1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    công nhận NGU và NHU NHƯỢC một cách đ..éo chịu đc, mà lại đc cả ba: cả cô em chồng, cả bà chị dâu cả ông anh.
    mọi ngưòi bỏ công ra tư vấn mà íu áp dụng đc j, viết ra thì đc mà nói éo nên thân.
    xl mod em nói hơi bậy nhưng ko nói bực lắm, càng đọc càng thấy ức chế
  2. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình đã được các bạn trên này tư vấn, và có thể mình không khéo được như bạn nên đã không áp dụng được hết các lời khuyên của mọi người.
    Tối qua chị blueriverhp đã khuyên mình những lời khuyên hữu ích và sáng nay mình đã làm theo những gì chị ấy nói. mọi chuyện đã xuôi rồi, mẹ, anh trai và chị gái đã nhìn ra mọi việc. và anh trai có cách giải quyết thế nào là việc anh ấy, mình ko can thiệp sâu nữa.
    Thực ra mẹ và anh trai, chị gái mình hiểu rất sâu sắc vấn đề, chỉ là vì lúc đó bối rối vì chị ấy gọi điện về làm ầm lên là "cô đuổi ra đường, đang lang thang đêm hôm ko biết đi đâu" (điêu vô cùng) nên mọi người mới mắng mình thôi. Sau biết sự thật, cả đứa em mình cũng gọi điện nói giúp (đứa em rất hiền nên hợp với chị dâu) mọi chuyện đã bình thường rồi.
    Mình rất cảm ơn chị blueriverhp đã nói với mình câu này "hãy sáng suốt, để yêu và thương đúng chỗ" cảm ơn chị rất nhiều.
    @ changtraithonque: ban nói cũng rất đúng, cách đây 1 năm mình cũng nghĩ như bạn khi anh chị tin tưởng mình nhờ cậy mình lo lắng cho cháu và chị, mình nghĩ "trước đây chị đối xử ko tốt với gia đình, hỗn láo và lăng nhăng, cả nhà mình ko coi chị ấy là dâu con nhưng mình vẫn động vi vì thấy tôi nghiệp, giờ chị ấy biết ơn mình, và coi mình như em gái", nhưng đó là những ý nghĩ ngu dốt, đến giờ mình mới nhận ra, tuy muộn nhưng còn hơn là cứ u u mê mê như thời gian vừa qua.
    đến giờ chị ấy trở mặt như vậy, mình ko còn tâm đắc với ý nghĩ đó nữa, có thể vẫn đúng nhưng với loại người nào cơ.
    @interyl: Đối với người như chị dâu mình, kiểu gì cũng sẽ làm ầm ĩ lên như vậy thôi, cho dù mình nói sơm hay nói muộn, cho dù nói nhẹ nhàng hay cãi vã. ở hoàn cảnh của mình và anh trai mình bạn mới hiểu được chị ấy. mình nhận là mình sai trong một vài cách xử lý vấn đề, nhưng giờ chị ấy về quê với ngoại, vài hôm nữa lại lên thuê nhà ở riêng, anh trai mình đã nhìn rõ mọi việc , mẹ và chị gái hiểu và thông cảm với mình. Đó là kết quả mình mong muốn.
    Cắt đi cái u cái nhọt trên người, sẽ phải trải qua thời gian đau đớn, bạn có công nhận không? mình thì chỉ là ko biết cách vận dụng lời khuyên của mọi người một cách khéo léo nên đau hơn một chút thôi. nhưng vẫn tốt mà.
  3. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn bimbim đã vượt qua cái hạn này :D
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được changchaithonque sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 19/01/2010
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình hơi tiếc là sự việc của bạn đã đẩy lên cao trào.Mình vẫn rất hy vọng là bạn sẽ nhịn được.Nhưng đúng là có thể sức người có hạn.Mình ko cho ý nghĩ của bạn cách đây 1 năm là ngu dốt đâu nhé.Đây mới là ý nghĩ đúng đắn.Mình vẫn ủng hộ hòa bình hơn.Thế mà!
    @ bluvip: Có thể mình còn ít tuổi nên nhìn nhận sự đời chưa được rành mạch lắm.Bạn có thể phải đặt tình thương vào đúng chỗ nhưng với gia đình họ hàng thì có lẽ tình thương là ko có giới hạn để mà mang ra đong đếm xem đã đúng chỗ hay chưa vì nó là thứ vô giá của gia đình .Thế mà!
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế này bạn ạ. Mình tự hỏi bạn có hiểu ý nghĩa thực sự của gia đình hay ko? Mình ko nói tình thương phải có giới hạn, người này thương nhiều người kia thương ít. Mà trước tiên phải biết thương lấy thân mình. Thân mình ko biết thương thì liệu sẽ biết cách thương ai?
    Thương có dăm bảy loại thương, cái bạn đang cổ xuý là cái mù quáng, là cái thương làm hại người chứ ko phải cái thương giúp người.
    Thêm nữa, mình hỏi lại bạn, thế nào là gia đình? Một người chị dâu ko coi gia đình mình là gia đình vậy mình vẫn cứ nên mù quáng tiếp tục cố đấm ăn xôi như vậy hả?
    Bạn cứ hô hào nào là phải có tấm lòng, phải nín nhịn. Mình hỏi bạn, thế nín nhịn với mục đích là gì? Cái đích đến của bạn sẽ là gì? Bạn có chỉ ra được mọi việc rõ ràng ko hay chỉ hô hào như thế? Nói thì dễ, làm thì khó. Bạn ko ở trong hoàn cảnh đấy, bạn có phải chịu nhịn như bạn ấy ko? Bạn có phải nghe người khác chửi rủa đặt điều về mình? Có phải nhìn chị dâu bạn bỏ mặc anh bạn lúc ốm đau lại còn có biểu hiện như thế? Có phải hàng tháng trích ra gần nửa tiền nương nuôi anh mình, cho bà chị dâu vô ơn? Bỏ tiền, bỏ công còn phải năn nỉ vợ vào thăm chồng????
    Hay bạn chỉ biết nói mà ko biết đích đến? Hay ý bạn là thôi cứ nhịn, rồi người ta sẽ hiểu? Cách cách nghĩ đó là thụ động, là AQ. Chẳng khác gì nằm chờ sung rơi vào miệng. Sống là phải vươn tới những điều tốt đẹ, hành động phấn đấu vì nó chứ ko phải thôi cứ thế đi ... rồi sẽ thế nọ. Thử hỏi, bạn nằm chờ sung rụng, hy vọng mình hằng ngày tưới cho nó, bón phân cho nó rồi bạn ngửa cổ lên đợi sung rụng. Sâu bạn ko bắt liệu bạn còn quả nào? Há miệng ra đấy, có con chim nào nó bay qua nó ị cho một bãi vào đầu thì kêu ai? Chả nhẽ lại tự an ủi, thôi con chim nó ko hiểu, rồi nó sẽ hiểu. Rồi ngày ngày nó cứ ăn sung nó lại ị lên đầu, nó có thèm để ý quái gì đâu. Giả thử bạn lại cứ cặm cụi tiếp như thế để làm gì? Cây sung già rồi chết, bạn còn được gì, con chim nó đi sang cây khác. Còn nếu nhỡ bạn có bực 1 cái quát nó 1 cái, ko làm tới nơi tới chốn, nó bù lu bù loa lên bạn lại mang tiếng là hành hạ động vật.
    VD chỉ lả tự dưng hứng lên mà nghĩ ra. Ko chịu trách nhiệm trong các TH trùng hợp
    P/S: đính chính lại 1 cái. Câu chính xác mình nói trước lúc leo lên chuồng là: "Sống cần có một trái tim nóng để yêu thương, nhưng phải có 1 cái đầu lạnh để biết cách yêu thương và yêu thương cho đúng chỗ". Khổ nỗi do mạng lởm, câu chát lại ngắt ra làm nhiều đoạn đâm ra còn lại có 1 í
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đích đến của bạn là gì trong trường hợp này? Bạn mong muốn có một kết quả thế nào trong gia đình của bạn chủ toppic?
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đích đến là thế nào bạn cứ đọi lại bài post gần nhất của bạn chủ topic thì biết.
    Mình nói lại một lần nữa thôi, bạn nhầm lẫn giữa bao che và tình thương thực sự. Bạn nói bạn chủ topic phải bao che, bao dung, tha thứ cho chị dâu vậy cuối cùng sẽ ra sao? Mình ko nói phải cho 1 bài học, phải trừng phạt, phải trả đũa mà là: KO THỂ TIẾP TỤC TÌNH TRẠNG NHƯ VẬY NỮA. PHẢI CẢI THIỆN.
    Bạn thì lại cứ cho rằng đấu tranh như thế lại là ko bao dung, ko có lòng vị tha. Bạn nên tìm hiểu lại các khái niệm cũng như quan niệm thực sự thì hơn.
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thế còn bạn, đích đến của bạn là gì???????????????????/
    Nếu cứ nhắm mắt làm ngơ và nín nhịn như bạn nói, thì đích nó rõ ràng thế này: bà chị dâu lăng loàn (theo lời kể của chủ topic và nhiều người trong này khẳng định thế) tiếp tục ăn bám, xẻo thịt em chồng, tiếp tục vênh váo, nhâng nháo, và khéo đến 1 ngày dẫn trai vào nhà cô em chồng để mà hú hí cũng nên. Còn anh chồng của cô ta, tức anh trai chủ topic, tiếp tục khổ sở, bi luỵ, tiếp tục bị cắm sừng; nhà cô chủ topic tiếp tục ức chế.
    Tôi thấy đúng là bạn còn trẻ và chưa hiểu đời thật. Đời có nhiều loại người lắm bạn ạ. Ngưòi tốt mà ngừoi ta chót phạm sai lầm, thì chúng ta phải biết tha thứ, cho người ta con đường để quay lại. Còn với những kẻ vốn đã chẳng ra gì, nó đã ăn vào bản chất rồi, càng nhân nhượng, nhún nhường, chúng càng lấn tới, càng đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Ko có động thái quyết liệt, cứng rắn thì chúng ko sợ đâu, chỉ có chúng ta lụi tàn vì u uất quá thôi (em chủ topic may mà đã biết nhìn thẳng vào bản chất sự việc và đã có hành động).
    Chỉ cần bạn hiểu rằng đời có rất nhiều loại người, và chúng ta phải có cách cư xử hợp lý, đúng mực với từng loại đó. Trước đây tôi có 1 người bạn và tôi cũng đã từng "nín nhịn" và cho nó cơ hội để "quay đầu làm người tốt" đấy. Nhưng tôi đã lầm to, bởi những kẻ như vậy nó ko hiểu được sự tha thứ của ta và mong chờ nó "quay đầu" đâu => nó càng lấn lướt. Tôi nhìn rõ bản chất một con người. Ko thể làm ngơ được nữa, tôi đã cho nó một bài học, và từ đó nó "tởn" tôi hẳn. Nhưng bản chất nó ko hề thay đổi, chẳng qua là từ đó nó né hẳn tôi ra thôi, còn nó chẳng tốt đẹp lên tí nào.
    Vài lời với bạn thế, hi vọng bạn biết nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào kết cục bi đát nếu cứ lừa dối bản thân vì một niềm tin mù quáng.
  10. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Chắc ý của em blu là oánh cho tòe mỏ, bật khỏi chuồng cái con gà móng đỏ kia đi, bao giờ móng nó trắng trở lại thì đưa nó đi bó mỏ, rồi cho nó về chuồng!

Chia sẻ trang này