1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Ai mà lấy được bạn bimbim là tốt số lắm, thời buổi này kiếm được gái đảm đang và tần tảo như này không dễ đâu trừ gái nông thôn ít học, bạn bimbim toàn diện quá
    Còn chuyện nhà bạn bimbim, phần nhiều thì chị dâu bạn có lẽ đã bị hoàn cảnh xô đẩy làm hư hỏng mất rồi, gái tỉnh lẻ xuống HN hay bị như vậy lắm, hoàn cảnh của anh trai bạn thật khổ nhưng với người chị dâu đổ đốn và vô tình như thế thì chỉ khổ anh ý và bầy con thôi, em chưa có vốn sống nhiều nên không dám bàn cách giải quyết, chỉ thích đọc tâm sự gia đình thôi
  3. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi, đã khá lâu, khi đó anh trai của chủ top chưa bị tai nạn.
    Ở bên WTT cọp cái ợ!
  4. nguyensaigon65

    nguyensaigon65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tạm chia buồn với em gái có cô chị dâu thật là hư . Hay là em đưa số cell ba chị để nguyensg NT khuyên bảo thử nào
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bạn thật éo le .Cầu mong cho bạn có thêm nghị lực để đương đâu với cuộc sống .Vấn đề thực rất khó giải quyết vì chị cậu đã Hỏng rồi .Cũng chỉ biết nhắc cậu hãy quan tâm đến đứa cháu , đừng để nó hư vì hoàn cảnh éo le . Một lần nữa cầu mong may mắn đến với bạn .
  6. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Lộn box rồi chủ topic ơi.
  7. cuccu

    cuccu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thông cảm với bạn.
    Trên kia có bác thám tử kìa. Sao bạn không nhờ bác ấy theo dõi cho. Vài ngày là rõ ràng thôi mà. Khi mọi chuyện rõ ràng thì mới có phương hướng xử lý được chứ để thế này mãi chỉ là nghi ngờ thôi.
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.954
    Đã được thích:
    176
    Chẳng hiểu sao đọc cứ nghĩ trong đầu nhân vật chính là con trai kể cả lúc đọc cái đoạn chip shot
    Nếu chuyện này mà có thật thì bạn quả là 1 cô gái tuyệt vời, rồi bạn sẽ hạnh phúc
    Còn cái con quỷ cái kia chắc phải tống khứ vĩnh viễn đi mất
  9. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hihi bạn này giống hệt mình, đọc mãi cứ nghĩ chủ topic là con trai, tưởng sẽ có đoạn léng phéng gì đấy , mãi đến câu cuối "đến ế chồng mất thôi" em mới biết là gái
  10. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là sao ah? ba mẹ em ạ? hay là ba mẹ chị ấy hay là các anh chị em trong nhà?
    mẹ em nói ra thì lại buồn các anh chị ạ, chị ấy không tôn trọng mẹ em và lời nói của mẹ em không có giá trị đâu ạ. Có lẽ vì mẹ em nghèo và hiền lành quá, là nông dân, cả đời chỉ nuôi được con chứ chẳng có gì cho con dâu khi chị ấy về làm chồng nên mới thế.
    mẹ chị ấy thì em không biết, vì hình như chị ấy cũng không muốn nhờ vả gì mẹ đẻ vì sợ mẹ vất vả hay sao ý. trong khi đó anh chị em cũng giàu có nhưng chả dám nhờ cậy ai, vì sao thì em khỏi nói các bác chắc cũng hiểu.
    Còn anh chị em nhà em, nói thật là không ai thương chị ấy cả, thậm chí cạch mặt (vì dám hỗn với mẹ em và không biết điều) nên mới phải bấu víu vào em. Và có lẽ vì thế nên em cũng thương, chia sẻ bênh vực mọi thứ.
    Em còn ít tuổi làm sao dám nói chuyện với mẹ chị ấy hả các bác? bà cũng hơn 70 chứ có ít đâu

Chia sẻ trang này