1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với anh trai của mình đây????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chang_oi_chang, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chang_oi_chang

    chang_oi_chang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Wildpony thấy xúc động quá. Cám ơn chị vì đã chia sẻ. Và cũng chẳng biết nói gì hơn.
    Hoá ra tình trạng cờ bạc nhiều quá nhỉ. Giải pháp thì khó quá....
    To themqua: Mẹ tôi không phải là một người yếu đuối. Mẹ tôi đã một mình nuôi chúng tôi bao nhiêu năm nay. Ai ở trong hoàn cảnh con cái như vậy thì cũng chỉ có thể làm như mẹ tôi thôi, cha mẹ không thể đành lòng được. Sai lầm duy nhất của các bà mẹ chỉ là đã hy sinh quá nhiều cho con cái, bạn ạ.
    Được chang_oi_chang sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 08/12/2004
  2. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đó, cách tốt nhất là phải tìm cho anh ta một việc làm, giao cho anh ta một trách nhiệm, có thể là trách nhiệm đối với bản thân vì gia đình kỳ vọng vào anh rất nhiều, hoặc chăm sóc vợ con cũng là một ý hay (nhưng chẳng biết có ai chịu cưới anh ta không đó chứ). Tôi thấy rất nhiều người chỉ vì không ai tin tưởng nên họ không chịu phấn đấu, buông xuôi cuộc đời mình một cách đáng tiếc. Hy vọng anh bạn thuộc trường hợp này, nếu không, có lẽ phải chịu thua thôi. Đối với bạn thì chỉ còn một con đường thôi, phải lo cho mình trước đã.
    Đời, đúng là trời kêu ai nấy dạ, chả biết đâu mà lần. Nếu lỡ anh chị em, cha mẹ, người thân của mình mà như thế, thì cũng phải chịu thôi, ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra?

Chia sẻ trang này