1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi tình yêu của mình đang đi vào ngõ cụt ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhangvuitinh, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi tình yêu của mình đang đi vào ngõ cụt ?

    Em cũng muốn gửi chủ đề mới này ở bên Box Tâm sự hay Tình yêu nhưng em muốn gửi ở đây vì mọi người dù gì cũng ít nhiều đã lập gia đình sẽ có kinh nghiệm hơn .....
    Em và chàng yêu nhau hơn 1 năm rưỡi rồi .Hồi đầu sao thấy chàng yêu mình thế , thế mà bây giờ có khi em làm cho cái gì cũng rửng rưng như ko . Chán , em có cảm giác mọi cố gắng của em là con số 0 . Chia tay thì buồn mà cứ thế này em phát ốm mất .Em yêu anh ấy lắm ,nhưng , phải làm thế nào đây . ??? Mà dừng có khuyên em xa nhau một thời gian vì anh ấy ko đồng ý đâu và sẽ nghi ngờ em có "ý đồ '' gì ngay vì anh ấy ko tin ai bao giờ cả . Help me !
  2. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Buồn rồi thì lại vui thôi mà. Cuộc đời là thế nhưng nếu em giữ mãi tâm trạng buồn chán thì mới thật nguy hiểm. Em thử check lại xem thực sự về phía mình có vấn đề gì không ? Đôi khi có những chuyện mình cảm thấy bình thường nhưng với anh ta thì lại không bình thường. Check hết rồi thì quay sang check anh ta, liệu anh ta có thay lòng không? AI biết được đấy là đâu. Còn nếu không thì em thử tìm cách warm up lại xem vì đôi khi xuất hiện sự nhàm chán khi đã yêu lâu rồi mà không có gì mới lạ chẳng hạn.
  3. sweetpea

    sweetpea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phải nói chuyện với anh ta chứ . Nói thẳng, nói hết. Đại loại như là : Em thấy giữa chúng ta không có vấn đề, anh không còn yêu em thắm thiết như xưa nữa, ngày xưa anh còn thế này........thế kia..........vậy mà bây giờ anh lại thế này này .............em thấy rất buồn và nếu cứ tiếp tục như thế này thì em không chịu được nữa đâu............... Đại loại như vậy
    Anh này chắc mắc cái bịnh đại trà của đàn ông thôi. Ích kỷ, vô tâm chẳng tinh tế chút nào. Chắc khi nói xong anh ấy lại há hốc mồm bảo rằng anh ấy càng yêu chị nhiều hơn chứ không hề có chuyện thờ ơ, tình cảm không còn mặn nồng như xưa nữa đâu .
    Chúc chị hạnh phúc .
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    EM đã cố gắng làm nhiều điều rồi nhưng .... em biết nhiều việc em xử sự cũng ko tinh tế lắm . em biết anh ấy to xác thế nhưng cũng rất trẻ con , thích làm nũng , thích người yêu quan tâm hết mức nhưng nhiều khi em cảm thấy mệt mỏi , nhất là những khi ấy em cũng cần sự quan tâm của anh ấy thì anh ấy lại chỉ đọc báo hay hí hoáy nhắn tin . Ngày trước đâu có vậy chứ ,chưa kể anh ấy đi đâu cũng ko thèm cho em biết làm em phải chờ , mà anh ấy mà đến ko thấy em đâu thì ....... toi . Nhiều khi em ko biết mình phải sống như thế nào nữa , em cố gắng làm những gì tốt nhất để anh ấy khỏi phải phàn nàn , em muốn chứng tỏ với anh ấy rằng em yêu anh nhiều bằng việc tin tuởng anh , cố gắng hoàn thiện mình ........ Thế mà , .... em thực sự ko biết làm thế nào cả . giận hờn cũng chẳng có tác dụng mà cãi nhau chỉ em là thua thiệt . Nhiều khi em tự hỏi phải chăng anh ấy ko yêu em nữa , ko muốn cải thiện mối quan hệ ?? nên nhiều lúc em muốn biết anh ấy đi đâu làm gì ( ghen mà ) nhưng nhiều khi em kệ thích làm gì thì làm em chẳng muốn để ý đến , hu hu , mà ko hỏi thì bảo em ko quan tâm mà hỏi thì lại bảo tra khảo . Các anh có ai giống thế ko . Khó sống quá !
  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Em muốn bổ sung là anh ấy thích đi đâu cũng được : sinh nhật , đám ma ,đám cưới , họp lớp , gọi điện , nhắn tin ....... có khi là cả đ uống cà phê với những người mà có hỏi quam hệ là gì thì anh ấy cũng ko xác định được. Thế mà em á , còn lâu , nếu vo phúc có ai gọi điện cho em thì anh ấy sẽ nghĩ ngay tới chuyện tối nay em đi chơi ở đâu thì kể cả em có phải đi học anh ấy sẽ kiếm mọi cách bắt em nghỉ buổi đó . Nhiều khi em thấy chạm tự ái ghê lắm , em thấy em bị đối xử ko công bằng chút nào cả mà em có thắc mắc sẽ cãi nhau ngay .........
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L nghĩ nếu anh ấy cư xử như vậy thì có vẻ ghen tuông mù quáng và hơi ích kỉ rùi ,nếu bạn có thể chịu đựng mãi như vậy thì không sao còn nếu không thì nên sớm nói chuyện thẳng thắn với anh ấy,yêu nhau quan trọng nhất là phải tin tưởng người yêu mà.Nếu anh ấy không sửa đổi được thì bạn hãy có một quyết định rõ ràng nhé.
    Còn chuyện bây giờ anh ấy ít quan tâm tới bạn hơn cũng chưa hẳn là anh ấy dửng dưng hay ít yêu bạn hơn đâu.Như người yêu L cũng thế nè,bây giờ anh ý yêu L nhiều hơn nhưng lại ít thời gian dành cho L hơn và ít chiều L hơn vì anh ấy nói quan trọng với hai đứa bây giờ là công việc của anh và việc học của L.Anh không thể lúc nào cũng ở bên em ,chiều chuộng em từ những việc nhỏ ,nhưng mọi thứ liên quan đến em anh đều biết rõ và có mặt bên em khi em cần.hi`hi`...yêu anh ấy nhiều lắm bạn ạ.
    Vậy bạn cũng đừng nghĩ nhiều quá nhé.
  8. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ cũng rơi vào hoàn cảnh của cậu này. Hồi mới yêu nhau, sao mà quan tâm chu đáo thế. Bây giờ cứ dửng dưng như ko, có khi 2, 3 ngày chẳng nt cho tớ cái nào cơ. Tớ có chuyện buồn, lôi ra chia sẻ, ko an ủi thì thôi lại còn nói tại mình thế này thế nọ, thi ko làm được bài thì bảo tại mình dốt. hichic. yêu nhau 3 năm rồi chứ ít ỏi j. Chán wá, tớ chia tay rồi, lúc đấy lại lăn đùng ra,nhận lỗi rồi đòi quay lại. Tớ ứ thèm, mệt mỏi lắm, lúc nào cũng fải đợi chờ 1 cái j đấy, mà mình chẳng biết nó là cái j. Chia tay buồn lắm, but ko có cái j là ko vượt qua được. Tuy nhiên hậu quả cũng khá nặng nề, tớ ứ yêu được ai nữa cả, cứ thấy ko tin tưởng vào cái j.
    Đấy là chuyện của tớ, còn chuyện của cậu thì chỉ có cậu mới quyết định được thôi. Theo quan điểm của tớ thì cậu nên nghỉ thôi, tớ sợ những anh chàng thế lắm rồi.
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thử quan tâm đến một người khác xem nào. Nếu vẫn thế thì chia buồn vậy. Đành quay về với cái máng lợn thôi.
  10. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em cảm thấy buồn lắm ạ , nói thật yêu nhau hơn 1 năm rưỡi rồi nói chia tay thì buồn lắm nhưng cứ thế này thì em ko biết sống thế nào nữa .
    Tỷ dụ như em bảo anh ấy đến ăn cơm trưa , em nấu xong chờ đến lúcc em đi làm cũng chẳng thấy đâu , vừa mệt vừa chán em cũng chả muốn ăn nữa . Đến chỗ làm gọi điện lại còn khoá máy ( thế mới điên tiết ) . Cuối cùng anh ấy đến bảo là đi ăn đầy tháng . Em nói với anh ấy có biết em đợi cơm ko , mà đi đâu ko nói cho em biết 1 câu thì anh ấy bảo : " Ai bắt cô đợi " . Em nói thật em chỉ xém một chút nữa là xỉu tại chỗ . Vâng ạh , mới trưa hôm qua thôi chứ có xa lạ gì .
    Em cũng ko muốn cãi nhau vì những việc đó nhưng anh chị tưởng tượng xem mình bao nhiêu bữa nấu cơm đợi người yêu đến ăn cùng cho vui , thế mà ........... Em thấy như tình cảm của mình chẳng có ý nghĩa gì cả . Em muốn được quan tâm tới người em yêu , muốn yêu đúng nghĩa của nó , muốn những tình cảm của mình được ghi nhận . Còn em có dở hơi đâu khi tự nhiên quan tâm tới người khác mà người đó ko quan trọng với em .
    Em có cảm giác tình cảm ngày càng xấu đi , tất cả mọi cố gắng của em cuối cùng chỉ thế này thôi ..........
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này