1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào sống chung được với người mình không thích?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vitcotdn, 16/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần mình bị nthế này rùi,ng` trong nhà mặc dù ko thix nhưng vẫn phải vui vẻ cuời nói,may mà xong rùi.Đỡ,tính thẳng nên là có j ko jấu đc.
  2. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    đã ko thích lại còn phải sống chung
    chắc ai mà có cuộc sống như thế chắc đầu óc lúc nào cũng căng thẳng
  3. gemi8x

    gemi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sống thế thì chỉ tổ khổ mình,khổ cả người.Với lại người trong nhà mà,ai lại làm thía bao giờ.
    Không hợp,k ưa nhau thì hạn chế gặp mặt và nói chuyện là tốt nhất.
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Không thể không sống chung thì cố chịu đựng, nhún nhường được thì nhún, ko thì cãi nhau 1 trận thật to để giải quyết, rứa nà xong
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Có fải ai cũng dẻo như mài đâu mà nhún nhảy mãi đc
    Đã 1 lần cãi nhau to zồi thì còn cãi nhau miết nữa cho koi. Hông giải quyết đc gì đâu. Tốt nhất là làm sao cho khỏi thấy mặt nhau. Khỏi cãi
    Miềng mà cứ nóng lên là mặt nổi mụn nên[/yellow][/hl] hông mún cho ai nhìn mặt
  6. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em chưa nghe bác chủ topic nói là người trong nhà .
    Người nhà thì mặc kệ thôi .
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ô, chủ topic đã nói k thể k chung sống mà, chả lẽ cãi nhau suốt à. Ghét cũng fải sống chớ sao.
  8. daisy2008

    daisy2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ghét ai thì mình chẳng nói gì cả, thậm chí còn trông thấy họ thì còn tránh xa. Bởi vì tính mình nóng, nên tránh cho nó lành.
  9. krueldra

    krueldra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người trong nhà, tránh xích mích được nhiêu thì gắng tránh, còn phải học cách chịu đựng và tìm điểm tốt mà an ủi mình thôi! Làm gay thì mình khó sống, người lớn trong nhà buồn lòng nữa.
    Rất đồng cảm với bạn
  10. DungCoNhin

    DungCoNhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là tránh mặt nhau
    Hạn chế bàn tán về bất kể vấn đề gì

Chia sẻ trang này