quan chức năng(nếu sự việc phức tạp).
    Chúc bạn an vui!

Chia sẻ trang này