1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với chị dâu thế này hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, chị được an ủi quá
  2. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không làm thế được bác ạ, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Chẳng lẽ lúc đưa tiền lại bảo : tiền này em cho cháu với chồng chị thôi nhé, còn chị tự đi mà kiếm tiền mà sống ah
    Nhìn hai mẹ con ở với em vui vẻ giờ mình đối xử tệ đi chút thấy cũng tội.
  3. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    vợ thế này chẳng vợ thì đừng - cho cút thẳng cho em - chẳng có kiêng dè gì cả
    [/QUOTE]
    Em còn trẻ mà ^_^. ý em nói không phải là ế già mà là nhìn hoàn cảnh nhà mình như thế, ai dám yêu. Và giả sử có người yêu thương đi chăng nữa thì bố mẹ người ta cũng sợ. Cưới cô vợ về mà trăm thứ tiền phai lo như thế , lương được tí thì chia năm sẻ bảy hết cả. Còn gì mà lo cho con giai người ta? Rồi sinh con nữa chứ. ... mang khổ vào thân thôi.
    Là em, em cũng suy nghĩ chứ không trách được ai bác ạ.
  4. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng ý em quá, chính vì thương và thông cảm nên em mới cưu mang như thế. Nhưng cái gì còn có thể tha thứ được, chứ chuyện trai gái kia em dị ứng lắm, hơn nữa nếu anh chị ấy ở với nhau em chẳng sâu xa làm gì, đó là chuyện riêng. Nhưng đằng này lại ở với em mà làm thế thì thực là chẳng coi ai ra gì, không biết điều quá.
  5. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng nghĩ như Cưng nên mới lên đây chia sẻ làm cách nào mà
  6. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gái quê mà bác ?
  7. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác nói em mới nói thêm, Chị em chuyên dùng sim khuyến mại ạ, Có sim cố định số đẹp khôg chịu dùng. Toàn dùng sim khuyến mại xong rồi vứt thôi. Chẳng biết có lợi gì cho việc liên lạc mờ ám này không nhỉ?
  8. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, đứa cháu mình cũng không biết nói thế nào. Nói chung là ngoan, nhưng theo mẹ như hình với bóng, lớp 5 rồi mà vẫn sờ bú ti mẹ, sáng sớm nào dậy đi học mẹ cũng lột quần áo cho khi đang ngủ rồi mặc quần áo đi học vào rồi nài nỉ mãi mới chịu dậy, chuẩn bị sẵn khăn mặt kem đánh răng nước mới chịu vệ sinh cá nhân.
    Nhà với bếp cách nhau có hai bước chân mà không dám đi tè, ban ngày cũng sợ không dám đi tè. Cơm nấu không ăn toàn ăn phở với bún, học thì không giỏi, học lại một năm rồi mà vẫn thua các bạn cùng lớp.
    Nói chung là mẹ nó chiều quá đâm hư, mình không dạy được. mỗi lần điên quá quát nó là mẹ nó lại bênh. Ai đời lớp 5 mà ăn còn phải đút, quát cho thì mẹ nó xoa xoa kiểu thương xót lắm ...
    ......... chả biết kể đến khi nào mới hết chuyện chị ấy chăm con
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đang bận bù đầu mà thấy topic này vẫn phải vào hòng
    Trước tiên mình rất tiếc phải phản đối với 1 số ý kiến rằng ai lấy được bạn bimbim là sướng. Ngược lại mới đúng, lấy bạn rất khổ.
    Mình ko nói khổ vì nhà bạn khó khăn hay bạn mang gánh nặng mà khổ vì bạn ko tự biết thương bản thân, ko biết suy nghĩ rõ ràng.
    Làm người tốt ko phải đơn giản bạn ạ. Ko phải cứ cho tiền, cứ nuôi, cứ nhịn thế là người tốt. Có thể về mặt nào đó bạn đang cố làm hết sức mình nhưng thực ra bạn đang dung túng cho cái xấu. Bạn yếu đuối ko biết thương bạn cũng như anh bạn. Ko dám đứng ra để đấu tranh, chống lại mà chỉ dám lén lút theo dõi, xem xét rồi lại im lặng. Điều đó ko giải quyết được cái gì.
    Bạn muốn giúp 1 ai đó thì bạn đưa cho họ cái cần câu chứ ko phải bắt cá lên, mổ ra nấu nướng cho họ ăn sẵn. Bạn nghĩ bạn làm thế là tốt còn mình chỉ thấy là dốt.
    Mình chưa nói chị dâu bạn có lăng loàn hay ko nhưng làm vợ thì phải lo cho chồng. Mình ko rõ anh bạn có làm gì sai trái để đến mức chị này phải hận (mình rõ ràng là ko thấy thế) mà kể cả có hận thì phải nói rõ ra còn trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm. Ko muốn sống với nhau nữa thì thôi, chứ còn ở đấy, ăn bằng tiền của bạn thì còn cần phải có trách nhiệm. Con người ăn cháo đá bát ko biết điều như thế này ko hiểu bạn còn muốn nhịn để làm gì?
    Mình ko nói bạn phải chửi bới, phải bù lu bù loa nhưng bạn phải rõ ràng. Anh tôi tôi lo, cháu tôi tôi giúp. Chấm hết. Thân chị chị phải có trách nhiệm, con chị chị cũng phải có trách nhiệm. Chồng chị chị vẫn phải có trách nhiệm. Giờ chị ra thế này, chị đi làm, đóng tiền ăn, tiền nhà cho tôi. Còn ko thì mời chị đi chỗ khác chơi, cháu tôi thì tôi chăm. Chị muốn mang bé đi tôi sẽ yêu cầu anh tôi kiện chị. Nhưng người như thế này, thường rắn là họ lại buông, lấn được là họ sẽ lấn. Vậy đấy.
    Bạn rõ ràng, cứng rắn ngay từ đầu thì đã chẳng có ngày hôm nay. Ngoài ra những nghi ngờ bạn có cũng cần làm cho ra nhẽ, bạn ko có time thì có thể nhờ người tin cậy nhưng cần làm rõ ràng để 3 mặt một lời.
    Khi rõ ràng chứng cứ bạn có thể nói chuyện với anh bạn trước rồi hành động sau. Anh bạn có quyền và phải được biết. Mình biết anh bạn đang đau đớn, khổ sở nhưng cái này như cái ung, ko cắt đi còn đau hơn, có vợ mà mình thì tử tế nhưng lại như ko có, thậm chí đến bạn bè còn ko cạn tình như vậy thử hỏi nếu dấu anh bạn có càng tủi thân hay ko?
    Bạn là người tốt nhưng ko khôn ngoan. Ko biết thương mình, thương người mình thương. Mình cũng như các bạn khác luôn mong bạn may mắn. Nhưng trong cuộc sống ko chỉ cần có may mắn, mà phải biết đấu tranh nữa bạn ạ.
    Chúc bạn mạnh mẽ.
  10. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhưng tài chính em giờ hạn hẹp làm sao dùng được cách đó ạ

Chia sẻ trang này