1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với Cái Loại EX này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 17/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Ki? niem vao ngay nay chac la chia tay nhau het''
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em cần các bác tư vấn cho một tin nhắn em "KẾT" nhất ợ.
    Lịch sự nhưng chua cay, nói thẳng cái bản chất phụ bạc, thay lòng, dễ dàng rũ bỏ qúa khứ của nó ( Em là người đầu tiên của nó, và phải một lần bỏ thai, nói chung tình nghĩa sâu nặng, em chỉ cần thấy nó khóc là lòng như xát muối, nó bảo gì em cũng nghe hết).
  3. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mịa. nếu đơn giản vì sinh lý, tớ ko phải đào hoa nhưng có những em sạch nước cản, biết tớ có bồ rồi nhưng cũng theo và sẵn lòng làm người thứ 3 ợ. Chỉ tiếc em đã chung tình với nó. Giờ em éo tin đàn bà nữa, em từng tin nó là người con gái chung thuỷ và sâu sắc nhất thế gian đó ợ...( Bít đâu Chúa làm nó tỉnh ngộ và cho thằng đến sau hưởng phúc).
    Nói chung các pác tư vấn cho em một Tin nhắn hay ho vào.
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    haizz tiếc cho 1 sih lih
    nhắn : em hãy sốg cho đứa con trên trời nó nhìn , em có day dứt với nó ko
  5. ggt2008

    ggt2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cần phải có cái chí khí đó khi gặp phải con người như vậy. Nhưng thực ra, cay cú ăn thua chỉ làm cho ông bạn càng ngày càng buồn chán hơn thôi. Cách tốt nhất, duy nhất là không dành thời gian suy nghĩ về con Ex nữa. Cho nó ăn bánh bơ thôi. Bác hãy tìm việc gì đó mà tập trung vào: đi chơi với bạn bè, tập thể thao, đi học ... Thời gian sẽ làm bác quên đi mớ chuyện vớ vẩn này và ngộ ra cái tình yêu bác xem là lý tưởng trước kia, cũng thường thôi. Đừng sến quá, nhưng cũng đừng trở nên bất cần đời, thù hận. Sống sao cho ra thằng đàn ông, vì cả 2 biểu hiện trên đều thể hiện: yếu đuối về mặt tinh thần. Rồi sẽ có 1 ngày bác có được người thực sự là của bác thôi. Chúc vui vẻ
  6. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác với nó người lớn cả rồi còn chơi cái trò sms làm gì nữa, cứ làm như lúc nãy chỉ cho bác, với cái loại dâm phụ lăng loàn như nó thì không cần phải lịch sự. Bác cứ hẹn nó ra nhà nghỉ, làm và nói như em bảo, rồi quay lưng bước xuống giả tiền phòng rồi đi về trước mặc kệ nó ở đấy
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Câu này qúa đau.... mình không nỡ...
    Giá như mình là thằng tồi tệ, khốn nạn, gái gú nhăng nhít mà không yêu thương cô ấy đã đành...
    Câu này qúa đau...
    Mình vẫn chưa cầu siêu cho đứa trẻ lần nào. Thật sự mình muốn khóc...đêm nay là đêm rằm ...mẹ của nó bỏ bố nó vì một sóng gió qúa nhỏ bé, vì sự xao lòng trong thời gian ngắn đã thay đổi tình cảm mà cả hai vẫn rất tha thiết....
    Câu đó qúa đau...
  8. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác suy nghĩ thế này là sai lầm quá rồi, ko được vơ đũa cả nắm như thế. Đây là bài học cho bác khôn ra, để biết cách chọn người để gửi niềm tin chứ không phải là sống như 1 người bất cần như thế
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bác bị đá mà sao bác hiền thế haizzz
    tin khác : em có thấy em xứg đág làm mẹ đứa con chưa kịp ra đời đấy ko
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0


    Cách này cũng bày ra đc àh , cô ấy đã thế mình đối xử thế thì thật chả đáng mặt làm đàn ông .Lúc đó cô ấy càng nghĩ thứ đàn ông như thế bỏ là đáng .Phải làm sao cho tiếc nuối muốn mà ko còn có khả năng có đc.Đó mới là cách hay .
    Nhắn tin là " Sau này anh và em ko liên hệ gì nhau nữa , mong đừng làm phiền lòng anh nữa .Tất cả đã kết thúc .Chào em "
    Đấy nt đại loại như thế ko đc thì viết cái email thế là xong

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này