1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào phân xử giữa mẹ và người yêu...! (cuộc chiến thầm lặng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quytrentroi85, 16/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    ẤY xác định với cô ấy là sau khi cưới sẽ ra ở riêng đi. Bảo cô ấy nhẫn nhịn hơn chút nữa. Chứ cứ đà này thì gđ thành chiến trường mất.
    Bạn bảo là ko ra ở riêng được vì truyền thống gia đình, nhưng trong chuyện này thì tớ thấy bạn hơi ích kỷ. Rõ ràng, bạn đặt cô ấy vào tình thế yêu anh, em fải chấp nhận tất cả đấy. Trước 1 tương lai như thế thì tớ cũng chẳng dám bước chân vào. Ở riêng ko có nghĩa là ko quan tâm đến gđ và bố mẹ bạn, mà chỉ là cách để tránh những va chạm ko cần thiết khi mẹ chồng và nàng dâu ko ưa nhau. Ở riêng cũng là cách tốt nhất trong hoàn cảnh của bạn.
    Bạn cũng nên nghĩ đến cô ấy nhiều hơn, ở riêng 2 người có thể chăm sóc nhau tốt hơn. Mẹ bạn sẽ giận, nhưng tớ nói rồi, chẳng có mẹ nào bỏ mặc con cái cả. Nhưng cô ấy ko fải là mẹ bạn, 1 khi quá sức chịu đựng cô ấy sẽ ko còn kiên nhẫn nữa đâu.
    Tớ nói thật, ko fải mẹ ấy có ác cảm với người yêu ấy ko thôi, mà mẹ ấy sẽ có ác cảm với tất cả cô gái nào dám lấy mất bạn khỏi tay bà ấy. Tớ có cô bạn cũng như vậy. Ko fải mẹ người yêu ghét cô ấy, mà chẳng qua, bà ấy ko chịu nổi khi con trai bà dành thời gian cho cô ấy. Kiểu như là ghen ấy mà. Bà mẹ cảm thấy vị trí của mình trong lòng đứa con trai đang bị ảnh hưởng, nên mới có hành động kiểu đó.
    Điều cần nhất là nên vỗ về bạn gái bạn, và cũng tỏ rõ quan điểm với mẹ bạn. Bạn lớn rồi, nên quyết định sự lựa chọn cho rõ ràng.
  2. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lời khuyên như thê này:
    Thứ nhất bạn nên bình tĩnh, mọi vấn đề có thể giải quyết dễ ràng. Bạn không việc gì phải bỏ nhà để tới công ty để ngủ. Nhà là nhà của bạn và bạn nên giải thích cho cô gái mà mẹ bạn dự định giới thiệu với bạn rằng
    : Bạn đã có người yêu và bạn sẽ tiến tới hôn nhân với người yêu của bạn và rằng bạn không muốn yêu ai khác ngoài người yêu của bạn hiện tại. Nếu cô gái kia là người hiểu biết cô ấy sẽ rút lui. Còn nếu là người thiếu tự trọng. Thì bạn thích hành động như thế nào là quyền của bạn. Bạn được dòng họ kỳ vọng. Trách nhiệm của bạn là phải đáp lại sự kỳ vọng đó.
    Thứ hai Vì bạn là con một nên bạn càng phải có trách nhiệm với cha mẹ bạn. Đối với tôi dù rằng đã có vợ nhưng quan điểm là tất cả vì cha mẹ có thể bỏ vợ, anh chị em ruột, họ hàng chứ không bao giờ bỏ cha mẹ kể cả cha mẹ có hăt hủi mình. Vợ thì có thể lấy nhiều nhưng cha mẹ thì chỉ có một. Bạn nên bình t ĩnh để xử lý tình huống của bạn tất cả phải bình tĩnh.
    Thứ ba: Là nên thuyết phục từng bước "Cả mẹ và người yêu" cần thêm thời gian. Và cũng không nên cho bạn gái bạn tiếp xúc với mẹ bạn trong thời gian này nữa.
    Đối với mẹ có thể hai mẹ con nói chuyện chân thành cởi mở với nhau không được cáu, giận hay bực bội khi nói chuyện với mẹ và hãy lắng nghe bà nói. Phân tích cho bà thấy rằng đối bạn bà là người quan trọng nhất. tuy nhiên bạn rất yêu người yêu của bạn hiện tại, và mong bà hiểu cho bạn, tất cả các yêu cầu của bà sẽ từng bước được đáp ứng và bạn hứa với bà như vậy.
    ần đây cuộc chiến càng nghiêm trọng khi 2 người phụ nữa ấy ngồi nói chuyện với nhau, y như 1 kiểu thỏa thuận, và trận chiến đã nổ khi.
    (-Bà yêu cầu NY mình :"học tập nấu ăn, hạn chế và tốt nhất ko đi làm, muốn làm có thể tự mở ở nhà để kinh doanh, nói chung là không đi làm nếu như gđ mình cưới cô ấy."
    -Và ý kiến của NY mình hôm đó là:" sẽ cố gắng học nấu nướng sau khi tốt nghiệp, hiện giờ đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên chuyện rất khó khi học nấu ăn bây giờ, nhưng nhất định sẽ học. Còn việc không đi làm cô ấy nhất định không chịu vì cô ấy không chấp nhận việc bỏ công sức và tiền bạc để ăn học rồi bây giờ đem bằng cấp về treo lên nhìn, còn việc tự mở ra kinh doanh không là sở thích và ước mơ cô ấy nghĩ đến nên cô ấy đã thẳng thắng từ chối yêu cầu của mẹ mình")
    SẼ cố gắng học nấu nướng sau khi tốt nghiệp, hiện giờ đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên chuyện rất khó khi học nấu ăn bây giờ, nhưng nhất định sẽ học.
    Còn việc không đi làm cô ấy nhất định không chịu vì cô ấy không chấp nhận việc bỏ công sức và tiền bạc để ăn học rồi bây giờ đem bằng cấp về treo lên nhìn,
    Còn việc tự mở ra kinh doanh không là sở thích và ước mơ cô ấy nghĩ đến nên cô ấy đã thẳng thắng từ chối yêu cầu của mẹ minh
    đỐI VỚI NGƯỜI YÊU BẠN: BẠN NÊN PHÂN TÍCH VỚI CÔ ẤY ĐỂ CÔ ẤY HIỂU RẰNG BẠN RẤT YÊU CÔ ẤY. VÀ CÁC YÊU CẦU CỦA MẸ BẠN THÌ TỪNG BƯỚC CẢ HAI NÊN TÌM RA GIẢI PHÁP ĐỂ GHỠ.
    NẤU ĂN LÀ CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN RỒI. ĐÃ LÀ PHỤ NỮ VIỆT NAM THÌ PHẢI NẤU ĂN ĐƯỢC.
    CHUYỆN ĐI LÀM Ở SỞ HAY MỞ RIÊNG ĐỂ KINH DOANH THÌ BẠN PHẢI PHÂN TÍCH CHO MẸ BẠN HIỂU RẰNG NGƯỜI YÊU BẠN KHÔNG THỂ TỰ KINH DOANH RIÊNG CÔ ẤY CHỈ CÓ THỂ ĐI LÀM Ở SỞ THÔI MONG MẸ HIỂU CHO. VÀ PHÂN TÍCH CHO NGƯỜI YÊU LÀ MỌI LỜI MẸ BẠN NÓI THÌ TỐT NHẤT NÊN LẮNG NGHE KHÔNG NÊN TỪ CHỐI THẲNG THỪNG. hÃY HỎI NGƯỜI YÊU BẠN NẾU NGƯỜI YÊU BẠN VÀO VỊ TRÍ MẸ BẠN CÓ ẤY SẼ NGHĨ GÌ KHI MÀ CÔ ẤY LÀ MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI NÓI CHUYỆN VỚI CON DÂU TƯƠNG LAI.KHI BỊ CON DÂU TƯƠNG LAI TỪ CHỐI THẲNG THỪNG.
    hÃY THUYẾT PHỤC MẸ BẠN RẰNG NGƯỜI YÊU CỦA BẠN LÀ CON DÂU TƯƠNG LAI CỦA MẸ BẠN CÓ THỂ NẤU ĂN NGON, ĐI LÀM Ở SỞ VỀ VẪN CHU TOÀN CHO GIA ĐÌNH NHÀ CHỒNG.
    sAU KHI NÓI CHUYỆN VỚI CẢ HAI BÊN MÌNH NGHĨ SẼ TỐT CHO BẠN.
    cÒN NẾU NGƯỜI BẠN GÁI YÊU BẠN NHƯ BẠN YÊU CÔ TA THÌ CÔ TA SẼ CÙNG BẠN VƯỢT QUA TẤT CẢ. CÒN NẾU KHÔNG THỂ THÌ SAY GOODBYE.
    TÌNH YÊU SẼ CHIẾN THẮNG TẤT CẢ NẾU CẢ HAI THỰC SỰ YÊU THƯƠNG NHAU.
  3. quytrentroi85

    quytrentroi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn bạn rất nhiều. Khi cho lời khuyên. Vẫn tiếp tục muốn nhận thêm nhiều những lời khuyên

Chia sẻ trang này