1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào và lúc nào bạn gái cảm thấy gần gũi về mặt thể xác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 4get, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào và lúc nào bạn gái cảm thấy gần gũi về mặt thể xác ?

    Mời các bạn chia sẽ những kinh nghiệm của mình về chuyện này.

    Ý tôi muốn hỏi là vào thời điểm nào thì bạn gái cảm thấy thoải mái với những đụng chạm như khoác eo, ôm, quàng cổ, hôn, ngồi trên lòng, bế ...etc (có thể chủ động từ cả bạn trai hoặc bạn gái). Tôi thấy nhiều khi những cử chỉ này không nhất thiết chỉ xảy ra với bạn trai, vậy thì người ta thế nào mà các bạn lại thoải mái với những cử chỉ đó. Có phải chính họ là người đã "huấn luyện" bạn dần dần không ?

    Cuối cùng, các bạn trai làm ơn chia sẽ cách làm sao để các bạn gái quen với chuyện này. Dù sao thì nhu cầu đụng chạm, vuốt ve cũng có từ 2 phía, nhưng mà con trai bao giờ cũng phải chủ động. Vậy thì bắt đầu thế nào ? Trong hoàn cảnh nào ? Thời điểm nào ? và với người thế nào thì hợp lý ?
  2. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bác vào nhầm chuồng rồi.bác sang box GDGT hỏi biết liền
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi của chú 4get rất đi vào trọng tâm, và đặc biệt mang tính chuyên môn cao. Anh không dám nói là có kinh nghiệm, nhưng hình như là...
    Tình trong như đã nhưng cái mẹt bên ngoài còn giả đò ngây ngô.
    Tình thế: có câu "thời thế tạo gian hùng", tất nhiên trước khi có hành động cũng phải một vài lần test thái độ của em (cách test như thế nào thì các chú tự biết) và phân loại em gái thuộc thể loại gì.!?
    - Gái hiphop, xì tin: đối với những em gái này thì thời gian và địa điểm thích hợp phải là nơi công cộng (công viên, lề đường, chợ búa,..)
    - Gái nội tâm: đây là những em gái có thể hay mắc cỡ, nên địa điểm thích hợp là nơi kín đáo (quán cafe tối, rạp xinema, vùng rừng rú ít bóng người qua lại..)
  4. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không nhầm đâu. Theo tôi chuyện này vừa liên quan nhiều đến cảm xúc, mức độ mối quan hệ, vừa liên quan đến cảm giác về xác thịt. Vì thế đặt ở box nào cũng được, tuy mod vậy, nhưng tôi thì nghĩ là hợp với box này hơn, box kia quá ***ual, e rằng sẽ nhanh chóng đi lệch hướng câu hỏi
    Nhân tiện cũng cho tớ hỏi thêm: theo như quan sát thì thấy hình như gần gũi về mặt tâm hồn (chia sẻ buồn vui, kỉ niệm, chuyện trò nhiều giờ, đi chơi cùng, giúp đỡ nhau...) chỉ là điều kiện cần có, chứ chưa đủ để tạo ra cảm giác này. Không biết có đúng không ta ?
    Được 4get sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 02/05/2006
  5. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cái này em cũng không rõ nữa, với em nói love rồi làm, hoặc làm xong rồi thì nói love trong lần đầu tiên. Tất nhiên bác phải biết thái độ của các nàng có yêu mình không hay vẫn chưa yêu. Yêu rồi thì trước sau gì chả được.
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết vào thời điểm nào nữa,nhưng tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi bị hun,nói bị thì đúng hơn vì tôi không chủ động và có phần hơi ngố(theo như người ta nói với tôi thế),đó là vào lúc có 2 người,ở vị trí trống,ít người,lúc đó có lẽ hơi bất ngờ nên tôi mở mắt,về sau này người đó có nói với tôi là khi hôn thì phải nhắm mắt,tay phải xiết chặt người đó qua hông,có lẽ cảm ơn bạn ý vì đã dậy cho tôi biết tình yêu đầu tiên,mặc dù bây giờ không còn yêu nhau nữa,nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này dễ như...ăn kẹo vậy
    Này nhé:
    Thứ nhất: với các em mạnh bạo, thì khi đã đến giai đoạn ..ứ chịu nổi nữa rồi thì chỉ cần 1 chút mồi thôi là ok ngay, không có gì khó cả, quan trọng vẫn chỉ là không gian và thời gian, 1 chỗ nào lãng mạn chút và (tất nhiên) riêng tư, còn chỗ nào thì tự đi tìm hiểu nhá. Kể lại hồi đầu quen nhau, nhắc lại lúc đầu ý mà, đôi khi tạo ra được sự gần gũi ghê lắm, cái này là kinh nghiệm thực tế nha, sau đó thì nói là hồi đó anh (em) chỉ ước gì được cầm tay em (anh) thôi....giống như kiểu mình gõ cửa trước khi vào nhà ý, đối tượng mà nhanh trí là...mở cửa cho mình vào ngay.....phần tiếp sau thì tự làm khắc....sướng hi hi hi hi
    Thứ hai: với các em nhút nhát 1 chút thì cũng thế (không gian và thời gian ý mà) nhưng cách...gõ cửa thì phải linh hoạt 1 chút, tốt nhất là nên tiếp cận từ từ, không thô bạo quá, sẽ dẫn đến phản tác dụng, vì dù gì người ta cũng không muốn bị mang tiếng là dễ dãi mà, cho người ta quen với cảm giác đụng chạm da thịt 1 chút đã, đại loại như quàng tay qua vai (cái này là hơi rụt lại đấy, nhưng rồi sẽ ổn thôi) quàng được rồi thì lấy tay chạm nhẹ vào cánh tay..."nó", vậy là cũng ổn rồi, cứ mỗi ngày tiến 1 chút thôi, khi quàng mà không thấy rụt lại nữa thì xem như trồng cây sắp đến ngày ăn...kẹo rùi nè hi hi hi hi, lựa lúc nào tình củm ta thì thầm vào tai nàng mấy câu (nói sao đừng có sến quá nhé, không là hỏng bố nó hết) nói mấy câu để "nó" đủ tỉnh táo mà nghe, nội dung cũng ko nên nghiêm túc hay cợt nhả quá, nhưng cái chính là làm "nó" có cảm giác mình ở sát bên tai rùi, hôn má thì cũng khó như hôn môi vậy, thế nên chuyển sang ..."oánh" vào tai, tức là hôn tai đi, lúc nói thầm cố tình cho môi chạm vào tai, "nó" có rụt lại nhưng đảm bảo là thích, mà đã thích rồi, đã hôn được tai rồi thì đảm bảo hôn má và hôn môi chỉ là chuyẹn của...ngày hôm sau.
    Tất nhiên lúc thực hành nên có chút linh hoạt nhé.
    Chúc các chú nào chưa hôn được thì sớm hôn được, hôn đưọc rồi thì sớm được ăn kẹo. Mà nói cho cùng thì có qua có lại mà.
  8. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đấy cũng là 1 bài học cay đắng cho nhiều chú. Thế nên mới có chuyện, 1 chú tán tỉnh hay, "trân trọng" em yêu quá cuối cùng lại bị 1 chú dê cụ (con trai thằng nào cũng dê, nhưng tuỳ cách thể hiện ) loc lõi chộp mất em.
    Ở trường hợp này không nói về chuyện đã yêu nhau hẳn rồi (anh/em mình chỉ có nhau), vì lúc đó những tiễp xúc về tâm hồn và thể xác chỉ là 1. Đây chỉ nói đến các tình huống dở dở ương ương
    Các bác gái vào phát biểu vài câu đi
    Được 4get sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 03/05/2006
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Việc âu yếm vuốt ve nhau giữa những người yêu đương là chuyện thường thôi. Nhưng ban đầu nên làm thế nào cho nhẹ nhàng tình cảm tí, ví dụ như vuốt tóc, nắm tay, hôn... Chứ chưa gì đã tá điền thò tay nắn chổ này bóp chổ kia 1 cách bặm trợn hung bạo và thiếu tôn trọng ... là dễ lên rừng đốn củi lắm.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tớ nghĩ rằng vuốt ve âu yếm cũng là 1 nghệ thuật Làm thế nào mà người bạn gái cảm thấy họ được yêu thương, trân trọng ... là sau đó mọi chuyện muốn tới đâu cũng được hết
    Tránh các trò bặm trợn và quá thô. Nhiều khi việc này nó cũng thể hiện văn hóa của người ta - thứ không hẳn có thể học được trên nhà trường hay trong sách vở

Chia sẻ trang này