1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với Cái Loại EX này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 17/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào với Cái Loại EX này...

    Tớ vừa đi về và gẶP con EX đi với thằng bồ mới. Tp Vũng Tàu nhỏ qúa mà. Nhưng sáng sáng cứ 6h45'''' nó vẫn gọi điện cho tớ hỏi han nọ kia. Mỗi ngày một lần.

    Chuyện tình của em ở đây, chắc các bác cũng theo dõi

    http://www10.ttvnol.com/f_153/1068952.ttvn

    Những ngày qua em sống tốt, làm việc tốt.

    Tối nay là kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau, Xác định là .

    Nên đối xử thế nào với cuộc gọi của nó?
    _ Nhắn tin nhắn ( Nhắn gì?)
    _ Không nhấc máy
    _ Nhấc máy chửi vào mặt

    ....vvv...vv

    Nó là cuộc tình thứ 8 của em, nhưng là người con gái em yêu thương gắn bó nhất, tin tưởng và chia sẻ nhiều nhất, sống vì nó nhiều nhất. Nhưng nó là người con gái tồi tệ nhất, đáng khinh bỉ nhất trong tình yêu của đời em, em chỉ sợ sau này mình không yêu được ai thực lòng vì loại người như nó và những tổn thương về niềm tin nó gây ra cho em. Thật sự em thấy tởm lợm nó rồi.



    Được lykinhky sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 17/07/2008
  2. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Phương án 2: Ko nhấc máy.
  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại đến tổng đài . Đăng kí " chặn cuộc gọi " . & cứ yên tâm ... chả bao h nàng có thể gọi vào đt của bạn đc nữa
  4. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
     
    Được MrMjtDac sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 17/07/2008
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Dù có bị gái nó phản bội uất ức lắm ông anh già cũng ko nên gọi cô ấy là "Nó " .Vì gọi Nó như thế mình đã quen Nó thì mình cũng như Nó mà thôi .Khác chi đâu .Đàn ông thì nên tỏ ra rộng lượng , cô ấy đã phản bội mình thì thôi coi như bỏ đi cho xong .Ko nhắc tới nữa , quên cô ấy đi .Lập bao nhiêu cái topic chỉ để nói kể lể cô ấy phản mình như thế nào ?Đáng hay ko ??? Cầu trước bàn thờ Chúa chúc phúc cô ấy kia mà .
    Chọn phương án nhá ko dính líu can hệ gì cả phải có trái tim sắt đá khi đối diện cô ấy .Ko có cô ấy thì mình vẫn sống tốt chẳng cần xấc gì phải lăn tăn cả .Đã nói tởm cơ mà .Anh bạn già này mâu thuẫn quá

  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Kể lể thì đã sao, trên net mới trút được lòng chứ, ở ngoài tớ chỉ tâm sự với vài người chí thân mà cũng chẳng kể cái chuyện trước chia tay thời gian ngắn nó( Tại người Bắc, dùng từ NÓ để chỉ ngôi thứ 3 là bình thường) vẫn líu ríu khi gặp tớ, ******** vẫn Orals chùn chụt...
    Con gái mà vậy sao, đồ tồi tệ, phản bội, bạc lòng, PHẢN CẢ CHÚA của nó( Nó hay cầu chúa cho tình yêu hồi chưa chia tay lắm)
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Oài mệt quá, nếu gái nó còn thích bác thì phịch, nhớ mang bao bác nhé, con dâm phụ nhà bác với kiểu nói chuyện như thế thì nó ngủ với không ít đứa rồi, còn yêu lại thì quên mẹ nó đi, cái loại gái như thế *** đáng một đồng xu, chỉ nên chơi miễn phí, em sắp về VN nghỉ hè, bác cho em số điện thoại và nick của nó, em sẽ trả thù giúp bác
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin hay nói thẳng cũng đuợc nhưng nhớ chỉ là 1 câu thôi nhé:"Thưa cô,những ngày tháng tự huyễn hoặc bản thân của cô sắp chấm dứt rồi"
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mịa, nói ra thúi đ''0 ngửi đc, Con dâm phụ này tớ yêu vì cái nét thôi ạ( Giờ mới mất hết niềm tin...hic hic)
    Nó cao 1,47, nặng 37kg, mặt mũi thì trung bình, còm nhom như cây củi, bao gồm các bệnh bao tử, viêm mũi dị ứng, thận...
    Tớ yêu nó là chấp nhận hết, yêu hết cả cái không tốt của nó và chung tình với nó dù nói thẳng thằng em gái xinh xắn theo không phải hàng đàn nhưng luôn có vài ba em. Nhưng nó đã phản bội tớ một cách cay đắng, nhục nhã, đau dớn vậy đó để đi với thằng khác
    Mịa, những người nó rũ bỏ đều vào diện to cao đẹp trai đó. Thằng người yêu đầu, rồi 3 thằng nữa( Ba thằng này nó không yêu gì lắm, gọi là lấp chỗ trống, nó tâm sự với tớ thế), rồi đến tớ... và đến thằng trong cơ quan( Thằng này cũng sạch nước cản, tính ít nói). Nó toàn là người rũ trai đó ợ. Hồi yêu em, thằng người yêu đầu sau 3 năm xa cách vẫn còn yêu nó lắm, anh ta là công an, tính cách tớ không biết nhưng cũng thuộc loại khó phai trong tình cảm, hồi đó tớ ghen lắm nhưng nó thề " Em chỉ yêu mình anh thôi, mãi mãi anh là số phận của em, không có anh...em sẽ chết, em không thể sống thiếu anh được..."
    Chắc giờ đang ngắm trăng với thằng mới cũng nói zạ đây....
  10. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ha` ha` xem ra bác đã tỉnh ngộ và có chí khí hơn rồi đấy, xem ra những lời chửi ở topic trước cũng ko phải là vô tác dụng
    Đối với những việc mà nó đã làm với bác thì bác nên đối xử thế này cho em, thỉnh thoảng vẫn sms liên lạc bình thường để còn có chỗ mà giải quyết sinh lý
    Nếu nhớ nó thì thỉnh thoảng vẫn xxx nhưng nhớ là đi bao vào nhé vì nó giờ ko còn là rau sạch nữa rồi
    Nếu bác căm thù nó đến mức thế, thì e bày cho bác cách này để trả thù cho nó biết thế nào là cuộc đời nhân quả với nó nhé
    Một hôm nào đấy bác vừa xxx với nó xong, sau đó bật ngay người dậy ko ngồi đấy mà ôm ấp nó nữa, đứng dậy ra rút ví và ném 1 đống tiền vào mặt nó và nói. Đối với anh bây giờ, e cũng chỉ là 1 con đĩ để anh giải quyết nhu cầu mà thôi.
    Vậy nhé, chúc bác sớm tìm được hạnh phúc mới với một người có nhân cách
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này