1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi yêu người có vợ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2lan9, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi yêu người có vợ?

    Có ai trong trường hợp của tôi chưa? Nếu có thì chia sẻ chút kinh nghiệm được không?
    Tôi 'ang bối rối quá đi mất.
    Cám ơn rất nhiều.

    bopbibi
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Xúi hắn li dị vợ đi. Xem hắn có làm không. Và nếu như không cảm thấy áy náy vì đang phá vỡ hạnh phúc một gia đình thì cứ tự nhiên mà tiếp tục hành động thật không lấy gì làm đẹp đẽ của mình.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  3. Tenchu

    Tenchu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    chuyện thưòng tình ở huyện. Tôi có vợ rồi đây này, thế mà cũng có khối cô chết. Có sao đâu. Thích chết thì cứ chết, ai cấm
  4. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Em nhím chắc chưa iu rui`!
    Đàn ông ko bao giờ chịu từ bỏ cái mà họ đang có đâu em.
    Một giấc mơ ấy, đã xa rất xa, chia tay đôi ta chẳng còn gì để nói.
  5. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng thích phá hạnh phúc gia đình người khác,nên cũng chẳng mấy ai có được cái kinh nghiệm quý giá ấy để chia xẻ....Tiếc thật...

    NẾU ANH BỎ RƠI VỢ ANH ĐỂ CHẠY THEO TÔI-TÔI SẼ NÓI VỚI ANH RẰNG SAU NÀY ANH CŨNG SẼ LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI CÓ PHẢI KHÔNG?
    Hà My
    Được Barbie sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 06/11/2002
  6. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhưng tôi đâu có ý định xúi người ta bỏ vợ đâu . oan cho tôi quá!
    Tôi thấy họ không hạnh phúc và hiện giờ có sống chung với nhau nữa đâu. Vậy tôi có nên làm một cái gì đó không?
    bopbibi
  7. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái, bác là nam hay nữ vậy?
  8. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế mà cũng hỏi, không thấy cái tiêu đề là người yêu có vợ à. Người yêu có vợ thì nghĩa là người yêu không phải là phụ nữ, không phải là phụ nữ thì nghĩa là đàn ông, nếu là đàn ông thì cái người hỏi phải là phụ nữ. Tất nhiên có những trường hợp đặc biệt loại trừ thì không tính, em chỉ tính những trường hợp tuan theo quy luật bình thường của tự nhiên thôi.
    Làm cái gì đó là làm cái gì ? Nhảy vào phá để cho người ta bỏ nhau luôn à ? Hay là giúp người ta giàn hoà mọi việc. Nếu phá người ta thì có hợp với luân thường đạo lý không? Nếu giúp người ta thì có phải với trái tim mình không ?. Trường hợp thế này khó nói lắm nếu không phải là người trong cuộc. 1 câu trả lời chung chung cho những trường hợp như thế này là: Nếu thực sự cực kỳ yêu, yêu theo kiểu mù quáng thì nhảy vô mà chiến đấu, tình trường như chiến trường mà. Còn nếu thực sự yêu người ta thì hãy chờ đợi thôi, đợi cho người ta thực sự bỏ vợ rồi hãy nhảy vào, lúc đó thì dễ hơn nhưng cũng chưa chắc đã chiếm được tình cảm thực sự của người đàn ông đó vì có thể khi đó bạn chỉ là người anh ta dùng để lấp chỗ trống.
    Thôi thì cứ để cho mọi việc nó tự nhiên, việc gì đến sẽ phải đến, life is going on.
  9. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta đâu cơ chứ. Mình cảm thấy nếu người ấy quay lại với vợ mà thấy hạnh phúc thì mình sẵn sàng rút lui mà
    Nhưng nếu họ quay lại với nhau mà đau khổ thì mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Vì người ta dã bỏ mình để quay lại với người kia, tôi làm sao có thể chấp nhận được nhỉ.
    Tôi thực sự bối rối quá.
    bopbibi
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bạn biết là liệu khi quay lại với nhau thì vợ chồng người ta hạnh phúc hay lại tiếp tục sống trong địa ngục ??
    Còn nếu người ấy đến với bạn thì thực sự 2 bạn có thể sống hạnh phuc được không??
    Cái gì cũng phải thử thì mới biết được bạn à. Nếu như bạn vẫn không tự quyết định được thì tốt nhất là hãy để yên cho 2 người ấy tự giải quyết chuyện của họ, khi nào xong thì bạn quyết định nhảy vào hay không cũng không muộn. Còn nếu trong thời gian này sợ người khác lấy mất anh người iu của bạn thì chẳng sao cả, cái đó chứng tỏ anh ta là người iu của bạn chứ không chứng tỏ bạn là người iu của anh ta.

Chia sẻ trang này