1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào và lúc nào thì bạn gái bắt đầu cảm thấy gần gũi về mặt thể xác ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 4get, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã chứng kiến thực tế nhiều roài, không có chút gì gọi là tình yêu hết, mà là một cảm giác gì đó khác. Với con trai, họ thường biểu hiện ngay là thích những động chạm như ôm, vuốt ve, hôn, và đỉnh cao là sờ mó,...Con gái mới đầu thường không thích lắm, nhưng sau đó cứ quen dần, vậy lúc đó cảm giác là gì ?
    Được 4get sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 03/05/2006
  2. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, tớ có kinh nghiệm y hệt cậu. Mới đầu hiểu sai tín hiệu, nhưng hoá ra có lẽ con gái cũng có thèm muốn được ôm ấp, vuốt ve,...khi có cảm tình, hoặc trong những tình huống thân mật.
  3. sweet_loves0106

    sweet_loves0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    con gái thèm muốn gấp 3 lần con trai đoá
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chán nhỉ, bọn tớ từ lúc nào hai đứa cứ tự sán lại nhau, nhu cầu nhìn ngắm động chạm rất cao, ngày xưa đi xe đạp cũng đi hàng hai để còn vừa đi vừa nắm tay nhau, bây giờ vẫn thế, thỉnh thoảng ở nhà vẫn vuốt ve hít hà, lúc nào hứng lên thì hôn cho một phát. Nói chung là tự bộc phát, ko tính toán.
    Còn cảm giác khác đó có lẽ là do chưa yêu thực sự, chỉ thấy thích thích và muốn thử cảm giác mới lạ cho biết, hơi giống như yêu theo mốt. Hoặc là đơn giản chỉ muốn QH thôi, nhu cầu sinh lí thôi.
    Khi tớ gần người ấy, trong đầu tớ tin chắc một điều là người ấy sinh ra để CHO tớ, là CỦA tớ, tớ rất thích và mong ước sẽ được ở bên người ấy mã mãi, và tự nhiên có những hành động trìu mến với người ấy, thế nên tớ mới nghĩ đó là do TY hướng dẫn. Lần đầu hôn hay động chạm những chỗ tế nhị tuy hơi ngượng nhưng mà thích ngay ko cần thời gian để quen hay thích nghi gì đâu
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Các ông nói như đúng rồi, không có tình cảm thì thách làm gì được đấy
  6. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm ở mức như những người bạn, được không
  7. boyconzin

    boyconzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thực tế vẫn xảy ra , với điều kiện :
    - Người con trai mát tay
    - Khung cảnh lãng mạn, phù hợp
    - Người con gái nhạy cảm.
    Tất nhiên nếu có thêm tình yêu nữa thì chuyện đó dễ dàng hơn.
  8. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Theo em cái vấn đề này con trai cứ phải chủ động trước...nếu thấy dễ dễ thì chiến luôn đợi con gái chủ động thì lâu lắm
  9. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thích đc con gái "bật đèn " , "đèn " màu gì cũng đc (đang suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, vui vẻ ). Máu chiến + nhiệt tình thì càng khoái (mơ giữa ban ngày ). . Hoan hô và chiều hết mình những chị em tham gia topic này ... (nịnh tí cho chị em sốt ruột )
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    à lú bạn lanata nài phát biểu hay chết được, giá mà em nào cũng có suy nghĩ như này có phải dễ hơn không, đỡ phí bao thời gian.
    Con trai thì lúc nào cũng máu, nhưng nói thế thoai, con gái cũng có kém gì, nhưng ghét cái mình cứ phải chủ động.
    Có câu :" người đàn ông thèm muốn nụ hôn đầu, chủ động nụ hôn thứ hai, đáp lại nụ hôn thứ ba và...chịu đựng tất cả những nụ hôn còn lại" nói thế là biết chị em ta....lợi hại thế nào òy

Chia sẻ trang này