1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé. Hình như bạn ko hiểu hay cố tình ko hiểu ý mình. Mình nói, việc bạn manh động, nói ầm ĩ, nhắn tin nội dung ko rõ ràng cho anh bạn đã làm hỏng hết mọi chuyện. Giờ chuyện thế này giải quyết sẽ còn nhức đầu hơn nhiều với 1 người nhu nhược như bạn.
    Bạn thử tưởng tượng, một người đang ở một mình, nằm yên 1 chỗ mà lại nhận được mấy cái tin nhắn úp mở của bạn sẽ làm thế nào? Tất nhiên sẽ lại tung toé ra mà tra hỏi nọ kia => hỏng chuyện
    Mình cũng đã đoán trước được kiểu người như bà chị dâu sẽ dở trò bù lu bù loa khóc lóc, kể lể với mọi người. Bạn dốt lắm. Bạn có khả năng lên đây dãi bày mà ko nói nổi cho người nhà mình hiểu à????
    Bạn còn ở đó tự khóc với lóc cái gì nữa. Nếu giờ bạn khẳng định, mọi người tư vấn thế nào, bạn nghiên cứu và bình tĩnh hành động và đủ mạnh mẽ, dũng cảm để thực hiện cũng như đi đến cùng thì tư vấn tiếp. Còn nếu ko thi thoảng bạn hứng lên bạn hành động thế này, bạn bức xúc bạn manh động thế kia thì mọi tư vấn đều phí công, ko giải quyết được cái gì cả.
    Bạn đồng ý thì PM nick bạn cho mình. Mình đợt này hơi bận, chat thì sẽ dễ hơn. Mình cả YM, skype hoặc MSN đều có yên tâm.
  2. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho mình những lời khuyên có ích. có lẽ đúng như bạn nói, mình đã làm sai một vài buớc.......
    hôm đến chỗ chị ấy làm mình cũng nói là vào đón thằng cu đi chơi chứ không phải vào thăm chị ấy, nhưng nó ko thích đi nên mình ở lại, đúng là mình có ý muợn điện thoại của chị ấy để xem thật, chắc là sai ở chỗ đó
    Chị gái mình sẽ vào SG vài ngày với anh, chị là dân kinh doanh nên cũng có nhiều thời gian hơn mình.
    còn việc lấy tiền của bạn trai thì ko, đó là bạn trai mình chủ động nói với anh ấy, anh trai mình cũng ko muốn cầm vì ngại, chị biế nói với mình ý tứ là muốn lấy mình mới biết chứ. Bạn trai mình muốn giúp thật, mình từ chối thì anh áy cũng gửi thẳng cho anh trai mình thôi, đó là anh ấy quyết định thế, nhưng ko phải thời điểm này.
    Cảm ơn bạn nhiều
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình thì tin câu chuyện này có thật.Chỉ có cách xử sự mỗi người mỗi khác mà thôi.
    @ chủ toppic:Mình đã có lần quote bài của bạn với đại ý là sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Chỉ có thời gian mới làm mình hiểu được mà thôi.Sự bao dung và tha thứ luôn là điều tốt đẹp nhất để xử sự giữa con người với con người.
    Có lẽ pos xong bài này sẽ nhiều người lại bảo mình khác ngừoi cho mà xem.Nhưng mình vẫn có những chính kiến như lúc đầu.
    Xin hỏi đã có ai gặp hoàn cảnh như vậy chưa ạ?
  4. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: làm sao mà bà chị dâu lại biết tin này chứ? ai nói cho bà ấy biết, ngu thế.
    vàng 2: ngu hơn vàng 1
    tôi thấy anh trai bạn đần & nhu nhuợc chả kém gì bạn. Ông anh bạn mà nghĩ quẩn thì phúc quá, đàn ông gì mà kém bản lĩnh thế.
    Ông ấy có khỏi chân, đi lại được thì vụ này cũng xong phim thôi, ko hi vọng ông ấy dạy vợ được đâu.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn giáo điều, bạn đã rơi vào hoàn cảnh thế này chưa???? Còn tôi rơi rồi nhé.
    Con người ta cần có tấm lòng, nhưng phải đặt vào đúng nơi, đúng chỗ. Con người sống với nhau, ko cần thù hận, ta tha thứ nhưng ko có nghĩa là ta dung túng cho cái xấu. Bạn quá nhầm lẫn giữa các khái niệm rồi đấy.
    Tôi thì ko cho là bạn khác người, tôi chỉ cho là bạn ko thực sự hiểu đời.
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn,kể ra đến đâu đúng là khiến người đọc nổi nóng đến đó. Nói như tất cả mọi người trong này nói: bạn đi hết sự sai lầm nọ đến sai lầm khác, từ đầu đến cuối chỉ là một chuỗi hành động sai lầm.
    Mà lúc này mồm mép bạn để đâu mà ko nói rõ cho mọi người hiểu được, nói ko được thì tận dụng máy in ở cq, in cả 9trang topic này ra, đưa cho người thân đọc, đọc đủ đến thế này rồi mà còn ko hiểu, còn trách móc bạn, thì quả thật tôi cũng bó chiếu nhà bạn luôn.
    Đúng là bạn khổ quá! vì bạn là người sống nặng tình, nhưng lại vô phúc có chị dâu chẳng ra gì (có thể là lăng loàn), và một ông anh trai nhu nhược, chỉ biết bám vào người thân mà nhờ cậy, nhục!
    Giải pháp cho bạn này! Bạn nói với bạn trai của bạn là 2 người làm đám cưới đi. Nếu xác định cưới anh người yêuhiện tại thì chi bằng cưới luôn lúc này, bạn sẽ thoát được ông anh trai nhu nhược và bà chị dâu đục khoét (tiền của bạn) như sâu mọt. Lúc ấy bạn sẽ phải dành thời gian lo cho gia đình riêng của bạn; chị dâu hay anh trai của bạn cũng ko dám phiền bạn như khi bạn còn độc thân nữa. Lúc đấy họ sẽ phải tự thân vận động, tự lo cho họ.
    Đúng là vô phúc có ông anh trai và bà chị dâu như thế, đúng là được cả đôi. Cưu mang đến thế mà còn ko biết thân biết phận, ko tu chí lo lắng làm ăn, lo cho tương lai. Thế nên bạn cứ ném thẳng ra đường, cho họ tự đứng lên làm lại cuộc đời đi!
  7. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    *** với hĩm bimbim này.
    Chị dâu kiểu này thì mình gặp nhiều rồi nhưnng em chồng kiểu này thì chưa gặp bao giờ.
    botay ko tư vấn nổi.
    Mod chuyển 2pic này sang box Hạnh phúc gia đình thì hợp hơn, có liên quan gì đến tư vấn tình yêu đâu.
    [/sign]
    Được asset sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 19/01/2010
  8. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lại xui dại em nó.
    Đừng dại mà cưới lúc này.
  9. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    phù ! đọc một mạch hơn 10 trang hoa cả mắt.
    mih nghĩ, với hoàn cảnh của bạn bây giờ
    trước hết phải biết được tình hình ông anh của ban thế nào. đây là điều khá quan trọng, vì ông ấy là chủ gia đình của ông ấy. chỉ có ông ấy mới có quyền với vợ, với con của ông ấy.
    Nếu như một thời gian ngắn nữa, ông ấy khỏi bệnh, đi lại bình thường. thì ok, theo tôi, với người có cá tính như bạn thì hãy ngậm đắng nuốt cay mà nuôi cháu bạn và chị dâu bạn. đó là cái tình mà cũng là cái nghĩa thấy người hoạn nạn mình phải giúp. Thế thôi. xin nói thêm, bạn nuôi họ chứ không phải cung phụng họ như con hầu bố đâu nhé.
    Bạn cũng chả phải giục bà chị dâu bạn vào thăm ông ấy làm gì. Vì người như bà ấy, có vào, chắc gì đã chăm sóc được gì cho ông anh bạn, hay vào đó lại khóc lóc, than thở với ông ây.
    Còn chuyện bà ấy ngoại tình, bà ấy abc thì mặc xác bà ấy. bạn quản được chuyện của bà ấy sao. mà bạn cũng cần quái gì phải quản
    bạn nuôi cháu bạn, nuôi chị dâu bạn đó là trách nhiệm của người làm em, chấm hết, còn cuộc đời chị ấy, do chị ấy quyết định. bạn không có trách nhiệm gì hết.
    Bạn cũng chẳng nên áy náy vì mình không lo được cho hạnh phúc của gia đình anh bạn. bạn là người, không phải là thần thánh, không thể nào muốn là được
    Bạn hãy để anh trai bạn tự giải quyết mọi chuyện khi a ấy đủ sức khỏe.
    còn nếu như anh ấy hèn, yếu, không quản được chuyện gia đình phải về khóc mếu với gia đình thì lúc đó, hãy họp mặt gia đình bạn và xin ý kiến của mọi người. có những chuyện không thể tự mình giải quyết được.
    Đó là ý kiến của mình, chuyện của bạn cũng gần giống với chuyện của bạn gái mình, chỉ khác là ông anh trai bạn mình vẫn khỏe mạnh( nhưng đi làm rất xa) và bà chị dâu bạn ấy cuối cùng bị cả gia định chồng lôi về bắt ở nhà với bố mẹ chồng để bố mẹ chồng quản.
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm được mẫu người vợ lý tưởng của mình :).
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 19/01/2010

Chia sẻ trang này