1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào phân xử giữa mẹ và người yêu...! (cuộc chiến thầm lặng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quytrentroi85, 16/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào phân xử giữa mẹ và người yêu...! (cuộc chiến thầm lặng)

    Mình năm nay 28t rồi bạn gái mình 24t, nick này mình lấy của em họ mình

    Số là mình và bạn gái yêu nhau cũng đã 3 năm và 2 năm đầu chỉ là quen biết như bạn, tổng cộgn 5 năm. Yêu nhau lâu thế tất nhiên là 2 bên gia đình đã biết rõ 2 đưa quen nhau và dự tính gì cho tương lai rồi. Mình là con một gia đình gốc hoa, nói chung kinh tế ổn định và mình là người duy nhất mà dòng họ kỳ vọng .

    Nhưng mà vấn đề ở chỗ, từ lần đầu tiên mình dẫn bạn gái của mình về giới thiệu gia đình thì mẹ mình đã không thích cô ấy rồi, trừ mẹ mình thôi còn lại ba mình rất thương cô ấy, bà ấy thành kiến với bạn gái mình, và mình biết bà ấy có lý do riêng của bà ấy, mình đã cùng bạn gái mình đấu tranh suốt 2 năm để mẹ mình có thiện cảm với NY mình.

    Gần đây cuộc chiến càng nghiêm trọng khi 2 người phụ nữa ấy ngồi nói chuyện với nhau, y như 1 kiểu thỏa thuận, và trận chiến đã nổ khi.

    -Bà yêu cầu NY mình :"học tập nấu ăn, hạn chế và tốt nhất ko đi làm, muốn làm có thể tự mở ở nhà để kinh doanh, nói chung là không đi làm nếu như gđ mình cưới cô ấy."

    -Và ý kiến của NY mình hôm đó là:" sẽ cố gắng học nấu nướng sau khi tốt nghiệp, hiện giờ đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên chuyện rất khó khi học nấu ăn bây giờ, nhưng nhất định sẽ học. Còn việc không đi làm cô ấy nhất định không chịu vì cô ấy không chấp nhận việc bỏ công sức và tiền bạc để ăn học rồi bây giờ đem bằng cấp về treo lên nhìn, còn việc tự mở ra kinh doanh không là sở thích và ước mơ cô ấy nghĩ đến nên cô ấy đã thẳng thắng từ chối yêu cầu của mẹ mình"

    Cuộc nói chuyện ngưng tại đó, và các bác biết kết quả thế nào khi mình đứng giữa. Mẹ mình đã tự chọn cho bà 1 cô dâu mà bà ấy cho rằng đúng theo sự chọn lựa của bà ấy, và hẹn để mình gặp mặt. Đêm đó mình đi công tác về tới nhà, chẳng hiểu sao bạn gái mình lại nói là có hẹn sinh nhật bạn ko cho mình đi cùng. Về nhà thì thấy mẹ với cô gái lạ hoắc, các bác chắc cũng biết rồi đấy. Mình bực bội quá bỏ về Cty và đêm đó ko về nhà.

    Tuần sau ba mình mới nói mình biết là mẹ mình đã đt cho bạn gái mình nói rằng tối hôm ấy mình về bà yêu cầu NY mình để mình ở nhà gặp gỡ bạn. Cô NY của mình chắc vì tức giận nên đã nói lại là " thể theo yêu cầu của bác con sẽ để anh ấy ở nhà, nhưng có chuện gì xảy ra ngoài dự kiến của bác thì đó ko phải là trách nhiệm của con". <==== rõ ràng đây là cuộc chiến của 2 người phụ nữ và người nhận là người ở giữa như mình đây.


    NY mình thì cũng vì mình đã chìu mẹ mình hết mực, mắc dù cô ấy là con út, cũng là cô gái duy nhất trong nhà (được kưng lắm) nhưng ko phải là tiểu thư ko coi ai ra gì, vì rõ ràng bên gia đình mình chỉ mỗi mẹ mình không thích cô ấy còn lại ai cũng thích cả.


    Nói dài dòng thế mình cũng chỉ xin các bác lời khuyên

    Làm cách nào để 2 ngưòi phụ nữ này hòa thuận với nhau không ???
    Mình hết sức khổ tâm vì điều này
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy yêu cầu của mẹ bạn thật là vô lý . Thời buổi này thiên hạ bay lên sao hoả rầm rầm làm sao mà có thể yên tâm ngồi chơi xơi nưóc ở nhà đc.. Bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân , sao đó phân tích đúng / sai cho mẹ bạn biết. Mềm mỏng nhưng cứng rắn . Đồng thời động viên an ủi người yêu để cô ấy yên tâm , có chỗ dựa ...Chúc 2 bạn thành công
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác này bênh mẹ rồi ! Yêu cầu của mẹ bác chỉ phù hợp trogn 2 trườgn hợp :
    1. vợ bác thích vô côgn rồi nghề , và thuộc thành phần " chồgn em có nói sai em cũgn nghe "
    2. Vợ bác phải k có bằgn cấp gì ----> như ý 1
    Câu chuyện của bác sẽ k đi về đâu , và bác cứ yên tâm là sau 10 năm nữa bác sẽ lấy đc vợ nếu mẹ bác vẫn yêu cầu như thía !
    Thắc mắc 1 câu là TẠI SAO LẠI GỌI MẸ ĐẺ LÀ "bà ấy " ?? ====> .,.,,,,???
    Vợ bác là có ý phục thiện khi muốn đi học nấu ăn rồi đấy ! Tóm lại là em ủgn hộ vợ bác
    Chỉ có cách là để vợ bác lên nói chiện thừogn xuyên với mẹ bác rùi hy vọgn 2 ng sẽ đi chugn 1 con đườgn . Nếu k thì khó lắm bác ạ ! Bác chỉ hógn hớt đc thôi , cái này là k thể thay đổi vì đây 2 luồgn suy nghĩ trái chiều ! Chúc bác may mắn !
  4. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    1:Bạn gái mình là người rất năng động, và học rất tốt đấy, không phải vô công rồi nghề như bạn nghĩ, cá tính mạnh mẽ, vừa học vừa làm thêm, ĐH năm cuối rồi ạ.Lớn rồi nhưng vẫn còn con nít lắm
    2: kêu = bà ấy đó chỉ là từ dùng thay thế thay vì nói" mẹ của mình" hoài trong đoạn văn thấy nó ko hay, đơn giản vậy thôi bạn ạ
    3: có lẽ lần đầu mình dẫn bạn gái về nhà, cô ấy đi ngang thấy ba mình chơi cờ đang thế bí cô ấy đến chỉ và ngồi lại nói chuyện với ba mình quên mất tiếp mẹ mình dọn cơm tối, nên ấn tượng ban đầu với mẹ mình không tốt.
    Cuộc chiến này chẳng biết làm sao hiện giờ mình đang đi công tác nên ko phải ngồi nhà nghe mẹ mình lằng nhằng về NY mình. Có lẽ nhưu bạn nói tích cực cho 2 ngừi này gặp nhau thường xuyên để họ nói chuyện, trước đây vì 2 ngưòi phụ nữ này không hợp nhau mình hạn chế để NY mình đến, chỉ dẫn đến khi nhà có tiệc hoặc ngày lễ tết quan trọng thôi
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    1/ Bác đagn quẫn trí nên đề nghị bác đọc lại tập 1 em viết , em rất ủgn hộ vợ bác , vì nếu là em thì em nghĩ k thể ngồi 1 chỗ như ý mẹ bác đc ạ
    2/ Bác có thể nói là "mẹ tôi " thay vì cụm " mẹ của tôi " ( đây là tiếgn V, k phải tiếgn Anh để mà phải dùgn my mom )
    3/ Bác k có khả năgn giải quyết chuyện này ------> em óanh giá thẳgn luôn ! Vì vậy bác chịu khó ngồi yên và chờ kết quả đi ạ !
  6. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    thật sự đang rất quẩn trí đấy, cứ về nhà thì nghe mẹ mình hát mãi khúc quân hành" con nên kiếm đứa khác. Cứ sợ NY nghe thấy cô ấy lại bùn
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bác đã quan niệm như thế rồi, tích cực cho 2 người gặp nhau cũng có làm được gì, không lẽ người dưng (lại còn không ưa nữa) lại có thể thay đổi quan điểm của mình?
    Nếu người nhà bác ai cũng quý cô ấy, thì bác nhờ tất cả làm hậu thuẫn đi. Bác đi công tác thì mọi người ở nhà giúp đỡ. Bảo gia đình bác (nhất là bố bác, vốn rất thích cô con dâu này) nói ra nói vào, nói sao cho lung lay quan điểm của mẹ bác thì thôi. Rồi mỗi lần bác về nhà lại nói chuyện với mẹ. Bảo là đó không chỉ là quan điểm của cô ấy, mà con cũng không thích cưới 1 người vợ ngồi nhà không đi làm.
    Chứ bảo bạn gái bác năng đến gặp mẹ bác, khi mẹ bác đang không ưa ra mặt, em thấy tội nghiệp chị ấy T_T Riêng vụ gọi điện thoại đã thấy rất không tôn trọng chị ấy rồi.
    Nói chung là mẹ bác sai từ đầu đến cuối, bác chỉ có thể hy vọng "cải tạo" suy nghĩ sai lầm đó thôi.
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến cần dài hơi, GF của bác phải nhịn. Thi gan đến khi nào mama của bác chịu thua thì thôi. Trong thời gian thi gan, cấm không được gây thêm mâu thuẫn.
    My case: BF của em đi du học, his mama cô đơn quá, em đến chơi cho vui, thế là cảm tình thay đổi dần dần. Cuối cùng em cũng té đi học nốt => mọi việc đang tốt đẹp
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy mems nữ vào kêu mẹ chồng khó tính ,trai bênh vực mẹ..hehe,nhìn lại hình như fụ nữ rất giống nhau,thích nghe câu "em là số 1",mẹ chồng mà số 1 thì thôi khổ đời giai roài...
    Xưa thì vậy nhưng giờ thì không thương đc chính người mẹ đã nuôi dưỡng chồng tới giờ thì thôi anh xin kiếu
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Mẹ bạn vô lý.
    1/ Nguyên tắc 1: Không đối đầu(mẹ vs bạn gái của con trai, mẹ vs con trai, con trai phải chọn giữa mẹ và bạn gái).
    2/ Nguyên tắc 2: Thoả hiệp.
    3/ Nguyên tắc 3: Đứng giữa và công bằng. Ở đây bạn gái bạn đúng nhưng không bao giờ được nói với mẹ bạn là bạn gái đúng và mẹ sai, nếu không muốn mẹ bạn ghét bạn gái.
    4/ Nguyên tắc 4: Không bao giờ được để mẹ bạn nghĩ là bạn quý bạn gái hơn ý kiến của mẹ nếu không muốn mâu thuẫn sau này.
    =>
    1/ Đối với bạn gái: Nói với cô ấy là bạn đồng ý với cô ấy nhưng phải khuyên cô ấy không nên và tránh nói/hành động đối đầu với mẹ bạn. Bạn gái của bạn nên bảo vệ quan điểm và thoả hiệp nhưng phải trên nguyên tắc kính trọng mẹ bạn. Nếu cần bạn gái bạn có thể tìm cách lấy lòng mẹ bạn trên nguyên tắc bảo vệ quan điểm của mình.
    2/ Đối với mẹ: Phân tích cho mẹ bạn hiểu những khó khăn của bạn gái. Phân tích cho mẹ bạn hiểu là bạn hiểu những nỗi lo của mẹ bạn. Tuyệt đối không nói mẹ sai và bạn gái đúng. Phân tích cho mẹ bạn thấy là bạn muốn một người vợ như thế nào(tức là như bạn gái của bạn). Phân tích cho mẹ bạn thấy những lợi ích khi có một cô con dâu như bạn gái của bạn + những cố gắng của bạn gái bạn để đáp ứng yêu cầu của mẹ bạn.
    3/ Đối với những thành viên khác trong gia đình: Nhờ họ nói chuyện với mẹ bạn (giống như cách của bạn nói với mẹ bạn).

Chia sẻ trang này