1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Tại sao anh bạn lại vào tận Xì gòn để tìm việc ? --> Đây là chuyện riêng của gia đình anh ấy, mình đã nói rồi mà
    Mà nếu đã tự thân kiếm sống sao ko kéo cả gia đình vào cùng ? ===> Chị không muốn vào, anh cũng có vẻ không muốn vợ con vào (mình không hiểu tại sao lại thế)
    Tiếp nữa là: tại sao ốm đau không về quê nhà ===> Đây là chuyện riêng gia đình anh ấy, mình không thể nói ở đây được, bạn thông cảm
    Tại sao bạn ko bỏ một hai buổi đưa anh mình về Hà nội chăm sóc ? ==> Mình đã động viên anh rất nhiều, hỏi việc mua vé cho anh ra (đi máy bay phải 3 vé mới đủ, đi tàu ok, đi Hoàng Long ok nhưng rủi ro lắm vì đóng đinh xương mà) nhưng anh ko ra, một vài người liên quan cũng nói ko nên ra. Hơn nữa, ý anh là khỏi đau vẫn vào SG làm việc tiếp, nên ko muốn đi đi về về
    Thắc mắc tiếp: tại sao bạn thấy bạn vất vả như thế, sao khi thấy chị bạn tiêu xài thỏai mái thế thì ko khâu bớt tiền cho hai mẹ con chị ấy ? nếu thương cháu, quý trẻ con thì có thể mua quà, mua đồ ăn riêng cho cháu, mua đồ chơi..... đâu nhất thiết phải đưa cho chị ? Nói chung là tích cực mua hàng, ko đưa tiền ===> vấn đề này nói thì dễ, làm khó lắm bạn ạh, sáng chị đưa cháu đi học, chẳng lẽ cứ sáng ra đưa 15k bảo đây là tiền ăn của cháu, chị tự lo? hơn nữa, mình đi làm, lúc nào rảnh thương cháu thì đưa nó đi mua cái quần cái áo, đôi giầy chứ làm sao quán xuyến được như mẹ nó. Chị ấy làm lương tháng 1t500 nhưng cuối tháng mới được nhận, có lần còn hai tháng mới được lấy một tháng. Vậy trưa chị ăn gì? cũng khổ chứ bạn, số tiền mình đưa chỉ là để hai mẹ con ăn trưa và sáng thôi, tối mình lo rồi, còn tiền lương chị ấy nhận được nguyên trả nợ còn thiếu (chị rất hay vay tiền người cùng làm, lúc nào cũng kêu ko có tiền)
    Đưa ra một lí do: em làm mất tiền ở ngân hàng. Bây giờ lương tháng của em bị mất 50% để đền cho cơ quan nên ko "rộng rãi" được như trước. Nói thẳng vào mặt chị kia đâu có giải quyết được vấn đề gì ? ====> mình đã đưa ra lý do, giờ em đi học cao học nữa, tốn kém lắm nên mọi thứ chi tiêu trong nhà cần cắt bớt. MÌnh đã mua cả một kg cá khô và tép khô để đó, cắt dần chi tiêu vào ăn uống, nói thêm là em vay tín chấp để sửa nhà cho mẹ, giờ hàng tháng phải trả thêm tiền lãi mấy triệu nữa. Nên mọi thứ phải tiết kiệm đi nhiều..........nhưng cứ vài ngày , lại thấy thằng cu con kêu "cháu đói lắm, thèm phở lắm......hix, hỏi mẹ cho con ăn gì thì nó bảo......ăn xôi" ......lại phải đưa thêm tiền cho, xót cháu chứ
    Chuyện này đến giờ phút này đã có vẻ tốt hơn rồi, mình không muốn nhắc lại những gì trong quá khứ nữa, nhưng vì bạn không đọc hết nên mình nói một chút như vậy cho bạn hiểu thôi.

  2. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng phải gửi lời chúc mừng tới Bim bim đã vì một phần bạn được giải toả đỡ bị ung nhọt trong đầu. (Mình chỉ dám nói một phần vì phần tiếp theo thì phải là anh trai bạn nữa)
    Mâu thuẫn nó không tự dưng sinh ra và cũng chả tự dưng mất đi. Đối với những cô em chồng như Bim bim thì chả bao giờ muốn phá hoại hạnh phúc của anh zai hay là bỏ rơi đứa cháu, nhưng cách xử lý của họ sẽ dễ đẩy lên cao trào đặt tình thương không đúng chỗ.
    Tớ cũng có quan điểm "Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người quay lại " hay là các zai vẫn có câu " Lấy gái về làm vợ chứ không ngược lại" vì vậy với bà chị dâu này nếu không sửa đổi thì anh zai bạn nên phăng teo đi. Và đứa cháu của Bimbim cần phải cách ly vì trẻ con nhận thức rất nhanh sẽ sớm bị ảnh hưởng.
    Chúc bạn vững vàng hơn trong cuộc sống và yêu đời nữa
  3. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị
  4. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mình vẫn giữ nguyên ý định mua vé cho chị ấy với cháu vào SG nếu chị ấy vẫn muốn vào. Mình ko ép hay nói đả động gì đến chuyện của chị ấy và anh trai mình nữa. Nghe lời các anh chị
    Sáng nay anh bảo mình gửi tiền vào tài khoản cho anh ấy để anh ấy gửi ra cho chị ấy mua vé vào, vì mình đưa chị ấy dỗi không nhận đâu. Thật là ấm ức khi mình vừa là người chi tiền, vừa là người bị chửi.
    Mình bảo chị ấy đã không muốn nhận sự giúp đỡ của em nữa thì em cứ phải chạy theo chị ấy xin giúp đỡ làm gì? sao anh cứ muốn em làm cái trò dở hơi đó mãi thế?
    nhưng anh bảo: mày giúp anh với cháu
    Nếu làm thế có nghĩa là bà ý tiêu tiền của mình một cách đường đường chính chính (vì chồng gửi ra cho) mà vẫn có thể chửi mình được mới đau chứ.
    Ức quá
  5. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh trai bạn hài nhỉ???
    Được ngochongle79 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 20/01/2010
  6. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh em ốm đáng thương nhỉ???Vẫn tỉnh táo sai bảo em gửi tiền vào cho anh để anh gửi ra cho vợ anh vào???
    Đọc bài này của em thì đúng là mình muốn đập cho anh trai em rồi.
    Em đưa tiền về đưa cho mẹ em, bảo với mẹ em là mẹ gọi bà chị kia về nói là tiền này mồ hôi nước mắt của tôi hay đi vay mượn thì tuỳ (nói vay mượn cho cái gia đình nhỏ đó còn có ý thức nghĩa vụ trách nhiệm nhỉ - dù chả trông mong gì), tôi thương con zai tôi, nhưng tôi tuổi cao sức yếu rồi chị vào chăm nó giúp tôi. Vì bố thằng con của chị và vì chồng chị nữa.
    Em đừng có mà đưa cho anh em tiền, cả anh và bà chị dâu em chả nghĩ đến công sức của em. Em bảo thẳng với anh là em hết tiền rồi, không còn một xu nào nữa. Đi làm thuê ở ngân hàng chứ có phải chủ Ngân hàng đâu mà cứ một tin nhắn hay một cuộc điện thoại là phải cung cấp tiền cho ông cho bà ấy sử dụng nhỉ?
    Không biết kiếp trước bạn nợ nần gì 2 người này mà giờ đây họ về họ đòi nhỉ???
    Ôi cuộc sống?.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mỗi chuyện nhỏ như này mà mãi vẫn nhùng nhằng là sao?
    Gọi cho ku anh trai, kể hết mọi chiến tích của con mẹ này trong thời gian xa chồng. Kể thật sinh động vào, xong bảo " Từ nay em không coi con ngợm này là chị dâu nữa, em cho nó tiền lần cuối, còn lần sau em không nhìn mặt nữa. Anh không bỏ được thì giữ lấy mà thờ, xin hết!".
    Vụ này giải quyết dứt điểm để tránh dây dưa, hậu hoạ về sau. Chị dâu tốt thì như người trong nhà, còn mất nết thì ngại gì mà không tống cổ đi cho rảnh.
    Chủ top chắc chưa có bạn zai nên mới phải một mình chống lại mafia như thế. Yêu anh đi, anh xút con mợ kia một phát ra đê ngay và luôn!
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đơn giản thế này thôi. Nếu anh thấy em sai, em ko ra gì, em có lỗi với vợ anh thì anh bảo em. Cả đời này em nhớ mãi và sẽ ko bao giờ vừa giúp để phải vừa ăn chửi nữa.
    Còn nếu ko thì em ko làm gì sai để chị ấy phải dỗi cả. Nếu chị ấy thực sự thương anh, yêu anh, thương con thì có xá gì vài cái xích mích nhỏ như thế. Nhưng anh có nghĩ chị ấy thực sự thương anh hay ko? Việc đấy anh biết rõ hơn em, là việc của anh thì anh tự nghĩ nhé. Thực sự em mệt mỏi lắm rồi, những ngày qua vừa phải nghĩ cách xoay tiền cho anh chị vừa phải nghe lời chửi rủa trách móc của mọi người. Em ko còn sức lực nữa. Còn nếu chị vẫn yêu thương anh coi anh là chồng, thực sự muốn vào chăm xóc anh thì chỉ cần bảo em 1 câu, em ko ngần ngại gì đi mua vé ngay cho chị ấy.
    Nói xong thì thôi. Ko lằng nhằng nữa. Anh bạn cũng là kiểu thấy bở thì đào mãi, ỷ lại, cũng chưa biết nghĩ đến bạn. Nhưng vì là anh bạn thì còn nhịn 1 chút nên nói thế. Anh bạn cũng nên cho vào list cần cai tiền từ từ để tránh phải ỷ lại. Đàn ông có ý nghĩ ỷ lại 1 cái là tụt dốc ko phanh đấy.
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chuẩn này.
    Em nên nói như bạn songhahs và làm như bạn blue nhé.
  10. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Chồng tương lai của bimbim sẽ là người bất hạnh hơn là may mắn vì có bimbim, tính này khó sửa cũng giống như tính của chị dâu bạn ý

Chia sẻ trang này