1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi tình yêu của mình đang đi vào ngõ cụt ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhangvuitinh, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tớ thấy vợ chồng nó phải có duyên nợ. Có tình mà phải có nghĩa, thì mới gắn với nhau được.
    Đàn ông thường là yêu theo cảm hứng, còn phụ nữ thì khi yêu thường nghĩ đến cái nghĩa nhiều hơn, do vậy nên phụ nữ tình cảm thường là bền hơn đàn ông. Nhưng mà tớ nói thật, một khi người đàn ông thay đổi, thì cho dù bạn có dốc hết tâm sức ra khuyên hay làm bất kì cái gì thì cũng như nước đổ lá khoai. Cho nên tốt hơn hết là cứ move on, sống cuộc sống của mình. Nếu mà anh ấy nghĩ lại, và lúc đó mình vẫn còn available thì tốt. Còn nếu không thì cũng là duyên số.
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    GreenGras thân mến !
    Cuộc sống là như vậy đấy chị ạ . Quang của em chưa nói với em những lời như thế nhưng cũng có lần anh ý bảo là em quá đanh đá để anh ấy yêu thương , em ko còn ngoan hiền như ngày trước nữa , em ko quan tâm tới anh ấy nữa , ko thương anh ấy nữa và Quang muốn chia tay với em , em hiểu đó chỉ là lý do thôi và em đã khóc .Lúc đó la 8h tối trên đường từ nhà em đi Hà Nội . Em bất ngờ , ngỡ ngàng và cả đau đớn , chưa bao giờ anh ấy đối với em như thế . Nhưng đau đớn ư ? khóc ư ? Chẳng để lamg gì vào lúc ấy nữa . Em đã lấy hết can đảm nói với anh ấy rằng : " Em vẫn yêu anh , con người của em từ trước tới giờ vẫn như thế , em chưa bao giờ thay đổi , vẫn yêu và quan tâm tới anh . Nhưng nếu anh thấy em ko còn như xưa thì chính tình cảm của anh dành cho em thay đổi chứ ko phải ở phía bản thân em . Em sẽ ko níu kéo anh đâu .ANh cảm thấy ko hạnh phúc khi ở bên em , anh hãy đi đi .Em mong rằng anh sẽ hạnh phúc và ko bao giờ ân hận về quyết định của mình ..... " Em im lặng từ đó cho tới lúc về đến nhà dù anh ấy nói rất nhiều rằng em thay đổi ra sao .Em chỉ khóc thầm ( em ko muốn để anh ấy thấy em yếu đuối ) . Về đến nhà rồi anh ấy nói với em rằng :" Anh nói thế để em thay đổi bản thân thôi , chứ anh vẫn yêu em và cần em " ..... Đại loại là như thế .Việc đó xảy ra từ hồi tháng 9 cơ .Qua đó em cũng hiểu tình cảm của anh ấy cũng ko còn nguyên vẹn nữa dù rằng cãi nhau hay em bảo chia tay là anh ấy ko chịu .Con gái mình hay nặng tình hơn con trai họ có thể dễ dàng lấy lại thăng bằng nhưng con gái thì ko , có kh inó còn đi theo đến hết cả cuộc đời .........
    Nhiều khi em tự hỏi : phải chăng cái gì có một cách dễ dàng người ta ko biết chân trọng nó ? Chị ạ , em nghĩ cái gì cũng có giá của nó , mình cứ sống chân thành , thì người hối tiếc ko phải là chị , ko phải là em , mà là những người ko biết nâng niu những giá trị tình cảm đó .Những ngưòi như vậy họ ko bao giờ có một tình cảm thực sự , bởi họ chỉ nghĩ về mình thôi , họ ko nghĩ đến những tình cảm mà người khác dành cho họ .......
    Chị bây giờ đã hết buồn chưa ? Em thì ko biết kết cục tình yêu của mình sẽ như thế nào nhưng mà emnghĩ khi 1 trong 2 người đã nhìn về một hướng khác thì ko thể thay đổi được điều gì , càng níu kéo mình chỉ càng chuốc lấy những tổn thương ......... Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em .
  3. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi mới hiểu vì sao con gái thích những người hơn tuổi, vì ít ra, họ không có tình trạng thả mồi bắt bóng. Thằng cha đó tôi chắc sau này sẽ hối hận thôi, ở đời sợ nhất là không biết mình cần gì và muốn gì.
  4. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thuhangvuitinh thân mến, đúng là ở đời chẳng thể học được chữ ngờ. Cuộc sống là như vậy, khi mình đã cố gắng quên đi và tiếp tục cuộc sống sau những gì đã xảy ra, cũng là lúc mình tìm thấy những giá trị đích thực trên đời này không chỉ có tình yêu thì hình như cơ hội lại đến với mình. Tối nay, chính xác là 10h đêm nay anh ấy bấm chuông cửa nhà mình và tay cầm một bó hoa hồng vàng Đà Lạt mà anh ấy đã cất công tìm suốt cả 1 ngày nơi bán nó (mình cứ tưởng là hồng vàng tượng trưng sự chia tay, hóa ra theo anh ấy biết thì hồng vàng tượng trưng cho lời xin lỗi). Mình thật bất ngờ vì dường như thời gian không gặp nhau chưa được lâu cho lắm, theo suy nghĩ của mình anh ấy sẽ phải đưa ra quyết định sau 1 thời gian dài hơn cơ. Và quyết định là gì thì mình cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận nó như đã tâm sự với bạn rồi đấy. Nhưng đúng là mình không ngờ thật. Và tất cả những gì anh ấy nói ra vừa làm mình giận mà thương. Anh ấy thú nhận rằng chỉ có những ngày ngắn ngủi vừa rồi thôi mà anh ấy đã cảm thấy sống ko thể thiếu mình nổi, anh ấy nhận ra rằng những thời gian ở bên nhau có lẽ làm cho anh cảm thấy như mọi thứ hiển nhiên, khi anh thiếu khăn len, mình mua cho anh ấy, anh ấy thiếu găng tay, mình tặng quà anh ấy, dường như mọi thứ như bầy sẵn rồi và anh ấy đã ko nhận ra điều đó, chỉ khi ko có mình thực sự ở bên, chỉ khi mỗi sáng thức dậy bật máy đt lên ko thấy tin nhắn của mình, ko còn phải xóa bớt tin nhắn mỗi ngày (chủ yếu là tin nhắn của mình), cảm thấy rằng sẽ ko có người cắt móng tay cho anh ấy mỗi khi nó dài,... tất cả những điều đó đã khiến anh ấy thấy nhớ và ko thể chịu đựng thêm thời gian thử thách nữa. Anh ấy đã tâm sự với một thằng bạn và kể những chuyện về mình, anh ấy rất ít khi khóc vậy mà như một đứa trẻ anh ấy đã dùng gần hết 1 hộp giấy ăn của quán càfê(điều này mình tin chắc đó là những lời nói thật). Rồi hình ảnh của mình cứ hiện lên khắp nơi, khi làm việc cũng như khi chơi tennis. Anh ấy bảo cái vợt Head mình hay chơi giờ chẳng ai chơi nữa thế là anh ấy thỉnh thoảng lại dùng nó chơi một lúc cho "cái vợt nó đỡ buồn". Chỉ những ngày vừa qua anh ấy mới thực sự nhận ra rằng sẽ ko có một người con gái nào yêu và chăm sóc anh ấy được như mình, có lẽ một phần do 2 năm yêu nhau đủ để đắp xây một mối quan hệ hiểu nhau khá bền vững. Hôm giận nhau mình còn nói rằng có 2 tính cách thuộc về bản chất ko thể thay đổi của anh ấy là lười suy nghĩ và lười đọc. Thế là thời gian vừa rồi anh ấy đi mua luôn mấy quyển sách về quyết tâm đọc để thử thay đổi, rút cục là sách chỉ đọc được chốc lát thì chán!!! (biết ngay mà). Rồi anh ấy kể rằng thấy một chị ở cơ quan đi 1 đôi giầy rất đẹp, lại nghĩ đến mình nếu đi đôi giày đó sẽ đẹp lắm!!! Mình thực sự rất xúc động, nhưng ko thể nào quên những gì anh ấy đã nói, đã làm tổn thương mình. Mình đã trút hết tất cả những đau khổ mình đã phải trải qua thời gian vừa rồi, kể cả những suy nghĩ của mình như mình đã tâm sự với các bạn, cả những lời khuyên chân thành của các chị đồng nghiệp nữa. Anh ấy cũng xúc động lắm. Mình chưa hoàn toàn tin vào những lời anh ấy hối lỗi, mình bảo là anh phải thực hiện để em tin chứ lòng tin của em đã bị tổn thương mất rồi. Anh ấy bảo chắc chắn sẽ làm cho mình tin vào tình yêu anh ấy dành trọn cho mình. Dù sao thì vết thương vẫn cần thời gian chữa lành chứ ko thể nào lành lặn ngay lập tức, đúng ko bạn? Cái chính là anh ấy đã tỏ ra hối hận và muốn sửa chữa lỗi lầm, mình cũng nên tạo cơ hội quay lại cho anh ấy. Mình muốn nói với bạn rằng, hãy thử cách ly ko gặp nhau một thời gian xem sao. Bọn mình đã rút ra 1 bài học là gặp nhau quá nhiều sẽ làm cho 2 người cảm thấy như điều hiển nhiên ở bên nhau, mà những gì có sẵn thì đôi khi người ta quên mất sự có mặt của nó, chỉ khi ko còn nó mới nhận ra tầm quan trọng của nó. Ngoài ra thì những lúc sau 1 ngày làm việc vất vả mệt mỏi nhất là khi bị stress, cũng ko nên gặp người yêu, hãy tìm cách xả stress bằng những thú vui riêng có thể với đám bạn thân của mình, vì nếu gặp người yêu mà ko thấy giảm stress có khi còn nặng thêm hoặc sau đó bị ám ảnh nguyên nhân là do người yêu gây ra cũng nên (hihi, nói thế chứ cũng đừng kể với người yêu là như thế nhé!). Bạn nói đúng đấy thuhangvuitinh à, cái chính là ở sự chân thành của mình, mình đã đối xử chân thành rồi thì người hối hận là chính anh ấy chứ ko phải mình đâu, điều này mình đã chứng minh hộ bạn rồi nhé! Trường hợp anh ta ko hối hận thì càng chứng tỏ họ ko đáng để mình tiếp tục yêu và hi sinh vì họ. Thêm 1 điều nữa nè, mình vẫn tiếp tục thực hiện những kế hoạch mình vạch ra trong thời gian vừa rồi, dù rằng có vẻ như tình yêu đã tạm ổn, nhưng rõ ràng mình nhận ra rằng làm những gì mình thích và thể hiện chính mình làm cho mình cảm thấy thanh thản và có ích hơn. Chúc bạn may mắn và hãy tự tin lên nhé!!!
  5. hichichuhu

    hichichuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng gần giống với tình cảnh của bạn Greengrass, có nghĩa là đến giai đoạn đi với nhau mà cảm thấy như đang đi với một người bạn.
    bạn trai của tôi và tôi, đã trải qua nhiều vui buồn. Nhưng rồi thời gian yêu nhau càng lâu thì mọi thứ càng nhạt dần. Có lẽ cả 2 đều quen với việc có nhau, ở bên nhau nên những thứ đó không còn nhiều ý nghĩa nữa. Anh ấy không còn chăm sóc tôi như hồi xưa, ít quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn. Tôi cũng thế, không còn chờ đợi anh ấy nhiều nữa. Tôi không biết anh nghĩ thế nào, về phần tôi, sự nhàm chán + sự thiếu chăm sóc của anh ấy làm tôi mệt mỏi. Tôi muốn tạm xa nhau một thời gian, hay ít ra là không gặp mặt nữa, dù ở gần nhau. Gần 1 tuần nay, chúng tôi không gặp nhau, dù anh ấy gọi điện cho tôi hàng ngày. Tôi không thấy nhớ, không thấy cần anh nhiều nữa. Có phải điều đó có nghĩa là đã hết? gần 1 tuần nay, trong đầu tôi lúc nào cũng lởn vởn từ ?ochia tay?. Vì đủ thứ lí do, mà lí do lớn nhất là tôi cảm thấy anh không còn yêu tôi như ngày đầu nữa. Con bạn tôi nói ?oTY của đàn ông giống như đi xe honda, lúc đầu thì mãnh liệt, sau đạt đến tốc độ nào đó thì nó cứ dừng lại thế, từ từ, bình thường?. hình như nó đúng.
    Tôi không muốn chia tay, hoàn toàn không muốn. Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn thì có lẽ thà như thế còn hơn.
    Tôi không nghĩ là tình yêu của chúng tôi đã đi vào ngõ cụt. Đơn giản vì nó thiếu sự warm up. Anh quá bận, tôi cũng thế. Thời gian chúng tôi bên nhau được tính bằng giờ. Và sau đó thì công việc lại cuốn chúng tôi đi. Hồi trước, vừa làm việc tôi vẫn nhớ đến anh, mỉm cười khi nghĩ lại những hành động kỳ quặc của anh để làm tôi vui. Còn bây giờ, có khi cắm cúi làm cả ngày, ngẩng đầu lên là 5h, chợt nhớ ra cả ngày hôm nay chưa một lần nào nghĩ đến anh. Tệ bạc quá.
    Tôi nghĩ tôi sẽ một lần nói chuyện thẳng thắn với anh về cảm xúc của tôi. Để rồi nếu ?
    Trong mọi việc, cái gì mất đi mới thấy nó quý giá. Tôi đã từng nói với anh thế. Mà đúng là thế đấy.
    Tôi rất mừng cho Greengrass với cái happy ending của bạn, thật đấy. Tôi mong rằng bạn trai tôi cũng một lần nào đó nhận ra điều đó
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau mà tự nhiên đến một giai đoạn cảm thấy tình yêu nhạt dần ai mà lại chẳng thấy buồn, thấy tiếc. Nhưng mà 6sense thấy tình yêu không thì không đủ đâu. Phải có nợ với nhau nữa.
    Nên chăng các bạn cũng đừng buồn nhiều quá.
    Mới cách đây hai hôm, bạn trai cũ của 6sense gọi điện thoại. Người này 6sense thương từ hồi còn ở VN, ngày xưa từng viết một topic dài dành riêng cho him. Nhớ ngày xưa 6sense vẫn nghĩ là cuộc sống nếu có him là hạnh phúc nhất. Không ngờ lâu rồi bất chợt he gọi, hỏi có muốn sang sống gần him không. Kỉ niêm cũ chợt ùa về... Nhưng mà tự nhiên 6sense nhớ đến bạn trai bây giờ, thấy mình không chỉ yêu anh, mà còn có cái nghĩa với anh. Cái nghĩa đó giữ mình lại...
    Bởi nên lấy nhau mà chỉ dựa trên nền tảng tình yêu thôi chưa đủ. Mà phải có cái ân tình nữa, có làm chuyện gì nghĩ đến người kia đau mình không dám. Vậy thì mới bền lâu được.

  7. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thuhangvuitinh va greengrass hãy đọc đoạn dưới này đi,( mình lấy từ bên box cùng đọc cùng suy ngẫm, bài của bạn thienthancodonls). Mình cũng từng trải qua tình trạng của greengrass một thời gian không ngăn và mình cũng đã sống rất khổ sở vì những cố gắng vô ích cho đến khi mình đọc những dòng này. Thật nhẹ nhàng thôi nhưng nó đã giúp mình tỉnh hẳn ra đấy,
    Về những người đàn ông: Nếu bạn là con gái, thì mẹ bạn sẽ nói...
    4. "Nếu một người đàn ông thực sự muốn nói chuyện với con, anh ta sẽ gọi điện thoại cho con", lời khuyên này sẽ giúp bạn gái bớt đi sự mơ mộng trông chờ vào những cuộc điện thoại của những anh chàng mà mình thầm... để ý.
    5. "Con không thể thay đổi ai đó nếu người đó không muốn thay đổi". Nếu bạn yêu ai đó, nhưng không thể thay đổi được những điều "trái tính trái nết" của anh ta, thì cách tốt nhất là hãy chia tay với anh ta để tương lai sẽ hạnh phúc hơn...
    6. "Đừng dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh con mãi". Mẹ sẽ giúp bạn hiểu rằng bạn cần phải có sự tự lập và độc lập của chính mình.
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có suy nghĩ như 6senses vậy. Có duyên có phận có nợ thì mới yêu nhau và đến được hôn nhân. Còn có duyên mà không nợ thì dù có yêu nhau đến đâu cũng khó dẫn đến hôn nhân. Xin lỗi đã "thọc mạch" vào chuyện riêng tư của 6senses nhé nhưng vì vừa đọc xong bài của bạn trong box Mỹ và nghĩ rằng bạn đã không quay lại với ex-bf lại là điều đáng làm. Nhiều khi kỷ niệm đánh lừa cảm xúc, biết đâu trở lại cũng không hơn gì hiện tại. Cái nghĩa nhiều hơn cái tình nhiều. Tớ đoán chắc rằng người yêu của 6senses hiện tại đang rất hạnh phúc vì có trong tay một kho báu là bạn đó.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Mard ơi là Mard, Mard đọc 6sense viết thì Mard đâu biết đâu mà lần. Người nào cũng là người cũ á Mard. Chỉ có điều một người xưa, còn một người xưa nhưng mà mới.
  10. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn greengrass có lại được tình yêu của mình
    anh chàng đó hối cải chóng như vậy là khá rồi. Ai chẳng có lúc sai lầm, miễn đừng bao giờ phạm phải những sai lầm không thể sửa chữa được thôi. Tôi cho rằng qua thời gian trên, tình cảm của 2 người sẽ càng được khẳng định hơn, và chắc cả 2 sẽ có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống sau này. Điều đó chẳng phải hay sao

Chia sẻ trang này