1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào trong trường hợp này? Giúp mình với ạh! Mình khó nghĩ quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi velvetsunset, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào trong trường hợp này? Giúp mình với ạh! Mình khó nghĩ quá!

    Mình đang khó xử quá mọi người ạh. Mong mọi người chỉ giáo giúp mình trường hợp này.

    Chuyện của mình là thế này ạh. Hồi trước tết mình có quen 1 cậu bạn. Bọn mình tuy chưa nói lời yêu nhau nhưng đã có những cử chỉ, hành động mà chỉ có những người yêu nhau mới dành tặng cho nhau. Nói túm lại thì gọi là ?otình trong như đã, mặt ngoài còn e?. Mọi việc diễn ra tốt đẹp như thế trong một thời gian ngắn thì đột nhiên bạn mình muốn dừng mối quan hệ lại, liên lạc thưa dần đi. Cũng chẳng nói với nhau câu chia tay chia chân gì cả đâu vì trước đây đã nói gì chính thức với nhau đâu mà chia tay với cả chia chân. Tuy nhiên, mình vốn dĩ là người nhạy cảm nên cũng hiểu điều đó. Là con gái, đang hạnh phúc vì có người quan tâm thì đương nhiên như thế sẽ cảm thấy buồn rồi. Nhưng bọn mình cũng đều đã là người trưởng thành rồi, cũng có nhận thức đúng đắn rồi, mặt khác tình cảm cũng mới chỉ bắt đầu, chưa sâu đậm lắm nên mình cũng xác định rất rõ ràng: tình yêu thì cần tìm hiểu, mà khi tìm hiểu nếu một trong hai người cảm thấy không hợp nhau thì việc chia tay cũng là điều bình thường thôi. Vì xác định rõ ràng như thế, nên mình cũng dễ dàng vượt qua được nỗi buồn và rất thanh thản trước mọi việc.

    Mấy hôm trước tết, mình có mua tặng bạn ý một món quà. Mình coi món quà đó như một ?ogoodbye gift?, qua đó chuyển tới bạn ý thông điệp rằng: chúng mình sẽ trở thành bạn bè của nhau. Mặt khác về mặt duy tâm, mình cũng muốn dùng món quà để say goodbye với bad luck của năm cũ. Tuy nhiên, do là người chủ động trong mối quan hệ trước kia, nên bạn ý cũng có ý tránh không gặp gỡ với mình nữa. Túm lại là mình đã không thể đưa được món quà cho bạn ý trước tết. Cũng nói rõ hơn lúc đó mình cũng không nói rõ mục đích của mình là như thế, cũng chỉ gọi điện là mình muốn tặng bạn ý một món quà, mà bạn ý thì ngại gặp mình vì nghĩ rằng mình vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ, sợ mình hiểu nhầm nên đã không gặp mình.

    Nhưng như mình đã nói ở phần trên, mình thì xác định rất rõ ràng: không làm người yêu được thì làm bạn bè vì thú thực mình cũng rất thích nghe bạn ý nói chuyện. Mình không muốn khi chia tay là mất đi một người bạn. Mình rất muốn liên lạc với bạn ý để nói rõ điều này nhưng thật sự không biết làm thế nào? Làm thế nào để bây giờ liên lạc lại thì bạn ý không hiểu lầm mình? Làm thế nào để mối quan hệ giữa hai người sau này được tự nhiên? Mình nên đề cập thế nào để thật tế nhị? Mọi người cho mình lời khuyên với ạh.
  2. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    con gái hay có cái câu "mình thì xác định rất rõ ràng: không làm người yêu được thì làm bạn bè vì thú thực mình cũng rất thích nghe bạn ý nói chuyện. Mình không muốn khi chia tay là mất đi một người bạn.
    Trong mối quan hệ của 2 người bạn trai kia là người chủ động hết nhỉ, đến đi như gió ấy( không biết có bị ảnh hưởng của tí phim nào ko ) Mình thắc mắc biết đâu người đó đã có người yêu và sau 1 thời gian thấy không thể tiếp tục lún sâu vào hố bùn với bạn nữa nên lặng lẽ....biến? Mà cũng có thể lí do là cảm nhận sai lầm như bạn nói, người đó ko còn thích bạn nữa sau một thời gian tim hiểu
    Tóm lại dù vì cái gì lí do sợ gặp bạn là sợ tình cảm của bạn dành cho người ta... muốn bình thường lại thì cứ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới bình thường trong đó phong thanh bắn tin đại loại là bạn đang đế ý một người nào đó, anh ta sẽ nhẹ nhàng với những cảm xúc của anh ta rồi lại bình thường ấy mà.... sau này là bạn rồi thì cứ tha hồ mà hỏi... sau ngày xưa ấy lại thể nhỉ..trẻ con quá...cuời
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    bao h có người yêu mới rồi hãy quay lại làm bạn
    không người ta lại tưởng định níu kéo gì .
    mà khổ lắm , không có thì không sao, bây h lại bảo muốn làm bạn, trước đấy không quen cũng có chết đâu .
    cắt đứt phừn phựt cho nó xong .
  4. iamhdts

    iamhdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có thể viết ngắn 1 chút đc kô, dài quá đọc mất tgian
  5. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ạh. Nhưng em viết ngắn quá thì sợ lại không truyền đạt được hết ý tứ, hết nội tình bác ạh. Mà mấy cái chuyện tình cảm này có khi thiếu 1 tình tiết thôi là sai hết cả tình huống ạh.
  6. iamhdts

    iamhdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mới xong 1 đoạn .
    Đỏ 1 : có bao hàm là lên giường chưa
    CHờ chủ topic trả lời đã mới đủ can đảm đọc tiếp
  7. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dạ chưa bác ạh. Em cũng là gái ngoan, học hành đàng hoàng, có sự nghiệp. Nói chung em yêu là xác định nghiêm túc ạh. Nhưng mà cái đoạn đỏ đỏ của bác thì cũng có nghĩa là bọn em nắm tay (và kiss rồi ah ).
  8. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dạ em thì em muốn gặp lại lắm ạh, để giải thích cho rõ cái vụ em đòi gặp để tặng quà hôm gần Tết, cho bạn ý cũng hiểu được tâm tư của em ạh, ít ra thì cũng vì cái tôi của em nó cũng lớn ạh (con gái là thế mà).
    Với cả em muốn gặp lại, nói rõ quan điểm của em để mai sau ra đường mà có gặp nhau thì còn tươi cười niềm nở được bác ạh
    Còn cái vụ bạn bè gì gì mà bác nói thì em quan niệm là ở đời thì thêm bạn bớt thù, mấy cái chuyện trai gái tìm hiểu thì cũng bình thường thôi nên cũng không muốn bạn ý nghĩ ngợi gì cả (bạn ý là người có lỗi mà bác).
    Các bác vào tư vấn giúp em với ạh. Không hiểu sao bao nhiêu người vào mà ít comment thế ạh? Hay là cái case của em nó khó giải quyết quá . Bác nào giúp em, em xin hậu tạ ạh
  9. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mợ, có đứa đếu nào nhận mình k ngoan đâu
    Nhưng mà k tỏ tình gì mà nắm tay với kiss nhau dc nhỉ. mình k ngoan lắm nhg cũng k làm dc nthế

  10. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dạ, ngoan hay không thì em cũng biết mình như thế nào chứ bác. Nhưng có lẽ bọn em tiếp xúc với văn hóa phương Tây nó cũng nhiều, mà lại thuộc dạng sét đánh nữa nên nó mới đến nông nỗi thế ạh. Bản thân em cũng hơi choáng vì trường hợp của mình bác ạh.

Chia sẻ trang này