1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

    Em la mot thanh vien da gan bo lau dai tren ttvn, hom nay co chut chuyen rieng khong tien dung nik chinh, em muon tam nik cua nguoi ban tam su voi anh chi em va cac bac chuyen cua gia dinh em, va mong cac bac cho em loi khuyen de em xu ly vu nay, tinh hinh la em nhuc dau qua roi...

    chuyen ke co dau co cuoi thi dai lam, em tam thoi tom tat nhu the nay ạ

    Hiện tại em có một công việc ổn định trong ngân hàng, thu nhập hàng tháng cũng tạm đuợc, đủ lo cho ba mẹ em ở quê, nuôi một đứa em đang học cao đẳng và trả tiền thuê nhà, xe cộ và cuộc sống riêng

    gần đây gia đình anh trai em có chuyện (em xin phép không kể chi tiết) nên mất hết đất đai nhà cửa xe cộ, phải đi vào SG lập nghiệp, chị dâu xuống HN ở với em, cùng với cháu em nữa, đang học lớp 5.

    Em nói thế chắc các bác hiểu đúng không ạ? ngoài những việc ở trên ra em phải cõng thêm 2 nguời nữa, cuộc sống từ tạm ổn thì trở nên thiếu thốn, đó là chưa kể đến việc anh trai em không bằng cấp đi làm đuợc triệu rưởi một tháng sống không nổi nên tháng nào em cũng chu cấp thêm ít nhất là một triệu, đợt mua xe máy thì gần chục triệu, lúc mới đi cũng 4 triệu nữa, Vào đuợc nửa năm rồi ạ

    Chị dâu ở với em vài tháng đầu thì chưa tìm đuợc việc, chỉ ở nhà giúp em nấu cơm, em nhờ mãi xin đuợc cho thằng cu đi học cũng mất bốn triệu đồng. Thế là khoản tiết kiệm ít ỏi của em cũng tiêu tan hết.

    Khi ở với em, chị dâu đưa cả mẹ con nhà nào đó nữa xuống ở trong cái phòng gần hai chục mét vuông của em, bà kia thì hư hỏng, cờ bạc suốt ngày, đêm hôm gọi điện nhắn tin cho chồng người ta khiến nguời ta gọi điện chửi bới suốt. rồi lô đề cờ bạc, cãi chửi nhau, nhờ em trông cháu đi với giai, bảo là " kiếm ít tiền tiêu"... đêm thì không ngủ cứ thức hút thuốc là ném tàn lung tung khắp đuờng đi. ăn ở với em thì không đóng góp một mình em lo, bán hết cả dây chuyền, điện thoại, vay muợn lung tung mới tạm đủ lo cho từng ấy người. sau hơn hai tháng thì chủ nhà đuổi em và đứa cháu ko cho ở. mà các bác biết cái phận chuyển nhà ngay lập tức bây giờ nó nhục thế nào,

    Giờ em chuyển lên chỗ khác, có bàn với chị dâu không cho bà đó biết và mọi chuyện duờng như cũng yên. nhưng giờ lại đến luợt bà chị dâu em nổi loạn

    Sang đây đuợc một tháng thì bà ý xin đuợc việc làm, làm từ sáng đến 5 giờ chiều, luơng đuợc một triệu 500 chưa ăn, hôm nào làm thêm thì đuợc thêm tí,khoảng gần hai triệu. Nói tóm lại là tiền chị ấy đi làm thì chỉ đủ cho thằng ku ăn vặt và chị ấy mua đồ cá nhân với ăn trưa ăn sáng hai mẹ con thôi, còn tiền học, tiền linh tinh vẫn là em gánh hết. Nhà cửa điện nuớc sinh hoạt trong nhà em không bắt chia một xu nào.


    cứ 4-5 ngày em lại đưa 200-300 ngàn cho tiêu thêm vì sợ thằng ku nó đói và cũng sợ mang tiếng với anh trai là không chăm lo cho vợ con anh ấy

    Một điều rất lạ là chị ấy không chịu vào ở chung với chồng trong SG mà cứ thích ở với em. Khi đi làm đuợc vài ngày thì về kể có ông nào đó xin số điện thoại và nhắn tin trêu đùa. Của đáng tội chị dâu em cũng xinh xắn lắm, lại trắng trẻo nấu ăn ngon nên có lẽ cũng hấp dẫn các bác thợ hồ. em không thích và bảo: vo van. nhung roi mot thoi gian sau đó, thấy chị ấy không đi xe đạp nữa mà bảo đi xe bus hoặc có ai đó cho đi nhờ. Em chẳng để ý lắm vì thấy thế cũng tiện nhưng bây giờ em mới thắc mắc là chị ấy làm đúng 8giờ, mà 7giờ mới bắt đầu đi, còn đưa thằng cu đi học trái đuờng, đi hai tuyến xe bus mới đến chỗ làm thì làm sao mà kịp giờ làm?

    Hồi này em thấy ăn mặc sành điệu lắm, mua quần áo mới và sữa tắm dầu gội loại tốt để dùng (không biết lấy đâu ra tiền), đặc biệt là (cái này em nói các bác đừng bảo em lắm điều nhé) trong tủ quần áo chíp của cả nhà, em thấy có mấy bộ quần áo chip sành điệu, quần kiểu lọt khe và hở nửa mông, cạp cao lên như mấy cô thoát y hay mặc (chả biết tả thế nào) ....hix em hỏi thì chị ấy bảo: có gì đâu (truớc không có cái quần áo kiểu thế các bác ah)

    em thì đi làm cả ngày tối mới về, có hôm về tới nhà thấy có hai chị em đứa cháu ở nhà không thấy chị ấy đâu, hỏi thì hai đứa bảo" đi làm về rồi tắm rửa sạch sẽ bảo đi liên hoan với hoi thợ xây" mà truớc đây không bao giờ thích kiểu tụ tập như vậy.

    Roi thinh thoang thay an mac đẹp đi đâu mất cả buổi chẳng nói với ai. Ở HN chị ấy chẳng có ai là bạn hay nguời quen cả, hơn nữa vì việc riêng nên không liên lạc hay gặp gỡ nguời ở quê.

    Có một điều nữa là nhắn tin suốt ngày đêm, ôm cái điện thoại suốt ngày đêm (cái điện thoại này cũng là em mua cho), em hỏi bóng gió ông anh em thì anh ấy bảo điên ah mà nhắn với nhủ, có việc gì thì mới gọi thôi. Khi chị ý ngủ thì nhét xuống gối, tỉnh dậy đi tè hay đi đánh răng sáng sớm cũng mang theo người. Cảnh giác thế chứ (thú thật là em cũng định xem nhắn tin cho ai hix)

    Hôm nay cũng vậy các bác ạ, đêm qua thì gần 1h sáng vẫn nhắn tin tạch tạch suốt. gần 5h sáng lại thấy nhắn tin tiếp. em mới mua con điện thoại đang mò phần mềm để cài nên hí hoáy cả đêm mà, mãi gần sáng emmới ngủ . Sáng hơn 5h em lại thấy lục đục dậy , khác hẳn mọi ngày ngủ thông cả trưa (vì chủ nhật đuợc nghỉ làm). Em mệt qua ngủ quên mất , hơn 8h tỉnh dậy thì chẳng thấy chị ấy đâu nữa, thấy gói xôi và hai cái bánh giò mua cho thằng ku để trên bàn.


    Vào nhà vệ sinh lại thấy có cái quần chip với cái quần ngủ của chị ấy đêm hôm qua mặc (không hiểu đi đâumà phải thay cái này).

    Mấy cô cháu em ở nhà đi chợ nấu cơm xong vẫn không thấy về, khoảng gần 11h em dùng máy em em để gọi (vì gọi bằng máy em chị ấy không dám nghe), thấy một lúc mới nhấc máy, em cũng để ý không thấy tiếng xe cộ chứng tỏ đang ở ngoài đuờng, chỉ có tiếng rè rè như kiểu tivi bị nhiễu sóng ý. Em bảo chị về ăn cơm thôi, đi đâu thế? thì chỉ buông một câu: đi chơi. rồi dập máy.

    Một lúc sau nhắn tin lại cho đứa em em là chị ấy đi chơi với chị nguời quen ở quê, không về ăn cơm. Em bảo đứa em em bảo chị ấy mời bạn về nhà chơi thì không thấy nói gì nữa....

    Đến tầm hơn 3h chiều, vẫn chưa thấy về, em đi chơi 4h quay lại thì đứa em bảo chị ấy mang xe đạp đi sửa và cho cả thằng ku đi theo. Lúc về em chẳng hỏi gì, nói chuyện với em bâng quơ không dám nhìn vào mặt. Em bực lắm. Nghĩ rằng chẳng lẽ mình đã bao bọc mà còn giở thói lăng loàn ra hay sao?

    Em nghi ngờ lâu rồi các bác ah, chỉ chưa có chứng cứ thôi. Em cũng nói luôn cho các bác xét. Đó là cách đây hơn một tháng, anh trai em gặp tai nạn nặng lắm, không đi lại ăn uống gì đuợc. Một thân một mình trong SG chẳng có ai lo cho, nhờ một nguời nhà của chị ấy mang đi bệnh viện mổ, em cũng không thể vào đuợc, chỉ gửi tiền vào, nguời nhà chị ấy cũng tốt, nói rằng đã lo xong mọi thứ, giờ yên tâm dưỡng sức khoẻ thôi.

    Nhưng chị dâu em chẳng lo lắng gì cả, đến ngày thứ 7 kể ừ khi biết tin vẫn chẳng thấy chị ấy đả động gì việc vào hay không, vẫn nhẵn tin suốt ngày đêm, cuời đùa thoải mái, mua sắm thoải mái... em cáu quá hỏi chị có vào không để em lo tiền. Thì viện hết lý do này lí do khác để không vào. Mà các bác biết là anh trai em không đi đuợc, nằm một chỗ, đau đớn như thế. Cứ gọi điện ra cho em là khóc vì tủi thân.

    Chị dâu thì nhất định đòi đi máy bay mới vào, đi oto hay tàu hoả đều không vào vì nói rằng bị say xe (thực tế là khó chịu thôi chứ có say đâu). Em phát khóc lên các bác ạ, một phần vì thuơng anh mình, một phần tủi cho thân mình lo bao nhiêu thứ mà chị dâu không biết điều, đi máy bay hai mẹ con mất vài triệu cả đi lẫn về chứ ít đâu. Cuối cùng em đưa cho 8 triệu nguyên tiền đi lại và ăn uồng, nói rằng em chỉ có từng ây chị muốn đi gì thì đi. Thì lúc đó mới chịu đi xe HOàng Long (không biết có phải chị ấy nghĩ em nhiều tiền hay không nữa).

    Số tiền đó em có đuợc cũng là do em vay tín chấp ngân hàng mới có, chứ có đồng tiết kiệm nào em chi tiêu hết cho anh chị ấy rồi còn đâu. Thế rồi chị ấy bắt thằng ku nghỉ học để đi cùng, vào đuợc hai ngày nhắn tin ra cho em là mệt lắm, chán lắm... đuợc chục ngày thì ra.

    Đến bây giờ vẫn không ý kiến gì là vào tiếp hay không các bác ạ trong khi chồng vẫn nằm một chỗ, ỉa đái một chỗ nhờ nguời ngoài giúp.

    Em chỉ di làm rồi lo tiền cũng chết rồi, nghĩ hay là mình vào chăm anh mình không tội nhưng giờ em vào thì cả nhà lấy gì sống? lấy tiền đâu mà thuốc thang?

    Và hôm nay xảy ra chuyện thế này em mới phải lên đây giãi bày vớic ác bác. Em điên mất Đến ế chồng mất thôi
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    chuyện này chắc phải nhờ tới các vị trưởng bối ra mặt.
  3. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Chẳng biết khuyên bạn thế nào, nhưng một cô gái thiên thần thế này sớm muộn gì cũng sẽ được sống hạnh phúc bên hoàng tử trong toà lâu đài vàng.
  4. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Thôi, có bao tiền thì nuôi cháu với nuôi anh thôi, chị dâu thì kệ.
  5. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    chị tìm chứng cứ rõ ràng, rồi 2 mặt 1 lời, chứ sống như thế này khó chịu lắm
  6. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    rõ ràng chuyện này mình có đọc ở đâu đó rồi. rõ ràng là đọc rồi. nhưng ko thể nhớ là ở đâu cả. kỳ thật
  7. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    em nói thẳng nhé !
    anh zai bác lấy Vợ về làm Đĩ rồi

  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1

    em nghe kể là kết tính bác rồi nhá, yên tâm ko ế - em tình nguyện chống ế lót sàn cho bác
    bác hiền qúa - hiếm có bà cô em chồng nào được như bác
    khoan nói chuyện lăng loàn - giả sử là ko phải đi
    nhưng cái khoản
    vợ thế này chẳng vợ thì đừng - cho cút thẳng cho em - chẳng có kiêng dè gì cả
  9. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hãy đưa ra chính kiến của mình và lái theo cách mà mình cần.Tất nhiên không phải là sẽ tốt hết.Cuộc sống mỗi người mỗi khác và hoàn cảnh của bà chị dâu cũng khó khăn nên cũng phải biết thông cảm .Còn nếu muốn bỏ rơi thì đơn giản quá à.

Chia sẻ trang này