1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi tình yêu của mình đang đi vào ngõ cụt ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhangvuitinh, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung8606

    dung8606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên mình trả lời một bài viết của bạn đấy. Mình thì có lẽ không rơi vào trường hợp này nhưng mình hiểu được một phần nào tâm trạng của anh bạn của bạn.
    Trước đây, mình đã từng yêu một người. Rất yêu tuy nhiên mình bị anh ý quản lý quá chặt,mình bị nghẹt thở trước tình yêu đó. Mình cũng yêu anh ý nhưng mình muốn dứt ra khỏi sự quan tâm của anh bằng cách đi chơi với bất kỳ người nào rủ tớ. Anh ý không bao giờ biết đến sàn nhảy còn mình thì là người cực thích những chỗ đông người vui nhộn. Cả nhảy cổ điển lẫn disco mình đều tham gia. Tham gia như vậy không có nghĩa là mình hư hỏng. NHưng mình vẫn ham vui. Sự thực là như vậy, mình đã chán ngồi ở nhà để hai đứa nhìn nhau lắm rồi. Có thể anh ý cho đấy là hạnh phúc nhưng mình thì không. Mình gọi đấy là sự nhàm chán. Khi người ta yêu nhau được một thời gian tương đối rồi thì chuyện tâm sự với nhau chỉ có 2 người thì nên thỉnh thoảng thôi không nên như cơm bữa được.
    Vậy là bất cứ khi nào mình có cơ hội là y như rằng mình lại bật ra khỏi anh ý để đi chơi. Bọn mình cãi nhau thường xuyên chỉ vì chuyện đó.
    Theo mình,ai cũng có mối quan hệ, ai cũng phải có bạn. Nhưng lúc đó anh ý không hiểu điều đó. Anh ý ghen với tất cả các môi quan hệ của tớ. Trừ bạn gái ra mình không được gặp bất cứ một người con trai nào cả. Lúc đấy thực sự mình có cảm tưởng mình đang được nhốt trong một cái cũi sắt.
    Cảm giác lạng mạn, thực sự là yêu nhau năm rưỡi khi đã hiểu hết về nhau rồi thì cảm giác lãng mạn là khó lắm bạn à. Chẳng bao giờ tạo được sự bất ngờ khi mà mình đã biết trước điều gì sẽ xảy ra rồi.
    Có lẽ bạn nên nhũn nhặn hơn chút nữa. Nói khéo hơn chút nữa, chịu khó tham gia vào hội bạn của anh ý hơn chút nữa. Chỉ cần khéo và sống độc lập với anh ý hơn chút nữa thôi là ổn. Mình nghỉ vậy. Chúc bạn thành công.
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Vâng , em rất hoà nhập với bạn bè anh ấy nhưng anh ấy luôn dấu em nếu việc anh đi ăn cưới với bạn mà có con gái đi cùng anh ấy ko bao giờ cho em biết trước . Em ko muốn phải nghi ngờ ghen ghét với anh ấy , nhưng anh ấy luôn ko thể giải thích được những mối quan hệ mà em chẳng hiểu là bạn hay đang tán nhau . Em rất hiểu từ ngày yêu nhau tới giờ anh ấy chưa bao giờ làm gì có lỗi với em . Nhưng anh ấy luôn tỏ ra sốt sắng quan tâm tới những người con gái mà anh ấy bảo là bạn anh ấy . Và để tránh em thắc mắc về những người đó thì anh luôn ko nói cho em biết , nhưng anh đâu biết là việc gì của anh em đều biết hết vì bạn bè của anh sẽ kể hoăc nói chuyện là em moi được hết . Em cảm thấy mình bị nói dối , ko được tin tưởng .
    Em hiểu anh ấy là một người luôn hết lòng vì mọi người nhưng em muốn anh đừng để em phải ghen , em muốn anh ấy có làm gì cũng nói cho em biết nhưng anh ko nói , anh luôn để em phải dặt những câu hỏi . bởi sự nhiệt tình của anh ấy là liên tục , nếu em thông cảm cho hôm nay ngày mai anh ấy sẽ nhiệt tình hơn . em ko hiểu nổi anh ấy .
    Mọi người có tin ko nếu bất cứ cô gái nào mà hỏi anh có người yêu chưa anh đều nói là chưa dù lúc đo em có mặt tại đó , chính vì vậy mà em giận anh ấy nhiều và nếu anh ấy có đi đâu em cũng ko muốn đi cùng nữa . Bây giờ thì anh ấy đi đâu là rủ người khác . em biết nhưng em ko nói . em chán khi cứ phải thế này , rõ ràng yêu em mà ko tôn trọng em , rõ ràng chẳng coi em là gì cả . Em cố gắng yêu , cố gắng vun đắp là vì cái gì ???
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Khi tình yêu đi vào ngõ cụt thì có mấy cách sau đây:
    1. Quay lại vì đâm đầu vào ngõ cụt dễ bị bươu đầu sứt trán lắm.
    2. Phá bức tường chắn cái ngõ cụt, mở ra một hướng đi mới, kiểu giải toả đô thị hẹn nay mà chúng mình vẫn thấy đấy.
    3. Dậm chân tại chỗ cầu mong cho một phép lạ xảy ra để biến cái ngõ cụt đấy thành một đại lộ đẹp long lanh.
    Tớ nghĩ là với tất cả những lý do mà trong các bài viết bạn đề cập đến thì đã đến lúc bạn say goodbye với anh chàng đó. Tất nhiên mình hiểu còn yêu còn hy vọng, còn cho nhau cơ hội. Tuy nhiên bạn không cho bản thân mình một cơ hội thay đổi khi chấp nhận cách anh ta đối xử với bạn cũng như anh ta không cho tình yêu cơ hội sống sót khi đối xử với người mình yêu như thế. Trước khi yêu người, trân trọng người khác nên yêu mình đã, bạn đã yêu và trân trọng bản thân mình chưa?
    Vài dòng chia sẻ với bạn, chúc bạn sớm tìm được lối ra!
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mà nói , dạo này , ko cũng từ lâu rồi , tớ cũng chẳng muốn để ý tới việc anh ý đi đâu với ai và làm gì nữa . anh ấy thích nghĩ gì làm gì cũng thế thôi , nói thật rằng để nói những lời này tớ ko hề muốn một chút nào cả . Nhưng khi những gì mình yêu thương bị mất đi rồi thi mình là vậy : dửng dưng và lạnh lùng . Mình yêu và chưa bao giờ nghĩ là sẽ hết yêu anh ấy cả nhưng từ giờ mình ko thể hiện tình cảm với anh ấy , cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về anh ấy nữa ,kệ anh ấy với cái thế giới mà anh ấy đang đắp xây .Mình nghĩ rằng nếu anh ấy ko còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình thì mình sẽ để anh ấy đi tìm hạnh phúc khác . Mình ko giữ anh ấy đâu , từ lâu rồi mình cũng ko hỏi anh ấy đi đâu với ai nữa mình để anh ấy thoải mái , đến khi nào mình thấy anh ấy tìm được một ngườ yêu anh ấy hơn mình , mang dến cho anh ấy hạnh phúc thì mình sẽ Xa anh ấy .
    Với anh ấy mình luôn là con bé kém cỏi và mình phải rất may mắn khi yêu được anh ấy . anh ấy có lần nói với mình rằng mình yêu anh ấy vì cái hộ khẩu của anh ấy và tiền tài của anh ấy . Vì vậy mà mình đã hứa với lòng sẽ chỉ yêu anh ấy tới một lúc nào đó thôi nhưng sẽ ko bao giờ tính tới chuyện ăn đời ở kiếp với anh ấy . Mình ko muốn bị coi thường . Mình cảm thấy buồn lắm , anh ấy đâu hiểu anh ấy làm mình tổn thương thế nào. Vì vậy mà bây giờ mình mình chán lắm , cái ý nghĩ chia tay lúc nào cũng hiện lên trong đầu mình dù rằng mình ko hề muố nó xảy ra chút nào cả .
    Anh ấy bây giờ cũng ko để ý tới sứ khoẻ và tâm trạng của mình nữa , nói chung là khác hoàn toàn so với hồi một vài tháng trước , anh ấy cũng ko muốn cải thiện mối quan hệ nữa . Cứ theo kiểu mình thích thế nào cũng được ...............
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏƠy em này bên box làm 'ỏạp, 'ang dỏằ 'ỏằMỏằi ngặỏằi có tin ko nỏu bỏƠt cỏằâ cô gĂi nào mà hỏằi anh có ngặỏằi yêu chặa anh 'ỏằu nói là chặa dạ lúc 'o em có mỏãt tỏĂi 'ó , chưnh vơ vỏưy mà em giỏưn anh ỏƠy nhiỏằu và nỏu anh ỏƠy có 'i 'Âu em câng ko muỏằ'n 'i cạng nỏằa . BÂy giỏằ thơ anh ỏƠy 'i 'Âu là rỏằĐ ngặỏằi khĂc . em biỏt nhặng em ko nói . em chĂn khi cỏằâ phỏÊi thỏ này , rà ràng yêu em mà ko tôn trỏằng em , rà ràng chỏng coi em là gơ cỏÊ . Em cỏằ' gỏng yêu , cỏằ' gỏng vun 'ỏp là vơ cĂi gơ ???
    [/QUOTE]
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ấy , cái hồi em đan khăn là cái hồi tốt đẹp . Bi giờ thì thế này đây ạ . Cái khăn ấy em đan xong lâu rồi . Bây giờ em đang đan cái khác . Hic ...... Tình yêu !
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko thể phủ nhận vị trí của anh trong lòng em , tất nhiên ngoài những điều đó anh mang lại cho em nhiều niềm vui , nhiều ý nghĩa của cuộc sống . Yêu anh em thấy mình trưởng thành và khác trước nhiều . phải nói yêu em anh cũng rất thiệt thòi và vất vả, em cũng chưa thấy ai yêu em nhiều như anh cả ..........
  8. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em thuhangvuitinh oi, anh bạn của em đúng là có vấn đề thật. Chị nghĩ anh ấy là một người rất ý thức được giá trị của bản thân (có khi còn tưởng có giá hơn những gì hắn có ấy chứ) nhưng lại sử dụng những giá trị ấy một cách ích kỷ và coi thường người khác. Theo chị, em hãy tạm thời không quan tâm đến hắn nữa mà hãy sống cho mình, cho những sở thích của mình. Hãy sống như chưa từng yêu hắn ấy. Nếu hắn thắc mắc và ý kiến thì hãy hỏi lại anh có giành cho em những tình cảm như em giành cho anh không mà anh lại đòi hỏi nọ kia? Trước mặt mọi người anh có công nhận em là người yêu anh đâu mà anh đòi em phải quan tâm tới anh như một người yêu. Mình thấy câu này rất đúng (nhất là khi yêu nhau) : theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Biết đâu bạn phớt lờ anh ta đi, anh ta có bực tức, cáu giận bạn thật nhưng rồi lại phải chạy theo bạn ấy chứ. Hãy tự tin lên bạn ạ. Đừng chấp nhận yêu theo kiểu "em sẽ yêu anh ấy cho đến khi anh ấy tìm được người yêu khác" như thế anh ta sẽ càng coi thường bạn hơn.
    Chúc bạn có một tình yêu đích thực
  9. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho em những lời khuyên chân thành . Em sẽ cố gắng sống thật tốt , chẳng phải suy nghĩ nhiều nữa . .........
  10. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Mình thấy trường hợp của bạn khá giống trường hợp của mình đấy. Và mình tin là có không ít đôi đã từng rơi vào hoàn cảnh của bọn mình nhất là yêu nhau từ hơn 1 năm trở lên mà chưa cưới nhau. Mình cũng đã từng yêu và được yêu say đắm. Bọn mình yêu nhau được 2 năm rồi và thậm chí đã lên kế hoạch để năm tới này thì làm đám cưới. Nhưng đúng là chẳng ai khi đang yêu lại nghĩ là sẽ ở trong trường hợp của bọn mình. Mình thì vẫn rất yêu anh ấy, mình hoà đồng với đám bạn của anh ấy -điều mà trước đây anh ấy vẫn luôn tự hào với chúng bạn. Vậy mà gần đây mình ko còn nhận được sự chăm sóc của anh ấy nữa. Mình có thể thông cảm với điều đó vì anh ấy ngày càng bận rộn công việc hơn. Hơn nữa, anh ấy lại rất hay nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, cả con gái lẫn con trai. Có lần mình phát hiện anh ấy nói dối mình để đi chơi với hội bạn trong đó có cô bạn gái mới từ Nhật về mà mình mới biết được là anh ấy có thích cô gái này. Mình giận anh ấy lắm, ko phải giận vì anh ấy thích cô gái đó mà giận vì anh nói dối mình để mình phát hiện ra. Mình có nói rằng 2 người yêu nhau sao lại phải nói dối nhau? từ trước tới giờ anh đi đâu với ai và làm gì em cũng ko phản đối, ko cấm đoán cũng chẳng kêu ca gì vậy sao anh phải nói dối em như vậy? anh có thể nói dối người nào khác để người ta nghĩ anh là hoàn hảo chứ riêng với em thì khác, em yêu con người thật của anh, cả ưu khuyết điểm của anh. Vậy là đêm hôm đó anh ấy nhắn tin rằng rất hối hận và xin lỗi mình, cũng chỉ vì anh ấy yêu mình, trưa hôm sau còn đến cơ quan rủ mình đi ăn trưa với 1 gói quà to để làm lành. Từ hôm đó anh ấy hay kể với mình đi giúp cô gái kia những gì. Cứ tưởng như vậy là ổn rồi. Vậy mà mới mấy ngày hôm trước nhân dịp năm mới đi chơi với nhau, thấy anh buồn và trả lời nhát gừng trước những câu nói chuyện của mình, mình gặng hỏi tại sao (vì không như thuhangvuitinh, mình cứ có gì ko hiểu hoặc ko bằng lòng lại nói hết với anh ấy, nếu ko thì mình sẽ ko chịu nổi dù chỉ 1 ngày) và bạn biết ko, anh ấy nói rằng ko còn hứng thú để yêu mình nữa, rằng những hành động thời gian gần đây anh ấy đã cố gắng để yêu mình nhưng dường như mọi thứ cứ trôi tuột đi mà anh ấy ko thể có lại cảm hứng đó. Mình thực sự rất choáng. Mình ko hiểu được tại sao anh ấy phải cố gắng đến vậy? tại sao cố gắng yêu mà anh ấy vẫn nói yêu mình và thể hiện tình cảm với mình nồng nàn đến vậy? mình đâu phải là người gây khó dễ gì với anh ấy đâu mà anh ấy lại đối xử với mình như vậy? thậm chí hồi đầu yêu nhau còn nói với nhau là khi nào 1 phía ko còn yêu người kia nữa thì tốt nhất là chia tay, ko níu kéo. Anh ấy bảo rằng nếu mình ko gặng hỏi thì có lẽ anh ấy sẽ ko nói ra điều đó, có thể anh ấy sẽ tiếp tục cố gắng yêu tiếp!!!
    Mình đã gặng hỏi nguyên nhân, có phải là do người thứ ba? nhưng anh ấy bảo rằng tình cảm với người thứ ba nó lờ mờ lắm và nguyên nhân ở đây là do hàng trăm thứ nó tổng hợp lại mà ko thể cắt ra chi tiết được và khiến anh ấy ko còn hứng thú yêu với mình!!! những lần đi chơi với bọn bạn anh ấy anh ấy chỉ còn thấy mình như một người bạn!!!, những lần đi chơi chỉ như 1 thói quen của 2 năm yêu nhau!!!
    Bạn biết ko mình đau đớn lắm, mình vẫn còn yêu anh ấy và vẫn hay chăm sóc tình cảm anh ấy nhưng những lời anh ấy nói ra đã khiến mình cảm thấy tổn thương ghê gớm, hoá ra những tình cảm mình nhận được từ anh ấy gần đây chỉ là sự giả dối?
    Mình buồn vì nhận ra rằng anh ấy thiếu lòng kiên trì, anh ấy nghĩ rằng tình yêu thì phải có cảm hứng mà tiếc thay cảm hứng yêu của anh ấy với mình chỉ kéo dài được hơn 1,5năm mà ko phải là cả đời. Anh ấy ko muốn đưa quyết định lí trí để duy trì tình yêu!!!- điều mà để duy trì hôn nhân và hạnh phúc gia đình người ta vẫn phải sử dụng lí trí để can thiệp, chứ nói thật chẳng có cảm hứng của ai kéo dài được cả đời cả. Mình nói điều đó với anh ấy và nói rằng kể cả anh yêu ai sau này cũng thế thôi, và anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kì quyết định nào. Kể cả chuyện chia tay. Mình sẵn sàng chia tay vì mình cũng rất ghét người nào phải cố gắng để yêu mình, ko thể bắt ép người ko còn tình cảm nữa, phải ko bạn?
    Hiện tại anh ấy quyết định ko gặp mình trong một thời gian. Bạn nên thử quyết định này. Quả thật điều này đối với mình là 1 cực hình. Phá vỡ 1 thói quen yêu và chăm sóc cho người mình yêu trong suốt 2 năm qua quả là khó khăn. Những ngày đầu tiên thật là kinh khủng, mình nhớ anh ấy dã man, mình khóc thật nhiều, mình phải dùng lí trí quyết tâm để ko gọi đt hay nhắn tin cho anh ấy hỏi thăm. Mình đã cố gắng lấp trống bằng công việc nhưng dường như ko thể. Trong đầu mình luôn hiện ra những tình cảm mà anh ấy đã từng dành cho mình. Mình đến cơ quan cũng khóc. Nhưng rất may cho mình là những người chị cùng phòng rất tâm lí và giúp đỡ mình rất nhiều. Các chị đã phân tích cho mình thấy được điều quan trọng lúc này là ko phải ngồi chờ đợi quyết định từ phía anh ấy mà phải xem xét lại chính tình cảm mình dành cho anh ấy, điều đó có xứng đáng ko? anh ấy có xứng đáng để mình tiếp tục yêu và hi sinh ko? nếu anh ấy ko biết giữ gìn những gì mình đang có thì rồi kể cả sau này cuộc sống hôn nhân còn khó khăn gấp vạn lần thì liệu anh ấy có vượt qua khỏi, hay lại thấy 1 bà vợ già, con thì nheo nhóc??? rồi lại theo đuổi một thứ khác???? lúc đó thì mình cứ phải cam chịu hay sao? rồi cuộc sống đó sẽ đi về đâu??? Giờ đây mình còn trẻ (25t như mình mà vẫn còn cảm thấy trẻ nè) mình hãy làm những gì mình thích mà khi yêu mình đã bỏ thời gian để yêu mà ko thực hiện nó, thời gian sẽ trôi qua và có thể thời gian đầu sẽ thấy khó khăn nhưng chỉ có thời gian mới làm cho mình thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhõm. Mình có thể đi du học, học cao học với môi trường mới, thậm chí mình có thể gặp được người đàn ông tốt, thực sự yêu mình và mình cảm thấy bình yên khi ở bên người đó. Và có thể 2-3 năm sau mình quay lại thấy mọi chuyện thật dễ dàng, ko có gì phải suy nghĩ và đau khổ cả. Đúng không bạn? Mình kể câu chuyện của mình vì thấy chuyện của bạn cũng gần như vậy, bạn có thể rút kinh nghiệm gì đó từ chuyện của mình chăng? cho đến nay anh ấy chưa quyết định, nhưng lời khuyên của các chị đồng nghiệp đã giúp mình vượt qua khó khăn ban đầu và giờ đây thấy mình thanh thản và có ích hơn. Em cám ơn các chị nhiều lắm!!!!

Chia sẻ trang này