1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi tình yêu của mình đang đi vào ngõ cụt ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhangvuitinh, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn 4H chắc chưa nghĩ đến tình huống mình sẽ chung sống với ai đó cả cuộc đời nhỉ, mà tình yêu chỉ là hưng phấn nhất thời. Khó khăn không phải ở hoàn cảnh - vì nếu ko phải khó khăn cuộc sống, mà đơn giản chỉ là ...chán. Khó khăn ở chính bản thân mình. Giả dụ lần này bạn chán, bạn sẽ tìm được một người khác mà bạn cho là thú vị hơn, rồi sẽ đến 1 lúc nào đó, 1,2 hoặc 3 năm sau, bạn sẽ lại rơi vào tâm trạng thế này thôi. TY là quan trọng, là động lực, nhưng bản thân nó không phải là cuộc sống.
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy cũng đã có lần bảo mình là " Bọn mình ko chỉ có tình mà còn có cả nghĩa nữa ." Em hiểu bởi anh ây và em phải trải qua khá nhiều những khó khăn trong cuộc sống . Mà chủ yếu những khó khăn ấy đều ở phía bản thân em , anh ấy luôn bên cạnh giúp đỡ và nói chung là hy sinh cho em .Nhưng nói thật chẳng biết trước điều gì có thể xảy ra . Nói chung là bây giờ anh ấy khác nhiều lắm ! Em chỉ hy vọng và hy vọng thôi .........
  3. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu nhau mà đã nguỵ biện bằng NGHĨA thì chẳng cứu vãn được đâu bạn ạ. Đã hết TÌNH thì còn gì NGHĨA, nhất là khi 2 bạn không có ràng buộc bằng hôn nhân, mối quan hệ gia đình 2 bên hay con cái. Ví dụ như lấy nhau rồi, hết yêu rồi còn có thể ko bỏ nhau vì con cái, sợ bố mẹ buồn, sợ mang tiếg là bỏ vợ bỏ chồng chứ còn yêu thì... chả có gì là sợ cả.
    Mình và bạn trai cũ của mình yêu nhau 6 năm, thêm một năm chia tay giằng co nữa là 7. Lúc đầu mình cũng nghĩ, ráng còn cái nghĩa mà ở với nhau, nhưng để làm gì? Khi hết yêu rồi, nghĩa cũng chẳng vớt vát được bao nhiêu, và tuổi trẻ bây giờ khó lấy nhau vì nghĩa lắm bạn ạ.
  4. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc kĩ topic của bạn và thấy một câu mình nghe được ngày xưa thật đúng. Tình yêu cũng có lúc hưng thịnh và suy thoái (y như nền kinh tế)
    Yêu nhau rồi lấy nhau, ai cũng phải trải qua một thời kì như vậy. Qua được thì giữ được, còn nếu không thì....
    Mình và bạn trai mình quen nhau cũng gặp nhiều khó khăn. Lúc đó mình vừa chia tay với bạn trai cũ, cứ phải giằng co chọn lựa rất khổ.
    Nhưng khi vượt qua được chuyện đó, tình cảm có phần bình thản hơn. Cũng có thời gian anh ấy thích đi chơi với bạn bè hơn là mình. Cũng có thời gian anh ấy tháo nhẫn không đeo ( tụi mình đeo nhẫn đính hôn)... Mình đã khóc lóc, gây sự, trách móc.... cao điểm nhất là đòi chia tay. Nhưng chia tay không được, vì vẫn còn yêu nhau, nên lại nói là sẽ cố. Mỗi đứa cố một chút.
    Thật sự lúc đầu mình rất nản. Tại sao mình cứ phải mềm mỏng, dịu dàng, không to tiếng kể cả khi anh đi chơi với bạn bè nhiều? Rồi lại so sánh với người cũ, người không bao giờ bỏ mình ở 1 mình. Nhưng về sau, mình nhận ra, nếu chỉ khóc lóc, trách móc, và nói :"Em muốn nói chuyện nghiêm túc" thì chẳng giải quyết được gì?
    Thậm chí là đàn ông còn sợ ở cạnh mình lúc đó vì sao mà quá nặng nề, chán ngắt, còn trong khi đó, đi chơi với bạn bè vui hơn, thoải mái hơn, các cô gái khác dịu dàng, dễ thương hơn.
    Thế nên sau đó mình cũng luôn tạo cho anh không khí vui vẻ khi gặp nhau. Mình lén tìm hiểu xem anh làm gì, đang quan tâm cái gì thời điểm này để trong câu chuyện, anh động đến vấn đề gì mình cũng am hiểu, có thể share được. Về kinh tế thì mình chứng tỏ là mình có thể độc lập được( thật ra mình vẫn độc lập nhưng anh thích lo cho mình) v.v... Và mình cũng có những niềm say mê riêng. Rồi mình cũng có bạn bè của mình. Nhưng mình luôn nói rõ cho anh biết mình đi đâu, làm gì. Mới đầu anh tỏ vẻ không quan tâm, em muốn đi đâu cũng được. Nhưng sau dần tạo thành thói quen, 2 đứa đi đâu, làm gì, gặp ai đều share hết, không có gì khuất tất.
    Với nhóm bạn của anh, mình cũng tìm hiểu về họ để có thể hoà đồng được. Khi anh dẫn mình đi chung, anh rất tự hào vì trong khi các bà vợ khác chỉ có túm tụm bàn chuyện con cái thì mình lại có thể cùng anh và bạn thảo luận về đề tài họ đang làm....
    Cũng sẽ còn rất nhiều những chuuyện không ngờ được, mình cũng không dám chắc mình với bạn mình có happy-ending vì mình đã từng có 1 mối quan hệ kéo dài 6,7 năm, sắp cưới rồi cancel nên mình biết ko nên nói trước gì hết. NHưng hiện tại fhì mình rất hạnh phúc vì mình đã vượt qua được một thời gian khó khăn để có được ngày hôm nay và biết giữ gìn nó.
    Bạn thử tham khảo cách của mình nhé. Mình chúc bạn sẽ tìm lại được tình yêu như ngày đầu và hạnh phúc
  5. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng tâm sự của các bạn mới thấy nhiều người có hoàn cảnh giống mình. Mình cũng bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu thay đổi của anh ấy trong thời gian gần đây. lúc đầu mình tự mắng mình vì đã ko tin tưởng vào tình yêu của anh ấy nhất là khi 2 đứa đang xa nhau thế này. nhưng cái linh cảm nhạy bén ấy đã ko lừa mình...
    anh ấy của mình rơi vào mối quan hệ ko rõ ràng với 1 cô gái, 1 vụ làm ăn thua lỗ. anh ấy đã nói dối và giấu mình mọi thứ, mình thấy buồn quá. anh ấy ko hề quan tâm đến mình ngay cả khi bố mình mất.
    bây giờ dù mình rất muốn đi xa và có thời gian chữa vết thương cho mình nhưng anh ấy đang cần sự giúp đỡ nên mình ko thể bỏ anh ấy 1 mình được. mình mong quãng thời gian này nhanh chóng kết thúc, anh ấy qua được khó khăn còn mình đi con đường của riêng mình, ôi mong quá...
    mong sao những người bạn có nhiều nỗi buồn ở đây mau tìm được sự bình an trong tâm hồn.

Chia sẻ trang này