1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn phải theo dõi chắc chắn về bà chị dâu rồi thì hãy nói chuyện tiếp. tất cả những cái bạn nghĩ về chị dâu như bài đầu bạn post đều là do suy diễn mà ra. điều tra được rồi thì phải giữ bằng chứng để có gì thì bà chị không cãi được nữa.
    Nếu khẳng định được chị dâu có vấn đề thì mang chị ra nói chuyện, để xem chị có sửa không.
    Chị mà không sửa thì nói với anh của bạn, có kèm theo bằng chứng. Nói rồi thì để anh bạn tự giải quyết với bà chị.
    Còn trong thời gian đó bạn ngừng không đưa tiền cho chị nữa, chỉ đưa tiền cho mấy đứa cháu ,nhưng phải phân nhỏ tiền ra, ví dụ ngày xưa đưa theo tuần thì giờ đưa theo ngày. tốt nhất là không đưa tiền mà đưa trực tiếp mấy thứ đồ linh tinh mà cháu nó cần.
    Nói chung là làm gì cũng cẩn thận không thì lại làm tan vỡ gia đình của anh bạn trong khi vẫn có thể hàn gắn được, hoặc là làm nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình không đáng có.
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy hâm mộ bạn Bờ nu hơn cả bạn bimbim , sau này vợ mình được một phần sự sắc sảo của bạn bờ nu thì thật là may mắn
    à quên, có thêm 1/3 sự nhân hậu và đảm đang của bạn bimbim nữa thì quá hoàn hảo (max = 1/3)
    Được rosea7 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 19/01/2010
  3. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hiểu nhầm ý chị Blue rồi, tối qua chị đã thức đến gần 1h sáng để tư vấn cho mình những điều nên làm và không nên làm. Và tất cả những lời tư vấn đó không hề có một lời khuyên nào về việc đánh, xúc phạm hay làm loạn lên cả. Lời nói chị viết trên này sắc sảo thế nhưng khi chỉ cho mình cách giải quyết thì rất nhẹ nhàng và chỉ nhằm mục đích khiến cho mọi việc trở nên ổn thoả hơn thôi
    Có lẽ do chị đã trải qua chuyện tuơng tự (mình nhớ không nhầm thì đã có lần chị nói thế) nên chị biết phải làm thế nào cho đúng.
    Chiều nay, đứa em nhắn tin cho mình là chị dâu qua nhà để lấy đồ, chị không về quê như lời chị nói mà đi tìm nhà để thuê. Mình không về nhà lúc đó.....
    Vừa nãy đưa cho đứa em tiền để gửi vào cho anh trai (các anh chị đừng mắng em vì chuyện này vì anh ấy đang đau ốm không làm ra tiền) và ít tiền nữa cho đứa em, bảo nó mai đi mua mấy thứ mà thằng cu thích như bim bim, xúc xích, kẹo dẻo...mang đến cho em.
    Hiện tại mình nghĩ sẽ làm như bạn gì ở trên khuyên, mua những thứ cần thiết cho cháu. Không đưa tiền cho chị nữa.
    hix ... nhưng vẫn thấy xót cháu thắt cả ruột, nhớ những lần nó muốn chơi game trên điện thoại của cô, cứ quanh quẩn bên cạnh cô mà không dám hỏi, cô đưa cho thì nhảy cẫng lên vì thích......... nhớ nó quá....huhu
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi cả toppic từ đầu đến giờ thấy có mỗi bài này là chất lượng nhất.
    Cái này mới là cái bạn chủ top cần làm .Và đây mới là mục đích của sự việc.Còn ngồi phân tích tính cách của bà chị dâu làm gì cho mệt.Bạn đi tìm chứng cứ để làm gì?chỉ để vạch mặt thôi à .Nếu thấy thì sao? lại mách cho ông anh để rồi nói bà chị này không ra gì ko thể chấp nhận được à.Nhưng kết quả cuối cùng thfi đó là hạnh phúc của ông anh bị tan vỡ đứa cháu lại bơ vơ.Còn xót xa hơn nhiều.Chị dâu sống với ông anh chứ có sống với mình mãi đâu.Có thể bạn sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt chị dâu nữa là đằng khác.Thế mà!
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    "bà chị này không ra gì ko thể chấp nhận được à" đúng như vậy thì làm sao? Thì vẫn hạnh phúc đúng không? trả lời đi thôn quê.
    Tốt nhất là chàng trai đừng post nữa, mất công mọi nguời trả lời, bao giờ lâm vào hoàn cảnh đó mà làm được như mình nói thì hãy lên giảng "ngu" đạo đức và cho mọi người biết kết quả của mình thế nào nhé.
    Thấy mọi người viết nhiều rồi mình không muốn viết nữa nhưng mà gặp phải ông không phân biệt được đâu là con trâu và đâu là cái ô tô thì cũng mệt thật.
    Trường hợp của bạn chủ top, tớ thấy như là bạn đang lóc dần từng miếng thịt trên người bạn cho chị dâu bạn ăn, bạn làm thế để cho chị dâu thấy rằng bạn yêu thương và chăm sóc chị ý như thế nào, bạn cho rằng mình hy sinh như vậy ắt hẳn chị dâu bạn dần dần cũng sẽ thấy và thay đổi, chỉ sợ bạn chết trước khi thấy chị dâu bạn thay đổi tốt lên, còn người khác nhìn vào thì kinh sợ, không biết liệu mình có phải lóc thịt mình cho chị dâu bạn ăn giống bạn không, và bạn đang khie^''n cho chị dâu bạn có cảm giác ăn kiểu đó dễ dàng và ngon lành biết bao.
    p/s: Tớ thấy bạn hơi béo, cần phải giảm cân
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Có chắc là chị dâu sống với mình ông anh không?
    Ơ thế hóa ra dấu tiệt đi với ông anh thì ông anh sẽ hạnh phúc à
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chính vì anh đã từng chứng kiến hoàn cảnh tương tự nên mới nhiều lần nhấn mạnh em nên sớm có thêm vài người thân khác biết tình hình bà chị dâu phòng khi bà này vừa ăn cắp vừa la làng, chủ động gọi điện khóc lóc với anh trai và mẹ em, kiểu gì cũng lôi thêm đứa con vào làm bình phong cho tình cảnh thêm bi đát. Đừng trách người thân, mà là trách em ko tỉnh táo và trì trệ quá lâu.
    Loại đàn bà như chị em, ăn ở vớ vẩn, thái độ vô học, léng phéng linh tinh bên ngoài trong hoàn cảnh này đã là rất bố láo, nhưng vẫn có thể cho cơ hội cải tạo, mà riêng cái trò vứt đứa con ruột 6t vất vưởng rồi lại lôi nó vào chịu chung hoàn cảnh thì ko thể ngửi nổi. Nói thật, nếu anh mà là ông bố, anh dí cho bằng chết.

  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Vậy chúng ta có thể kết luận một câu:
    "sự nhân hậu đơn độc sẽ được trả công bằng *** chim"
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ko lôi thôi nữa, bạn bimbim pat-xê chị dâu sang cho bạn changtraithonque, luôn và ngay đi.
    Được thế thì bạn bimbim, anh trai, chị dâu, bạn changtrai đều dzui dzẻ, và Giàng trên giời hẳn đang vuốt râu gật gù sao các con của Người khéo giải quyết mọi sự tròn trịa đúng đạo đến vầy ^__^.
  10. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1

    Tại sao anh bạn lại vào tận Xì gòn để tìm việc ? Một thân một mình lại chả khổ và tốn kém hơn sống với gia đình sao ? Mà nếu đã tự thân kiếm sống sao ko kéo cả gia đình vào cùng ? Tiếp nữa là: tại sao ốm đau không về quê nhà. Mình có người quen làm ở bệnh viện nên cũng biết tâm lý những người bệnh nặng: ai cũng muốn ở gần nhà mình, gần người thân của mình khi ốm đau. Tại sao bạn ko bỏ một hai buổi đưa anh mình về Hà nội chăm sóc ? Mà anh bạn thân cô, thế cô lại đau ốm ko sao dậy nổi thì làm gì có ai tốt đến thế để chăm sóc anh bạn ở Xì gòn ? Phục vụ người ốm liệt giường mình đã từng và nhận xét: phục thị một người ốm nặng là ít nhất phải tốn hai người thay phiên nhau để trông. Hai người này coi như ko làm được gì.
    Thắc mắc tiếp: tại sao bạn thấy bạn vất vả như thế, sao khi thấy chị bạn tiêu xài thỏai mái thế thì ko khâu bớt tiền cho hai mẹ con chị ấy ? nếu thương cháu, quý trẻ con thì có thể mua quà, mua đồ ăn riêng cho cháu, mua đồ chơi..... đâu nhất thiết phải đưa cho chị ? Nói chung là tích cực mua hàng, ko đưa tiền.
    Đưa ra một lí do: em làm mất tiền ở ngân hàng. Bây giờ lương tháng của em bị mất 50% để đền cho cơ quan nên ko "rộng rãi" được như trước. Nói thẳng vào mặt chị kia đâu có giải quyết được vấn đề gì ?
    Cả anh bạn, chị dâu bạn, cả bạn và cả nhà bạn: ông bà, cô chú.... đều có vấn đề. Người có vấn đề lớn nhất là anh bạn. Bạn nên nhắn tin cho anh bạn bảo về gấp ko là mất vợ đấy. Kể lại những gì bạn nghi ngờ cho anh ta. Che dấu sự thật trong việc này sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng. Việc đổ vỡ gia đình anh bạn là do anh bạn và chị dâu chứ ko phải bạn. Cái việc bạn che dấu chỉ khiến kết thúc của sợ đổ vỡ đấy bi thảm hơn thôi.
    Chúc hạnh phúc.

Chia sẻ trang này