1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào nhìn lên trời biết sao nào với sao nào ?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi classic_lover, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào nhìn lên trời biết sao nào với sao nào ?

    Em vừa kiếm được một cái kính thiên văn cũ, chả biết chính xác số liệu thế nào cả nhưng theo em ước chừng độ 200X. Thực ra em cũng tháo thấu kính ra đo đạc thử nhưng vì điều kiện k0 có, nên cũng chả xác định chính xác được.(đã thế tay còn bị xước tùm lum, mà một điều rất lạ là cái vật kính của nó lại là 2 cái tk phân kỳ ghép với nhau!!).
    Khổ nỗi có kính rồi làm sao mà biết được vị trí các sao trên trời nhỉ. K0 lẽ ngắm trăng mãi. Em đã thử làm cái Planisphere nhưng cũng chả nhìn ra cái gì. Nhìn mấy cái bản đồ sao càng rối rắm nữa. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo cho em với.

    ______________________
    Why won't you let me love you before we run out of time ?​
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em cũng không rành lắm về chuyện này đâu,mong bác thông cảm.Em nghĩ bác nên mua 1 cái la bàn để xác định hướng cho chính xác. Em thấy xác định các chòm sao như gấu lớn và gấu nhỏ khá dễ.Từ đó bác có thể xác định được sao bắc cực.
    Em thấy trong đĩa encloxy có vẽ nguyên cả bầu trời sao,đầy đủ lắm.Bác cứ thử đi mua rồi về xem thử xem có được không. Hôm qua em xem trên thấy cũng có chòm thần nông ở bầu trời của Hà nội. Em mới nhìn thấy chòm thần nông có 1 lần thôi a`,hồi còn ở Đà nẵng ấy. tuy nhiên em cũng không rành lắm về mấy chòm sao đâu. Em biết các bác ở đây nhiều người rành về lĩnh vực này lắm.
    a`,nhân tiện hỏi bác classic_lover là bác mua được kính ấy ở đâu vậy.kính của em làm dỏm quá trời,nhìn gì mà thấy có tí ti hà,mấy bữa trước em đi vào SG để mà nhập học,mang đồ nhiều quá nên mẹ emnhất quyết không cho em mang vào đây nên emcho con bạn thân của em vậy,tiếc quá hic hic
    Em cũng muốn có 1 cái kính xịn xịn như các bác trong hội nhưng mà chắc là em làm không được.Emkhông tìm được thị kính có tiêu cự nhỏ.chán quá.
    bigdog30784
  3. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tìm hoài mà chẳng thấy được cái kính thiên văn nào, ở Đà Nẵng cũng có bán nhưng mà đắt wé, đâu khoảng hơn 2 triệu một cái mà tui thì chẳng có tiền hehêhhhêhh!!!!!!!!!!!!!
    locyt
  4. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Tự lắp đi ! có chưa đến 200 mà độ phóng đại 100X cũng khá rồi đư cho loại nghiệp dư như tụi mình !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  5. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    bác slums không ở Đà Nẵng nên không biết chứ ở đấy để tìm được cái kính hội tụ có tiêu cự nhỏ đâu.Nhỏ nhất chỉ cỡ 6cm thôi ha`,để có G=100 thì ta phải tìm thị kính cỡ 1cm,nhưng mà ở Đà Nẵng tìm không có,em tìm cả tháng trời mà không thấy đành dùng thị kính có f=6cm vậy,nên thu ảnh sau cùng nhỏ lắm.Giờ em đang ở SG ,không biết ở đây có loại thị kính em cần tìm không để em làm lại cái kính khác.Bác nào biết chỗ bán loại kính ấy ở đây chỉ dùm em với.
    bác locyc này,em biết ở đường Lê Duẩn mới mở 1 quầy kính,khá đầy đủ chủng loại,có loại chỉ có triệu mấy thôi chứ không tới 2 triệu đâu,bác thử đi tới đấy xem thử xem sao.Em chưa vào đấy thử nhưng em cũng biết trong siêu thị có bán 1 cái kính giá chỉ 1 triệu hai thôi.Nếu bác có tiền thì thử,còn nếu không bác tới chỗ Nguyễn Thái học mua thị kính thử,nhỏ nhất chỉ có loai f=6cm thôi nhưng mà làm xong thì cũng thích lắm đấy.
    A`,quên,em hỏi các bác cái này nhé.Em nhớ là trong sách có ghi là trong bản đồ sao thì hướng đông nằm ở bên phải ,tây nằm ở bên trái,nhưng trong đĩa encloxy thì hướng đông vẫn nằm ở bên trái ,không biết sao đây ạ.
    bigdog30784
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Bản đò sao là xem ngược lên trời chứ không để trên bàn .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  7. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở Mỹ nên tìm mua cái kính cũ cũng k0 khó lắm.
    ______________________
    Why won't you let me love you before we run out of time ?​
  8. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rùi bigdog30784 ah`!!!!!!!!!
    Tui sẽ đến xem thế nào? Nếu được thì tui sẽ tậu một cái xem thế nào? Nhưng không biết đủ tiền không nữa, hơn một triệu bạc, mà tui là sinh viên chứ hổng phải là triệu phú. Tui đang gửi một người bạn ở Mỹ mua dùm tui cuốn Catalo về các dải thiên hà và bản đồ sao! hy vọng là sẽ gửi về sớm, để tui khỏi mua kính thiên văn làm gì tốn wé ,hihih
    locyt
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    hay quá,em cũng có bạn bên Mỹ,để em hỏi thử xem.Nếu bác có được catalo ấy bác có thể cho em xem với được không.Từ trước tới giờ em chưa xác định được giải ngân hà.Nếu được có lẽ đến tết em về Đà nẵng bác chỉ cho em nhé.Em nói cho bác nghe nhé,nếu bác thích cứ đến chỗ bán kính vào buổi tối rồi nói họ cho mình xem,mình cứ việc xem cho sướng,đồ chùa mà,rồi sau đấy trả lại bảo là để về nhà lấy tiền.Em đã từng dùng chiêu ấy khi xem kính thiên văn trong siêu thị,coi sướng lắm.Lúc trả lại,cười thật tươi,may mà chưa bị mắng.Mà công nhận kính của họ bán rõ nét lắm chứ không như cái của em.
    bigdog30784
  10. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì em cũng kiếm được một quyển sách về vấn đề này rồi. Bây h thì em thấy quả là banana về việc có thể đọc vanh vách (kể cả hiểu nữa đi) về những vấn đề cao xa như là các giai đoạn trong cuộc đời của 1 ngôi sao hay những thứ tương tự thế, trong khi hỏi chỉ lên trời hỏi sao nào nó là sao nào thì lại tắc tịt.
    ______________________
    Why won't you let me love you before we run out of time ?​

Chia sẻ trang này