1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào với bà chị dâu hay lấy đồ của mình dùng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhoncuagio, 18/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bwfas

    bwfas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em bị ghét ai lấy đồ cá nhân của em ra lắm, nên nếu là em thì khóa phòng lại ngay. Xong nhờ ông anh nói hoặc nhắc khéo mà còn tái diễn thì nói thẳng vào mặt luôn :D
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Ghét nhất việc dùng chung đồ vs ng khác. Đặc biệt là mỹ phẩm, k tốt tí nào cả.
    1/ bạn k khoá đc tủ thì khoá Cửa phòng lại
    2/ góp í nhẹ nhàng bằng việc rủ pà í đi shopping, tư vấn pà í mua mỹ phẩm, quần áo ( những mẫu mà pà í hay lấy của b dùng)
    3/ nếu sau 2 bước kia mà vẫn trơ thì nói thẳng luôn. Còn sống vs nhau lâu, nếu cứ như thế b sẽ bị dồn nén, ức chế lâu ngày đâm ra cáu bản, thù ghét còn mệt hơn.
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Giờ mới biết giới tính "nàng" nu_hon_cua_gio [:D]

    Việc tế nhị như này thì chỉ có nhắc nhở gián tiếp thôi, và chồng chị ý là biện fáp giải quyết tốt nhất.Còn nếu chồng nhắc nhở rồi mà vẫn chứng nào tật nấy thì :-?? đành fải cho 1 fát súng thôi >:)
  4. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    @love_tree: Mình cũng ghét lắm, đã có lần mình đành cho đi cây chì kẻ mới mua vì bà ấy lấy dùng.
    @hoangnguyen84: biết để làm zè thé:-"
    Hức, trưa nay đang ngủ, bà ấy chạy xộc vào phòng và hỏi em có cái áo len cao cổ nào ko cho chị mượn cái. Mình tức điên lên bảo, cả tủ của em có đc mỗi 1 cái thôi chị ạ. Bà ấy đi ra chẳng nói gì luôn.
    Mình nghĩ chuyện con gái với nhau, lôi anh trai vào lại thấy mình nhỏ nhen nhiều chuyện quá quá. Cơ mà mấy lần định nói thẳng với bà ấy là cứ thấy ngại, lại thôi. hix.:-??
  5. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Em nói thẳng với bà ý thì sẽ làm bà ý ngượng, xong rồi về bà ý thủ thỉ với chồng là em gái anh thế lọ thế chai (miệng lưỡi đàn bà kinh lắm) thì còn rách chuyện hơn [:D]
  6. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Thông thường con dâu hay ngán nhất là mẹ chồng với em chồng :)) Bác cứ nói thoải mái, ko sợ mất lòng đâu :D
  7. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    khó thế này chỉ còn 1 cách
    Xui ông anh giai bỏ quách bà này đi để lấy bà khác
  8. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là .......chị ơi chị,em bjt la chị vô tư phóng ,nhưng chị đừng xài đồ của e nữa chị nhá.phải nói với giọng nũng lịu thì chị ax mới nghe.
  9. donasan

    donasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đứa em dâu của mình cũng thế, ức chế kinh lên được
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh dặn em trước luôn, dù chưa liên quan đến thớt này, là em để ý để sau này đừng để mẹ chồng hay chị chồng dạy dỗ con em láo xược thế nhé. Chị chồng cư xử mất nết thế là do bà mẹ chồng không biết dạy con gái. Em dạy con gái phải cẩn thận, để nó chung đụng với gia đình chồng nhiều thì nó lại nhiễm cái thói mất dạy tự tiện của chị chồng, mà chị chồng (cô) và mẹ chồng (bà) cũng cho đấy là hay ho, là khôn (lỏi) nên sẽ...khuyến khích con em mất nết thêm.

    Còn về bà chị chồng kia thì em xem xét lại, nếu em có đủ tiền mua 1 loạt mỹ phẩm "tặng" bà ấy thì em mua tặng + nói thẳng "mỹ phẩm dùng chung mất vệ sinh, chị ạ, chị em mình cả 2 người cùng giữ sức khỏe nhé của mình nhé". Nếu là áo quần thì bảo "chị mặc cái này đẹp lắm nhưng chị mượn mà không nói em nên hôm nay em cũng muốn mặc cái áo này mà tìm cả sáng đến giờ mất biệt, làm em tốn 2 tiếng đồng hồ, lần sau trước khi mượn cái gì thì chị báo em trước độ 1-2 ngày để em chuẩn bị cho chị mượn".

    Còn không thì em nói thẳng với chồng em để chồng bảo chị, đừng băn khoăn "chuyện đàn bà cỏn con mà kèo nèo thì đâm ra ti tiện". Đồ dùng cá nhân mà dùng chung là tởm và mất vệ sinh lắm em ạ. Đến cái bàn chải đánh răng người ta còn dùng riêng đấy thôi. 1 món, 2 món là nhỏ, nhưng sự tự tiện vô duyên mất nết thì nó là lớn, em cứ bảo thẳng chồng em là: Chị lớn tướng rồi, cần thì phải hỏi mượn, em có thể cho mượn thì sẽ cho mượn, nhưng chị mà thậm thụt lén lút dùng trộm thì sau này em không dạy con được!

    Con gái vô duyên hầu hết là do bà mẹ vô duyên đào tạo nên đấy. Các gái chọn chồng phải nhớ chọn tông, cẩn thận trúng tông tởm, mất vệ sinh, vô duyên, tự tiện nhé.

Chia sẻ trang này