1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào với cấp quản lý xử sự không công bằng...?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Partforever, 17/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cứ với suy nghĩ này, em chủ topic muôn đời ko khá đc, huac là chịu nhục nằm gai nếm mật tìm cơ hội luồn lách mà leo cao, hoạc là con ông cháu cha đường bay thẳng tiến, còn tài năng ( ? ko biết bạn có tài ji ) và tinh thần trách nhiệm trong công việc( thấy ai sai cũng bắt chước ) thì chủ topic ko có nên ko tính đến
    Nhân viên mà lại có suy nghĩ so bì với cấp trên thì bị đì là đúng rồi, đã đi làm thuê, làm nhân viên quèn thì nên biết thân phận mà cư xử cho phù hợp, ko nên bằng vai fải lứa cả thế
  2. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    a nói không sai nhưng mà a nói thế thì mang tính chủ quan nhiều hơn là khách quan
    về tài năng thì nói thật là nghề của e chả cần tài năng gì cả
    về ai sai cũng bắt chước, và so bì với cấp trên e thấy không đúng...tv trưởng ngồi ghế khách là sai nhưng e chỉ ngồi trong bếp thôi mà, với lại e có ngồi ghế khách giống nó thì cũng bị mách thôi mà. câu hỏi của e nêu ra ko phải để so bì, hay có ý muốn bon chen với chúng nó mà chỉ đơn giản là làm sao cho đỡ bực mình thôi
  3. totti24794

    totti24794 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    thế làm tv không có chỗ ngồi à? lúc cất hạ cách thì bạn ngồi đâu?
  4. kogioihan

    kogioihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nói qua nói lại thì em gái này rất bướng!
    chỉ có 2 giải pháp:
    1. tu tâm đổi tính
    2. giải tán và về tìm chủ khác hợp để p h ò, ko thì tự làm chủ

    chả có giải pháp nào khác nữa cả
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Một người gặp một việc mà không đặt câu hỏi tại sao, thế nào, lại chỉ đơn giản là giải tỏa bực mình thì muôn đời không bao giờ hết bực mình cả. Đi đâu thì bạn cũng sẽ gặp bực mình cả thôi. Mình thấy NGCK nói đúng lắm.
  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    E hỏi đơn giản thế thôi ah, nếu chỉ đơn giản thế thì em cứ nằm nhà, đi chơi, nhảy múa hát ca, ko cần phải ra đời kiếm tiền làm ji cho bực mình, vì nếu e ra ngoài đường kiếm tiền thì phải xác định trong đầu mình rằng mình đang đi chiến đấu xông pha, giành giật miếng cơm manh áo để sống và đi lên làm chủ, chứ ko phải ra ngoài đường vừa hát ca vui vẻ vừa có tiền, khó lắm, trừ trường hợp a đa nói ở trên, con ông cháu cha, tài năng sẵn có thì cứ tà tà mà tiến
    Còn muốn hết bực mình nữa thì e cứ sống và làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật, chả ai làm ji đc em

    Thôi em ạ, chắc e cũng xinh xắn, kiếm lấy anh nào đc 1 chút thì sau này kinh tế vững, muốn làm bà chủ kiểu ji chả đc, tạm thời mình cứ an phận vậy đã
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn lại nhầm nữa.
    Trong xã hội có một thứ tài năng gọi là tài cư xử. Thực ra cái này có thể học, nhưng một số người rất giỏi, giỏi đến mức họ thăng quan, phát tài công danh bổng lộc ầm ầm mặc dù những tài khác họ chẳng có là mấy.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề là "nó" sẽ không mách em cái tội ấy vì "nó" sợ em đi nói lại với sếp là chính "nó" cũng mắc tội ấy.

    Mà em ơi, em biết suy nghĩ đến chuyện chạy chọt này nọ thì em cũng phải xác định là cái môi trường làm việc của em nó như thế rồi, toàn đứa gian tà (em với "nó") chứ có phải là anh hùng hảo hán gì với nhau đâu mà trung thực thẳng thắn. Kể xấu, chơi đểu, mách lẻo...là tính chất của cái môi trường công việc mà em từng ham hố sẵn sàng chịu đựng chạy chọt để được vào mà.

    Môi trường mà tốt thật, không có những đứa bẩn tính như sếp em, thì cũng chẳng là nơi em có thể nghĩ đến chuyện chạy chọt mà vào! Ngưu tầm ngưu thôi em ơi, bực mình làm gì, mình tự lựa chọn cuộc sống của mình đấy chứ.
  9. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Đang định nói thì bạn này nói hết cả phần[r23)]
    Hoàn toàn đồng quan điểm với bạn. Dấn thân đi làm, kiếm được đồng tiền là phải chấp nhận rủi ro. Và cái sự bon chen bực mình chỉ là 1 rủi ro rất nhỏ mà người đi làm phải chấp nhận; còn nhiều cái rủi ro lớn hơn nhiều.

    Thôi, để hết bực mình thì đừng nghĩ đến nó nữa:D. Cứ bình thường mà làm. Tối về đi trà đá, nhảy nhót, bar sàn. Kiếm 1 anh nào đó để chia sẻ cũng là 1 giải pháp hay:D
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    =D> Chuẩn quá đi mất.

    Các anh em đã đúc kết ra gói giải pháp Ngon - Ngu - Ngoan từ bao năm nay rồi. Hai yếu tố đầu sẽ quyết định yếu tố thứ ba phải là Ngoan.

    Còn nếu hai yếu tố đầu là (Xấu - Ngu), hoặc (Xấu - Thông minh), hoặc (Ngon - Thông minh) thì mới cần yếu tố thứ ba là các đáp số khác.

Chia sẻ trang này