1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào khi yêu người có vợ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 2lan9, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn HEOCON2008!
    rất nhiều bạn bè của mình khuyên mình nên quên anh ấy đi, vì đâu phải không có ai yêu mà phải vơ quàng lấy anh ấy.
    Thực ra bọn mình cũng chưa thực sự tìm hiểu nhau kỹ đâu, mình chỉ biết là tại sao trong số rất nhiều người mình gặp hàng ngày, mình chỉ thích có một mình người ấy thôi. Với mình để yêu 1 người nào đó không phải dễ dàng vì mình là 1 người rất khó tính & khó yêu. Có khi bởi vậy mình không dám mạo hiểm để đánh mất đi cái mình hằng tìm kiếm.
    Cũng chẳng hiểu nổi mình thế nào nữa, mình cũng không phải là trẻ con, ít ra cung gần 30 tuổi rồi mà.
    Cám ơn mọi người!
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Như bạn nói thì tuổi của bạn cũng không còn trẻ, nếu thế thì lại càng phải thận trọng hơn trong việc này, không ít người vì tuổi không còn trẻ nên quyết định bừa trong việc lấy chồng nên chẳng có hạnh phúc gì cả.
    bạn cũng nói là 2 người chưa tìm hiểu kĩ vậy thì tại sao bạn lại quá vội vàng hấp tấp trong việc chọn hay không chọn thế. Liệu bạn có hiểu kĩ anh chàng này không hay là cũng chỉ thuộc dạng tình yêu sét đánh. Vì chưa hiểu kĩ nhau nên mong bạn tìm hiểu rõ vì đâu mà anh ta với vợ anh ta có xích mích.
    Tìm được người mình thực sự yêu và cũng thực sự yêu mình chẳng phải là dễ, nó chỉ tới 1 hoặc cùng lắm là 2 lần trong 1 đời người thôi, đừng để tình yêu trước mắt làm mù quáng hết lý trí của mình.
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc con gái hay khờ dại lắm. Chỉ biết yêu thôi chẳng biết điều đó dẫn đến đâu (phim "Không gian đa chiều" trên VTV3 hiện nay là một ví dụ).
    Nhìn chung chúng ta cần thông cảm vì những hành vi "rất đời thường" như vậy. Ai mà chẳng có lúc... sớm hay muộn thôi.
    Romario
  4. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ui, không phải tôi không có ai yêu mà dại dột đến vậy đâu. Nếu thích lấy chồng, một người đầy đủ điều kiện mà các cô gái bây giờ hằng mơ ước thì lúc nào cũng được mà. Có điều mình chỉ cảm thấy thích thôi mà không yêu mà về sống với nhau sẽ nảy sinhcực kỳ nhiều vấn đề. Mình là 1 đứa cực kỳ khó tính thế nên khi sống với 1 người mà mình chỉ thích thôi, chưa biết sẽ chán lúc nào, điều ấy với mình là không thể được.
    Cám ơn mọi ngưòi rất nhiều.
    bopbibi
  5. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ui, không phải tôi không có ai yêu mà dại dột đến vậy đâu. Nếu thích lấy chồng, một người đầy đủ điều kiện mà các cô gái bây giờ hằng mơ ước thì lúc nào cũng được mà. Có điều mình chỉ cảm thấy thích thôi mà không yêu mà về sống với nhau sẽ nảy sinhcực kỳ nhiều vấn đề. Mình là 1 đứa cực kỳ khó tính thế nên khi sống với 1 người mà mình chỉ thích thôi, chưa biết sẽ chán lúc nào, điều ấy với mình là không thể được.
    Cám ơn mọi ngưòi rất nhiều.

Chia sẻ trang này