1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào thay đổi quyết định bạn gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vantuanhy87, 28/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vantuanhy87

    vantuanhy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI GIÚP EM CÓ LÊN CỐ GẮNG NÍU KÉO NGƯỜI YÊU KO? Em và người đó yêu nhau được 5 tháng. chúng em đã rất vui vẻ bên nhau. và có với nhau những kỉ niệm ở bên nhau. Chung em yêu nhau gọi điện đúng vào đêm giao thừa nói với nhau những suy nghĩ thế mà giờ đây chung em đã chia tay chỉ vì lý do : đúng hôm sinh nhật cô ấy em đã tổ chức sinh nhật cho cô ấy và giới thiệu em trước mặt bạn bè cô ấy. nhung do em bị bạn bè cô ấy chúc[ nhiều rượu quá lên đã bị say và cô ấy làm em ức chế với thái độ của cô ấy trong ngày sinh nhật cô ấy và em đã không kiểm soát được hành động của mình và em đã đến xóm cô ấy làm cô ấy mất lòng tự trọng. E đã rất hối hận với việc mình làm. Em đã làm những việc để mong cô ấy tha thứ em cũng đã khóc rất nhiều trước mặt cô ấy. em cũng đã nhờ những bạn thân cô ấy động viên và cho em cơ hội cuối cùng mà vẫn không được.em vẫn rất yêu cô ấy và ko thể thiếu cô ấy được. em chỉ mong một ngày nào đó gần nhất cô ấy cho em cơ hội. Nhưng em thấy cô ấy quyết định lắm và nói với em là không thể chấp nhận việc em đã gây ra mặc dù em hứa với cô ấy là em sẽ bù đắp lại.và em biết cô ấy cũng yêu em thật. Nhưng bây giờ không biết em co lên cố gắng nữa không vì em thấy cô ấy đang rất quyết tâm muốn quên em. theo anh chị em lên làm thế nào cho hợp lý nhất để em đỡ hối hận với việc mình làm cho cô ấy. chuyện bọn em xảy ra được 3 tuần nay rùi. MONG MỌI NGƯỜI HÃY TƯ VẤN CHO EM LÊN LÀM THẾ NÀO. VÌ TỪ LÚC CÔ ẤY NÓI CHIA TAY EM LUÔN CỐ GẮNG QUAN TÂM VÀ NÍU KÉO. NHƯNG VẪN CHƯA THẤY HY VỌNG GÌ.
    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI HÃY TƯ VẤN GIÚP EM!
    CHẮC Ở ĐÂY NHIỀU CAO THỦ CHO EM BIẾT LÀM GI ĐỂ EM THÀNH CÔNG ĐỂ CÔ ẤY QUAY LẠI VỚI EM
  2. yeuemmaithoi

    yeuemmaithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ko níu kéo? đc chứ?
  3. dunggttn

    dunggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    chân thành chân thành. Cứ thể hiện tốt sự ăn năn hối lỗi của mình đi
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    sao cứ viết cũng ngọng thế này? Có nên thì cứ viết thành "có lên", chẹp. Tình hình là cứ mặt dầy mà kiên trì thôi. Chả làm được j khác đâu.
  5. giaohai

    giaohai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mạnh mẽ lên bác, khóc làm jì, nó lại khinh............... tạm wên e 1 thời gian đi, khoảng 2,3 tuần rồi gặp gỡ nói chuyện, nếu k dc thì thôi kiếm e khác. chúc thành công nhá
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải khóc lóc nỉ non? Đàn ông mà thế gái nó khinh cho nhục lắm. Thà chia tay chứ nhất định không phải van xin, khóc lóc. Cái cách đó chỉ dành cho đàn bà con gái thôi!
  7. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Canh trời mưa.. mưa cả ngày càng tốt. Canh.... giờ em ý ở nhà...

    ĐỨNG ĐỘI MƯA (NHƯ TRONG PHIM) ............ Mà thể hiện thành ý

    Nếu cách này mà ko hiệu quả.......em ý ko chạy ra lôi vào......... nói chuyện thì... bỏ đi..
  8. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp tương tự đã có các anh ở những topic khác tư vấn rất hay.

    Sau những ccố gắng níu kéo rất chân tình của bác thì gái hiểu bác là người tốt và rất yêu gái rồi. Bây giờ bác chỉ cần nói với gái 1 điều đại khái như này: "A rất yêu e nên đã cố gắng làm mọi điều mà tâm trí anh có thể nghĩ ra để mong e tha thứ bla bla... Nhưng e một lòng sắt đá như vậy thì a đành chúc em hạnh phúc bên người khác bla bla... câu chốt:nhưng A vẫn sẽ mãi yêu em

    Xong như thế rồi thì lánh đi, gặp mặt coi nhau như bạn bè, kín đáo quan tâm. Nếu còn duyên thì sẽ lại có được gái.

Chia sẻ trang này