1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào ko ế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi OnlyBlueSky, 07/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OnlyBlueSky

    OnlyBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cờ tàn khép lại cuộc vui
    Hai bên tướng sỹ rã rời nhìn nhau
    Thí thân đàn tốt về đâu
    Trắng tay trắng cả mái đầu nắng xiên
  2. OnlyBlueSky

    OnlyBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lá-Cho mùa lá rụng
    Biết bao giờ lá trở về cây
    Mùa lạnh thế dùng dằng chẳng dứt
    Lá đẩy đưa vừa thương vừa giận
    Lá bồi hồi lá đổ lá chao nghiêng
    Lá đi tìm những mảnh vườn riêng
    Thui thủi ướp cả hương hoa vào cỏ
    Cho hạt mưa cuống cuồng tìm đâu đó
    Lá bồi hồi hỏi chuyện tháng năm
    Dỗi mùa thu lá nhuộm thành sắc nắng
    Để bây giờ màu úa cháy tháng riêng
    Mùa xuân sang trên cành cây nhắn nhủ
    Chuyện lá một chiều đã thấy màu xanh.
    Được OnlyBlueSky sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 11/09/2007
  3. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này lâu rồi nhưng k pót , biết sẽ có nhiều người can thiệp mờ
    Đọc qua trận tranh cãi em nảy sinh thiện ý pót cái cho topic nhảy lên đầu , chúc cho bác chủ topic sớm tìm đc ý trung nhân
  4. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    hê, tiếc quá. mình là b ko thì cũng đặt gạch đấy
  5. phuongly_78

    phuongly_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc sơ qua topic này thấy bác chủ topic này con trai mà ghê gớm phết (có vẻ xét nét và cố chấp vì mình thấy ai nói gì bạn cũng phải cãi lại bằng đc==chứng tỏ thiêú sự điềm đạm rất cần thiết của một người đàn ông đích thực
    Tóm lại e nào mà yêu bác này thì cũng... mệt ..và mỏi đấy
    Dù sao cũng chúc bạn sớm tìm đc người iu trên ttvn này
  6. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hờ, khoảng chục năm nữa mà ko tìm thấy a half thì tớ cũng mở cái quán thế này
  7. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bốn câu trên của OnlyBlueSky gợi nhớ mấy câu thơ Nguyễn Bảo sinh:
    Cùng chung một chuyến đò ngang
    Người thì sang bến người đang trở về
    Lái đò lái mãi thành mê
    Sang về chẳng biết mình về hay sang !
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ha ha , hôm nay mới có thời gian online , tìm mãi mới thấy pé .thế pé vào đây chỉ thêm mắm thêm muói thui hả?he he
  9. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Ừ, Chuyện của lá ..... Thân phận Lá nhuốm nỗi niềm ly biệt của nhân gian. Nỗi niềm riêng Lá hỏi mấy người nhân gian thấu tỏ ? Ừ thì cứ thế, cứ thế ... Lá ...rơi... rơi...
  10. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Bác là dính fải cái bệnh: "Vạch ra, để đấy - Đè ra, ko làm!"
    Phải thay đổi ngay nếu ko muốn bị Ê SẮC, hãy mạnh dạn lên, đạp cửa, xông vào và ấy...!

Chia sẻ trang này