1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào phân xử giữa mẹ và người yêu...! (cuộc chiến thầm lặng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quytrentroi85, 16/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có vài điều muốn nói thế này
    - Secret makes a woman woman
    Nét quyến rũ của người phụ nữ lúc nào cũng rất cần thiết để người đó tự tin trong cuộc sống và tình yêu,và là một yếu tố cần thiết để duy trì tình yêu của người đàn ông của mình.
    Vì thế người phụ nữ giữ cho mình một chút đam mê,một chút bận bịu và có công việc để hăng hái,thì cũng là một phép cân bằng trong cuộc sống gia đình chăm lo chồng con.
    - Nếu k có điều trên,tình huống xảy ra có thể sẽ là:
    + Sự so sánh của người đàn ông -> dần dần k thấy cuốn hút từ người vợ mình
    + Sự so sánh của người đàn bà -:> Tự ti về bản thân / Bùng nổ giẫy đạp khỏi sự tù túng
    + Tình yêu dần phai nhạt,cái còn lại chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm
    P/S : tớ k bao h gọi mẹ tớ là " bà ấy " như bạn cả !
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ _ ở riêng !
  3. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người góp ý kiến cho mình.
    -Mọi chuyện bọn mình đã đấu tranh ít nhất 2 năm nay rồi, phải nói mẹ mình là người khá cổ hủ, đó là sự thật. Nhưng mình ko nói điều đó với mẹ mình, và cũng biết mẹ vì thương mình mới thế, chọn 1 người có thể chăm sóc mình thay mẹ. Đôi khi cũng cư xử quá đáng với bạn gái mình. Vì bà nghĩ NY mình la người ko chu đáo.
    -Ba mình thì thoải mái hơn, và ông hài lòng về NY mình ngay cả nội mình cũng qúy. Mình sống trong 1 đại gia đình 3 thế hệ, nên ko thể tính đến chuyện cưới nhau ra ở riêng được.Ba , cô , và bà điều hậu thuẫn cho tụi nên mới trụ tới giờ, chứ không thì chẳng biết nói sao.
    - Bạn gái mình là người thẳng thắng, chắc vì thế đôi khi trong cuộc nói chuyện vô tình chạm tự ái mẹ mình nên bà có thành kiến, thêm vào đó lại ko biết nấu nướng trong nhà. Nên mẹ mình phản đối gay gắt, nói chung là thành kiến với NY mình. Chỉ có nhiêu lý do đó mà cứ lục đục kéo dài.
    Mình đã cố gắng dàn xếp đôi bên để mẹ mình giảm bớt thành kiến với NY mình, và bạn gái mình ko giận mẹ mình. Chuyện này thì chỉ bên GĐ mình và bạn gái mình biết còn bên GĐ bạn gái mình thì cô ấy ko nói gì cả, chỉ nói là ko ai phản đối thôi. Bên GĐ cô ấy mà biết thì còn khổ hơn
    Mình hết cách rồi nên mới vô đây xin mọi người lời khuyên. Đang công tác xa chỉ có 1 mình ko ai quấy rầy, nên ngồi suy nghĩ để khi về tiếp tục mà chiến
  4. Z_Love

    Z_Love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko biết góp ý sao hết ạ ! Chỉ giúp anh kéo cái topic này thôi
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn em cũng đang trong trạng thái đối đầu với những đòi hỏi quá vô lý của mẹ người yêu, nên em hiểu được tâm trạng của bạn gái anh lúc này.
    1. Ức chế. Nhìn thấy mẹ người yêu đi tìm bạn gái mới cho ngưòi yêu của mình mà ko làm gì được.
    2. Muốn buông xuôi. Mình cũng có đến nỗi nào đâu mà khi yêu anh ấy, mình lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy. (GĐ tốt, cv, học hành tốt, ko thiếu người theo đuổi....) Nếu ko yêu anh nữa, mình sẽ ko phải chịu những bất công thế nữa
    3. Lo lắng: Sau này, cố gắng lấy được anh ấy rồi thì sẽ ra sao? Liệu mẹ anh ấy có ghét mình nữa hay ko? Liệu anh ấy có đứng về phía mẹ anh ấy ko????
    4. Ác cảm với mẹ chồng. Đến lúc bà biết tay tôi.
    Đây chỉ là những cảm xúc có thể bạn gái anh sẽ phải trải qua, nếu là 1 người mạnh mẽ và bao dung, cô ấy sẽ tìm mọi cách để dẹp cái tôi của cô ấy lại để lấy lòng mẹ chồng. Những người con gái như vậy, nếu có thể lấy làm vợ sẽ là hạnh phúc của anh.
    Trong trườg hợp này, mong anh:
    Bày tỏ rõ quan điểm và lập trường với cả 2 bên: cả 2 đều là những người con yêu thương, nếu phải chọn 1 trong 2 thì con đều cảm thấy rất mất mát và chắc chắn sẽ ko hạnh phúc.
    Với bạn gái: Luôn tỏ thái độ rõ ràng với cô ấy: Anh ko yêu và chấp nhận người con gái khác ngoài em. Em đã chịu nhiều thiệt thòi, nhất định anh sẽ luôn cố gắng để làm cho em hạnh phúc.
    Với mẹ: Con kính trọng mẹ, và yêu thương mẹ. Cô ấy sau này cũng là con của mẹ, nhất định cũng sẽ yêu mẹ.
    Cái quan trọng là anh phải có lập trường, cái gì đúng thì cương quyết bảo vệ. Mẹ anh bây giờ có thể ko hiểu nhưng sau này, nhìn thấy gđ anh hạnh phúc, mẹ anh sẽ hạnh phúc thôi. Các cụ có câu: Nước mắt chảy xuôi mà. Chả có bố mẹ nào nỡ bỏ con cái đâu
  6. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này, yêu cầu của mẹ bác chủ topic
    vô lý quá, thời buổi này chẳng ai từ bỏ mọi thứ để ở nhà như vậy đâu.
  7. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng đang muốn ko như các bạn nói, nhưng mà nó rơi ngay chính mình. Hiện giờ bạn gái mình vẫn cố hết sức lấy lòng mẹ mình.
    Nhưng từ khi biết mẹ mình đang chọn cho mình 1 người vợ thì cô ấy ko mềm mỏng với mẹ mình nữa, thay vào đó cô ấy chiến tranh lạnh với mẹ mình. Biết mẹ mình ko thích gì cái gì cô ấy cố tình mua về tặng mẹ mình. Mẹ mình la cô ấy thì cô ấy ngồi cầm chai nước uống tỉnh queo. La câu nào uống ngụm ấy, như chứng tỏ cô ấy đang dằn xuống .
    Cuộc chiến này rõ là NY mình ngầm chống lại mẹ mình. Nhưng cô ấy ko lên tiêng thôi. và mẹ mình thì cac bác biết rồi, vẫn y nhưu cũ.
    Giờ chẳng biết phải giải quyết thế nào. Đa phần mình ko giải quyết được đành chạy về cơ quan mà ngồi. vì ko muốn làm ai phải giận
  8. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ôi , lại chuyện mẹ chồng _nàng dâu , thiệt là đau đầu ..., không phải mình có ác cảm gì với hai chữ " mẹ chồng " vì mình hiểu nếu không có mẹ chồng thì làm sao có " chồng " ra đời ..., có điều trong trường hợp này , mẹ bạn qủa là sai và ngang quá..., bạn gái bạn cũng hiểu điều đó và vì cô ý có học , có nhận thức nên những cái mẹ bạn yêu cầu với cô ý là ...quá đáng , vậy mà cô ý vẫn tỏ ra bt , nhượng bộ và cố gắng vì bạn thì bạn cũng chỉ còn cách là vận động mọi người khuyên giải , nịnh , nói ngọt với mẹ bạn ... để dần dần khiến mẹ bạn chấp nhận nàng dâu này thôi ...
    Hi vọng rằng cùng với thời gian sẽ cảm hóa đc mẹ bạn để dần dần yêu cô con dâu của mình , và bạn cố gắng tạ điều kiện để cho bạn gái mình lấy đc tình cảm của mẹ bằng cách qua những buổi đi chơi với gia đình , những lần đi cửa hàng mua đồ ... ! Chúc bạn vượt qua khó khăn này để sống vui vẻ , hạnh phúc bên người yêu nhé ...
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hix, cầm chai nước hay cầm cốc nước?
    Chiến tranh lạnh thì rõ là dại rồi, dù cô ấy đúng và mẹ bạn sai thì vẫn cứ là dại. Đây gọi là tức nước vỡ bờ, bất chấp rồi, mà cô ấy đến mức này cũng không có gì lạ. Ở nhà chắc gì bố mẹ đã la cô ấy, đi làm chắc gì sếp đã la cô ấy, chậc!
    Tạm thời đừng để hai người ấy gặp nhau nữa, cô ấy tiếp tục như thế thì hỏng to chuyện thôi.
    Hỏi thừa một chút, bác 28 tuổi rồi, sống ở thành phố mà mẹ bác còn có tư tưởng chọn vợ cho con trai ah? Đã nói lại với mẹ về vấn đề này chưa thế?
  10. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    bạn gái bác phản ứng thế là bt, em mà là bác ấy thì em cũng thế.

Chia sẻ trang này